Tác giả Chủ đề: Quảng Trị (Triệu Phong) - Chú Tá - Cần hỗ trợ xây nhà mới  (Đã xem 848 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Các bạn Quảng Trị cho ý kiến về hoàn cảnh này nhé. Khi nào xác minh đầy đủ và Ban Quản trị nhất trí xây dựng ngôi nhà mới, TG sẽ chuyển bài về mục Ngôi nhà mơ ước./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Lẩm Cẩm


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Đất để cất nhà là của ai ?
Địa phương có đồng ý việc xây dựng nhà ở bên cạnh nghĩa địa này không ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Lẩm Cẩm


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Hôm 30/12/2018 vừa rồi, mới phát cháo xong thì có 1 dì bệnh nhân chạy tới nhờ nhóm giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú Tá ở Thượng Cư-Trà Liên-xã Triệu Giang-huyện Triệu Phong_Quảng Trị.
Sau đó, mấy ACE Quảng Trị đã sắp xếp ghé về xác minh hoàn cảnh của chú. Chú họ tên đầy đủ là Cao Hữu Tá, sinh năm 1964. Trước đây, chú phạm tội nên bị đi tù. Sau khi đi tù ra (năm 2010), thì chú bị đau ốm (chân bị què), không làm được việc nặng, chỉ đi lượm ve chai bán sống qua ngày và đi xin ăn nếu không đủ. Nhà chú có 5 anh chị em (ba mẹ mất sớm), đa phần làm nông, có nhà khá giả, có nhà khó khăn, nhưng ai cũng có gia đình riêng và hoàn cảnh chú như thế nên chú cũng không sống chung với ai, chỉ chung nhau lại che tạm mấy tấm brô thành cái chòi cho chú ở và thỉnh thoảng hỗ trợ thức ăn thêm cho chú.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Về nhìn cái chòi nhỏ 1 bên nghĩa địa giữa những ngày mưa rét lạnh căm của Quảng Trị mà thương chú, nên mấy ACE Quảng Trị đề xuất xây dựng cho chú 1 ngôi nhà nhỏ để có che mưa che gió qua ngày.

 
The following users thanked this post: Lẩm Cẩm