Tác giả Chủ đề: TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức) - Anh Thắng - Gia cảnh khó khăn.  (Đã xem 2377 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chao cả nhà !

Cảm ơn Thái Thi Thu Ngân đã cập nhật thông tin hình ảnh trao quà cùng tiền cũng như sức khỏe của anh Thắng gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Cảm ơn cả nhà.

Thân.

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, letuantu


Ngủ rồi Thái Thị Thu Ngân

  • Dám Nghĩ - Dám Làm - Dám Thành Công
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thanked: 21 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà. 
Em đã nhận được tiền hỗ trợ cho chú Thắng và đã chuyển đến tận tay chú.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều. 

Chú Thắng gửi lời cảm ơn chân thành đến cả nhà đã hỗ trợ gia đình chú trong lúc khó khăn. Cảm ơn rất nhiều 

Hellent - Thái Thị Thu Ngân
           0933 044 920
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, letuantu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Letuantu đã nhận được tiền của anh @viethuong , đã nhờ @Thái Thị Thu Ngân trao cho gia đình anh Thắng kèm theo các nhu yếu phẩm CMKTX.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn anh viethuong đã giúp đỡ hoàn cảnh của anh Thắng. 

Letuantu đã nhắn thông tin tài khoản của tin nhắn, anh kiểm tra giúp nhé.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi viethuong

- Bạn nào đăng ký giúp đỡ mua bảo hiểm y tế cho anh Thắng 1 năm với số tiền mua bảo hiểm là 750,000vnd (giá DucTai tìm kiểm trên internet) thì đăng ký giúp dùm.
- DucTai đề xuất CMKTX cho gia đình 20kg gạo và một số gia vị theo tình hình của quán cơm 2000đ.
Chúng ta sẽ có 72h nữa để thống nhất phương án và huy động sự quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Thắng, nếu có bất kỳ giải pháp nào hợp lý xin các thành viên hãy đề xuất.
Thân!
Đã qua 72h trao đổi góp thêm ý kiến về hoàn cảnh này, letuantu đề nghị thực hiện theo ý kiến của Duc Tai.

Đề nghị xuất quỹ hỗ trợ chú mua BHYT 1 năm và một ít tiền để lo chi phí đi lại, sinh hoạt, cụ thể là 1,000,000đ.

Hỗ trợ CMKTX gạo & nhu yếu phẩm từ quán cơm 2000d SG, cụ thể:
- Gạo: 25kg
- Dầu ăn: 2 lít
- Đường: 1kg
- Muối: 1kg
- Hạt nêm: 900gr --->400gr
- Bột ngọt: 454gr
- Và 1 thùng mì gói

Xin cảm ơn!
@letuantu 

Tôi muốn giúp a. Thắng 1 triệu đồng. Bạn hãy cho tôi chi tiết ngân hàng để nhờ bạn chuyển tiền giùm cho a. Thắng.

viethuong
« Sửa lần cuối: 20-07-2020 22:38:32 gửi bởi letuantu »

 
The following users thanked this post: phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
- Bạn nào đăng ký giúp đỡ mua bảo hiểm y tế cho anh Thắng 1 năm với số tiền mua bảo hiểm là 750,000vnd (giá DucTai tìm kiểm trên internet) thì đăng ký giúp dùm.
- DucTai đề xuất CMKTX cho gia đình 20kg gạo và một số gia vị theo tình hình của quán cơm 2000đ.
Chúng ta sẽ có 72h nữa để thống nhất phương án và huy động sự quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Thắng, nếu có bất kỳ giải pháp nào hợp lý xin các thành viên hãy đề xuất.
Thân!
Đã qua 72h trao đổi góp thêm ý kiến về hoàn cảnh này, letuantu đề nghị thực hiện theo ý kiến của Duc Tai.

Đề nghị xuất quỹ hỗ trợ chú mua BHYT 1 năm và một ít tiền để lo chi phí đi lại, sinh hoạt, cụ thể là 1,000,000đ.

Hỗ trợ CMKTX gạo & nhu yếu phẩm từ quán cơm 2000d SG, cụ thể:
- Gạo: 25kg
- Dầu ăn: 2 lít
- Đường: 1kg
- Muối: 1kg
- Hạt nêm: 900gr --->400gr 
- Bột ngọt: 454gr
- Và 1 thùng mì gói

Xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 19-06-2020 12:23:04 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: kim bang, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi Thái Thị Thu Ngân

  • Dám Nghĩ - Dám Làm - Dám Thành Công
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thanked: 21 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Dạ chào cả nhà
Em xin cập nhật tình hình của gia đình chú Thắng đến hôm nay
_ Bác sĩ đã cho chú về nhà dưỡng bệnh. Thứ hai sẽ lại tái khám. Vết thương của chú có nguy cơ chết thịt, nếu vết thương không lành thịt thì sẽ phải nạo thịt chết và cắt thịt đùi đắp vào. 
_ Mỗi lần tái khám, chi phí di chuyển từ 190K cả đi lẫn về. 
_ Mặc dù chú đã về nhà nhưng chú vẫn phải nằm 1 chỗ. Công việc thu nhập vẫn không có tiến triển. 
_ Hiện tại thì gia đình e vẫn đang hỗ trợ thức ăn trưa cho cô chú. 
_ Vì vợ chú không biết đi xe, không rành về giấy tờ nên em sẽ hỗ trợ làm giấy tờ mua BHYT cho chú nếu có mạnh thường quân hỗ trợ
 Rất mong Quý mạnh thường quân sớm có quyết định hỗ trợ cho gia đình chú sớm nhất có thể. 
Xin cảm ơn

Hellent - Thái Thị Thu Ngân
           0933 044 920
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, letuantu, maitramtg, Hong Anh Nguyen


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Dạ chào cả nhà
_ Em đã đến thăm nhà của cô chú này. Chú tên Lê Văn Thắng ( Thông tin đính kèm CMND bên dưới )
_ Gia đình chú gồm hai vợ chồng sống tại 34 Đường 15 Linh Xuân Thủ Đức làm nghề sửa xe máy . Chú Thắng là trụ
cột chính trong gia đình tạo ra thu nhập. Cô chú còn có 1 đứa con nhỏ bệnh nặng ở quê .
_ Ngày 18/5/2020 , trên đường chú đi lấy hàng về thì bị tai nạn giao thông. Kết quả bị xe cán nát xương bàn chân phải mổ xếp xương ( Giấy tờ chuẩn đoán của bệnh viện đính kèm hình bên dưới ) . Sau khi mổ tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, bệnh viện yêu cầu chuyển chú về Bệnh Viện Q8 để theo dõi hồi sức, nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên vợ chú đã xin về gần nhà là Bệnh Viện Quân Y Quân Đoàn 4 .
_ Trong thời gian cô vợ ở bệnh viện chăm sóc chú thì tối khuya ăn trộm cạy cửa vào nhà lấy mất 1 chiếc xe máy và 1 máy xạc bình chú dùng làm cho khách để kiếm sống.
_ Gia đình vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn rất nhiều khi vợ chú bây giờ phải 1 mình gồng gánh tất cả. Xe không biết đi, hàng ngày sáng cô vẫn ở tiệm, mở cửa cố gắng bơm vá được đồng nào hay đồng đó để kiếm ít tiền mua đồ nấu cơm cho chú. Trưa cô bắt xe grap lên bệnh viện đưa cơm cho chú ăn xong rồi lại về mở cửa tiếp tục công việc. Đã k làm ra tiền, mỗi ngày phải tốn tiền xe, tiền ăn, tiền thuốc.
_ Chi phí của chú từ lúc nhập viện đến giờ cũng rất nhiều.( Biên lai đính kèm hình ảnh bên dưới, còn thiếu sẽ bổ sung sau )
_ Về phía người đụng chú, họ thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên đã hỗ trợ chú 15 triệu để bồi thường.
_ Em đã đến thăm và được biết bác sĩ sẽ cho chú về nhà nghĩ dưỡng trong vài ngày tới. Nhưng nếu vết thương của chú k có tiến triển tốt thì sẽ phải mổ lại.
_ Được biết chú không có BHYT nên chi phí nằm viện cao. Và hiện tại cô chú cũng gần như cạn tiền chi tiêu.
📌 Phương án đề xuất :
+ Hỗ trợ lương thực trong quá trình chú chưa thể đi lại tạo ra thu nhập được
+ Hỗ trợ cho cô vợ chú ít chi phí đi lại trong thời gian đầu này
+ Hỗ trợ mua BHYT cho chú giảm bớt tiền viện phí
Dạ em xin cảm ơn
Xin trân thành cảm ơn bạn Thái Thị Thu Ngân đã sớm xác minh và nắm bắt những thông tin kịp thời về hoàn cảnh của anh Thắng.
Cuộc sống của gia đình chắc hẳn khó khăn hơn rất nhiều khi anh bị tai nạn như vậy!
- Đứng ở góc độ những người đi xác minh các bạn có đề xuất cụ thể số tiền để đỡ đần một phần gánh nặng cho gia đình anh không?
- Bạn nào đăng ký giúp đỡ mua bảo hiểm y tế cho anh Thắng 1 năm với số tiền mua bảo hiểm là 750,000vnd (giá DucTai tìm kiểm trên internet) thì đăng ký giúp dùm.
- DucTai đề xuất CMKTX cho gia đình 20kg gạo và một số gia vị theo tình hình của quán cơm 2000đ.
- Bạn nào đăng ký theo dõi, hỏi thăm và cập nhật thông tin, tình hình gia đình anh Thắng?

Chúng ta sẽ có 72h nữa để thống nhất phương án và huy động sự quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Thắng, nếu có bất kỳ giải pháp nào hợp lý xin các thành viên hãy đề xuất.
Thân!
« Sửa lần cuối: 04-06-2020 09:35:32 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 03-06-2020 16:10:58
 Chào cả nhà!

cảm ơn thành viên Thái thị thu Ngân đã nhanh chóng đến với hoàn cảnh nắm thêm thông tin cập nhật hình ảnh cho cả nhà cùng nắm được và đưa ra phương án giúp đỡ anh Thắng.

Hoan cảnh của anh Thắng thật đáng thương mong cả nhà chung tay giúp đỡ Theo đề xuất của TV Thái Thị Thu Ngân.cho Anh trong giai đoạn điều trị bệnh này.
Có bạn nào đăng ký chung tay giúp anh thắng trong giai đoạn điều trị bệnh này thì đăng ký dùm .

Xin cảm ơn.

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, minhsơn97


Ngủ rồi Thái Thị Thu Ngân

  • Dám Nghĩ - Dám Làm - Dám Thành Công
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thanked: 21 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Dạ chào cả nhà
_ Em đã đến thăm nhà của cô chú này. Chú tên Lê Văn Thắng ( Thông tin đính kèm CMND bên dưới )
_ Gia đình chú gồm hai vợ chồng sống tại 34 Đường 15 Linh Xuân Thủ Đức làm nghề sửa xe máy . Chú Thắng là trụ
cột chính trong gia đình tạo ra thu nhập. Cô chú còn có 1 đứa con nhỏ bệnh nặng ở quê .
_ Ngày 18/5/2020 , trên đường chú đi lấy hàng về thì bị tai nạn giao thông. Kết quả bị xe cán nát xương bàn chân phải mổ xếp xương ( Giấy tờ chuẩn đoán của bệnh viện đính kèm hình bên dưới ) . Sau khi mổ tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, bệnh viện yêu cầu chuyển chú về Bệnh Viện Q8 để theo dõi hồi sức, nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên vợ chú đã xin về gần nhà là Bệnh Viện Quân Y Quân Đoàn 4 .
_ Trong thời gian cô vợ ở bệnh viện chăm sóc chú thì tối khuya ăn trộm cạy cửa vào nhà lấy mất 1 chiếc xe máy và 1 máy xạc bình chú dùng làm cho khách để kiếm sống.
_ Gia đình vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn rất nhiều khi vợ chú bây giờ phải 1 mình gồng gánh tất cả. Xe không biết đi, hàng ngày sáng cô vẫn ở tiệm, mở cửa cố gắng bơm vá được đồng nào hay đồng đó để kiếm ít tiền mua đồ nấu cơm cho chú. Trưa cô bắt xe grap lên bệnh viện đưa cơm cho chú ăn xong rồi lại về mở cửa tiếp tục công việc. Đã k làm ra tiền, mỗi ngày phải tốn tiền xe, tiền ăn, tiền thuốc.
_ Chi phí của chú từ lúc nhập viện đến giờ cũng rất nhiều.( Biên lai đính kèm hình ảnh bên dưới, còn thiếu sẽ bổ sung sau )
_ Về phía người đụng chú, họ thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên đã hỗ trợ chú 15 triệu để bồi thường.
_ Em đã đến thăm và được biết bác sĩ sẽ cho chú về nhà nghĩ dưỡng trong vài ngày tới. Nhưng nếu vết thương của chú k có tiến triển tốt thì sẽ phải mổ lại.
_ Được biết chú không có BHYT nên chi phí nằm viện cao. Và hiện tại cô chú cũng gần như cạn tiền chi tiêu.
📌 Phương án đề xuất :
+ Hỗ trợ lương thực trong quá trình chú chưa thể đi lại tạo ra thu nhập được
+ Hỗ trợ cho cô vợ chú ít chi phí đi lại trong thời gian đầu này
+ Hỗ trợ mua BHYT cho chú giảm bớt tiền viện phí
Dạ em xin cảm ơn
« Sửa lần cuối: 03-06-2020 16:13:19 gửi bởi -TrườngGiang- »

Hellent - Thái Thị Thu Ngân
           0933 044 920
 
The following users thanked this post: kim bang, phuclehuu, DucTai, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 03-06-2020 01:51:54
Nhờ các bạn khu vực Tp.HCM ghé thăm và cho ý kiến dùm nhé .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà.

Minhson97 xin giới thiệu hoàn cảnh khó khăn của anh Thằng.
Lê Văn Thắng 1979, quê Thanh Hóa.
Anh làm thợ sửa xe ở
34 đường 15 Linh Xuân Thủ Đức.
Anh ở đây cùng vợ có 1 con, con bị bệnh ở quê.
Mấy hôm trước anh đi lấy hàng bị tai nạn cán gãy xương chân.
Anh là lao động chính trong nhà, lo cho gia đình và người con đang mắc bệnh ở quê, vợ anh không biết chạy xe ngày nào cũng phải đi xe ôm lên bệnh viện thăm anh,mỗi ngày chị ở nhà bom bánh xe để kiếm tiền mua cơm đem vô cho chồng ăn, mỗi ngày chị kiếm được khoảng 15 đến 20.000vnđ .
Hiện tại anh đang nằm ở bệnh viện quân y quân đoàn 4.
Sdt của anh. 0388746848
Hoàn cảnh của anh chị rất dáng thương mong được, đang rất cần sự trợ giúp của mọi người.

Xin cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 04-06-2020 14:00:42 gửi bởi -TrườngGiang- »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu