Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Nam Định => Tác giả chủ đề:: ATL vào 05-11-2010 14:52:39

Tiêu đề: Nam Định (Hải Hậu) - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ATL vào 05-11-2010 14:52:39
Nguyễn Văn Hoàn 31 tuổi quê xóm 5, Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định
Vợ Vương Thị Oanh, 27 tuổi
Con Nguyễn Trường Thịnh 6 tuổi, học lớp 1, trường TH Hải Anh
Hai vợ chồng có ít ruộng, trồng lúa không đủ ăn, con gửi ông bà ngoại (đã 70 tuổi) nuôi từ bé. Ông nội bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ, bà ngoại cũng già yếu. Chồng làm thợ xây, đi làm thuê, vợ quẩy quang gánh đi thu mua đồng nát. Không có người thuê, vợ chồng tự chế bình hydro, bơm bóng bay bán. Ngày 20/9/2010, trong lúc bơm bóng, bình hydro nổ, chồng bị bỏng nặng ở mặt và một phần cổ, nách. Đưa lên bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị ở phòng Hồi sức cấp cứu 7 ngày, sau đó chữa trị hết gần 90 triệu (do không có bảo hiểm), bao nhiêu tiền tích cóp của hai vợ chồng, tiền họ hàng chú bác cho đều đã trả hết tiền chữa bỏng. Sau khi điều trị xong vết bỏng (vì phải điều trị bỏng trước, nếu không thì không thở được), ngày 5/10 mới đưa sang BV Mắt Trung ương chữa mắt. Vì chữa trị muộn nên bị nhiễm trùng, phải khoét bỏ 1 bên mắt phải, mắt trái bị giập thủy tinh thể, hiện không nhìn thấy gì, không biết có giữ được không. Ăn kém, không uống được sữa, phải truyền dịch.
Nợ BV mắt lên đến gần 10tr. Cạn kiệt kinh tế

Bạn của em vừa vào thăm gưi gia đình một số tiền để họ chi tiêu.

Trừong hợp này do một bs BV mắt thưong quá nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Hiện Hoàn đang ở Phòng B206 - BV mắt trung ưong phố Bà Triệu

Số điện thoại của hai vợ chồng cậu ấy đây ạ 01686734910/01644756702


(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hoang1.jpg) (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hoang2.jpg)
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: FireWall vào 05-11-2010 15:03:12
Mot truong hop tai nan dau long nua, mong tin xac minh tu anh chi em DD o HN ah...

FW
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 05-11-2010 15:48:52
Hoàn cảnh này cách văn phòng em một con phố. Em vừa chạy ù sang thăm, hỏi chuyện và chụp hình.

Tối về em viết bài.

Thân,
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 05-11-2010 23:00:07
Hiện không thể về quê để xác minh nên các thông tin chỉ có thể tìm hiểu ở bệnh viện qua lời kể của chị Oanh và chị y tá cùng anh bác sỹ thực tập ở phòng B206 - Viện Mắt.

Thông tin tìm hiểu cũng gần giống như thông tin bạn ATL đưa lên, chỉ khác chị Oanh đính chính là anh Hoàn mới có 29 tuổi thôi, bệnh viện ghi nhầm.

Ở quê vợ chồng anh chị cũng chỉ có 8 miếng ruộng (chưa được 1 sào) nên không đủ gạo ăn.

Cháu Thịnh đang sống với ông bà ngoại ở quê.

Trước đây hai anh chị tranh thủ lúc nông nhàn để đi làm thợ xây và bán đồng nát, thu nhập mỗi tháng cũng được 1 triệu, có thêm tiền gửi về quê cho con.

Gia đình bên nội thì chị Oanh nói ông nội cháu Thịnh đã mất, bà nội thì già yếu nên sự giúp đỡ chủ yếu từ bên Ngoại.

Chị Oanh có 1 anh trai ở Nam Định và hai chị gái ở Đak Lak, kinh tế cũng bình thường chứ không dư dả gì.

Diễn biến bệnh tình anh Hoàn như bạn ATL kể rồi, chỉ bổ sung thêm là vết bỏng từ ngực trở lên mặt đã được ghép da. Chi phí cho 17 ngày nằm ở Viện Bỏng là hơn 80 triệu - chủ yếu là tiền vay mượn. Hiện tại đã thanh toán xong với Viện Bỏng.

Do nhiễm trùng nặng nên mắt phải không cứu được, đã phải phẫu thuật lấy con mắt phải đi. Theo chị Oanh và các nhân viên y tế, khả năng cứu con mắt trái cũng rất thấp.

Anh không có BHYT, đơn xin xác nhận hộ nghèo thì ở quê đang làm, chưa biết kết quả sao nữa.

Anh Hoàn nằm Viện Mắt TW đã tròn 1 tháng, chị Oanh đã tạm đóng tiền hơn 7 triệu nhưng chưa biết số tiền viện phí là bao nhiêu.

Chi phí (sinh hoạt + đủ các loại tiền xét nghiệm to nhỏ...) cho hai vợ chồng ở BV cũng cả vài trăm ngàn, chị Oanh như ngồi trên đống lửa.

Đang nói chuyện th2i chị cũng phải tất tả đi nộp tiền để làm thêm xét nghiệm gì đó, hết 70 ngàn.

Trao đổi nhanh với Tổ điều phối, bác PQuyen đồng ý trích quỹ 500,000 VND giúp vợ chồng anh Hoàn bước đầu.

Hoàn cảnh này cho đến hiện tại là rất bi dát vì ở nông thôn, lo được hơn 80 triệu nằm viện tại BV thứ nhất - Viện bỏng Quốc gia thời gian đầu đã làm cho cả gia đình lớn của họ khánh kiệt và lâm vào nợ nần.

Rất mong cả nhà giúp gia đình anh phần nào chi phí trong những ngày nằm tại Bệnh viện thứ 2 - BV Mắt TW này.

Hình chụp khi chị vội đi nên không rõ lắm:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0441.jpg)

NTCM giúp anh Hoàn 500,000 VND:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0443.jpg)

Các bác có thể gọi cho chị Oanh theo số 0164.475.6702.

Thân,
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ATL vào 06-11-2010 05:52:34
Ôi thật cảm động trước tấm lòng của NTCM. Vâng ng nữ bác sĩ điều trị cho Hoàn đã khóc khi kể và nhờ chúng mình giúp đỡ trường hợp anh Hoàn.
Ngay buổi trưa hôm qua chúng tôi đã vào và lấy thông tin đầy đủ cùng ảnh để nhờ các bạn quan tâm chia sẻ. Trưa hôm qua ng của chúng mình có gửi gia đình số tiền 2tr. Rồi lấy thông tin về gửi sang đây. Do đặc thù công viec, đối tượng khác  nên chúng tôi ko thể tiếp tục giúp đỡ  Hoàn cùng gia đình.  
Khi nhìn thấy Hoàn bạn tôi đã ko dám nhìn thêm nữa. Gọi tôi nói rằng chi ơi em ko nỡ cầm máy ảnh để bấm. Nhưng chúng mình cần phải đầy đủ thông tin mới nhờ cộng đồng giúp Hoàn  được. Vì tất cả điều đó nên phải làm vậy.
Nếu cần contact với ng nữ bác sĩ đó tôi sẽ nhắn tin cho anh ThaiDzuy để hiểu hết tình trạng của bệnh nhân Hoàn.
NTCM đã đến thật nhanh chia sẻ với Hoàn. Dù ít hơn nhiều cũng là sự động viên rất lớn đến gia đình cũng như những y bác sĩ đang chăm sóc và điều trị cho anh Hoàn
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: FireWall vào 06-11-2010 17:02:02
FW thay mat cho hoi Dong Huong Nam Dinh tp Ho Chi Minh dang ki ho tro anh Hoan truoc mat la 10tr de dieu tri tai vien mat, mong cac anh chi tren DD giup do them cho anh Hoan vuot qua hoan canh tro treu nay...

Thu 2 FW se chuyen tien vao TK cua DD..

FW
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 06-11-2010 23:00:16
Cảm ơn Fire Wall & Hội đồng hương Nam Định tại TP HCM nhiều. Với 10 triệu này chắc chắn chị Oanh yên tâm hơn nhiều.

Sang tuần Thaidzuy không có ở HN, các bạn ở nhà chuyển giúp tới ah chị ấy (Penguin hoặc ai đó), đi lối Bà Triệu hoặc Bùi Thị Xuân đều được, rất dễ tìm phòng B206.

Thân,
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: pquyen vào 07-11-2010 19:39:01
Pen em chuyển trả cho Thaidzuy 500.000 ứng trước cho anh Hoàn.

Bác Firewall muốn giúp anh Hoàn số tiền 10.000.000 để chi phí chữa bệnh.

Pen em trung chuyển cho anh Hoàn nhé! Nếu được thì em ứng từ quĩ 10.000.000 từ bác Firewall giúp để trao cho gia đình anh Hoàn.

Thân.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: penguin vào 08-11-2010 20:46:06
Quỹ đã chuyển lại 500.000VND cho anh Thaidzuy. Ngày mai, Penguin sẽ tranh thủ vào thăm và trao tiền 10.000.000VND cho anh Hoàn. Bạn nào ở Hà Nội có thể đi cùng được thì liên hệ Penguin nhé.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: FireWall vào 09-11-2010 10:10:56
Done, Pen theo doi gium FW va cap nhat len DD nhe, tks.

09-11-2010
10:06:43 TRAN THAI SON 10,000,000.00
 HOI DONG HUONG NAM DINH HO TRO A HOAN, VIEN MAT TW, FB FIREWALL
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: Thino vào 09-11-2010 13:08:13
CHÀO CẢ NHÀ VÀ CÁC BẠN ĐỒNG HƯƠNG CỦA ANH HOÀN ,TRƯA NAY MÌNH ĐÃ TRANH THỦ ĐẾN BỆNH VIỆN THĂM HỎI VÀ TRAO SỐ TIỀN CÁC BẠN GIÚP ĐỠ ANH HOÀN  LÀ : 10 000 000Đ VỢ ANH HOÀN ĐÃ NHẬN.

 VỢ CHỒNG ANH GỬI LỜI CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

 THẬT TÌNH MÌNH KHÔNG BIẾT NÓI THẾ NÀO KHI NHÌN THẤY HOÀN CẢNH NHƯ VẬY.
 KHI MẮT PHẢI VỪA MỚI MỔ BỎ CÒN MẮT TRÁI HIỆN NAY KHÔNG NHÌN THẤY GÌ
 NỮA.ANH HOÀN ĐÃ KHÓC VÀ NÓI RẰNG TUỔI THÌ CÒN TRẺ, CON CÒN NHỎ DẠI MAI
  ĐÂY KHÔNG BIẾT SỐNG RA SAO ,NHƯ THẾ NÀO? MONG CẢ NHÀ CHUNG TAY GÓP  
  SỨC GIÚP ĐỠ ANH HOÀN HƠN NỮA ĐỂ ĐỘNG VIÊN ANH QUA CƠN HOẠN NẠN NÀY.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: Yu vào 09-11-2010 13:27:46
Mình đăng ký hỗ trợ anh Hoàn 1triệu, sẽ tranh thủ chuyển sớm trong chiều nay hoặc sáng mai.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: FireWall vào 09-11-2010 14:10:12
Tks Tino, truoc mat chung ca cu dong vien va theo doi binh tinh cua anh Hoan de anh mau lanh binh, roi tu tu se tinh cach de giup anh va gia dinh on dinh cuoc song sau tai nan, one step at a time, the hope still there Tino...
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: penguin vào 10-11-2010 03:53:26
Penguin post hình giúp chị Thino:

(http://img263.imageshack.us/img263/4528/img126s.jpg)

(http://img703.imageshack.us/img703/5825/img127.jpg)
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: Yu vào 11-11-2010 21:42:01
Mình đã chuyển 1 triệu + 100 nghìn (bạn Yu ủng hộ thêm)vào TK của Pen rồi nhé. Nhờ Pen kiểm tra giúp. Cám ơn!
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: Violet vào 11-11-2010 23:30:09
Violet xin giúp 500K cho trường hợp thương tâm này. Mai sẽ chuyển cho Pen.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: pquyen vào 17-12-2010 23:37:18
Pen em chuyển 1.100.000 (từ yu và bạn) cho thino để chuyển cho gia đình anh Hoàn.

@thino: em nhớ chụp vài tấm hình nhé!!!
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: Violet vào 18-12-2010 09:49:32
@Pen: Violet có gửi tin nhắn, Pen đọc nhé. Thanks.
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 29-12-2010 13:01:45
Nhận được tiền CMKTX do Penguin chuyển, ThaiDzuy đã tranh thủ chạy sang hỏi thăm và trao số tiền 1,600,000 VND từ Violet, Yu và bạn (do Thino bận việc không đi được).

Hai vợ chồng nhận tiền:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0483.jpg)
 
Dù còn đau đớn và khó khăn khi nói chuyện, anh Hoàn vẫn cố gắng gửi lời cảm ơn từ gia đình anh tới các bạn NTCM đã ủng hộ.

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0486.jpg)

So với lần thăm trước thì lần này anh Hoàn khỏe hơn nhiều, có da có thịt và hoạt bát hơn hẳn. Anh rất vui vì NTCM liên tục thăm hỏi vợ chồng anh.

Hiện anh vẫn đang trong quá trình theo dõi điều trị, bác sỹ vẫn chưa đưa ra tiên lượng gì.

Thân,
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 23-03-2011 13:25:27
Chào cả nhà,
Sau khi có thông tin anh Hoàn lên HN khám bệnh, Thaidzuy đã tranh thủ ghé qua Bệnh viện thăm anh và cập nhật tình hình:

- Sau đợt điều trị cuối tháng 12/2010 và đầu tháng 01/2011 vừa rồi, thể trang anh Hoàn khá hơn. Tuy nhiên mắt phải thì mất hoàn toàn, mắt trái cũng không hy vọng gì cả (đã bị teo nhãn cầu)

- Các bác sỹ nói anh chỉ còn giải pháp thẩm mỹ để nhìn vào con mắt trái cho đỡ sợ thôi.

- Thời gian qua anh không ngủ được, ngày cũng như đêm có thể một phần bị di chứng của 2 con mắt hỏng, một phần anh lo lắng cho tương lai của vợ con. Chiều nay hai vợ chồng sang khoa Thần kinh của Bạch Mai tiếp tục chụp CT scanner và điện não đồ để xem tác động tới thần kinh như thế nào. Chị vợ buồn rầu chia sẻ, chưa hết bệnh này lại sang bệnh kia.

- Anh đã có Thẻ BHYT cho hộ nghèo, cấp đầu năm 2011.

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Hoan_1-20110323.jpg)

Anh tâm sự thêm, mấy tháng qua anh cũng cố gắng học một công việc gì đó cho người mù nhưng chưa cái nào thành công. Anh tập đan rổ rá nhưng không được. Có một cơ sở may gia công, cũng muốn giúp anh cho anh làm việc đơn giản nhất là gấp áo và cho thành phẩm vào túi nilon nhưng cũng không được. Anh rất buồn vì đang là trụ cột lại trở thành gánh nặng cho vợ.

Anh chị mong muốn NTCM giúp đỡ gia đình anh, đặc biệt là cháu Trường Thịnh, năm nay 6 tuổi học lớp 1, hiện đang sống với Bà ngoại tại gần chợ Dền, huyện Hải Hậu trong khi gia đình anh chị có hộ khẩu tại xã Hải Minh, Hải Hậu. Đó là lý do vì sao cháu không được miễn giảm học phí (đầu năm dóng hơn 1 triệu) dành cho con hộ nghèo vì cháu không học trường ở xã của mình.

Anh chị cũng mong nhóm NTCM có dịp về Nam Định, Hải Hậu thì ghé nhà để biết thêm hoàn cảnh. bây giờ anh chị chạy theo bệnh viện để chữa trị đã đuối sức rồi, đứa con 6 tuổi gần như phó mặc cho bà ngoại nên không khỏi chạnh lòng.

Mong các thành viên NTCM, đặc biệt các anh chị Hội đồng hương Nam Định (lúc trước có giúp 10 triệu VND) quan tâm tới hoàn cảnh anh chị, đặc biệt là cháu bé. Khoản CMTX cho cháu bé là tốt nhất. Do chưa về quê xác minh được nên cũng chưa biết đưa ra mức CMTX bao nhiêu cho phù hợp. Mong ý kiến trao đổi của cả nhà.

Thân,
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 23-03-2011 15:29:53
Hoi dong huong Nam Dinh da san long CMTX cho chau, mong co de xuat cua BQT som ve tinh hinh cu the ah.

cuong.nguyen
Tiêu đề: Hải Minh, Hải Hậu - Anh Hoàn - Bỏng mắt
Gửi bởi: daicatroc vào 07-05-2011 12:54:59
Chào cả nhà
Hôm 05/05 vừa rồi em có qua thăm và xác minh trường hợp của Nguyễn Văn Hoàn 30 tuổi Tại Xóm 5 Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định, bị bỏng và hỏng mắt do nổ bình Ôxy bơm bóng bay.

Hiện nay Hoàn đang sống cùng mẹ và có nhà Chị Gái ở liền kề làm nghề thu mua phế liệu :

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_2445.jpg)

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_2446.jpg).

Ở nhà có trồng và bán cây cảnh, nên lúc em vào hỏi đường, mọi người cứ tưởng em  vào hỏi mua cây. Vợ Hoàn thì ở nhà làm các công việc ruộng vườn và một số nghề phụ khác, Cháu Thịnh thì ở bên ông bà ngoại và đang học mẫu giáo.

Nhìn chung thì Hoàn hiện nay đã qua khỏi giai đoạn khó khăn nhất sau tai nạn (đã hơn một năm). Những mất mát, bất hạnh đã qua đi và bây giờ là việc tái hòa nhập trở lại cuộc sống cộng đồng và chấp nhận số phận. Cái được lớn nhất là hiện tại tâm lý của Hoàn rất tốt, bằng chứng là trong suốt cuộc nói chuyện em rất khó có thể chen vào để góp chuyện , Hoàn rất chịu khó nói và có kể chuyện được một cơ sở nhận vào làm công việc gấp áo sơ mi cho vào túi, nhưng Hoàn không làm sao gấp cho vuông được vì vậy cơ sở đó họ không nhận, Hoàn không biết lý do tại sao  mà không gấp được nhưng em thì thấy Hoàn có một bộ móng tay dài và đẹp được chăm sóc rất cẩn thận và cầu kỳ, bất cứ một dân chơi nào nhìn bộ móng ấy cũng phải ngưỡng mộ, Nếu một con người lao động mà để bộ móng như vậy thì chắc chỉ làm được mỗi một việc là để ngắm thôi chứ chắc ăn uống cũng phải người khác đút chứ gấp quần áo nữa thì làm sao nổi.

Hoàn cũng kể chuyện đã thử một số việc nữa nhưng không làm được nhưng em có tính là từ khi ở viện về tới nay quãng thời gian đó chỉ có vài tháng, nếu không có sự kiên trì, chịu khó thì người bình thường chứ đừng nói  người khiếm khuyết cũng khó có thể thạo ngay một nghề nào đó.

Vì vậy Tổ xác minh đề nghị mọi người trước khi có hoạt động cưu mang giúp đỡ Cháu Thịnh hãy động viên giúp đỡ Hoàn.....cắt móng tay trước đã, sau đó là kiên trì chịu khó học tốt lấy một nghề, Nếu có điều kiện lúc nào Hoàn  ra Hà Nội, nhờ Chị Haybanglong dẫn đến Trung tâm trẻ khuyết tật của Thầy Hải, ở đó có rất nhiều em khiếm thị rất giỏi nghề, không những tự nuôi sống bản thân mình mà còn giúp đỡ gia đình rất tốt nữa,  qua đó Hoàn sẽ thấy những tấm gương còn khó khăn hơn mình rất nhiều để mà ....tiếp tục lạc quan hơn nữa.