Tác giả Chủ đề: Phú Hậu, TP Huế - Cô Hòa - Tâm thần, neo đơn  (Đã xem 4131 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 09-04-2016 20:54:17
Trường hợp này đáng giúp nè mọi ng, ở đây không nói đến vật chất mà chỗ ở của chị Hòa . Như trên bạn Lệ Tear cập nhật là hiện chị Hòa phải  ngủ ngoài mái hiên dù nắng hay mưa . Bạn xem chị gái tên Truyền có nhà cửa gì không sao không cho ở cùng ??? Nếu chị Truyền chỗ ở không tốt nên không cho chị Hòa ở . Vậy tại sao không giúp chị Hòa dựng 1 túp lều nhỏ cạnh chỗ chị Truyền để cho chị em dễ bề chăm sóc lẫn nhau . Mong nhóm XM cập nhật thêm dùm nhé. Thân .
** Hình ảnh trong file đính kém khó up thì VÔ ĐÂY

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 09-04-2016 11:05:12
Tear Lệ:trường hợp này mình sẽ trao tiền và vật  phẩm cho dì Truyền để dì nấu ăn và chăm sóc cho dì Hòa phải không em?
 Gietthoigian đăng ký cmtx dì 400k/tháng trong 6 tháng,bắt đầu từ tháng 4/2016
Nhờ Tear Lệ hay Khánh Ly trung chuyển dùm,xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #4 vào: 07-04-2016 16:22:16
Chào cả nhà
nhóm Huế đã xác minh hoàn cảnh này
Dì là Bùi THị Hòa, 52t, dì bị tâm thần, suốt ngày lang thang quanh chợ nhặt đồ ăn thừa, rồi ai cho dì lấy nấy.Dì ở với gia đình của người anh trai, nhưng không may người anh mất sớm, nên chị dâu không còn lo chỗ ăn, ở cho dì HÒa nữa, dì ngủ ngoài mái hiên dù nắng hay mưa, mỗi tháng dì HÒa đc trợ cấp 270k. Đến bữa có chị gái là Bùi Thị Truyền nấu cơm rồi mang qua cho dì, gia cảnh dì truyền cũng khốn đốn, ck mất sớm, dì truyền lại đau khớp nên không đi làm lụng dì đc, còn nuôi thêm mẹ chồng liệt nằm một chỗ, Dì truyền thuộc diện hộ nhèo của phường, ngoài ra không được trợ cấp gì cả. Dì Truyền có 1 người con gái đã lấy ck hoàn cảnh cũng khó khăn lại nuôi con nhỏ nên không giúp gì đc cho mẹ,
Xét thấy hoàn cảnh khó khăn nên nhóm Huế đề xuất
CMTX: 400k/tháng+ vật phẩm từ quán cơm 2000
Kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ
Cảm ơn cả nhà ạ
con tìm ảnh rồi con up sau ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 06-04-2016 14:09:59
Hoàn cảnh này chưa thấy Huế có bài xác minh. Các bạn thu xếp sớm được không?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-01-2016 12:03:05
Đọc được gia cảnh của gia đình dì Hòa và dì Bùi TV Vầm thấy xót thương làm sao, rất mong nhóm huế hãy sớm xác minh cho trường hợp này ạk
Năm mới TV Vầm xin chúc cho 2 chị em của dì luôn luôn mạnh khỏe và đặc biệt nhận được nhiều niềm vui trong năm mới!
Thân!

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 31-12-2015 20:44:43
Gietthoigian xin chào cả nhà!
 
Gietthoigian0707 xin gửi đến cả nhà một hoàn cảnh thật sự rất khó khăn và nan giải:

Đó là hoàn cảnh của dì Bùi thị Hòa 52 tuổi bị tâm thần,cả ngày dì chỉ biết lang thang ngoài đường và các chợ để xin ăn,hoặc nhăt những thức ăn thừa rơi vãi dưới đất để ăn.Hiện dì đang sống một mình trong căn nhà nhỏ.Hằng ngày chị gái có lui tới để chăm soc và tắm rửa cho dì(Chị gái tên Bùi thị Truyền, lấy chồng và ở riêng,công việc ai thuê gì làm nấy)).Gia đình chị gái của dì cũng thuộc hộ nghèo của phường nên không giúp được nhiều về vật chất,
Địa chỉ của dì Bùi:6/20 Nguyễn gia Thiều .phường Phú Hậu.TP Huế

Địa chỉ chị gái của dì Bùi:8/4 Nguyễn gia Thiều Phường Phú Hậu,TP Huế

Rất mong cả nhà sớm quan tâm gia đình dì.Xin cảm ơn nhiều!