Tác giả Chủ đề: Thủy Bằng, Hương Thuỷ (Đường Minh Mạng)- Chị Vẽ, Nuôi ba con dại mồ côi Cha  (Đã xem 2450 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"vodka\" post=105239
Chào cả nhà.

  Tháng 5 vừa rồi Vodka cùng Bọt Biển, Khang đã trung chuyển nhu yếu phẩm đến gia đình chị, chj và mấy chấu đều khỏe.
  CMTX tháng 6 chị Victoria trung chuyển nên sẽ cập nhập sau ạ.
 
    Thân ái!
   CMTX tháng 5
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Theo như 6x được biết thì chúng ta không có loại bột canh được ủng hộ đóng gói theo khối lượng mà các bạn ghi trên bao hàng.

Các bạn kiểm tra lại giúp nhé !

Thân.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vodka

Chào cả nhà.

  Tháng 5 vừa rồi Vodka cùng Bọt Biển, Khang đã trung chuyển nhu yếu phẩm đến gia đình chị, chj và mấy chấu đều khỏe.
  CMTX tháng 6 chị Victoria trung chuyển nên sẽ cập nhập sau ạ.
 
    Thân ái!
   CMTX tháng 5
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Vodka đã viết:
Mã nguồn: [Chọn]
(ảnh nhờ Trường Giang)

Trường Giang đăng ảnh giúp Vodka:


Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi vodka

Chào cả nhà.

  Tối 27/4 Vodka cùng bạn Khang,Lệ Tear đã trung chuyển nhu yếu phẩm tháng 4 đến gia đình chị, chị nhờ chuyển lời cám ơn đến cả nhà ạ. Bắt đầu từ tháng 5 chị Victoria sẽ nhận trung chuyển cho trường hợp này, chị Victoria lên xác nhận nhé.

 (ảnh nhờ Trường Giang)

     Thân ái!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
TG đăng ảnh giúp Vodk
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi vodka

Chào cả nhà.

   Lúc chiều vodka đã tranh thủ gé thăm gia đình,chị và mấy cháu đều khỏe nhận thấy hoàn cảnh của chị vẫn đang rất khó khăn nên Vodka xin đề xuất CM nhu yếu phẩm hàng tháng với số lượng như sau:
 -15kg gạo
 -1 lít dầu ăn
 -1 lít nước mắm
 - 500ml nước tương
 -1 kg đường
 -390 gr bột canh
 -454 gr bột ngọt
  Mong ý kiến từ BQT.
   
  (ảnh nhờ Trường Giang nhé)

    Thân ái!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Sunny đã trao trung chuyển cmtx nhu yếu phẩm (mỗi tháng 15kg gạo và 1 lít dầu) tháng 9+10 đến gia đình chị Vẽ.
Chị Vẽ vẫn kjoer và vãn đi làm thợ hồ + làm vườn thêm đee nuôi các con, các cháu ngoan, đi học đều.
Đề xuất tiếp tục cmtx nhu yếu phẩm 3 tháng 11-12-1 cho gia đình

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Ngày 30/8/2017, Sunny đã lên trao nhu yêu phẩm cưu mang tháng 8 cho gia đình chị Vẽ.
Đồng thời Sunny cũng trao cho gia đình số tiền 3 triệu của các mẹ ở Huế giúp đỡ chi phí đầu năm học cho các cháu.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Ae Huế Cho hình ảnh trao nhu yếu phẩm hoàn cảnh này nhé.
Cảm ơn.
Thân!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Em xin nhận nhiệm vụ trung chuyển nhu yếu phẩm và cập nhật hình ảnh thôg tin gia đình chị Vẽ lên dd ạ.
Trân trọng!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Sunny_night đã nhanh chóng xác minh hoàn cảnh này.

Rất mừng khi có bạn đã giúp KTX 2,000,000đ cho các khoản phí đầu năm học của các bé.

Chúng ta sẽ xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMTX một số nhu yếu phẩm như sau :

- Gạo : 15kg / tháng
- Dầu ăn : 1 lít / tháng

Thời gian CMTX trước mắt sẽ từ tháng 8 đến tháng 10/2017 rồi tùy tình hình tính tiếp.

Một số gia vị khác sẽ tùy thuộc vào hàng hóa có tại kho Huế và nhu cầu của gia đình chị Vẽ mà các bạn đề xuất CMKTX .

Bạn nào nhận trách nhiệm trung chuyển nhu yếu phẩm cũng như cập nhật thông tin, hình ảnh gia đình chị Vẽ nào ?

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Ngày 12/8/2017 Sunny cùng nhóm bạn đã đến thăm gia đình chị Vẽ.
 Hoàn cảnh gia đình sẽ là bình thường nếu như người trụ cột của gia đình là chồng là cha của ba đứa trẻ ko mất đi cách đây 3 năm.chị Vẽ sinh năm 1983, giờ đây một mình chị Vẽ phải nuôi 3 con ăn học (3 cháu trai lớp 1,2,3) lại ko nhờ được nội ngoại gì nên rất khó khăn. Chị hàng ngày đóng táp lô được tầm 100k. Chị có làm thêm 1 sào ruộng (ko đủ ăn). Gia đình có sổ hộ nghèo nên được miễn phí bhyt, có trợ cấp 500k/tháng cho ba cháu theo diện mồ côi cha. Gia đình ngoại đau yếu, ở xa ko giúp gì được. Ông bà bên nội năm nay hơn 80 tuổi bán còn tự lo miếng ăn (bán quán lẹp xep đầu đường) nên cũng ko nhờ cậy được gì kể cat việc đưa đón con chị cũng phải tự lo.
Em đang có ý định tìm phương án khả thi và lâu dài để giúp đỡ chị và các cháu (dự định cho ba cháu đi học bán trú - 12k/cháu/ngày ) rồi xin cho chị đi giúp việc nhà sáng đi chiều về thì sẽ nhẹ nhàng hơn...(Ai có con nhỏ sẽ hiểu vấn đề đưa đón con đi học là nan giải nhất - chị có ba đứa con lớp 1-2-3 trong khi đoạn đường tơi trường khá xa ko đi bộ được - các bé ko tự đi xe đạp được và đây lại là con đường nguy hiểm nhất được gọi là con đường hung thần của Huế do lưu lượng xe tải chạy quá nhiều - nhà Sunny gần đây nên cũng có nắm được vấn đề này - số lượng học sinh bi tai nạn trên cung đường Minh Mạng này nhiều nhất Huế). Nên trước hết chị muốn làm gì cũng phải giải quyết được vấn đề đưa đón con đi học - chứ sáng đưa trưa đón về lo ăn uống đầu chiều lại đưa cuối chiều lại đón về thì hỏi còn làm gì được nữa.
Trước mắt Sunny đề xuât cưu mang nhu yếu phẩm cho gia đình và đầu năm cần cỡ 2 triệu đóng tiền học và sách vở cho ba cháu.
Nhu yếu phẩm:
15kg gạo
1l dầu
1l nước mắm
1 bì hạt nêm
1 bì muối
1kg đường
(Chú thích thêm: Sau khi Sunny  đăng lên facebook thì đã có người giúp đỡ số tkền đóng đầu năm cho các bé nên bên diễn đàn xem xét phần cưu mang nhu yếu phẩm là được. Vấn đề học bán trú của các cháu Sunny sẽ xem xét cụ thể và đề nghị sau nếu cần thiết
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Victoria

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 1
Em xin giới thiệu mội hoàn cảnh cần được giúp đỡ.
Chị tên Vẽ ở thôn Kim Sơn xã Thủy Bằng - Hương Thủy , đường lên lăng Khải Định ấy ạ. Số đt chị 0905491780
Chồng chị mất cách đây 3 năm để lại ba đứa con nhỏ, đứa lớn năm nay lên lớp 3, hai đứa lớp 2 và 1. Thời gian đầu chi tưởng ko sống nổi nhưng vì con chị cũng đã cố gắng vượt qua. C làm nghề đúc ba lô để kiếm sống, một công việc vô cùng nặng nhọc với thân đàn bà. Sáng làm đúc ba lô chiều nào nghỉ chị lại ra đồng làm lúa làm chè mong đủ ăn cho ba đứa nhỏ. Quần quậ
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
t cả ngày nhưng vẫn ko đủ tiền ăn tiên học cho ba đứa vào tuổi ăn tuổi lớn vì nhà ngoại ông ngoại đau bệnh còn nhà nội hai ông bà đã quá già ko giúp gì được. năm nay Huế thời tiết mùa hè mà cứ mưa mãi nên chi làm ngày được ngày không , cuộc sống càng chật vật hơn. Năm học mới sắp đến mà chị vẫn chưa xoay đâu ra tiền nạp học đầu năm cho ba đứa con. Nên rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ.