Tác giả Chủ đề: Thuỷ Bằng, Hương Thuỷ - Gđ chị Nguyệt - Con học giỏi.  (Đã xem 26063 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 906
  • Thanked: 33 times
  • Thích 0
Nghe tin Ba của hai bé mất (tại nhà Ông Nội) nên tối thứ sáu ngày 14/10/2011 giangcoi cùng comay và truonghylan đã tranh thủ đến thăm!

Vì Đám tang tổ chức tại nhà Ông nội nên chưa nắm được thông tin gì.

Sáng Thứ bảy lúc 8h sáng nhóm xác minh gồm:
giangcoi, comay, slim, lacquan, summe, truonghylan, conmaitimnhau và cô Yến
Đã đi xác minh đến tại nhà nhưng không gặp được vì thời gian gấp rút cho các trường hợp xác minh và trung chuyển  khác nên hẹn trong tuần này nhóm xác minh sẽ tiếp tục công việc.
Vài thông tin cập nhật gửi đến cả nhà ( mong anh slim và các thành viên tranh thủ thời gian cho trường hợp này!)Trân trọng!

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Nhóm XM Huế đã sắp xếp để đi xác minh:

Thông báo :
1.)Đến các bạn tham gia Nhóm xác minh tại Huế khi đi xác minh trường hợp :
“Huế - Gđ chị Nguyệt - Con học giỏi - Hương Thủy
Thành viên xác minh:
Giangcoinamtruoc, slim, gietthoigian0707, comay_a2n...
Địa chỉ xác minh:
Chị Nguyễn thị Nguyệt 48 tuổi ở Thôn Châu Chữ, Xã Thủy Bằng, Huyện Hương Thủy.( gần Chùa Từ Phong Lan Nhã )
Thời gian:
8h ngày 15 tháng 10 năm 2011, tập trung trước cổng trường Đại Học Khoa Học Huế số 77 đường Nguyễn Huệ (đề nghị các thành viên đăng ký tham gia xác minh tập trung đúng giờ, đúng địa chỉ để đi sớm )

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Nhóm xác minh Huế lại có việc để làm rồi,giangcoi ơi sắp xếp thời gian rồi thông báo cho mọi người nhé!

 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Chị Nguyễn thị Nguyệt 48 tuổi ở Thôn Châu Chữ, Xã Thủy Bằng, Huyện Hương Thủy.
      Chồng bị tâm thần, tên Thẻo, hiện tá túc với bà con ở đường Nguyễn thị Loan( gần Chùa Từ Phong Lan Nhã )
       Chị có 2 con gái 11 tuổi và 10 tuổi đang ở với Chị trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi, băng qua đám ruộng thấp, nên trời mưa là không có lối đi, vì nước dâng lên khá cao và rút rất chậm, nên những ngày mư là 2 bé phải bỏ học, Chị cũng không đi đâu được, đi băng ngang vườn nhà họ thì không cho, nên các cháu thường mong sao có được con đường để đi, vì mùa mưa lụt kéo dài, không đi học được thì thua chúng bạn, 3 mẹ con chỉ sống nhờ vào đám cây chè và cắt cây chổi rành để bán, sống mấy mẹ con ở nơi vắng vẻ, xa xóm Làng, nên ban đêm thường bị trộm cướp đến bắt gà vịt, cũng không dám kêu cứu, chồng thì tâm thần.
       Ước mơ của Chị là làm sao 2 con có đủ điều kiện để được tiếp tục đi học, vì chúng rất ham học và học giỏi.
         Kính mong Quý vị Ân nhân giúp đỡ.