Tác giả Chủ đề: CLB nói xấu vợ  (Đã xem 37379 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #48 vào: 27-06-2011 21:52:02
Bác Lehung73 mà dùng đao to búa lớn nói xấu vợ thì bác Lehung không sống nổi vì vợ đâu  :laugh:  :laugh:
 
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ...thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết làm sao đây?

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #47 vào: 27-06-2011 21:03:20
sao mấy bác nói xấu vợ mà dùng lời đao to búa lớn quá thế..

em thì chỉ thích nhẹ nhàng thui..đễ lỡ có đọc đc thì cũng .. :P
Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông đến là xinh
Môi cười mắt thắm đến mình cũng xiêu
Vợ vừa đáng quý đáng yêu
Kính vợ “đắc thọ” là điều tất nhiên
Tại vòng chung kết toàn cầu
Nhì giời nhất vợ xếp đầu bảng A
Vợ chính là con người ta
Sao tình lại thấy thiết tha mặn nồng
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng nước mát ngày không có tiền
Vầng trăng vằn vặt trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương
Vợ là két sắt tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà
Vợ là một đôi thùng loa
Những khi “điên tiết” là nhà nỗi giông
Giáng như sư tử hà đông
Bố con lấm lét mà không dám cười
Vợ là bình gốm lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu
Vắng vợ có một buổi chiều
Mà sao chống chếnh như diều thiếu dây
Ước gì sư tử về đây
Để mang tiếng hét..à quên..tiếng hát
Làm say cả nhà

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #46 vào: 24-06-2011 16:51:13
The Em đã viết:

@Tepty: Bức xúc chuyện gì mà khóai nói xấu \\\"vợ\\\" thế? He he...[/quote]

Thì mình thấy xấu thật nên góp chuyện với mấy bác thôi, hehehe

 


Ngủ rồi The Em

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #45 vào: 20-06-2011 14:13:52
Đời thật khó mà lường...
Mới ngày hôm qua bymyside4 cùng chiến tuyến với đám anh em sợ vợ. Hôm nay bà vợ Daicatroc từ ngòai Bắc gửi biếu hắn 1/2kg quả mơ chua chua, ngọt ngọt là hắn trở kèo liền...
 
Quay ngoắt 180 độ, trở về phe mấy bà vợ nói xấu anh em ta. Hỡi anh em, dập nó một trận cho biết thế nào là tạo phản!

@bymyside4:

Làm trai cho đáng nên trai
Ai thời bỏ bạn chỉ vì quả mơ?


Ráng vô phe với đám anh em sợ vợ, có ngày chú sẽ được thưởng thức món bưởi 5 roi, còn nếu không thì bưởi chẳng có mà chỉ có 5 roi thôi em ạ!

 


Ngủ rồi bymyside4

Trả lời #44 vào: 20-06-2011 14:03:52
Đây là câu chuyện của 2 người \\\"đàn ông có vợ\\\" tham gia NTCM.com.

Oliu : The Em, Kế hoạch của bác hay thật đấy, Topic \\\" Chương trình \\\"tiếp lửa\\\" NTCM xuyên Việt \\\" sẽ giải phóng những người chồng trong 10 ngày lận đấy.

The Em : Bác quá khen, em mất ăn,  mất ngủ mới nghĩ ra được đấy

Oliu : Em nghe nói bác ngủ mơ nên mới nghĩ ra được cách này thì phải

The Em : hehe, nhân tiện không có ai, em thú thật với bác. Từ những  \\\" nỗi sợ \\\",  \\\"thèm \\\" tự do , \\\" khao khát \\\" được ở 1 mình khi ở cạnh \\\" Ngài Vợ \\\" , em mới nghĩ ra đấy.  Còn em ... Vừa Ngu, vừa Yếu mà Liều, Lỳ... là bản tính khó bỏ của em! Nói như Full Moon là \\\"IQ thấp mà đòi nguy hiểm!\\\" thì làm sao nghĩ ra được chứ He he...

Oliu : Trời, vậy ah. Em cứ tưởng bác ngủ mơ mới nghĩ ra chứ. Vậy là bác sắp được tự do 10 ngày rồi.
hic, không biết lúc nào em mới được như bác. \\\" Sư phụ\\\" của em cũng ghê lắm. Không biết bao giờ em mới có cách hay hơn cách : \\\"A nô, 5 phút nữa anh có mặt ở nhà\\\"  :(

Bymyside xin lỗi hai bác, có người bảo em \\\" bịa chuyện \\\" bôi nhọ hai bác hihihi.
Chúc các bác hạnh phúc

 


Ngủ rồi mhrau

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #43 vào: 20-06-2011 00:34:35
Em mon men vào mảnh đất này chắc các bác nghĩ em cũng sợ vợ nhỉ?  :laugh:  Không phải thế đâu ạ...

Ai bảo các bác là em sợ vợ, vợ em ý à, vợ em đến hàng xóm ... còn phải sợ nữa chứ nói gì đến em  :P

 


Ngủ rồi Osama_Pikachu

Trả lời #42 vào: 19-06-2011 23:03:44

 


Ngủ rồi Minh Anh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 0
Trả lời #41 vào: 19-06-2011 22:14:47
Bây giờ người ta thường bảo nhau: \\\"nam nữ bình đẳng\\\" nhưng mà đi đến đâu cũng gặp sự bất công :blush: . :angry:  :angry:  :angry:

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #40 vào: 19-06-2011 22:02:28
Đàn ông đích thực:


Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi khi con

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #39 vào: 18-06-2011 21:32:04

vui lam ne ca nha
hjhj

 


Ngủ rồi khi con

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #38 vào: 18-06-2011 21:13:09

gui ca nha cuoi cho vui
hjhj

 


Ngủ rồi The Em

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #37 vào: 18-06-2011 18:38:29
@Oliu: Đúng là giang hồ 10 ngày trả thù chưa muộn hẹn...?
Hãy đợi đấy, sẽ có ngày miệng bác không còn hát được điệp khúc: \\\"A nô, 5 phút nữa anh có mặt ở nhà\\\" đâu... He he...

@bymyside4: Hả hê quá hen? Bác sẽ thấy hối hận kể từ ngày bác gửi thiệp hồng cho em... Em sẽ tặng vợ bác cái roi bằng đuôi cá sấu!

 


Ngủ rồi bymyside4

Trả lời #36 vào: 17-06-2011 18:38:06
@ Oliu : Số phận hẩm hiu với người bạn của bác quá, đọc và xem xong mà \\\" Miệng toác hoác đến mang Tai \\\". Nhìn Lão cũng đâu đến nỗi nào vậy mà có \\\" kết cục \\\" thảm quá. Làm \\\" Đàn ông \\\" cũng không được, mà \\\" Đàn bà \\\" cũng không xong. Sợ vợ, lại đi mê cụ già thiệt là \\\" dại gái quá \\\", âu cũng là cái nghiệp ....
\\\" Hỏi thế gian vợ là gì ?
mà sao ai cũng phải sợ \\\"

Sao bạn anh lại \\\" thảm \\\"  vậy chứ, than ôi  :)  

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #35 vào: 17-06-2011 17:38:01
Cho em góp vui với nhé!
Tuần trước quê mình chuẩn bị thi thời trang.Vợ mình cũng tham gia, nàng chuẩn bị rất kỹ (đầu tư rất hoành tráng).Trước khi đi thi nàng còn cẩn thận hỏi mình :
- Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm?
Mình buột miệng:
- Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền!
(Hơ hơ,Ngày đó nhà mình phải mua lại hai đôi dép.Còn mình ăn cháo mất... ba ngày hic!)
(ST)

 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #34 vào: 17-06-2011 15:49:52
Trong một cơn say, thằng bạn em đã đau khổ kể lại cuộc đời mình và nhờ em chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ trong CLB này. Một câu có chuyện thật, em xin tường thuật lại bằng hình ảnh cho mọi người nghe.

Từ thưở chưa mọc râu, trong khi cha em truyền đạt kinh nghiệm về đàn bà

Thì nàng đã ung dung đứng uống champaign, cười mĩm chi cọp

Xa xăm đá mắt đưa tình

Mái tóc bồng bềnh trong cơn gió nhẹ

Rồi trong dòng đời xuôi ngược đó

Làm sao em thoát được lưới tình?

Và cái gì đến cũng đã đến

Những chuỗi ngày sau đó của thằng râu em là thế này

Rồi thế này

Nàng ngày càng lộng lẫy

Kiêu sa hơn

Quý phái hơn

Điệu đàng hơn

Từ ngày này sang tháng nọ, em chăm chỉ phục vụ nàng nhưng ngược lại nàng có những hàng động phũ phàng thế này đây

Đâu chỉ dừng lại ở đó!

Em đau khổ, tuyệt vọng tìm vui nơi khác

Rồi bỗng dưng đâm ra yêu động vật trong một tâm trạng cô đơn.

Rồi em sầu đời,làm thơ buồn tả thân phận của mình

Nỗi buồn ám ảnh em những chuỗi ngày dài. Em muốn thay đổi, quyết thay đổi. Em đã thoát xác, chấp nhận đánh đổi, cả giới tính. Em đã tham gia ban nhạc và chỉ ca những bài liên quan đến đời cô Lựu.

Và hạnh phúc được trình diễn thời trang nóng bỏng thế này

Thế này nữa

Và trong thế giới đó, em nhìn thấy một chân dung quá đỗi quen thuộc

Em giựt mình thức tỉnh, quay về chốn xưa để tìm ra sự thật sau bao nhiêu năm bôn ba chốn vũ trường. Và sự thật là đây. Người tình trăm năm của em là đây.

Em buồn. Em khóc. Và em hiểu rằng: \\\"Số phận được tạo bởi cách ta chọn con đường sống. Cuối cùng, con đường ấy cũng dẫn ta đi về huyệt mộ mà thôi!\\\"


Câu chuyện xin tạm dừng. Em đã lược bỏ những tình tiết lâm ly để câu chuyện bớt bi đát. Mong anh em trong CLB chia sẻ với thằng bạn của em bằng tất cả chân tình.