Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng  (Đã xem 297878 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Newone

  • bạn
Trả lời #99 vào: 23-04-2010 20:11:15
that bat ngo khi em van~ thay chuyen co tich o sg
thet su cam dong
em mun dc lam viec trog quan com 2000d

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #98 vào: 22-04-2010 22:12:45
Cập nhật số lượng hiện vật ủng hộ cho quán cơm.
Ngày 22/4/2010.
Anh Đặng Vinh Quang ủng hộ:
Gạo: 100 kg.
Cảm ơn sự ủng hộ của anh tới hoạt động của quán cơm!

 


Ngủ rồi banmaixanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #97 vào: 22-04-2010 17:28:26
Trong cuộc sống, cần nhất là phải có lòng tin - Tin vào lòng nhân ái.

 


Newone

  • bạn
Trả lời #96 vào: 22-04-2010 16:09:35
xe máy , được gửi bên trường Phổ Thông Năng Khiếu ,đường Nguyễn chí Thanh đó bạn. cách quán cơm khoảng 50m.

 


Ngủ rồi banmaixanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #95 vào: 22-04-2010 15:42:57
Những hành động ý nghĩa! Cảm ơn các anh chị trong BQT NTCM đã tạo nên cổ tích giữa đời thường...

 


Newone

  • bạn
Trả lời #94 vào: 22-04-2010 14:29:10
minh go tieng viet co dau khong duoc. xin loi truoc nha. minh tinh co doc duoc bai viet quan com 2000. cac ban lam minh cam phuc qua. cam on doi vì da co cac ban. cac ban lam minh thay minh nho be qua.  :dry:

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #93 vào: 20-04-2010 20:24:27
Chào bạn nguyenphamoanh.
Rất vui khi bạn đến với ngôi nhà NTCM.
Ở quán cơm không kêu gọi tinh thần đóng góp vật chất, nên nếu có thời gian rảnh rổi thì bạn có thể ghé quán chung tay phụ giúp cùng mọi người bán cơm. Thời gian địa điển nếu chưa biết bạn có thể xem ở những bài viết trước hoặc topic \\\"lịch hoạt động của quán cơm\\\".
 Thân chào!

 


Ngủ rồi nguyenphamoanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #92 vào: 20-04-2010 20:09:24
e là sinh viên, đóng góp về vật chất e hok nói trc, :D, nhưng mà nếu được, cho e tham gia phục vụ bữa cơm cùng với mọi người được k, :)

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #91 vào: 20-04-2010 19:47:47
Cập nhật số lượng hiện vật ủng hộ cho quán cơm.
Ngày 20/4/2010.
- Chị Tuyết ủng hộ:
Dầu ăn: 20 lít.
- Nhóm bạn chị Kiều - Thuỷ ủng hộ:
Gạo: 200 kg.
- Nhóm từ thiện Tâm Yến ủng hộ:
Chuối: 13 kg.
Cá hấp: 40 giỏ.
Nước rửa chén: 10 lít.
Lườn + chân gà: 4.5 kg.
Cảm ơn sự ủng hộ của anh (chị) dành cho hoạt động của quán cơm!

 


Newone

  • bạn
Trả lời #90 vào: 20-04-2010 11:42:51
cả nhà ơi quan cơm minh trên bao nguoi lao dong ne
http://nld.com.vn/20100416112629999P0C1042/quan-com-2000-dong.htm
Quán cơm 2.000 đồng Mỗi suất cơm có đủ món mặn, canh và tráng miệng nhưng quán chỉ tính giá tượng trưng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khănNhiều khách hàng ở quận 10-TPHCM và vùng phụ cận đã quen thuộc với quán cơm 2.000 (số 14/1 Ngô Quyền, phường 5, quận 10). Quán nằm trong một hẻm nhỏ, do các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” (http://www.nguoitoicuumang.com) gầy dựng để giúp đỡ những học sinh, sinh viên và người lao động nghèo. Quán phục vụ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hằng tuần, hoạt động từ ngày 5-9-2009.





Quán cơm 2.000 đồng luôn ấm áp tình người




Anh Hồng Ánh, một trong những người quản lý diễn đàn, cho biết “người tôi cưu mang” tập hợp các thành viên có tấm lòng giúp đỡ người nghèo. 2.000 là quán cơm từ thiện. Ban đầu, các thành viên định sẽ không tính tiền nhưng nếu làm như thế thì sinh viên và những người khác sẽ mặc cảm nên chỉ lấy giá 2.000 đồng/suất ăn để mọi người không cảm thấy ngại ngùng.

Mỗi buổi, quán bán được từ 300-350 suất cơm, cao điểm lên đến 400 suất. Chi phí cho quán cơm mỗi tháng từ 30 triệu - 36 triệu đồng. Số tiền này do các thành viên của diễn đàn đóng góp và những tấm lòng hảo tâm ủng hộ. Các thành viên tùy theo khả năng, có người góp tiền, có người góp gạo, bầu, bí, dầu ăn... cho quán.



Ngay trước cửa quán có treo tấm biển lớn “Phục vụ sinh viên nghèo và người nghèo”. Quán luôn đông nghẹt khách. Từ những trẻ lang thang cơ nhỡ, những người bán hàng rong, bán vé số đến học sinh, sinh viên... chỉ với giá 2.000 đồng, mọi người đều có thể thưởng thức một bữa cơm thật sự. Mặc dù hơi chật nhưng ở đây chỉ bán cho người ăn tại chỗ mà không được mang về. những người khuyết tật được quán ưu tiên cho người phục vụ mang cơm tận nơi. Sau khi ăn xong, khách sẽ tự dọn dẹp, mang khay cơm đã ăn chuyển cho nhân viên rửa.



Các khâu chế biến ở đây được làm theo một dây chuyền khá sạch sẽ.  Người đến ăn phải tuân theo nội quy quán đề ra và tự phục vụ. Các nhân viên của quán, từ quản lý đến người phục vụ lúc nào cũng ân cần, niềm nở. Chỉ có vài đầu bếp ở đây được thuê, còn lại là những tình nguyện viên, sinh viên tự nguyện đến phục vụ.



Ngoài quán cơm từ thiện này, các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” còn có những hoạt động từ thiện khác. Vào chủ nhật hằng tuần, các đội công tác từ thiện của diễn đàn còn tổ chức phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi bệnh tại các bệnh viện: Nhân dân Gia Định (TPHCM), Trung ương Huế (TP Huế), Việt Đức, K (Hà Nội). Anh Hồng Ánh cho hay ở mỗi nơi, các anh phát tặng 300 suất ăn.
Bài và ảnh: Phước Đăng

 


Newone

  • bạn
Trả lời #89 vào: 20-04-2010 11:41:34
cả nàh ơi mình thấy quán cơm của mình rên báo NGUOI LAO DONG NE
http://nld.com.vn/20100416112629999P0C1042/quan-com-2000-dong.htm


Quán cơm 2.000 đồng Mỗi suất cơm có đủ món mặn, canh và tráng miệng nhưng quán chỉ tính giá tượng trưng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khănNhiều khách hàng ở quận 10-TPHCM và vùng phụ cận đã quen thuộc với quán cơm 2.000 (số 14/1 Ngô Quyền, phường 5, quận 10). Quán nằm trong một hẻm nhỏ, do các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” (http://www.nguoitoicuumang.com) gầy dựng để giúp đỡ những học sinh, sinh viên và người lao động nghèo. Quán phục vụ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hằng tuần, hoạt động từ ngày 5-9-2009.





Quán cơm 2.000 đồng luôn ấm áp tình người




Anh Hồng Ánh, một trong những người quản lý diễn đàn, cho biết “người tôi cưu mang” tập hợp các thành viên có tấm lòng giúp đỡ người nghèo. 2.000 là quán cơm từ thiện. Ban đầu, các thành viên định sẽ không tính tiền nhưng nếu làm như thế thì sinh viên và những người khác sẽ mặc cảm nên chỉ lấy giá 2.000 đồng/suất ăn để mọi người không cảm thấy ngại ngùng.

Mỗi buổi, quán bán được từ 300-350 suất cơm, cao điểm lên đến 400 suất. Chi phí cho quán cơm mỗi tháng từ 30 triệu - 36 triệu đồng. Số tiền này do các thành viên của diễn đàn đóng góp và những tấm lòng hảo tâm ủng hộ. Các thành viên tùy theo khả năng, có người góp tiền, có người góp gạo, bầu, bí, dầu ăn... cho quán.



Ngay trước cửa quán có treo tấm biển lớn “Phục vụ sinh viên nghèo và người nghèo”. Quán luôn đông nghẹt khách. Từ những trẻ lang thang cơ nhỡ, những người bán hàng rong, bán vé số đến học sinh, sinh viên... chỉ với giá 2.000 đồng, mọi người đều có thể thưởng thức một bữa cơm thật sự. Mặc dù hơi chật nhưng ở đây chỉ bán cho người ăn tại chỗ mà không được mang về. những người khuyết tật được quán ưu tiên cho người phục vụ mang cơm tận nơi. Sau khi ăn xong, khách sẽ tự dọn dẹp, mang khay cơm đã ăn chuyển cho nhân viên rửa.



Các khâu chế biến ở đây được làm theo một dây chuyền khá sạch sẽ.  Người đến ăn phải tuân theo nội quy quán đề ra và tự phục vụ. Các nhân viên của quán, từ quản lý đến người phục vụ lúc nào cũng ân cần, niềm nở. Chỉ có vài đầu bếp ở đây được thuê, còn lại là những tình nguyện viên, sinh viên tự nguyện đến phục vụ.



Ngoài quán cơm từ thiện này, các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” còn có những hoạt động từ thiện khác. Vào chủ nhật hằng tuần, các đội công tác từ thiện của diễn đàn còn tổ chức phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi bệnh tại các bệnh viện: Nhân dân Gia Định (TPHCM), Trung ương Huế (TP Huế), Việt Đức, K (Hà Nội). Anh Hồng Ánh cho hay ở mỗi nơi, các anh phát tặng 300 suất ăn.
Bài và ảnh: Phước Đăng

 


Newone

  • bạn
Trả lời #88 vào: 20-04-2010 11:39:49
Quán cơm 2.000 đồng Mỗi suất cơm có đủ món mặn, canh và tráng miệng nhưng quán chỉ tính giá tượng trưng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khănNhiều khách hàng ở quận 10-TPHCM và vùng phụ cận đã quen thuộc với quán cơm 2.000 (số 14/1 Ngô Quyền, phường 5, quận 10). Quán nằm trong một hẻm nhỏ, do các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” (http://www.nguoitoicuumang.com) gầy dựng để giúp đỡ những học sinh, sinh viên và người lao động nghèo. Quán phục vụ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hằng tuần, hoạt động từ ngày 5-9-2009.





Quán cơm 2.000 đồng luôn ấm áp tình người




Anh Hồng Ánh, một trong những người quản lý diễn đàn, cho biết “người tôi cưu mang” tập hợp các thành viên có tấm lòng giúp đỡ người nghèo. 2.000 là quán cơm từ thiện. Ban đầu, các thành viên định sẽ không tính tiền nhưng nếu làm như thế thì sinh viên và những người khác sẽ mặc cảm nên chỉ lấy giá 2.000 đồng/suất ăn để mọi người không cảm thấy ngại ngùng.

Mỗi buổi, quán bán được từ 300-350 suất cơm, cao điểm lên đến 400 suất. Chi phí cho quán cơm mỗi tháng từ 30 triệu - 36 triệu đồng. Số tiền này do các thành viên của diễn đàn đóng góp và những tấm lòng hảo tâm ủng hộ. Các thành viên tùy theo khả năng, có người góp tiền, có người góp gạo, bầu, bí, dầu ăn... cho quán.



Ngay trước cửa quán có treo tấm biển lớn “Phục vụ sinh viên nghèo và người nghèo”. Quán luôn đông nghẹt khách. Từ những trẻ lang thang cơ nhỡ, những người bán hàng rong, bán vé số đến học sinh, sinh viên... chỉ với giá 2.000 đồng, mọi người đều có thể thưởng thức một bữa cơm thật sự. Mặc dù hơi chật nhưng ở đây chỉ bán cho người ăn tại chỗ mà không được mang về. những người khuyết tật được quán ưu tiên cho người phục vụ mang cơm tận nơi. Sau khi ăn xong, khách sẽ tự dọn dẹp, mang khay cơm đã ăn chuyển cho nhân viên rửa.



Các khâu chế biến ở đây được làm theo một dây chuyền khá sạch sẽ.  Người đến ăn phải tuân theo nội quy quán đề ra và tự phục vụ. Các nhân viên của quán, từ quản lý đến người phục vụ lúc nào cũng ân cần, niềm nở. Chỉ có vài đầu bếp ở đây được thuê, còn lại là những tình nguyện viên, sinh viên tự nguyện đến phục vụ.



Ngoài quán cơm từ thiện này, các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” còn có những hoạt động từ thiện khác. Vào chủ nhật hằng tuần, các đội công tác từ thiện của diễn đàn còn tổ chức phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi bệnh tại các bệnh viện: Nhân dân Gia Định (TPHCM), Trung ương Huế (TP Huế), Việt Đức, K (Hà Nội). Anh Hồng Ánh cho hay ở mỗi nơi, các anh phát tặng 300 suất ăn.
Bài và ảnh: Phước Đăng

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #87 vào: 20-04-2010 10:15:53
Chào cả nhà ! Trong số gần 200kg rau củ mà Liên minh rau sạch ủng hộ quán cơm 2k có nhiều loại rau nhanh hư mà khối lượng sử dụng của chúng ta hiện nay cũng giới hạn ở mức 35 - 40kg cho một buổi do vậy trao đổi nhanh với anh Huy của Liên minh rau sạch thì bên ấy thống nhất nhờ chúng ta điều phối và trung chuyển số lượng rau củ dư cho quán cơm 2k - đường số 3 , Cư xá Lữ gia và các nơi hoạt động từ thiện khác .
Cụ thể ngày 19-4 chúng ta đã chuyển qua quán cơm 2k - Đường số 3 , Cư xá Lữ gia một số rau củ sau : Đậu que : 15.5kg ; Cần tây 11kg ; Ớt chuông xanh : 11kg .
Chuyển cho mái ấm khiếm thị NHật Hồng - 20/4 Xô viết nghệ tĩnh F.19 , Bình thạnh - ĐT : 3840 0207 một số rau củ gồm : Hành tây , Hành Boaro , Bắp cải , Xà lách với khối lượng là 14kg .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #86 vào: 19-04-2010 22:32:46
Cập nhật số lượng hiện vật ủng hộ cho quán cơm.
Ngày 18/4/2010.
 - Anh Hải (Hải Đà Lạt) ủng hộ:
Các loại rau củ quả gồm: Bắp cải + bí ngòi xanh + khoai lang + khoai tây + cà chua + cà rốt + bầu + đậu cove + ớt chuông + dưa leo + xà lách lolo tím + xà lách Mỹ + xà lách fise + bí đao + cần tây + hành tây + hành baro, tất cả gần 200 kg.
Ngày 19/4/2010.
 - Anh Lehung73 ủng hộ:
Đậu đũa: 15 kg.
Hành lá: 0.5 kg.
 - Chị Nguyễn Thị Mai ủng hộ:
Gạo: 30 kg.
Cảm ơn sự ủng hộ của anh (chị) dành cho hoạt động của quán cơm!

 


Newone

  • bạn
Trả lời #85 vào: 19-04-2010 11:44:33
Khi nào các bạn có chương trình quán cơm kiểu này ở Hà Nội, có thể thông báo cho tôi được không: newone1970@gmail.com hoặc ghi cảm nhận vào blog: Newone trên Opera