Tác giả Chủ đề: Quế Phú - Quế Sơn - Em Na - SV ĐH Y Huế nghèo  (Đã xem 27219 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #102 vào: 26-01-2020 09:51:49
Con chào cả nhà năm mới ạ.
Trang web diễn đàn thay đổi, con đăng nhập, đăng ký lại mấy lần không được, nay mới nhờ anh chị đăng ký lại ạ.
Tình hình hiện tại của con đã tạm ổn định công việc, vẫn đang làm việc chỗ cũ ạ. Mẹ con ở nhà vẫn khoẻ.
Con đã xin ngưng cưu mang khi mới ra trường, nhưng con kiểm tra tài khoản, thấy chú TLC vẫn còn chuyển tiền hàng tháng cho con. Con cảm ơn chú rất nhiều. Hiện nay con đã có lương, tiền vay sinh viên con mới hoàn trả xong, con có thể tự trang trải cuộc sống hiện tại tạm được rồi ạ. Nên con báo lại chú và mọi người, để chú tiếp tục giúp đỡ những trường hợp khó khăn khác.
Con chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc ạ.  :) :)

Chúc Phamnyna luôn Vui và Thành công trong cuộc sống.
Chúc Gia đình Phamnyna luôn Mạnh khỏe và Bình an.

@TLC : Em lưu ý đề nghị đầy tình người của Phamnyna nhé...

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi phamnyna

Trả lời #101 vào: 25-01-2020 22:01:06
Con chào cả nhà ạ.
Năm vừa rồi công việc con vẫn ổn định, mẹ con hiện tại sức khoẻ tạm ổn.
Con kính chúc cả nhà năm mới nhiều niềm vui, sức khoẻ, vạn sự như ý ạ.

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #100 vào: 11-03-2019 22:37:26
Chào cả nhà !

Chúc mừng cháu Ny Na, Cảm ơn cháu đã chia sẻ tin vui cho cả nhà NTCM cùng nắm được. Chúc Cháu Ny Na thành công trong cuộc sống.

Thân !

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sẻ Chia


Ngủ rồi phamnyna

Trả lời #99 vào: 11-03-2019 20:18:47
Con chào cả nhà năm mới ạ.
Trang web diễn đàn thay đổi, con đăng nhập, đăng ký lại mấy lần không được, nay mới nhờ anh chị đăng ký lại ạ.
Tình hình hiện tại của con đã tạm ổn định công việc, vẫn đang làm việc chỗ cũ ạ. Mẹ con ở nhà vẫn khoẻ.
Con đã xin ngưng cưu mang khi mới ra trường, nhưng con kiểm tra tài khoản, thấy chú TLC vẫn còn chuyển tiền hàng tháng cho con. Con cảm ơn chú rất nhiều. Hiện nay con đã có lương, tiền vay sinh viên con mới hoàn trả xong, con có thể tự trang trải cuộc sống hiện tại tạm được rồi ạ. Nên con báo lại chú và mọi người, để chú tiếp tục giúp đỡ những trường hợp khó khăn khác.
Con chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc ạ.  :) :)

 
The following users thanked this post: banbe6x, Bơ Làng, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #98 vào: 26-06-2018 06:34:17
Cố gắng lên cháu gái nhé.
NTCM luôn bên cháu.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phamnyna, maitramtg


Ngủ rồi pham.nyna

Trả lời #97 vào: 25-06-2018 20:39:08
Con chào cả nhà ạ!
Vậy là con đã ra trường được gần 1 năm, công việc mới nhiều khó khăn, chưa ổn định, nhưng may mắn làm trong môi trường cũng tốt nên con cũng tạm ổn và vẫn đang cố gắng nhiều hơn nữa. Hiện nay, con mới ra Huế lại để học thêm chứng chỉ chuyên ngành, 3 tháng. Mẹ con ở nhà vẫn khỏe ạ.
Con chúc cả nhà nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. :cheer: :cheer: :cheer:

 
The following users thanked this post: banbe6x, phamnyna, maitramtg


Ngủ rồi TLC

Trả lời #96 vào: 02-03-2018 15:21:51
Chúc mừng Na, vậy là gia đình NTCM có một nữ bác sĩ!

Như anh 6X nói  \"Nỗ lực phấn đấu và kết quả học tập của cháu chính là lời cảm ơn Tuyệt vời nhất. \"

Chúc cháu gặp nhiều may mắn, tiếp tục học lên và giúp thêm đuợc các hoàn cảnh khó khăn khác!

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: phamnyna


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #95 vào: 24-02-2018 07:18:49
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: phamnyna


Ngủ rồi pham.nyna

Trả lời #94 vào: 14-02-2018 23:04:34
Con chào cả nhà!
Con cảm ơn bác 6 cùng mọi người nhiều.
Hôm nay con đã nghỉ Tết. Hiện tại công việc của con ở bệnh viện đã tạm ổn. Con đã ký hợp đồng với bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Môi trường làm việc khá tốt, được mọi người trong khoa giúp đỡ nhiều nên đã dần quen với công việc mới. Thời gian này mới ra trường, con vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Mẹ con vẫn như trước, nay con đã ra trường, đi làm nên sẽ đỡ đần bớt cho mẹ. :) :)
Con kính chúc cả nhà năm mới nhiều niềm vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Con hi vọng có thể gặp lại mọi người. Nếu có dịp, con hi vọng có thể gặp chú TLC để trực tiếp cảm ơn chú ạ.
 :)  :)  :)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #93 vào: 24-07-2017 10:49:56
Chúc mừng Ny Na !

Nỗ lực phấn đấu và kết quả học tập của cháu chính là lời cảm ơn Tuyệt vời nhất.

Chúc cháu gái thành công trong cuộc sống.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phamnyna


Ngủ rồi pham.nyna

Trả lời #92 vào: 22-07-2017 22:13:33
Kính thưa tất cả các cô chú, các bác, các anh chị trong đại gia đình Nguoitoicuumang ạ!
Cuối cùng con đã hoàn thành 6 năm đại học, 6 năm là khoảng thời gian khá dài, thật nhiều gian nan, khó khăn, nhưng con may mắn có được sự quan tâm, ủng hộ của cô chú, anh chị trên diễn đàn và các anh chị ở Huế. Nhờ anh Thái đã cho con biết đến diễn đàn, sự giúp đỡ tận tình, động viên của anh Giang, chị Na, chị Trangvitgioi, và  tất cả mọi người ở nồi cháo Huế,  anh phuclehuu, bác 6, chú 22, chú 07, cô Dung..., sự cưu mang không thường xuyên từ chú 07, chú Phương, cô Dung, chú kimbang... và đặc biệt sự cưu mang xuyên và không thường xuyên từ chú TLC, con đã hoàn thành khoảng thời gian dài mà những tưởng mình sẽ không thể vượt qua được. Sự gặp gỡ, biết đến mọi người và được giúp đỡ cả về mặt vật chất và tinh thần của mọi người là một niềm may mắn lớn đối với con, giúp con có đủ ý chí và nghị lực vượt qua tất cả những khó khăn, và ra trường với tấm bằng Giỏi. Giờ con đã ra trường, vừa mới nhận bằng xong và đã xin về làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Hiện đang thử việc, nếu ổn thì khoảng 1-2 tháng thì kí hợp đồng.
Vừa rồi con có đi họp mặt kỷ niệm 10 năm của diễn đàn, con rất vui vì đã được gặp mặt nhiều cô chú, bác, anh chị trong diễn đàn. Con cũng nhận được món quà từ diễn đàn. Con cảm ơn cả nhà rất nhiều, cảm ơn ban quản trị đã tổ chức buổi họp mặt ý nghĩa như vậy.
Hiện tại con đã có việc làm nên con xin ngừng được cưu mang thường xuyên ạ.
Con xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Con xin chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, thành  công, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong công việc, cuộc sống và con đường thiện nguyện ạ.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #91 vào: 14-07-2017 13:09:31
Trích dẫn của: \"phuclehuu\" post=98943
...

Nhân dịp này, chúng ta có món quà nhỏ gởi đến  gia đình. Dự kiến trị giá 500k. Khoản này đề nghị xuất quỹ NTCM.

...


Thực hiện theo đề xuất của Phuclehuu các bạn nhé.

@Trangvitgioi : Em xuất quỹ 500,000đ gửi tới Linhthuc để nhờ các bạn miền Trung chuẩn bị quà cho cháu Na dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #90 vào: 14-07-2017 12:22:46


Nhân dịp họp mắt tròn 10 năm thành lập nhóm Người tôi cưu mang; Tập thể thành viên NTCM mời gia đình em Na tham gia họp mặt cùng nhóm.

Nhân dịp này, chúng ta có món quà nhỏ gởi đến  gia đình. Dự kiến trị giá 500k. Khoản này đề nghị xuất quỹ NTCM.

Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #89 vào: 15-06-2017 16:19:27
Trích dẫn của: \"pham.nyna\" post=97973
Con chào cả nhà ạ. Con mới bảo vệ luận văn xong, kết quả cũng ổn. Tổng kết toàn khóa con tính được bằng giỏi ạ. :)
Nay con đang đi thực tế, đến giữa tháng 7 là về Huế nhận bằng.
Con vẫn đang nhận được tiền cưu mang thường xuyên từ chú TLC ạ.
Con cảm ơn chú, chị Trang cùng cả nhà nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe ạ.  :)  :)  :)


Cám ơn cháu đã chia sẽ tin vui này với gia đình NTCM. Xin chúc cháu sẽ gặp may mắn trong thời gian tới!

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #88 vào: 30-05-2017 00:12:54
Xin chúc mừng cháu gái .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS