Tác giả Chủ đề: Quận 8 - Các cụ bất hạnh chùa Lâm Quang  (Đã xem 17156 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #2 vào: 23-09-2010 15:44:08
Chùa Lâm Quang này có phải là địa chỉ mà NgocDung đã trích bài từ báo & đang tr6en dđ không nhỉ?

http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=37&id=7310

tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/395465/Ben-tro-cuoi-doi.html

Cả nhà mình có chương trình gì đến thăm nơi này thì cho cái kế hoạch lên đây nhé!

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 22-09-2010 11:59:40
Trường hợp này đã được thành viên Hoa Dã Quỳ giới thiệu đến diễn đàn ngày 2.10.2007 và đã được nhiều thành viên đi xác minh, giúp đỡ tinh thần và vật chất. Thống nhất cách giúp của diễn đàn là CMKTX và thỉnh thoảng ghé thăm và tặng quà cho các cụ.
Tóm tắt ngắn như sau:
CHÙA LÂM QUANG
[/color]Địa chỉ: 301/117H70 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 TP.HCM, Tel: 08.8549467.

Nơi đây đang cưu mang 91 Cụ già ( thời điểm 2007).Hầu hết các Cụ ở đây đều không có người thân, bệnh tật, nghèo. Cả chùa chỉ có 20 Sư Cô chăm sóc tất cả các Cụ, trong đó một số Cụ bại liệt nằm một chỗ, một số Cụ đã mất trí nhớ, một số Cụ thì bị tâm thần nhẹ.

Theo như lời Sư Cô thì hoàn cảnh của các Cụ rất tội nghiệp, nếu có Cụ nào bệnh quá nặng thì mới được nhập viện, có khi chi phí trên dưới gần 10 triệu. Nếu có Cụ nào mất thì chi phí để hỏa táng là 4,1 triệu nhưng phải chở về tới Long An để hỏa thiêu cho rẻ, sau đó sẽ đem cốt về chùa.

Diễn đàn đã tổ chức đến thăm nơi đây vài lần và thường giúp các cụ dầu gió, tả giấy, bánh mềm, trái cây ...

Nếu trẻ con thích chạy nhảy, reo hò thì những người già nơi đây cần sự trò chuyện. Có phải chăng đó là liều thuốc bổ cho sự cô đơn đã bám chặt theo tuổi già của các cụ?





Xem bài tại diễn đàn cũ tại đây.
Xem thêm hình ảnh tại đây.