Tác giả Chủ đề: Hà Nam- Phạm thị Hà Liên- 2 mẹ con cùng bị ung thư  (Đã xem 2376 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

lequynh

  • bạn
Trả lời #5 vào: 27-07-2011 12:33:41
Em là một tình nguyện viên chăm sóc Liêm từ đầu tháng 5. có lẽ là do duyên nên chúng em thân thiết. em về nhà bạn ấy mấy lần rồi. thật sự em rất xúc động trước hoàn cảnh của bạn ấy. sviệc chữa trị của bác và Liêm rất tốn kém. bác đã kết thúc 8 đợt truyền hoá chất ở viện K, bác rất yếu. còn Liêm thì bận chăm sóc mẹ và dành tiền chữa bệnh cho mẹ nên 2 tháng nay  Liêm không nằm viện rồi, chỉ mua thuốc về uống nhưng không hiệu quả lắm vì bệnh của Liêm yêu cầu tháng nào cũng phải nằm viện 2 tuần. cuộc sống của bác và Liêm cứ chạỵ qua chạy lại giữa Hà Nam và Hà Nội. nếu ai đó chỉ cần tận mắt chúng kiến cuộc sống của Liêm và bác dù chỉ một ngày cũng đủ để cảm nhận những đau đớn, khó khăn mà họ đang phải đối mặt. nếu có thể nhờ người chăm sóc mẹ ở quê và có đủ tiền, đầu tháng 8 Liêm mới có thể nằm viện để lấy sức mà lo lắng kinh phí và chăm sóc mẹ ở viện K. theo phác đồ điều trị thì giữa tháng 8 bác sẽ tiếp tục xạ trị ở K, chi phí thì rất tốn kém mà Liêm không biết có đử sức để trông mẹ không. bạn ấy gần như không thể rời khỏi mẹ. lần đầu tiên nhìn thấy bạn ấy em thấy bạn ấy nhỏ nhắn, đáng yêu và cũng khá nhanh nhẹn nhưng sau hơn 2 tháng nhìn lại thì sức khoẻ bạn ấy giảm đi nhiều lắm. Liêm rất mệt nhưng trước mặt mẹ Liêm không thể tỏ ra là mệt được vì như thế sẽ làm mẹ buồn. bệnh ung thư máu khi không được truyền thuốc thường xuyên sẽ khiến tai, mắt Liêm lúc nào cũng nóng và nhức, đặc biệt là các khớp xương nữa, sưng lên và đau. nên Liêm cũng không thể dùng điện thoại thường xuyên đựoc.  em chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ Liêm cả. chỉ biết chạy qua chạy lại động viên bác và Liêm. em không thể giúp đỡ Liêm về kinh tế nhưng nếu có ai đó có thể giúp đỡ gia đình Liêm thì em sẽ tìm, liên lạc với người ấy, mọi sự giúp đỡ sẻ chia đều đáng quý, đáng trân trọng mà. em mới biết trang web mình là nơi kết nối sẻ chia tình yêu thưong, tấm lòng nhân ái. em chỉ muốn chia sẻ vói mọi người những gì em biết về Liêm thôi. em mong sẽ có ai đó đọc bài viết này và làm gì đó để cuộc sống của gia đình Liêm đỡ đau buồn hơn. em là Quỳnh, nếu mọi người không thể liên lạc với Liêm theo số điện thoại 01656242072 thì hãy liên lạc với em, cũng đừng giận Liêm vì lí do em đã nói ở trên. số điện thoại của em là 01684219833. cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #4 vào: 21-04-2011 16:58:15
Cập nhật tình hình ủng hộ của độc giả báo Dân Trí giúp đỡ gia đình cháu Liêm tuần qua :

Phạm Thị  Hà Liêm - Thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. ĐT: 01656242072 : 48,070,000
http://dantri.com.vn/c167/s167-474768/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-02-thang-042011.htm

Cập nhật tiếp ngày 25/4/2011 :
http://dantri.com.vn/c167/s167-475952/gan-50-trieu-dong-den-voi-em-pham-thi-ha-liem.htm

Ngoài việc ủng hộ tiền mặt, gia đình em Liêm cũng đã được nhiều tổ chức thiện nguyện như nhóm Vòng Tay Nhân Ái, đội tình nguyện học sinh Thanh Liêm, Hà Nam ... giúp đỡ, quan tâm chăm sóc. Thật vui khi thấy cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ gia đình em.

Thân,

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #3 vào: 20-04-2011 22:25:01
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Chào Daisy và cả nhà,

Trường hợp này Kevin đọc thấy quen quen nên tìm lại bên báo Dân Trí :

http://dantri.com.vn/c167/s167-471212/co-sinh-vien-ung-thu-mau-cham-me-ung-thu.htm
http://dantri.com.vn/c167/s167-473366/qua-ban-doc-an-ui-co-sinh-vien-ung-thu-mau-cham-me-ung-thu.htm

Coi như thêm thông tin cho CLB XM miền Bắc tham khảo.

Thân,


Cám ơn bác KevinHieu nhiều!

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #2 vào: 20-04-2011 16:25:11
Chào Daisy và cả nhà,

Trường hợp này Kevin đọc thấy quen quen nên tìm lại bên báo Dân Trí :

http://dantri.com.vn/c167/s167-471212/co-sinh-vien-ung-thu-mau-cham-me-ung-thu.htm
http://dantri.com.vn/c167/s167-473366/qua-ban-doc-an-ui-co-sinh-vien-ung-thu-mau-cham-me-ung-thu.htm

Coi như thêm thông tin cho CLB XM miền Bắc tham khảo.

Thân,

 


Ngủ rồi daisy

Trả lời #1 vào: 20-04-2011 14:38:21
Em được một người bạn tham gia trong 1 nhóm tình nguyện đồng hương Hà Nam nói về một trường hợp rất đặc biệt: Em Phạm Thị Hà Liên, sinh năm 1991, nhà ở thôn Tam, xã Liêm Cầu, Huyện Thanh Liêm, tình Hà Nam, bị tim bẩm sinh và ung thư máu. Em chỉ còn mẹ (bố đã mất). Gia đình làm nghề nông. Gia đình đã khó khăn vì thuốc thang cho em Liêm thì nay phát hiện mẹ Liêm (chị Hà THị Lại) bị ung thư vú giai đoạn cuối. Ngày hôm qua 19/4 mẹ em đã vào viện K để truyền thuốc. Em cũng yếu và được bác sỹ yêu cầu phải nằm viện HUyết Học nhưng em đã xin được hoãn nhập viện để chăm mẹ.
Gia đình đang rất khó khăn và đau buồn.
 2 mẹ con sẽ ở lại viện K đến hết thứ 6 này.
Hiện 2 mẹ con trọ ở 20 QUán Sứ (nhà trọ rất chật chội), hàng ngày Liêm đưa mẹ vào viện K (tầng 4) truyền hóa chất đến tối hết thuốc thì về nhà trọ.
Nhóm đồnghương Hà Nam hiện đang hỗ trợ em bằng cách là cử người (chủ yếu là sinh viên) đến thăm nom đều đặn phụ thêm vì Liêm rất yếu.

Nhà mình xem xét xác minh trường hợp này được không ạ? Khi nào đi thì cho em đi theo với.
SĐT của Liêm: 01656242072.