Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Ứng Hòa) - Chị Vết - Chồng mất, nuôi con bệnh tật  (Đã xem 3762 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tuanmitombui

Thân cảm ơn tỔ xác minh. Việc cần làm sớm bây giờ là thử trao đổi lại với thầy cuờng xem có công việc gì quanh ấy co thể làm tại nhà. Ví dụ. Làm hàng mỹ ký. Vặn chổi hay làm mây dang. Đan. Hay 1 cv ổn định hơn cho chị... xem xét thống nhất sớm việc cuu mang thường xuyên. Và chi tiết diện tích đất bố trí địa hình để xd nnmu 21! Thân. Em xin đ góp ý kiến thế ạ.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi makenlu

Hôm nay em, Tuệ Na và anh Lão đã về trao phần quà gồm gạo, mắm muối, quần áo và 6 triệu đồng tiền mặt do bạn của chị Tuệ Na ủng hộ cho gia đình chị Viết. Trước mắt vấn đề lương thực cho 2 3 tháng tới cũng đã ổn định. Thu nhập của chị hầu như = 0. Nếu đi làm mướn thì đc 50k/ngày nhưng hôm trước chị đi làm mướn, con gái lớn ở nhà đốt mất cái bếp nên bây h chị ko dám đi làm mướn nữa mà ở nhà làm tăm thuê (200 đồng con công chẻ 1 lạng tăm, 1kg đc 2k, 10kg đc 20k mà làm hết sức cũng chỉ đc 20k/ngày).Bọn em có gặp các anh cán bộ thì các anh cũng hi vọng diễn đàn mình trước mắt có công việc nào phù hợp với hoàn cảnh gia đình để giúp chị có việc làm ổn định. Nhưng cái khó ở chỗ do bệnh của em thứ 2 nhà chị không được tiếp xúc với động vật có lông. Nhà mình có ai có cao kiến gì khác không ạ












 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn các bạn đi xác minh với các thông tin và hình ảnh cụ thể và chi tiết.

Mình cũng mong muốn Diễn đàn chung tay giúp gđ họ Ngôi nhà mơ ước. Mong các bạn xem xét việc giấy tờ nhà cửa cho hợp pháp.

Việc CMTX, các bạn cân đối lại xem thế nào chứ mức 3tr/tháng với tiềm năng Diễn đàn bây giờ là khó khả thi đấy ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi makenlu

Hôm nay nhóm xác minh gồm em và MinhNa đã đến xác minh trường hợp này
Anh Cường xin được xác minh trường hợp này cũng là họ hàng của gia đình
Điều đầu tiên khi bọn em vào nhà là 1 cảm giác ẩm thấp từ ngôi nhà lụp xụp. Chị là 1 người vô cùng nghị lực và lạc quan dù hoàn cảnh không may mắn của mình. Chị kể về hoàn cảnh của mình nhưng luôn xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt mặc dù vẫn luôn phải ngước nhìn trần nhà để kìm lại nước mắt.
Chị Viết năm nay 40 tuổi. Chồng mất được chục năm
Cháu thứ nhất bị bệnh chậm phát triền tư duy. Những lúc trái nắng trở trời thường bị đau đầu phải mua thuốc
Cháu thứ hai bị nặng nhất. Cháu bị viêm cầu thận. Hàng tháng tiền thuốc men cho cháu cũng lên đến chục triệu
Cháu thứ 3 mới đc 4 tháng tuổi may mắn khỏe mạnh. Chị muốn sinh cháu để nương tựa lúc tuổi già và cũng là chỗ dựa tinh thần cho chị. Chị đã xin phép và được sự đồng ý của gia đình nhà nội để đi xin sinh thêm cháu
Hoàn cảnh gia đình: hiện giờ chị đang vay nợ bên ngoài gần 15 triệu để chữa bệnh cho cháu thứ hai và hàng tháng phải trả lãi khá cao. Chị cũng chưa có thu nhập ổn định nên chưa thể thống kê thu nhập hàng tháng được. Chị mới xin được việc làm tăm tại nhà được 5 hôm nay. Hàng ngày gia đình cũng không có đồ ăn nên chị bị thiếu sữa cho cháu út.Trước đây cũng có nhóm từ thiện Từ bi đến thăm gia đình 1 lần từ năm 2014. Đến thời điểm hiện tại thì gia đình cũng chưa được ai giúp đỡ về tài chính. Nhà đẻ ở Trương Mỹ nhưng hoàn cảnh cũng không khá giả nên không giúp đỡ được gì nhiều. Nhà chồng thì ngay bên cạnh khá giả nhưng không giúp đỡ được gì mà lại còn lấy của chị 1 khoảnh đất. Nhà hiện giờ của chị thực chất là chung của chị và anh chồng thứ hai. Nhưng hiện giờ anh đấy đang làm việc ở miền Nam nên cũng đã nhượng lại quyền sử dụng cho chị. Chị đã đứng tên sổ đỏ tên chị nhưng chưa lấy được giấy tờ
Đề xuất của nhóm xác minh:
1. Cưu mang thường xuyên: tối thiểu hàng tháng 3 triệu để chị trang trải sinh hoạt và thuốc men cho 2 cháu lớn
2. Đề xuất xây dựng ngôi nhà mơ ước cho hoàn cảnh này










 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
ThaiDzuy nhận được email cầu cứu. Đã nhờ các bạn đi xác minh hoàn cảnh này.

Tôi là Ngô Mạnh Cường giáo viên trường trung học cơ sở Sơn Công Ứng Hòa thành phố Hà Nội. Tôi được biết diễn đàn đã và đang làm những công việc cưu mang giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh kém may mắn được xã hội rất khen ngợi, những việc làm tuy nhỏ nhoi nhưng phần nào đã làm vơi đi những khó khăn trong cuộc sống của bao người. Tôi xin giới thiệu với diễn đàn một hoàn cảnh đăc biệt khó khăn mong diễn đàn xem xét giúp đỡ.

Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh nhưng cảnh nhà chị Nguyễn Thị Vết thôn Hoàng Dương xã sơn công huyện ứng hòa thành phố hà nội quả thật là xót thương ai ai cũng thấy đau lòng khi người chồng bị mắc căn bệnh tim đã vĩnh viễn ra đi để lai cho chị ba đứa con thơ dại bệnh tật.cháu gái đầu Ngô thị diệu linh 16 tuổi mắc căn bệnh thần kinh kém phát triển hiện nay đang được bệnh viện tâm thần trung ương theo dõi điều trị,cháu thứ hai Ngô thị Vân anh mắc căn bệnh phù thận thường xuyên phải đi viện,cháu thứ ba Ngô đức Hiếu mới sinh được ba tháng,mẹ cháu lại thiếu sữa,mới sinh cháu được hơn một tháng thì mẹ cháu đã phải để cháu ở nhà với hai chị để đi làm thuê làm mướn kiếm tiền chữa chạy cho hai cô con gái và nuôi con nhỏ ba tháng tuổi.ông nội của các cháu là thương binh chống pháp,bà nội các cháu thần kinh nằm một chỗ,
Rất mong sự qua tâm sẻ chia của các nhà hảo tâm ,các hội từ thiện, các doanh nghiệp ủng hộ cho gia đình chị Nguyễn Thị Vết vơi đi nỗi khó khăn để chữa chạy cho các con và nuôi các cháu hàng ngày.

Xin chân thành cảm ơn!
Điện thoại liên hệ:0916523842
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 14:54:33 gửi bởi -TrườngGiang- »

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng