Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Đức Thọ) - NNMU13 - Hai cụ Phồn, Bé nương tựa nuôi nhau  (Đã xem 42354 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mai-am-chung

MAC dang ky 1 trieu xay nha hai cu.

 


Ngủ rồi minami

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 133
  • Thích 2
Minami đồng ý với đề xuất của Thaidzuy.
Trước mắt xin đăng ký ủng hộ số tiền là 500,000Đ cho trường hợp này. Sẽ chuyển tiền sau khi có quyết định cuối cùng của ban điều phối.

-Thân

 


Ngủ rồi dungphan72

My Darling đã viết:
Trích dẫn
Mình rất ủng hộ làm nhà cho hai cụ và nhất trí làm với phương án nêu trên của ThaiZDuy là tận dụng nhà cũ làm nhà bếp .Nhưng ở mục 3 về nước thì từ trước đến nay khu vực huyện Đức Thọ không dùng nước giếng khoan để ăn , việc này dungphan72 xem xét cụ thể thực tại và cho ý kiến .

Ở khu vực này có thể dùng giếng khoan và giếng đào ạ.

 


Ngủ rồi penguin

Chào Minight,
Quỹ đã nhận được 300.000VND bạn chuyển.
Thân.

 


Ngủ rồi minight

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Bác Penguin ơi, cho Minight góp 300k vào để giúp 2 Cụ Lê Phồn và Lê Bé để xây nhà nhé. Minight vừa gửi vào tài khoản của bác đấy.Bác check đi nhé.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình rất ủng hộ làm nhà cho hai cụ và nhất trí làm với phương án nêu trên của ThaiZDuy là tận dụng nhà cũ làm nhà bếp .Nhưng ở mục 3 về nước thì từ trước đến nay khu vực huyện Đức Thọ không dùng nước giếng khoan để ăn , việc này dungphan72 xem xét cụ thể thực tại và cho ý kiến .

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Tối nay ngồi trò chuyện với vợ chồng dungphan72 để hiểu thêm về tâm tư của hai cụ.

Cả cuộc đời hai cụ vất vả, ước nguyện lớn nhất lúc này không phải miếng cơm manh áo vì cả đời khổ cực (thêm vài năm thiếu ăn với các cụ cũng không là vấn đề gì) mà là có một căn nhà đàng hoàng vừa để sống những năm tháng cuối đời mà sâu thẳm hơn là cụ Bé muốn có nơi thờ cúng đàng hoàng cho cụ Phồn sau này.

Trăn trở trước tâm nguyện đó của hai cụ, cá nhân Thaidzuy cũng rất muốn biến mong ước của hai cụ sớm thành hiện thực.

Xét về hoàn cảnh hiện tại, hai cụ không con cháu nên nếu có làm nhà, nên tính toán sao cho đơn giản nhất mà vẫn giúp các cụ thỏa mãn mong ước:

1. Thiết kế cần có 1 phòng khách kiêm thờ, 1 phòng ngủ. Bếp th2i tận dụng căn nhà cũ nhỏ xíu hiện nay.

2. Lưu ý đây là vùng trũng, cần có gác xép có cầu thang để khi mưa lũ, hai cụ còn chạy lên trú.

3. Cần có giếng khoan cho hai cụ sinh hoạt.

4. Điện thì khi làm nhà mới sẽ nối điện.

Hiện nay hai cụ đang có khoản tiền 20 triệu để dành cho việc làm nhà.

Rất mong cả nhà cùng cho ý kiến. Nếu đồng thuận thì dungphan72 sẽ xúc tiến các việc tiếp theo:

- Xin phép chính quyền sở tại
- Thiết kế ngôi nhà & tính toán kinh phí.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình cũng nghĩ như nhóm XM vì ở Đức Thọ nhiều người được cấp bằng khen do UBND tỉnh cấp nhưng họ cũng không được hưởng chế độ như trên .
Sau khi nhóm XM đã XM và đề xuất mong cả nhà giúp đỡ cho hoàn cảnh này.
Về việc làm nhà cho hai cụ thì tổ điều phối cho ý kiến sớm .Thân

 


Ngủ rồi dungphan72

My Darling đã viết:
Trích dẫn
Thấy nhà hai cụ nằm heo hút quá . Ngoài việc làm sửa hay làm nhà thêm cho hai cụ thì mình nghĩ cả nhà mình có thể giúp cho hai cụ về các khoản khác như điện ....
Cho mình hỏi nhóm XM tý nha , cụ Lê Phồn là người có công với cách mạng nhưng cụ có được hưởng chế độ thương binh hay chế độ chất độc da cam của nhà nước không ngoài khoản 360k/tháng đang được nhà nước cấp .


Theo nhóm được biết thì không. Nhóm sẽ xác minh lại thông tin này qua chính quyền địa phương.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Thấy nhà hai cụ nằm heo hút quá . Ngoài việc làm sửa hay làm nhà thêm cho hai cụ thì mình nghĩ cả nhà mình có thể giúp cho hai cụ về các khoản khác như điện ....
Cho mình hỏi nhóm XM tý nha , cụ Lê Phồn là người có công với cách mạng nhưng cụ có được hưởng chế độ thương binh hay chế độ chất độc da cam của nhà nước không ngoài khoản 360k/tháng đang được nhà nước cấp .

 


Ngủ rồi penguin

Quỹ đã chuyển 500.000VND của chị Vitcon702 giúp 2 cụ vào tài khoản Sunny_night.
Thân.

 


Ngủ rồi bymyside4

Cho mình chút ý kiến về TH này.
Mình thấy ngôi nhà khá kiên cố, tuy hơi chật và có chút không được ngăn nắp lắm. Mình vấn băn khoăn là tại sao các bạn lại đề xuất góp tiền xây nhà cho hai cụ chứ
 - Ngôi nhà này \\\" Ko điện, ko nước, ko quạt, ko chăn chiếu... \\\" .Tại sao không khắc phục những điều này. Mình cảm thấy  nếu có tiền, nếu có sự giúp đỡ thì hai cụ nên khắc phục lại ngôi nhà này sẽ tốt hơn là xây 1 ngôi nhà mới đấy ?
 - Tại sao không để tiền cho hai cụ mua mấy con bò nuôi nhỉ ( số tiền 20 triệu ấy ), thay vì xây cho hai cụ một ngôi nhà mới. Năm 2001 hai cụ được xây một ngôi nhà và 10 năm sau cuộc sống của hai cụ thế nào chứ, không có gì thay đổi..
Theo ý kiến của mình, với số tiền hai mươi triệu của hai cụ và sự giúp đỡ của các anh chị trên diễn đàn, chúng ta có thể mua cho cụ mấy con bò để hai cụ chăn nuôi sẽ tốt hơn là xây 1 ngôi nhà mới.
Một vài ý kiến của mình

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Nói thật là em phải để cảm xúc lắng lại rồi mới dám viết bài, vì công việc xác minh đòi hỏi \\\"trái tim nóng và cái đầu lạnh\\\" mà.
Những thông tin xác minh cần thiết đã được anh Dungphan72 trình bày về cơ bản, em chỉ bổ sung thêm một vài ý kiến.
Ngay khi hỏi được nhà của hai cụ, hai anh Dungphan72 và Cuchuoilaixe (bác này có cái nick hay hén) đã thốt lên \\\"Nhìn em kìa, nhà này có lẽ có một không hai đó nhỉ?\\\". Ngôi nhà nằm xa xa bên trong con đường, sau một hố bom đã hơn 30 năm mà vẫn còn chứng tích. Khi vào nhà, hai cụ khá vồn vã và luống cuống khi thấy khách lạ đến thăm. Thực sự không biết có nên gọi nơi mà hai cụ hàng ngày vẫn ăn, ở, sinh hoạt có phải là một ngôi nhà hay không, nó chỉ là 4 bức tường thấp, hẹp, bí được dựng lên. Bên trong bức tường đó là 1 chiếc giường, 1 cái bếp và vô số đồ đạc linh tinh, tuyệt nhiên ko có một đồ gì có giá trị, có lẽ ngoài nồi cơm trắng còn nguyên (hai cụ nấu ăn cả ngày, ko có thức ăn gì khác).
Đứng khoảng 2 phút là mấy anh em bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, căn nhà mà ko có chỗ để đứng chứ chưa nói đến chuyện ngồi,em nghi nó ko được 10m2 đâu anh Dũng ơi! Ko điện, ko nước, ko quạt, ko chăn chiếu... Mỗi lần nấu ăn  hay tắm giặt cụ Bé lại xách chiếc xô nhỏ nhỏ đi xin nước...
Nỗi bất nhẫn và chua xót dâng lên khi hai cụ nhiệt tình tháo chiếc bì đựng hai tấm bằng khen của cụ Lê Bé vì có công với cách mạng, hai tấm bằng khen cả trong chống Pháp và chống Mỹ được cất giữ cẩn thân nhất, nhưng liệu có để làm gì???
Sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng gân fnhw ko có, vì theo quan sát thì đúng là xã này quá nghèo, họ hàng thân thích hai cụ ko có, một anh, một em rau cháo nuôi nhau, lại đâu được tỉnh táo như người bình thường. Họ cứ thế sống, hay nói đúng hơn cứ thế tồn tại...
Về đề xuất sau khi đi xác minh: Góp thêm tiền xây nhà cho hai cụ, ít ra những năm tháng cuối đời hai cụ cũng có thể được sống thoải mái dù một chút thôi...
CMTX một tháng 500.000.

Nếu được sự đồng thuận của cả nhà thì Anh Dungphan72 chắc còn phải chạy đi chạy lại nơi đây nhiều để lo cho hai cụ...
Đi xác minh về nặng trĩu...
@ Cuchuoilaixe: Chị nói rùi, phải có cái chú thích là \\\"Con bò trong ảnh là con bò nhà hàng xóm\\\" chứ em đưa lên như thế người ta lại tưởng nhà hai cụ có hẳn con bò...

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi dungphan72

ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn thông tin và hình ảnh của nhóm xác minh về gia cảnh hai cụ. Các bạn vui lòng cho biết đề xuất của nhóm.

Thân,


Việc cần làm thay sự quan tâm của xã hội đối với người có công với cách mạng.
Việc đầu tiên nên làm đó là mình cố gắng kêu gọi xây dựng cho 2 cụ 1 căn nhà để 2 cụ có nơi nghỉ ngơi những năm tháng cuối đời.

Hiện 2 cụ đã có gần 20 triệu của các tổ chức cá nhân ủng hộ để xây nhà. Số tiền đó đang được gửi ngân hàng.

Nếu được xây nhà bản thân em sẽ chịu trách nhiệm đứng ra chạy đi chạy lại với 2 cụ (giống như giám sát công trình :) )
Em xin ủng hộ 1.000.000 đồng vào việc xây nhà cho cụ

Em xin cả nhà cho ý kiến

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn thông tin và hình ảnh của nhóm xác minh về gia cảnh hai cụ. Các bạn vui lòng cho biết đề xuất của nhóm.

Thân,

Từ đây người biết thương người...