Tác giả Chủ đề: Đồng Nai - Anh Hải - Nghèo khó, nhà cửa tạm bợ  (Đã xem 1807 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 25-10-2013 12:20:40
Chiều nay mình và bác Y Tinh đi XM trường hợp này .

 


tmhung

  • bạn
Trả lời #1 vào: 27-09-2013 14:25:09
Anh Nguyễn Phi Hải, 27 tuổi, có con 2 tuổi.
Nhà ở chỉ được che tạm bằng mấy tấm tôn, vách đất, nhà đã xiêu vẹo, nhà không nương rẫy, chỉ đi làm thuê, làm mướn. Vợ làm ở xí nghiệp may lương thấp, lại thêm vì có con nhỏ, lại thường đau bệnh, nên không làm được thường xuyên. Mùa mưa với công việc làm thuê rất ít việc làm, con nhỏ lại thường xuyên đau ốm, nên gia đình rất ngặt nghèo. Nhà cửa do chỉ che tạm bằng mấy tấm tôn, mùa nắng thì nóng bức, mùa mưa thì dột trước đột sau.
Nay xin giới thiệu hoàn cảnh nghèo khó trên, mong diễn đàn quan tâm giúp đỡ cho gia đình anh chị:
Nguyễn Phi Hải, 27 tuổi, SN: 1985
và vợ là chị Nguyễn Thị Kim Hoa, 22 tuổi, SN: 1991

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai