Tác giả Chủ đề: Những kỷ niệm không quên  (Đã xem 1818 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Diệu Cúc

  • bạn
Trả lời #1 vào: 02-12-2012 12:19:40
Chào  các  ban ! mình  là hoanhatnguyet đây !
Lâu rồi không  vào diễn đàn NTCM ,mình nhớ lắm .Công việc hàng ngày chiếm hầu hết thời gian.nhưng sụ bân rộn không làm HNN  thôi không nhớ về những người anh chị em xem nhau như ruột thịt, cùng nhau chia sẻ những  công việc nhân ái mà trong những ngày đầu mới thành lập còn khó nhăn , nhân sự còn ít ỏi . Xuất phát từ TÂM , chúng ta đã vượt qua biết bao trở ngại để ngày nay diễn đàn càng lớn mạnh ,bài bản hơn ,lan tỏa hơn , giúp đỡ được nhiều hoàn  cảnh khốn khó hơn …
Nhớ lại thật là vui ….Hôm nay , HNN  nhớ mọi người quá , muốn được như những ngày trước , gặp gỡ ,chuyện trò và nhất là muốn được đi phát  cháo quá ! Có  một lần nhớ hoài  buổi đi phát cháo ở BV ND Gia-định. Hôm đó có một bà bác trên tay cầm một toa thuốc đến chỗ phát cháo nhờ giúp đỡ , vì không có tiền mua , trông  bà rất buồn  . Trong lúc mọi người chưa  biết làm thế nào thì  vợ chồng  HMH  đã ân cần thăm hỏi và trao đổi về hoàn cảnh của bà bác .Sau đó , HMH đã mua tặng bà toa thuốc đó . Buổi sang hôm đó mọi người rât vui và làm HNN không thể nào quên được .
      Mặc dù lúc ra về . vợ chông H bị kẻ xấu “ chôm” mất   chiếc nón bảo hiểm “ xin “ nhưng nhìn thấy  hai bạn vẫn rất  tươi vui và rạng ngời hạnh phúc …
      Bây giờ TC và HNN ở xa TP , không được thường xuyên gặp gỡ và tham gia cùng các bạn  nên cũng buồn lắm !...Nhớ mọi người lắm !!!
       Cầu chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc !