Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Anh Hiền Viêm tụy cấp - Ô Môn  (Đã xem 12586 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 08-11-2012 08:00:06
Chào cả nhà,
Ngochanh xin bổ sung vài chi tiết về hoàn cảnh của Hiền: theo lời bà con tiểu thương ở chợ Ô môn Hiền rất siêng, trước khi bị bịnh Hiền rất khỏe làm nghề khuân vác (thường là vác gạo từ các vựa xuống ghe, mỗi bao được trả công 2000đ). Một cô tiểu thương nói: \\\"Thằng đó hiền như cái tên của nó vậy, ai thuê gì làm nấy, từ lúc bịnh tới giờ mới chuyển qua chạy xe ôm\\\". Năm 2010 Hiền đau bụng và sốt liên tục, có đi BV nhưng vì không có tiền để khám chữa tới nơi tới chốn nên hễ vừa bớt đau thì bỏ qua, về nhà mua thuốc uống tạm. Hôm nhóm xác minh tới Hiền mới đi cấp cứu về, em lo lắng vì 10 ngày nay không chạy xe được. Em kể: \\\"bửa hổm đang chở khách, công an hỏi giấy tờ xe, em nói thiệt em đã cầm giấy tờ mua thuốc uống, mấy anh công an nhìn mặt em một hồi rồi cho đi, không phạt\\\". Từ lúc em bịnh ( 2010) đến nay bà con chung quanh và họ hàng cũng giúp em nhiều rồi, nhưng bịnh của em dai dẳng, em không dám xin nữa, nên mỗi lần bịnh em vay 1 cô ở gần nhà lần hồi đến nay nợ 6 triệu.
Hiền còn trẻ, là trụ cột gia đình còn 2 con nhỏ, mong cả nhà giúp em có điều kiện khám chữa bịnh ạ!
Thân

 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #4 vào: 07-11-2012 14:34:05
Chào cả nhà!
kingcong_196 xin cung cấp cho cả nhà mình một vài tấm hình để biết thêm về hoàn cảnh của Anh Hiền.

Căn nhà của bà nội mà gia đình anh đc ở tạm.

BHYT của a.



Một số đơn thuốc và chuẩn đoán về bệnh của a.

Hai vợ chồng a Hiền.
Mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ cho gia đình anh.
Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi ngotantrungct

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 06-11-2012 20:03:45
Chào cả nhà!
Hôm nay ngày 06 tháng 11 năm 2012, nhóm xác minh gồm 3 người: ngochanh, ngotantrung, king_kong có chuyến đi Ô Môn để xác minh trường hợp anh Phan Trung Hiền (34 tuổi).
Theo lời chỉ dẫn của chị Quyen_Omon, cả nhóm đã tìm được nhà anh lúc 3h. Lúc trước anh thuê một ngôi nha gần mé sông, rất khó khăn. Thấy vậy gia đình bên bà nội vợ mới cho anh ở nhờ nhà.
Gia đình anh gồm 4 người: vợ anh là chị Nguyễn Thị Lê Hoàng Yến (30 tuổi), con trai lớn Phan Nguyễn Minh Hào (10 tuổi) và con trai nhỏ Phan Nguyễn Hào Tâm (9 tuổi).
Sau một lúc hỏi thăm về tình trạng bệnh của anh thì nhóm được biết anh bị bệnh viêm tụy. Căn bệnh làm cho anh ê 2 gối đầu sau, đau bụng, ói, mất ngủ, hạ huyết áp,…Căn bệnh hành hạ anh từng ngày làm cho anh xanh xao, tóc đã bạc đi rất nhiều trong khi anh đang ở độ tuổi 34.
Bảo hiểm của anh đã hết hạn nhưng may mắn thay khi chú Hùng bán bánh kẹo giúp tiền mua bảo hiểm.
Lúc trước anh sống bằng nghề làm mướn  nhưng từ lúc anh bị bệnh anh chuyển sang chạy xe ôm vì sức khỏe suy giảm nhiều, thu nhập mỗi ngày được khoảng 70 ngàn. Nhưng anh đã nghỉ chạy 10 ngày nay vì bệnh trở nặng.
Vợ anh làm công nhân, thu nhập cơ bản 2 triệu/ tháng. Hiện tại anh chỉ còn trông chờ vào số tiền vợ anh kiếm được để trị bệnh.
Anh tâm sự, anh có vay mượn hàng xóm 6 triệu để khám bệnh, người ta thấy anh khổ quá nên không lấy tiền lời. Anh cầm giấy tờ xe 500 ngàn.
Về phần con của anh, vì không có hộ khẩu nên 2 đứa nhỏ phải học ở trường xa nhà. Anh đã đóng học phí cho 2 em tổng cộng 1,4 triệu.
Điều anh đang mong chờ nhất là có đủ tiền để chữa dứt bệnh, và đi làm trở lại để vợ và 2 con có cuộc sống đầy đủ hơn.
Theo những thông tin trên nhóm xác minh đề xuất của mang không thường xuyên:
+ 5 triệu: để cho anh điều trị bệnh
+ 500 ngàn: để anh chuộc giấy tờ xe.
Ps/ Cô Ngochanh con có thiếu sót gì nhờ cô bổ sung dùm!
Thân chào!

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 06-11-2012 16:08:29
Báo cáo cả nhà
Hôm nay ngochanh cùng ngotantrungct và kingcong_196 đi xác mimnh trường hợp này.
Thân

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 27-10-2012 13:24:30
Chào cả nhà.
Hôm nay Q xin giới thiệu HC của Anh Hiền mong nhà mình giúp đỡ.
Anh : Phan Trung Hiền năm nay 31t
Chị: Nguyễn Thị Lê Hoàng  Yến 31t
Anh chị có 2 con là cháu: Phan Nguyễn Minh Hào 11t học lớp 5
Phan Nguyễn Hào Tân 10t học lớp 4.
Vào năm 2011 anh Hiền bị đau bụng sau khi gđ đưa đi bv BS chuẩn đoán anh bị Viêm tụy cấp, từ đó đến nay anh nằm cấp cứu ở BV 30/04 Cần Thơ 4 lần.hôm nay khi khi Q đến nhà thì anh cũng vừa xuất viện về đươc mấy ngày,lần này khi nằm viện gđ ko có tiền phải đem giấy tờ xe của anh đi cầm còn mượn thêm ở ngoài 6 triệu để lo tiền thuốc cho anh.
Khi chưa bị bệnh thì anh chạy xe honda ôm cũng được 80k đến 100k/1 ngày  còn chị thì đi làm xí nghiệp đông lạnh lương mỗi tháng được 2 triệu, từ lúc  anh Hiền bị bệnh thì chị Yến làm thêm ca tối để có thêm tiền lo thuốc cho anh và 2 đứa con đang tuổi ăn học.
Hoàn cảnh của anh Hiền hiện nay rất khó khăn, Mong nhà mình giúp đỡ.

Anh Hiền và 2 con.
Địa chỉ nhà: KV 13 phường châu văn liêm,Ô Môn.
Sđt: 01289523137
Thân.