Tác giả Chủ đề: Quảng Lợi, Quảng Điền - Chị Hiện nhiễm trùng máu.  (Đã xem 9873 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #14 vào: 05-09-2010 14:27:20
Cảm ơn bác PQuyen đã có ý kiến chỉ đạo,mong các bạn ở Huế sớm cập nhật tình hình của chị HIỆN với ạ,các bạn xem xét có đề xuất gì thêm ko để cả nhà được biết với nhé.Cảm ơn nhiều!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #13 vào: 04-09-2010 23:16:03
Pen! em chuyển cho nguyenthi 1.000.000 (từ dautruong giúp), nhờ chuyển cho gia đình chị Hiện.

Các bác MT vất vả quá! Nhưng trời mưa đường trơn chạy xe chậm chậm thui! chạy hết tốc lực nguy hiểm quá!!!

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #12 vào: 31-08-2010 16:27:07
Trường hợp chị Hiện đã có ý kiến của tổ xác minh và bác Thaidzuy,vậy nhờ thủ quỹ Pen xuất quỹ 1triệu mà DT100 đã đăng kí ủng hộ chị Hiện nhé,cảm ơn nhiều!.Chúc cả nhà vui khỏe!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 30-08-2010 22:25:14
Trời mưa to, 3 cô nương thân gái dặm trường vẫn cố gắng chia sẻ chút tình cảm và vật chất với những người bất hạnh.

Dù cho chúng ta không chữa khỏi căn bệnh hiện tại của chị Hiện nhưng ít ra chị và người thân cũng cảm thấy còn niềm tin vào cộng đồng.

Thật cảm động.

Theo đề xuất của các bạn, chúng ta đang CMKTX cho hoàn cảnh này. Vậy thỉnh thoảng các bạn cập nhật tin tức nhé.

Cảm ơn các bạn ở Huế!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 30-08-2010 21:41:01
@ chị Lathuvang: Em đã nhận được tiền. Thanks chị!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
@ sunny-night : nho em mua dum chi 50kg gao va mot it thuc pham kho vai hop sua ong tho gui den gia dinh dum chi trong luc em di xac minh chi se chuyen tien tra lai em sau khi em di xac minh. Thanks em nhieu nha

@Sunny_night : hôm nay chị đã chuyển vào TK em 800.000đ của Vitcon702.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Xuất phát tại Huế từ 2h30 chiều, trời nắng gắt, Xuong rong, Sunny và Becon (thành viên mới toanh của DD) kéo nhau xuống Quảng Điền. Xuongrong hí hửng nhất vì cứ nhớ đến ly chè ngọt lịm mà Sunny đã hứa. mấy chị em ghé qua chợ Quảng Điền mua một số quà cho gđ chị Hiện như chị Vitcon dặn.
Đến khi mua xong đồ thì trời chuyển mưa, hai chiếc xe máy chạy hết tốc lực nhưng chỉ còn cách nhà chị 500m nữa thì trời đổ mưa to, vậy là Xuong rong nhanh chân ghé vào trụ sở Y tế xã trú chân.

Chờ mãi mà trời ko hết mưa, nên tranh thủ lúc trời mưa nhỏ lại mấy chị em quyết định lên đường tiếp, Xuongrong lãnh nhiệm vụ cao cả nhấ là chở gạo nên nhường chiếc áo mưa cho Xuongrong để trùm luôn cả hai bao gạo.
Cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được nhà chị, thật may vì bố chị vừa ở ngoài đồng về.
Chị Hiện vẫn đang nằm viện điều trị, ở nhà là hai ông bà ngoại đã già, căn nhà hầu như ko có tài sản nào đang giá vì đã đem bán hết để lo cho con. Chỉ còn lại căn nhà nhỏ, bố chị tâm sự nếu có ai mua được thì cũng bán nốt, chứ chị nằm trên BV rất tốn kém với căn bệnh gần như hết phương cách chữa trị mà chỉ kéo dài sự sống.
Cháu nhỏ con chị Hiện đang ở với ông bà nội, cũng đã già yếu, người bố ko có nghề nghiệp và ai thuê gì làm nấy nên từ khi chị Hiện bị đau đến nay cũng ko lên chăm sóc cho chị mà chủ yếu là ông bà ngoại chăm sóc.
Sunny có hỏi một người hàng xóm thì họ nói ông bà nội của cháu đã có lần gửi cháu lên chùa Đức Sơn ở Huế nhưng do cháu đau ốm nhiều nên nhà chùa cho về chứ không chăm nổi.
Ra về, nhóm cũng đã trao quà của chị Vitcon702 cho ông bà, bao gồm:
 - 50 kg gạo
- Một bao bột giặt Viso 2,1 kg
- 1 lít dầu
- 1 chai nước mắm
- 1 gói bột ngọt
- 3 hộp sữa Ông Thọ, 2 lốc sữa tươi
- 1 thùng mì tôm
- 1 gói bánh
Tổng tiền: 800.000
Ra về, nhìn bố chị Hiện đã già mà vẫn lụi cụi ra đồng tiếp mặc dù trời đang mưa mà cảm thấy xót xa cho gđ chị.
Hy vọng DD mình sẽ đem lại cho chị Hiện chút hy vọng tiếp tục sống và điều trị.
Em có đề xuất trước mắt  CMKTX giúp đỡ gđ chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Spam tý:
 :laugh: Dự định của cả nhóm là đi Quảng Điền rồi về Phú Vang và nếu còn thời gian thì ghé thăm chị Hiện đnag nằm điều trị ở BV TW Huế nhưng trời mưa to quá, lên đến Huế thì ba chị em đều ướt nhẫn nên cuộc hành trình tạm dừng sau khi đã măm măm xong ba tô bún (thay cho chè vì trời lạnh muh)  B)

Ba chị em ngồi chờ mưa tạnh (hi, nhớ một anh trú mưa cùng chụp cho)
 :P


Hai cô nàng này nhìn thảm thế nhỉ, tươi lên đi chứ

Nhà mình xem Xuongrong lấy thân mình phủ gạo nè  B)

Trao quà của chị Vitcon cho bố chị Hiện:

 

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi xuong rong

Chào cả nhà !!
Huế đã trở về và xong nhiệm vụ “ngày hôm nay”. Dự định chiều nay sẻ chinh chiến 2 huyện Quảng Điền và Phú Vang nhưng ông trời khóc dữ quá nên đành lui quân, ngày mai đánh tiếp. Chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Quảng Điền thôi vậy mà rất vui. Hee ... Cụ thể chi tiết bác Sunny-night sẽ tường thuật đầy đủ với cả nhà.
Sunny-night : Nhường sân cho chị đó.
Đố vui cả nhà: Đây là ai? Đang làm gì?

 


Ngủ rồi vitcon702

@ sunny-night : nho em mua dum chi 50kg gao va mot it thuc pham kho vai hop sua ong tho gui den gia dinh dum chi trong luc em di xac minh chi se chuyen tien tra lai em sau khi em di xac minh. Thanks em nhieu nha

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Cuối tuần này Sunny_night và các thành viên Huế sẽ tranh thủ đi xác minh TH này. Nhìn chị thương quá chừng, hy vọng nếu chúng ta giupx đỡ, động viên cho chị được chị sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và chữa bệnh khỏi.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi dautruong100cz

Mong các bác ở Miền Trung sớm xác minh để cả nhà chung tay giúp đỡ chị Hiện.DT100 xin tặng chị  1 triệu chị  để chữa bệnh,chúc chị có nhiều nghị lực để vượt lên bệnh tật ,mong chi mau lành bệnh.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Tks xuong rong.  Rat mong cac anh chi o Hue xac minh them ve truong hop cua chi Hien. cuong.nguyen hy vong tat ca anh chi em trong dien dan chung tay gop suc de giup chi Hien va gia dinh duoc phan nao trong luc kho khan nay.

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi xuong rong

Chị Hiện khi không điều trị.

 
Mẹ chị Hiện với công việc kiếm sống hàng ngày
 

 


Ngủ rồi xuong rong

Mấy hôm nay về thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền đều nghe bà con truyền tai nhau câu chuyện về chị Hiện - người con gái xinh đẹp nhưng bạc phận ở trong thôn. Ai cũng biết chị khổ nhưng không ai dám nghĩ có lúc chị chọn cách tự tử để giải thoát cho mình và người thân
Chị Hiện con ông Phạm Côi, năm nay chị mới bước qua tuổi 33. Trước đây chị cũng có 1 gia đình hạnh phúc. Cuộc sống đang êm đềm trôi thì chị phát hiện mình bị nổi những nốt chấm đỏ khắp trên cơ thể, chỉ nghĩ rằng đó là những nốt đỏ bình thường nên chị không quan tâm nhiều. Nhưng rồi những nốt đỏ lan dần, mưng mủ tạo nên cảm giác ghê ghê với người đối diện. Chồng chị không chấp nhận điều đó đã bỏ rơi chị cùng với đứa con chưa đầy ba tuổi. Chị không đến bệnh viện khám mà chỉ dùng thuốc bôi ngoài da nên một thời gian sau những nốt đỏ giảm hẳn. Không chồng phải nuôi con, một năm sau chị xin đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi con. Tại đây chị lại gặp người yêu thương mình. Một lần nữa chị lập gia đình và sinh con. Đứa con và cuộc hôn nhân mới tưởng chừng là bến đổ bình yên cho chị sau nhiều sóng gió. Thế nhưng sinh con lại là lần \\\"thay máu\\\" mới và căn bệnh quái ác lần nữa tìm đến chị. Căn bệnh hành hạ thể xác chị tùng ngày, từng giờ với những thay đổi ghê sợ trên cơ thể chị. Không ai nhận ra cô Hiện ngày nào. Mái tóc cắt ngắn và cơ thể lở loét đến khó tin. Sau khi sinh con được 1 tháng chị được gia đình đưa đến BV. Các bác bỹ thông báo chị mắc bệnh: \\\"Nhiễm trùng máu\\\". Kể từ đó cho đến nay gần 1năm tròn chị phải gắn mình với bệnh viện. Căn bệnh quá nặng trong khi chồng chị lại chỉ là lao động bình thường, giờ phải nuôi thêm con nhỏ. Anh chị đành phải dựa vào bố mẹ đẻ chị Hiện. Hai ông bà năm nay gần 80 tuổi thay nhau chăm cháu và nuôi con. Suốt 1 năm nay mẹ chị Hiện phải túc trực ở BV nuôi chị.
Hôm tôi tới là lúc gia đình đang hoảng loạn vì vừa rồi chị Hiện nghĩ quẫn đã uống thuốc tự tử. Chị không muốn làm khổ bố mẹ già thêm nữa và cũng muốn giải thoát cho mình khỏi đau đớn của bệnh tật. Thật may gđ đã phát hiện kịp thời và cứu chị khỏi cái chết. Có tới gia đình chị mới biết sự sinh hinh của bố mẹ dành cho con lớn lao đến thế nào. Bao nhiêu tiền bạc, tài sản của 1 gđ làm nông thoảng chốc tiêu tan. Bố mẹ chị đang rao bán căn nhà nhỏ của vợ chồng chị mà mới chỉ đây thôi ông bàvừa dựng tam cho con. Nhưng căn nhà xiêu vẹo nằm trong hẻm sâu không có ai hỏi tới. Ông bà chỉ ra chú trâu đứng gần đó nói với tôi: \\\"tui đang kiếm mối bán, tất cả làm ra cũng chỉ cho con mà cô\\\". Nói chuyện với tôi, mẹ chị Hiện cứ khóc mãi. Đôi mắt người mẹ dường như ngập đầy nước mắt tuyệt vọng. Hôm nay bà về nhà để phụ ông gặt mấy sào lúa sắp bão.
Tôi tìm tới BV. Chị Hiện nằm ở khoa Da liễu. Trời mưa lạnh, chị chỉ có một mình co ro trong BV. Chị đang chuyền nên tôi không hỏi chuyện đc nhiều. Nhìn hộp cơm chỏng chơ trên giường bệnh, tôi được biết đó là cơm nhà chùa cho chị. Khi tôi hỏi sao chị không ăn cơm mặn cho đủ dinh dưỡng chị thật thà nói: không có tiền để ăn cơm, chỉ dựa vào cơm nhà chùa thôi.
Khi xuong rong biết hoàn cảnh này khi vô tình đọc được đon xin cứu trợ của gia đình gửi lên ban chinh sách xã Quảng Lợi. Cùng với trường hợp của chị Hiện còn có bé Kiều Nhi trong thôn.
Trong lúc chờ đợi xã xem xét \\\"cứu trợ\\\" xuong rong hi vọng NTCM sẽ giúp được phần nào đó xoa dịu nổi đau của chị.
Địa chỉ liên hệ:
+ Xuong rong
+ Chị Hiện. Phòng 2. Khoa Da Liễu, BV TƯ Huế
+ Bố chị hiện: Phạm Côi, thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TT Huế
Chị Hiện trong BV:


 
Và ....