Tác giả Chủ đề: Cư Pui, Krong Bông - GĐình HBai - Khó khăn  (Đã xem 15441 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 02-02-2013 17:18:56
Chị Phụng ơi, tiền mua hạt giống hết bao nhiêu để tụi em ủng hộ, còn tiền CMTX vẫn nên mua gạo và thực phẩm cho gia đình họ chị nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi phung_cupui

Trả lời #12 vào: 02-02-2013 13:59:46
Chị đã nhận được rồi.Hôm 28/1 vừa rồi chị có vào thăm gia đình chị H Bai,Phụng muốn bàn với mọi người tháng này p sẽ trích 1 phần tiền CMTX mua thực phẩm để mua một ít hạt giống rau và bầu ,bí cho chị H bai trồng...mọi người thấy thế nào?..Phụng đã hướng dẫn cách làm đất rồi...bây giờ chỉ chờ giống thôi.

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #11 vào: 01-02-2013 09:37:38
Em vừa chuyển vào TK chị Phụng 500,000 VND tiền CMTX gđ tháng 02/2013 từ chị nttd. Chị Phụng kiểm tra lại và xác nhận giúp em ạ!

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 25-01-2013 11:16:06
Thaidzuy đăng hình CMTX tháng 1/2013 giúp chị Phụng:

 

Chi tiết mua hàng:

 

Cảm ơn nttd và chị Phụng nhiều

Thân mến

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 15-01-2013 22:33:09
Em thấy mua trứng là tiện nhất. Trứng có thể chiên hoặc nấu canh cà chua cũng tiện cho gia đình đông con. Chị Phụng và các chị trên đó giúp nhé!

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #8 vào: 15-01-2013 20:44:25
Chào chị Phụng và cả nhà,

Cảm ơn chị Phụng đã giúp những hoàn cảnh này.

Không biết ở trên đó người ta có bán những thức ăn gì, nếu có thể mua được một ít thứ có dinh dưỡng thay vì gạo thì tốt lắm. Mình có thể mua trứng cũng tốt. Còn thịt và cá chắc là nhiều tiền hơn?
Nếu những hộ đó có thể tự mua được thì chị không vất vả. Nttd cũng không rành lắm.

Thanks.

 


Ngủ rồi phung_cupui

Trả lời #7 vào: 15-01-2013 17:25:50
chị đã nhận được rồi.cảm ơn em nhé.à cho chị xin ý kiến của mọi người về số gạo mà chị và quỳnh anh mua cho các hộ CMTX,Chị định sẽ trả lại 15 kg và mua một số thực phẩm như trứng và cá khô,(hai hộ H BAI và H NGHÉP)không biết mọi người thấy sao?cho ý kiến sớm để chị giải quyết trong tuần này.

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #6 vào: 03-01-2013 12:44:42
Em vừa chuyển vào TK chị Phụng 500,000 VND tiền CMTX gđ tháng 01/2013 từ chị nttd. Chị Phụng kiểm tra lại và xác nhận giúp em ạ!

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi samh185

Trả lời #5 vào: 09-12-2012 15:47:37
HC này cũng nên giảm lượng dầu ăn ạ, với lại cho Samh hỏi chút là nước mắm 20.000 này là 1 chai hay 2 chai? nếu 1 chai mà 20,000 là quá mắc.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 08-12-2012 22:44:13
Số tiền 500k tháng 12/2012 đã được chị Phụng mua gạo và các thực phẩm khác cho gđ chị H Bai:

 

HBai cũng dẫn 2 bé Út đi uống Vitamin A và nhận quà luôn:



Chân thành cảm ơn nttd, phong_1992_qn, Chị Phụng và cả nhà.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #3 vào: 03-12-2012 11:26:55
Em vừa chuyển vào TK chị Phụng 500,000 VND tiền CMTX gđ tháng 12/2012 từ chị nttd. Chị Phụng kiểm tra lại và xác nhận giúp em ạ!

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-12-2012 23:34:35
Sau khi đăng tin xác minh, thành viên nttd xác nhận CMTX gia đình H Bai số tiền 500,000 VND/tháng bắt đầu từ 12/2012.

Người nhận trung chuyển tại Cư Pui sẽ là Chị Phụng, nhân viên Trạm Y tế xã Cư Pui

Chủ TK: Châu Thị Kim Phụng
VCB: 023 1000 568 935
VCB Daklak
ĐT: 0978137222


Chị Phụng sẽ mua gạo, nước mắm, dầu ăn, bột nêm/bột ngọt, trứng...hàng tháng cho gia đình H Bai với số tiền CMTX trên. Hiện tại Diễn đàn đã trang bị máy chụp hình để sử dụng trên Cư Pui nên việc cập nhật hình ảnh trao CMTX được chị Phụng hứa làm cẩn thận.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 01-12-2012 23:27:17
Chào cả nhà,

Trong chuyến đi khảo sát tình trạng trẻ Suy dinh dưỡng cũng như tái xác minh trên Cư Pui, Krong Bông, Dak Lak, nhóm thành viên NTCM đã cung cấp đầy đủ thông tin về những hoàn cảnh nghèo nhất trong xã. Gia đình HBai là một trong những hoàn cảnh như vậy. Thông tin gốc từ bài viết theo đường dẫn:

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=25&id=59052&limit=15&limitstart=75#forumtop

Chị HBai có 9 đứa con, mất 1 trong ca sinh 3 lần gần đây nhất. Ông chồng đã bỏ chị đi theo người đàn bà khác thỉnh thoảng say xỉn về lại tòi thêm 1 đứa. Hiện tại trong căn nhà được chính quyền xã xây theo NĐ 167 của chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đồng bào dtts có 8 đứa con nheo nhóc cùng với người Mẹ gầy guộc đang cư ngụ và sống qua từng bữa. Căn nhà ngoài 1 chiếc giường, vài cái nồi, vài cái quần áo cũ ra ko còn vật dụng gì. Bữa cơm tối của 9 miệng ăn chỉ được khoảng 2 chén cơm gần như ôi thui trong cái nồi cạnh bịch muối ngoài ra không còn gì để ăn. Em bé út 2 tuổi dù đang bị sốt nhưng cũng không có thuốc uồng và k có thứ gì để bồi bổ thêm cho bé. chị H Bai cho biết nhà chị có 4 sào ruộng gần ké bên nhà hiện tại đang trồng mì (đất ở đây rất cằn cõi nên khó trồng được thứ khác ngoài củ mì), nhưng trồng mì cả năm mới thu hoạch đc 1 lần, lại không phải là lương thực phục vụ hằng ngày nên cuộc sống của chị và các con rất khó khăn. Hỏi chị trong nhà không có gạo, bé út lại đang sốt vậy ngày mai lấy gì ăn, chị trả lời trong nước mắt: không có gạo để ăn, không có gì cảvà chị cũng không biết làm sao... Thỉnh thoảng may mắn lắm mới có việc chị đi làm thuê thì được vài chục ngàn về mua gao, rồi ko có việc ko có tiền lại đi vay mượn gạo về nấu cơm ăn qua ngày.
Hiện tại chị được chính quyền hỗ trợ về kinh tế bằng cách cho giống nuôi 4 con heo, 4 con gà, 4 con vịt và cung cấp thức ăn để nuôi gà vịt... Nhưng nhìn chung các con vật nuôi còn nhỏ chưa có thu và sau này còn phải trả nợ cho nhà nước.
Thấy cuộc sống gđ quá khó khăn chị Hindori hỏi ý kiến cho bé gái lớn 15 tuổi đi làm công nhân nhưng bé và mẹ bé đều sợ ko dám cho đi, (người đồng bào dân tộc họ ít tiếp xúc ngoài bản làng, họ thật thà nên thường sợ bị lừa), cộng thêm phải ở nhà phụ mẹ trong 7 đứa e còn lại.
Gửi chị và các bé vài cái bánh mì, khúc chả lụa và gói bim bim nhóm ngậm ngùi ra về trước hoàn cảnh đói khổ, bế tắc của gđ chị.

Sau khi bàn bạc nhóm đến thăm cùng đồng nhất ý kiến CMTX gd chị HBai mỗi tháng 500k để chị có thể mua thêm gạo và đồ ăn cho 9 mẹ con ăn hàng ngày.

HBai và 4 trong số 8 đứa con của chị, hai bé được bồng là 2 bé còn lại của ca sinh 3:

 

Cơm nấu từ sáng, bữa ăn chỉ có cơm trắng và muốn i ốt:

 

Rau cho người cũng để cạnh rau cho heo. Nếu không được giải thích thì không dễ phân biệt:

 

 

Từ đây người biết thương người...