Tác giả Chủ đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Anh Thanh - Khuyết tật, vợ bệnh tật, nuôi 2 con ăn học  (Đã xem 36889 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vitcon702

Truong hop nay cung kho khan khong biet ca nha ta co y kien CMKTX hay co thanh vien nao di xac minh dum duoc khong ah hinh anh thi co ban 1nong_dan post len rui. Thanks

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Thêm 1 hình nữa

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Chào cả nhà :
Hôm nay 1nong_dan lại gặp 1 hoàn cảnh khó khăn nữa cần dc giúp đỡ, ở cùng địa phương chị Nguyễn Thị Tơ, đó là  gia đình anh : Ngô Văn Thanh  (bị khuyết tật)
Sinh năm :1969
đ/c Khu 1.
Xã Vân Xuân.
Huyện Vĩnh Tường.
Tỉnh Vĩnh Phúc.
Hoàn cảnh : Bố mất từ nhỏ,còn mẹ là bà Ngô Thị Đặt năm nay 80 tuổi.
Vợ : Nguyễn Thị Tư
Con : Ngô Thu Hà1996,Ngô Hằng Thu 1997
Cả hai đang đi học lớp 8 và 9 (hai cháu học rất tốt).
Bà đặt chỉ sinh dc mình anh Thanh,và bà ở vậy nuôi con trong hoàn cảnh cũng rất khó khăn, đến khi anh Thanh lớn thì dc người cậu ruột lo vợ cho anh (hiện tại cậu ruột cũng đã mất.
 
Một gia đình đáng nhẽ người chồng phải là trụ cột gia đình,lo toan mọi chuyện,nhưng ở gia đình này người chồng bị khuyết tật ở tay và chân bẩm sinh,thêm nữa là sự hoạt bát của anh cũng kém nên bao gánh nặng gia đình từ nhỏ,lớn cho đến mưu sinh cho 5 con người trong một gia đình đều đổ vào đôi vai gầy gò của người vợ,trong khi sự trợ giúp của anh em trong nhà cũng chỉ dc phần nào,nên người vợ phải lăn lộn với cuộc mưu sinh có nhiều khi ốm mà cũng ko dám nghỉ ngơi,thế mà cái đói nghèo vẫn bám mãi,nhà có mấy sào ruộng và mỗi tháng dc trợ cấp 200k ,có sổ hộ nghèo lên 2 cháu con gái cũng dc miễn giảm học phí,nhưng vẫn phải đóng tiền học thêm mỗi tháng khoảng trên 100k,và mua sách vở v v, ngoài ra không có nguồn thu nhập nào khác,nhà có 5 miệng ăn nhưng chỉ có chị Tư (vợ anh Thanh)là lao động chính,nếu mùa màng ko bị thất bát thì còn đỡ,nếu mất mùa thì khốn khổ lắm gạo không có mà ăn,nếu ai đó nhìn thấy cảnh vợ chồng anh đi kéo lúa ngày mùa chắc không khỏi chạnh lòng,mẹ thì già yếu,2 con thì nhỏ đang đi học,chị vợ gầy gò oằn người kéo đằng trước,anh chồng 1  tay thì khèo,chân thì khấp kha khấp khểnh vã vần mồ hôi đẩy phía sau,nhìn tội nghiệp lắm.
Cũng may mắn cho anh chị là có hai cô con gái rất ngoan, học giỏi và ko bệnh tật gì,cách đây mấy năm nhờ vay mượn cộng với anh em dân làng giúp đỡ, gia đình anh đã có dc 1 ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch,lợp ngói khoảng 30m2 tuy trật chội nhưng cũng tạm đủ cho 5 người tránh mưa nắng.
Còn về tài sản trong nhà hầu như toàn đồ coi như đồng nát ko có gì đáng giá hơn cái ti vi trị giá khoảng hơn 1 triệu đồng do một người cùng làng thấy các cháu ao ước dc xem truyền hình nhưng bố mẹ cháu không có tiền mua,lên đã bán chịu cho trả trậm từ năm 2009 để bà cụ và các cháu dc xem tivi.
Còn cuộc sống hiện tại của gia đình này vẫn còn nhiều khó khăn lắm.

Vậy rất mong dđ NTCM  xem có thể giúp  hoàn cảnh này.

1nong_dan .
Sau đây là những hình ảnh thực tại của gia đình này.



Rất tiếc là khi 1nong_dan đến nhà anh Thanh thì chị vợ anh Thanh ko có nhà lên ko có ảnh của chị vợ anh Thanh.