Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
91
Mai Táng Từ Thiện / Re: TP Huế - Xin trợ tang ông Hồ Lợi
« Bài mới gửi bởi VânKiêuSa vào 14-03-2024 07:30:00 »
Hoàn cảnh ông Hồ lợi 62 tuổi ở kiệt 1 tổ dân phố Bao Vinh phường Hương Vinh TP. Huế vừa mất sau gần nửa năm nằm liệt giường, sống như người thực vật vì tai biến.

Hoàn cảnh này rất khó khăn. Trước khi ông liệt giường thì vợ ông, bà
Lê thị Hường phát hiện K vú, hiện ông mất mà Bà vẫn đang  nằm điều trị tại viện TW Huế chưa về được/ không biết có về được không.
Gia cảnh này nghèo, Ông trước khi tai biến làm thợ hồ mưu sinh, bà trước khi bị K đi làm thuê xe hương (sản xuất nhang); nay đều bệnh lâu ngày càng khánh kiệt.
Ông bà có hai người con, con gái lấy chồng xa tận Nghệ An và nghèo, không giúp gì được. Người con trai chưa vợ, làm đủ nghề tự do như phụ thợ, shipper… đỡ dần cha mẹ bệnh tật nhưng rất chật vật. Hiện Ông nằm xuống nhà không có gì, căn nhà quá nhỏ không để được hòm, phải xin nhà thờ đặt tạm thi hài và tổ chức tang lễ.

Xóm làng đang vận động mỗi người một tay, và nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta. Xin mọi người giúp cho ông cái hòm, trợ tang cho Ông một đám tang tử tế hơn.

Xin kêu gọi 9tr giúp gia cảnh này.
Cảm ơn các bạn TV Huế đã kịp thời đến với hoàn cảnh gia đình bác Lợi
Mong nhận được sự quan tâm  của MTQ để nhóm cùng bà con lối xóm lo cho bác Lợi được  đám tang tử tế
Mọi ủng hộ xin gửi về stk NTCM
1501- ngân hang MB- Hoàng Thị Quỳnh Trang
Cú pháp:uh MT bác Lợi

92
Tôi tên Nguyễn Thị Bình Minh. Do việc gia đình nên 10 năm nay tôi ngừng tham gia nguoitoicuumang. Giờ điều kiện cho phép tôi xin phép tham gia lại.

Gần đây Facebook người quen tôi có trường hợp này tag thẳng họ nhờ đăng bài kêu gọi giúp đỡ.

Tên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
FB: Facebook và Facebook (chưa hiểu lý do 2 tài khoản FB cùng 1 người)
Địa chỉ: Ấp An Phú A, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Sinh năm 1981
Con gái tên Tiểu Ngọc, sinh năm 2013
Ở chung với mẹ năm nay khoảng 84, cha gần 90
Tình hình Tuyền: sốt bại liệt từ nhỏ, đi lại khó khăn. Nay bị tim nặng BS chẩn đoán có thể đi bất kỳ lúc nào.
Con gái: bại não từ nhỏ, k0 đi lại, k0 biết nói
Ba mẹ đều nhiều bệnh nặng.

Số ĐT: 0945000910

Thông tin khác: năm 2018 địa phương đã hỗ trợ Tuyền lên báo xin từ thiện 1 lần: https://kenh14.vn/bo-bo-tu-khi-chua-sinh-ra-be-gai-5-tuoi-bai-nao-song-cung-nguoi-me-tat-nguyen-cau-xin-mot-lan-duoc-chua-benh-20181121103336517.chn

Mong muốn hiện nay (tôi hỏi qua ĐT): xin khoảng 2tr5/tháng để ông bà lo cho bé gái.

Giấy xác nhận của địa phương: 417369250_122139268316078535_911957657419502101_n.jpg (1536×2048) (fbcdn.net)

Tôi đã gọi ĐT cho Tuyền chiều nay nhưng cũng không biết điều tra thêm những gì, nên đăng lên đây mong mọi người có thể xác minh và cho ra phương hướng tốt hơn. Nếu xác minh và có biện pháp nào căn cơ giúp gia đình họ sống sót lâu dài thì tôi sẽ đăng ký cưu mang thường xuyên 1 phần nào ạ.






93
Mai Táng Từ Thiện / TP Huế - Xin trợ tang ông Hồ Lợi
« Bài mới gửi bởi Khánh Ly vào 13-03-2024 21:08:35 »
Hoàn cảnh ông Hồ lợi 62 tuổi ở kiệt 1 tổ dân phố Bao Vinh phường Hương Vinh TP. Huế vừa mất sau gần nửa năm nằm liệt giường, sống như người thực vật vì tai biến.

Hoàn cảnh này rất khó khăn. Trước khi ông liệt giường thì vợ ông, bà
Lê thị Hường phát hiện K vú, hiện ông mất mà Bà vẫn đang  nằm điều trị tại viện TW Huế chưa về được/ không biết có về được không.
Gia cảnh này nghèo, Ông trước khi tai biến làm thợ hồ mưu sinh, bà trước khi bị K đi làm thuê xe hương (sản xuất nhang); nay đều bệnh lâu ngày càng khánh kiệt.
Ông bà có hai người con, con gái lấy chồng xa tận Nghệ An và nghèo, không giúp gì được. Người con trai chưa vợ, làm đủ nghề tự do như phụ thợ, shipper… đỡ dần cha mẹ bệnh tật nhưng rất chật vật. Hiện Ông nằm xuống nhà không có gì, căn nhà quá nhỏ không để được hòm, phải xin nhà thờ đặt tạm thi hài và tổ chức tang lễ.

Xóm làng đang vận động mỗi người một tay, và nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta. Xin mọi người giúp cho ông cái hòm, trợ tang cho Ông một đám tang tử tế hơn.

Xin kêu gọi 9tr giúp gia cảnh này.
94
Tp.Hà Nội / Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
« Bài mới gửi bởi Cong Bui vào 13-03-2024 20:16:17 »
Mẹ cắt tóc cho con cũng thấy vui mà. HBL vẫn tiếp tục trung chuyển mang niềm vui đến cả gđ e Bình nhé. Cvt chuyển tiền T2,3,4 nhé
95
Nghệ An / Re: Nghệ An (Nam Đàn) - Cụ Tư - Gia cảnh khó khăn
« Bài mới gửi bởi letuantu vào 13-03-2024 18:58:24 »
Cảm ơn @Alexander đã cập nhật tình hình của cụ Chắt, Huỳnh Ngọc Ngân sẽ tiếp tục hỗ trợ cụ tháng 3,4,5 tiếp, nhờ em gửi cụ giúp nhé.

Cảm ơn em nhiều!
96
Quán cơm 2.000 đồng / Re: Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
« Bài mới gửi bởi letuantu vào 13-03-2024 08:30:53 »
Gửi cả nhà một số hình ảnh hoạt động của quán tuần vừa rồi.

Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm! 
97
Tp.HCM / Re: Sài Gòn (Tân Phú) - Bé Tú - U não, gia đình khó khăn
« Bài mới gửi bởi letuantu vào 13-03-2024 08:26:43 »
Chào cả nhà,

Do tháng 2 chưa kịp gửi gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình bé Tú. Vì vậy, letuantu đã gửi bắt đầu từ tháng 3. Mong cả nhà thông cảm.

Ngoài những nhu yếu phẩm như đề xuất, letuantu còn gửi thêm 454gr bột ngọt + 750ml nước mắm để gia đình sử dụng. 

Gửi cả nhà hình ảnh trao gạo & nhu yếu phẩm cho 2 mẹ con.
98
Chào cả nhà,

Letuantu cập nhật hình ảnh trao CMTX 500,000đ/tháng của T2 & T3 kèm gạo - nhu yếu phẩm cho bà Mỹ.

Hiện tại, 2 mẹ con bà đã chuyển qua trọ ở địa chỉ: 97/2 Lý Chiêu Hoàng P10 Q6.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
99
     Xin chào anh Tùng và Nhóm NTCM Huế
Hôm nay 12/03/2024, Quang đã trao quà CMTX tháng 03/2024 đến với gia đình anh Đặng Cu có hoàn cảnh khó khăn. Quà của Quý MTQ là tiền mặt 300.000đ. Nhận được quà, anh Đặng Cu rất cảm động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý mạnh thường quân ạ!
  Kính thông báo để cả nhà được biết.
* Hiện quà CMTX cho gia đình anh Đặng Cu đến tháng 03/2024 đã hết. Kính mong tiếp tục được sự cưu mang thường xuyên những tháng tiếp theo từ quý mạnh thường quân để giúp gia đình anh Đặng Cu phần nào bớt khó khăn trong cuộc sống ạ!


100
Thừa Thiên - Huế / Re: Huế (Phú Lộc) - Bác Hồ Trai - Sống neo đơn
« Bài mới gửi bởi Huy Quang Võ vào 12-03-2024 20:31:49 »
     Xin chào Quý mạnh thường quân và Nhóm NTCM Huế
Hôm nay 12/03/2024, Quang đã trao quà CMTX tháng 03/2024 đến với bác Hồ Trai sống neo đơn. Quà của Quý MTQ là tiền mặt 400.000đ. Nhận được quà, bác rất cảm động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý mạnh thường quân ạ!
Kính thông báo để cả nhà được biết.
 
* Hiện quà CMTX của Bác Trai đến tháng 03/2024 đã hết. Kính mong tiếp tục được sự cưu mang thường xuyên những tháng tiếp theo từ quý mạnh thường quân để giúp bác bớt khó khăn khi tuổi già sống neo đơn một mình ạ!