Tác giả Chủ đề: TT Tam Bình - Mẹ con cô Long em Trường - BV Ung Bướu  (Đã xem 13422 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #7 vào: 15-03-2013 21:33:32
Chào cả nhà!
  Mong các bạn Miền Tây tranh thủ thời gian XM TH này để cả nhà biết và giúp đỡ 2 mẹ con. Không muộn mất em Trường nghỉ học thì tội nghiệp em lắm.
Thân!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 07-03-2013 06:02:04
start2404 đã viết:
Trích dẫn
Ngày mai start2404 có việc đi Phú Thịnh Tam Bình sẵn đi ngang qua sẽ ghé thăm nhà em Trường và XM trường hợp này.
Thân.

@start ..em cố gắng rủ thêm các bạn cùng tham gia..trừ những trường hợp bất khả kháng mới đi xác minh một người.chị Q.omon phụ trách khu vực miền Tây.em hợp tác thêm với các bạn ở khu vực mình nhé.
anh đã liên hệ với các bạn và Q.omon cũng đã sắp xếp.em hỏi lại xem thế nào để các bạn cùng tham gia.Thanks em

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 06-03-2013 23:32:05
Ngày mai start2404 có việc đi Phú Thịnh Tam Bình sẵn đi ngang qua sẽ ghé thăm nhà em Trường và XM trường hợp này.
Thân.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #4 vào: 06-03-2013 14:43:58
Chào cả nhà!
 
 Rất mong các TV ở gần tranh thủ thời gian đến thăm và động viên 2 mẹ con và có hướng giúp đỡ.
 Chúng ta kịp thời XM để giúp đỡ không là em Trường nghỉ học mất thì  thật tội nghiệp.
 Nếu không Chur Nhậttuần này NPH phải xuống Miềm Tây 1 chuyến vừa giúp 2 mẹ con và vừa biết thêm miền Tây thế nào? :ohmy:
  Bạn nào đi được thì liên hệ NPH nhé phone của mình: 01686157341
ui nhưng mà một mình NPH đi cũng không được vì theo nguyên tắc là phải 2 thành viên trở lên mới có hiệu lực rất mong có TV ở KV miền tây tranh thủ cùng đi để XM thì tốt?
Thân!!!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 02-03-2013 15:13:13
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn
chào  cả nhà !
       em Trường  không cha  nay mồ côi  mẹ ,hiện nay  chuẩn bị  vào học  kì 2  và thi tốt  nghiệp  bậc THPT .Mong cả nhà cùng nhau chia  sẽ

Q.omon ơi.Cần sự giúp đỡ của em và các bạn ở quán cơm Cần Thơ rồi nè,
Mong tin của các bạn để dd cùng chung tay xem giúp đc gì cho em Trường ko?
bác Mod chuyển đổi tên bài viết lại cho thích hợp vì hoàn cảnh này hiện ko phải ở khu vực Sài Gòn.giúp các bạn dể kiếm bài hơn.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #2 vào: 02-03-2013 14:49:30
chào  cả nhà !
       em Trường  không cha  nay mồ côi  mẹ ,hiện nay  chuẩn bị  vào học  kì 2  và thi tốt  nghiệp  bậc THPT .Mong cả nhà cùng nhau chia  sẽ

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #1 vào: 14-09-2012 17:58:04
chào cả nhà !
hôn nay,Bichhang xin giới thiệu về hoàn cảnh một bạn học sinh tên:Trần Minh Trường  sinh năm 1994 hiện học sinh lớp 12 trường THPT Tam Bình Tỉnh vĩnh Long    sđt:093.9114847
ờ nhờ :20/18 khóm 2 thị trấn Tam Bình T.Vĩnh long
 câu chuyện của chị LOng và em trường
   cậu bé khi vừa tròn vài tháng tuổi bị chín ba ruột  bỏ rơi. khi cuộc sống quá khó khăn. Mẹ tảo tầng sớm hôn đi bán từng tờ vé số lo cho đứa con trai duy nhất của mình được đến trường như các bạn  .Thương mẹ  ngoài buổi đến trường phụ mẹ bán vé số . suốt tuổi thơ Trường  sống trong tình yêu thương của mẹ. cái ngày định mệnh vào Năm 2004 khi  ấy mới học lớp 5.Mẹ em bà Trần Thị kim long sinh năm 1964 phát hiện U Xơ ổ tử cung . VAY MƯỢN KHẮP NƠI để điều trị sau 9 năm điều trị tại BV ung Bướu TPHCM trải qua hàng chục toa hóa trị ,2 lần phẩu thuật ,4 lần nội soi giờ đây căng bệnh của mẹ đã vào gia đoạn cuối sự sống chỉ đến từng ngày ,từng giờ .
Giây phút này Bich hang _ntcm Mong phép màu bàn tay nhân ái của cả nhà  sẽ đến chia sẽ giúp em Trường vẫn tin hơn trong cuộc sống ..Nếu một mai không còn mẹ .hi vọng Trường vẫn có cơ hội được tiếp tục đến trường và  CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC THPT thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.