Dạ em xin chào cả nhà NTCM, cùng quý mạnh thường quân!
Hôm nay, nhóm NTCM _ Huế đi xác minh hoàn cảnh gia đình bác Tôn Thất Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Hoàng, Tp Huế.
Bác Sơn đi đón cháu nên chỉ gặp được bác gái ở nơi bác bán bánh ép góc đường Kim Long và Nguyễn Hoàng.
Bác Sơn bệnh cũng đã lâu nhưng mỗi khi đau nhiều mới nhập viện điều trị, chủ yếu là nhận thuốc về nhà uống. Bác Sơn không còn đạp xe chở hàng chở khách gì được, nên thu nhập phụ thuộc vào hàng bánh ép và hột vịt lộn mỗi buổi chiều của bác gái. Và chuyến xe xích lô chở nồi cháo là chuyến xe bác đạp duy nhất gần 2 năm nay đều đặn vào sáng chủ nhật.
Con của 2 bác đã lập gia đình, chưa tách hộ, nhưng đều đang có con nhỏ, lại là công nhân nên không giúp gì được cho ba mẹ.
Qua khảo sát, nhóm đề xuất được CMTX đối với vợ chồng Bác Sơn, tuy rằng của ít lòng nhiều, nhưng cũng chia sẻ bớt giùm 2 bác một chút băn khoăn trong cuộc sống. Đỡ một chút kinh phí khi bác ốm đau cần thuốc thang, bồi dưỡng. Với đề xuất:
+ Gạo 10kg/ tháng
+ Nhu yếu phẩm: dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, muối, ...
Rất mong cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân lưu tâm giúp đỡ.
Trân trọng./.