Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Krông Nô) - Bé Trà My - Bại não  (Đã xem 51018 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #110 vào: 06-05-2013 19:09:10
Xin chào cả nhà!

   Sáng hôm qua bà cháu Trà My gọi điện trình bày với HBL như sau: SK của bà đã ổn định, có khả năng trông được cháu như trước đây. Về bệnh của cháu có tiến triển như sau: trước đây đặt cháu nằm ngồi thế nào thì cháu nằm ngồi như thế đó; nhưng bây giờ cháu đã từ nằm mà tự ngồi lên được và bò khắp giường. Khi HBL gặp lần đầu thì tay chân cháu mềm oặt, nhưng khi ra viện đợt trước thì HBL thấy cháu đã dám tựa vào tường đứng 1 chút và khi mình dắt tay thì cháu bước đi; nhưng bây giờ thì cháu tự nắm tay mình để dắt đi; tuy nhiên vẫn chưa thể tự bỏ tay đi một mình được. Về nhận thức thì cháu biết hơn rất nhiều. Bà cháu vẫn tha thiết mong có cơ hội để được đưa cháu ra Hà Nội châm cứu tiếp đợt nữa nên đã nhờ HBL kêu gọi sự giúp đỡ. HBL tiếp xúc nhiều với bà thấy rất kính trọng tấm lòng của bà dành cho cháu và thấy bà tiêu pha cũng rất tằn tiện,ưu tiên lo cho cháu mọi cái tốt nhất có thể.

   Mặc dù cháu được chữa bệnh miễn phí, nhưng để có tiền ăn uống và tiền giường, tiền kim tiêm ... của 2 bà cháu tại Hà Nội ( với giá cả tăng lên hiện nay) thì 1 tháng cũng chi hết khoảng 4.500.000đ.
    HBL rất mong bạn NiNa, bạn TLC, bạn Bebuti cũng như các thành viên khác tiếp tục giúp cho cháu có thêm cơ hội chữa bệnh! Nếu được 2 tháng như lần trước ( giữa năm 2011 ) thì tốt quá.

   Rất mong các bạn cho ý kiến ạ!

   HBL đã đi kêu gọi mà lại còn xin 2 tháng, tham quá :P  :laugh: ( Nếu có được 2 tháng thì HBL cũng chỉ nói với bà là giúp cho 1 tháng thôi, HBL theo dõi nếu có tiến triển tốt thì ta mới giúp tháng tiếp theo ạ )

  Chúc cả nhà có tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả!

 


Ngủ rồi Nina

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #109 vào: 06-05-2013 17:38:52
Chào cả nhà,

Xin lỗi vì Nina bận một số việc nên ko vào diễn đàn thời gian qua.
Về 1.000.000đ nếu thành viên nào gửi được đến bà bé thì giúp Nina,nếu không thể thì quỹ hãy dùng tiền giúp đỡ cho những trường hợp khác!

Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #108 vào: 05-05-2013 16:17:25
Đến nay Nina chưa trả lời về 1.000.000đ giúp bé Trà My. Nhờ chị Haybanglong và các thành viên miền Bắc liên hệ cập nhật thông tin bé với. Nếu bà cháu bé khó khăn quỹ chuyển 1tr này. Thanks các chị.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #107 vào: 29-10-2012 09:38:53
TLC đã viết:
Trích dẫn
Chào mọi người,

Rất tiếc cho 2 bà cháu bé Trà My. Hy vọng sức khỏe của bà sẽ có chuyển biến tốt hơn.

TLC xin được chuyển khoảng CMKTX này về lại tài khoản của Penguin để gửi cho các TH CMTX hàng tháng.


Cám ơn chị HBL, Trangvitgioi và Penguin.


Pen chuyển trả TLC tiền giúp bé Trà My qua TK Penguin: 7.905.000đ.

Mong rằng sức khỏe của Trà My và bà sẽ tốt hơn.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #106 vào: 08-10-2012 10:58:52
Chào mọi người,

Rất tiếc cho 2 bà cháu bé Trà My. Hy vọng sức khỏe của bà sẽ có chuyển biến tốt hơn.

TLC xin được chuyển khoảng CMKTX này về lại tài khoản của Penguin để gửi cho các TH CMTX hàng tháng.


Cám ơn chị HBL, Trangvitgioi và Penguin.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #105 vào: 18-09-2012 19:56:15
TLC đã viết:
Trích dẫn
...
@Pen / Vịt,

Nhờ em chuyển giúp 4tr cho TH này.
Cám ơn 2 em nhiều.


Theo thông tin từ haybanglong thì bé Trà My chưa thể ra Hà nội chữa bệnh được.
Mong 2 bạn TLC và Nina cho ý kiến về khoản CMKTX của các bạn dành cho bé Trà My.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #104 vào: 11-09-2012 12:20:08
Xin chào cả nhà!

   Hôm thứ 7 HBL gọi điện cho bà bé Trà My thông báo cho bà ra HN, bà mừng lắm, hẹn chiều CN sẽ lên ô tô để trưa T2 có mặt ở Viện châm cứu.

   18h tối CN bà Bốn gọi ra nói: \\\"Bà rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bác trên DD trong suốt thời gian vừa qua và bà rất xin lỗi vì lại lỡ hẹn lần nữa. Chiều nay bà bế cháu ra đường để chờ ô tô, nhưng bế được 1 lúc thì hông và chân bà lại tê dại đi, không thể bế cháu được nên đành quay về. Bà sẽ cố gắng chữa cho chân khỏe hẳn lên để năm sau hy vọng có thể đưa cháu đi chữa tiếp\\\".

  HBL thấy Bà ngày càng yếu mà cháu ngày càng nặng nên thật khó cho 2 bà cháu; bố cháu còn phải lo làm nuôi anh cháu và trả lãi vay; việc chăm lo chữa bệnh chỉ trông chờ vào bà nên cũng khó khăn cho cháu. Tấm lòng của bà thương cháu thật nhiều nhưng \\\"lực bất tòng tâm\\\'

   HBL thấy hc này thật hơi hiếm, đã có sự nhận giúp từ các bạn mà gđ không có đk để sử dụng được sự trợ giúp đó.

   HBL cám ơn bạn TLC rất rất nhiều vì luôn theo dõi và giúp đỡ hc này. Mong bạn thông cảm, một lần nữa lại chuyển tiền sang giúp hc khác ạ!

   Hy vọng năm sau 2 bà cháu vẫn còn duyên với DD!

         Thân!

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #103 vào: 07-09-2012 00:46:39
Cám ơn chị HBL đã cập chi tiết.

Đây là một tin vui cho DD mình. Theo đề xuất của chị, TLC xin giúp chi phí 1 tháng. Mong các MTQ khác giúp sức thêm.

Cám ơn.



@Pen / Vịt,

Nhờ em chuyển giúp 4tr cho TH này.
Cám ơn 2 em nhiều.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #102 vào: 06-09-2012 12:38:36
Xin chào cả nhà!

   Sáng nay bà bé Trà My gọi điện cho HBL, trình bày nguyện vọng sau: 2 chân của bà đã đỡ rất nhiều, bà đủ SK chăm nom cháu tại Viện châm cứu; bà đã đi xin và gom góp được 500.000đ, đủ tiền vé ô tô 2 bà cháu ra tới Viện châm cứu tại Hà Nội. Bà cháu rất mong các bác trên DD tiếp tục giúp 2 bà cháu có tiền để châm cứu tiếp được 1, 2 tháng nữa.

   Như bài HBL viết ở trang 4, nếu không có gì thay đổi thì CP cho chữa bệnh tại HN của 2 bà cháu hết khoảng 4.000.000đ/1tháng.

   HBL rất cám ơn 2 bạn TLC và Nina đã chờ 2 bà cháu hơn 7 tháng mới QĐ chuyển tiền làm việc khác. Nhưng HBL thấy bà cháu cũng rất cố gắng để đưa cháu đi châm cứu tiếp với hy vọng có ngày cháu đi được. Nếu có người giúp đỡ thì 2 bà cháu sẽ thu xếp ra tới Hà Nội vào ngày thứ 2 - 10/9.

   Là người trực tiếp theo dõi, biết tình trạng của cháu ngay từ ngày đầu cho đến hết đợt chữa năm ngoái, HBL thấy có tiến triển tốt nên HBL rất mong 2 bạn và các thành viên khác tiếp tục giúp 2 bà cháu ạ!

   Thân!

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #101 vào: 03-09-2012 01:53:56
Chào cả nhà,

Xin lỗi về việc chậm trả lời.

Về số tiền trên, nhờ TrangVịt chuyển vào TK của Penguin giúp. Hằng tháng TLC đều nhờ Pen chuyển giúp CMTX.

Cám ơn Vịt nhìu,

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #100 vào: 17-08-2012 01:24:44
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
HBL rất cám ơn các MTQ đã kiên nhẫn chờ 2 bà cháu đến nay. Để tiền không bị tồn đọng, lãng phí hơn nữa thì HBL rất ủng hộ các MTQ chuyển sang giúp đỡ các hc khác.Sau này, nếu bà cháu còn cố gắng đưa cháu ra Viện châm cứu thì rất mong các bạn lại giúp đỡ.
Rất xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Cám ơn các bạn rất nhiều!

Cảm ơn thông tin của chị Haybanglong. Vịt thống kê tiền ủng hộ và chuyển giúp đỡ hai bà cháu Trà My bên dưới.

Như vậy còn tồn 8.905.000đ của 2 thành viên TLC 7.905.000đ và Nina 1.000.000đ, anh TLC và chị Nina cho ý kiến giúp số tiền còn tồn của mình nhé. Thanks all.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #99 vào: 07-08-2012 10:16:00
Xin chào cả nhà!

   HBL vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bà cháu bé Trà My. 2 bà cháu đã ra Đà Nẵng, ở nhờ nhà thông gia từ tháng 02 đến nay. Lúc đầu do cháu ốm nên không đưa ra được, khi cháu khỏi thì bà ốm, sau đó bà bị đau chân, hai đầu gối sưng lên, đi lại khó khăn nên không thể bế cháu đi lại và chăm sóc cháu 1 mình xa nhà được. HBL cũng cố chờ mãi xem bà có khỏi chân không, nhưng đến lúc nãy HBL gọi điện thì biết: sau khi được châm cứu và bó thuốc thì moói đỡ 01 chân, còn 1 bên đầu gối vẫn sưng nên bà đành chịu. Với khả năng hiện nay thì còn lâu bà mới đưa cháu ra HN châm cứu tiếp được. Bé Trà My vẫn khỏe, có tiến triển, nếu có người dắt thì đi được dài. Rất tiếc là cháu chưa có đk châm cứu tiếp. Bố cháu thì phải ở quê để đi làm nuôi anh cháu và trả lãi vay. Mẹ cháu thì coi như không quan tâm đến. Mà bà thì ngày càng yếu nên thiệt thòi cho cháu quá. Cũng may nhà thông gia và con rể tốt nên mới ở Đà Nẵng lâu đến như vậy.

   HBL rất cám ơn các MTQ đã kiên nhẫn chờ 2 bà cháu đến nay. Để tiền không bị tồn đọng, lãng phí hơn nữa thì HBL rất ủng hộ các MTQ chuyển sang giúp đỡ các hc khác.

   Sau này, nếu bà cháu còn cố gắng đưa cháu ra Viện châm cứu thì rất mong các bạn lại giúp đỡ.

   Rất xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Cám ơn các bạn rất nhiều!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #98 vào: 04-08-2012 16:38:57
Hiện quỹ vẫn đang giữ 8.905.000đ của các thành viên giúp bé chữa bệnh. Mong chị Haybanglong cập nhật thêm thông tin về bé Trà My nhé. Cảm ơn chị.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #97 vào: 01-01-2012 12:39:57
Cám ơn chị HBL.

TLC đồng ý với đề xuất của chị. Mong chị tiếp tục thăm hỏi và hy vọng các bạn ở CLBXM có thể sắp xếp thời gian được.

Chúc chị năm mới. Sức khỏe dồi dào.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #96 vào: 30-12-2011 19:29:34
Chào TLC và cả nhà!

  Hình như DD của mình chưa có thành viên nào quê Đắcnông nên chưa thể xác minh được hc này bạn TCL ạ.

  Hiện nay 2 bà cháu vẫn ở Đacnong, cháu tiến bộ nhiều hơn sau đợt ở HN về, khi được cầm tay dắt thì cháu đi rất khoẻ và thích được đi, nhận biết được tốt hơn, cầm đồ chặt tay hơn, biết xem tivi và rất thích nghe hát. Bà cứ cảm ơn mãi sự giúp đỡ của các bác trên DD.

   Kế hoạch của bà cháu là ở quê hương khói cho mẹ chồng qua 100 ngày, đến T2 hoặc 3 âm lịch năm sau sẽ tiếp tục tìm cách đưa cháu ra Viện châm cứu. Bà vẫn mong được DD tiếp tục giúp cháu chữa bệnh.

  Hiện nay vẫn còn tiền của TCL giúp bà chưa dùng hết, bạn có thể để lại cho 2 bà cháu đến đợt sau dùng không ạ? Để tiền đọng lại cũng hơi lãng phí nên tuỳ bạn QĐ ạ. Mình cám ơn bạn rất nhiều và rất hạnh phúc khi thấy tiến triển của cháu.

   Chúc bạn có kỳ nghỉ Tết tây như ý.