Tác giả Chủ đề: TP HCM - Chú Cường - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1795 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 16-01-2018 12:03:33
@Thocon : Em chuyển 5,000,000đ cho 6x tiền đã ứng hỗ trợ đám tang của anh Cường dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 13-01-2018 22:59:45
Chào cả nhà !

Trưa hôm qua 6x cùng Letuantu đã ghé chia buồn cùng gia đình anh Cường cũng như trao tiền hỗ trợ đám tang của anh.

Căn nhà chừng 6 m² không thể chứa nổi cỗ quan tài nên được bà con hàng xóm thu xếp một chỗ trong hẻm để quan tài và nơi hành lễ.

Hình ảnh một đứa trẻ chịu tang bên người cô tâm trí không bình thường khiến nhói lòng khi chứng kiến nhưng sự chia sẻ từ chòm xóm cũng khiến đám tang nghèo phần nào đỡ tủi.

Giã từ cõi tạm anh Cường để lại Cha già, con dại cùng đứa em gái khờ nhưng may mắn thay khi có chị Nga gần nhà vẫn thường giúp đỡ gia đình anh và nay có thêm đại gia đình NTCM chúng ta cùng chung tay hỗ trợ hy vọng rằng tương lai con anh Cường sẽ sáng sủa hơn.

Cầu mong anh Cường sớm siêu thoát.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo khá xa mới ra tới đường
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Đơn chiếc đến não lòng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 12-01-2018 08:35:56
Chào cả nhà !

Chị Quỳnh Mai Võ đã đăng ký ủng hộ 500,000đ.

Với sự chung tay của chị Quynh Mai Vo thì chúng ta đã đủ 5,000,000đ cho việc hỗ trợ đám tang của anh Cường rồi các bạn nhé.

Việc trợ giúp những người thân còn ở lại của anh Cường sẽ thực hiện theo một chương trình khác của chúng ta.

10h30 trưa nay 6x sẽ ghé thắp hương đưa tiễn anh Cường cũng như trao tiền trợ giúp đám tang tới gia đình anh.

Bạn nào đi cùng thì liên lạc với 6x - 0916092600 nhé.

Xin cảm ơn cả nhà nhiều ạ.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 12-01-2018 07:36:29
- Bạn Wind ủng hộ gia đình anh Cường 2,000,000đ.
- Bạn Hiền Phạm cũng chung tay ủng hộ 2,000,000đ.

Link FB : https://m.facebook.com/groups/369351736786587?view=permalink&id=682861382102286&ref=bookmarks

Như vậy chúng ta chỉ còn thiếu 500,000đ nữa thôi.

Xin cảm ơn sự chung tay của Wind và Hiền Phạm nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 12-01-2018 06:32:49
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ hỗ trợ đám tang của anh Cường 5,000,000đ theo đề xuất của Loannguyen1202 các bạn nhé.

- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ 300,000đ.  
- Chị Bạch Liên ủng hộ 200,000đ.

Có bạn nào chung tay hỗ trợ gia đình anh Cường Cường không ạ ?

Chúng ta sẽ tiếp nhận ủng hộ đến 13h45 ngày hôm nay.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 12-01-2018 00:11:51
Chào cả nhà, được sự giới thiệu từ bài viết của chị Lephung trong Group NTCM - Chương trình Mai Táng từ thiện giới thiệu hoàn cảnh của chú Cường vừa mới mất sáng hôm nay, Loannguyen trích dẫn bài viết:
\"Chào cả nhà!
Theo thông tin từ Đội mai táng từ thiện Oanh Lập của chú Ba Oanh & công an khám nghiệm tử thi: anh Huỳnh Gia Cường, sinh 1975, mới chết sáng nay vì bệnh ung thư đại tràng. Anh Cường có gia cảnh khó khăn, bị bệnh hơn 1 năm nay, hàng xóm phải đi xin cơm về cho anh ăn. Nay anh chết, hàng xóm xin sự giúp đỡ mai táng từ thiện cho anh từ cộng đồng. Địa chỉ: hẻm 300 Đoàn Văn Bơ, Q4, TP HCM.
Trưa nay sau giờ bán cơm, bạn nào đi xác minh thì cho Le Phung đi nhờ xe đi xác minh. Điểm hẹn thương yêu: quán cơm 2k, 14/1 Ngô Quyền.
Cám ơn cả nhà!\"
Link: https://www.facebook.com/groups/369351736786587/permalink/682504775471280/?notif_id=1515638093620304¬if_t=tagged_with_story

Tối nay Loannguyen và bạn Letuantu đã ghé thăm và chia buồn cùng gia đình chú Trường, một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà:

Chú Cường sinh năm 1975, năm nay chú Cường 43 tuổi. Chú có vợ và một con trai, nhưng do gia cảnh khó khăn, vợ chồng chú li dị, vợ chú bước đi bước nữa với người đàn ông khác và cũng có một đứa con riêng. Chú Trường ở vậy nuôi con, ngoài việc phải nuôi con trai, chú còn một người cha già yếu và một người em gái năm nay đã 41 tuổi nhưng thiểu năng trí tuệ, cô chưa đếm được đến số 10, cầm tiền đi mua đồ thì cũng người ta thối bao nhiêu cũng chẳng biết. Cả gia đình có chú Cường là niềm hy vọng duy nhất, vậy mà...chú lại mang trong người căn bệnh quái ác - ung thư đại tràng, cướp đi sinh mạng của chú, để lại gia đình với đứa con bơ vơ, cha già giờ không nơi nương tựa. Chú phát hiện bệnh hồi 4 tháng trước, cũng có chạy chữa nhiều nhưng bệnh đã trở nặng và không thuyên giảm, một tuần gần đây chú bỏ ăn và đến hôm nay, chú đã không còn chống chọi nổi với bệnh tất, lìa xa mãi mãi gia đình nhỏ về bên kia thế giới. Ghé qua căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2 là nởi ở, sinh hoạt của 4 con người mà thấy chạnh lòng. Cô hàng xóm kể, nhà chật để được chiếc xe máy của chú, ba chú già yếu nên ngủ ở dưới, chú hồi còn khoẻ nằm trên gác,  từ hôm chú bị bệnh không lên gác được, ngủ dưới đất, ba chú ngồi bênh cạnh chăm con rồi cũng ngủ luôn, Chú Cường bị bệnh, nguồn kinh tế duy nhất của gia đình cũng mất đi, hồi trước chú còn đi phụ hồ giờ thì không còn sức khoẻ để làm gì, nhiều lúc chẳng còn tiền, mua hộp cơm về mà hai cha con chia nhau... Nghe cô hàng xóm kể đến đây, tự nhiên trong lòng thấy thương chú và gia đình. Cô Nga - cô hàng xóm tốt bụng là người đã cưu mang em gái chú hơn 10 năm nay, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ gia đình chú Cường, nay chú mất cô cũng là người đứng ra lo hết mọi thứ, chứ gia đình chú giờ chẳng còn ai lo được. Căn nhà quá nhỏ để gác cỗ quan tài của chú nên bà con hàng xóm và địa phương hỗ trợ cho đặt quan tài trong hẻm...Không khí lạnh lẽo, buồn đến nao lòng....

Chú Cường đi rồi, thoát khỏi đau khổ của trần gian nhưng người đến thăm không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về tương lai của một gia đình nơi đó chỉ có một đứa trẻ đã nghỉ học năm may mới 15 tuổi, một người cha già yếu và một đứa con gái đã luống tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ, rồi tương lại sẽ như thế nào đây...

Lúc chú mất bà con hàng xóm và tổ dân phố có gọi điện để nhờ chú Ba Oanh lo đám tang, Chi phí đám tang khoảng 12 triệu bao gồm tiền hoả thiêu, tiền xe quan, thấy cúng, áo quan, hoa quả....

Tổ dân phố hỗ trợ 550,000đ, một mạnh thường quân chiều nay ghé thăm chia buồn và giúp gia đình 4,000,000đ. Bà còn lối xóm cũng mỗi người góp 1 ít. Gia đình hiện giờ rất cần sự chung tay của mọi người.

Loannguyen và letuantu đề xuất hỗ trợ 5,000,000đ tiền hoả táng, xe quan. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ.

Thông tin về thời gian nhập quan và động quan:

Nhập quan 12h00 ngày 11/01/2018
Động quan: 12h00 ngày 12/01/2018. Hoả táng tại nghĩa trang Đa Phước.

Địa chỉ: 692/21/5A đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4
Liên hệ: Cô Nga - 0909067517 (cô hàng xóm)

Hình ảnh:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Cỗ quan tài trong con hẻm nhỏ


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Ngôi nhà nhỏ và người cha già

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !