Tác giả Chủ đề: Hậu Giang - Gia đình Nguyễn Hoàng Khải - Ngã Bảy  (Đã xem 66338 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ductri

Trả lời #18 vào: 09-05-2010 18:53:08
số tiền 1tr550 xin cho em được đóng góp. Em sẽ chuyển vào tài khoản chị Thocon số tiền này vào ngày mai. Chúc tất cả các anh chị ngày cuối tuần nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 05-05-2010 15:52:46
Chi phí xây nhà cho gia đình bé Khải               
                  
Tên hàng   Đơn vị   Số lượng Đơn giá Thành tiền   
                  
Sắt 8      kg   = 120   X 12800   = 1,536,000   
Sắt 10      kg   = 50   X 14500   = 725,000   
Sắt 4      kg   = 40   X 14000   = 560,000   
Sắt 12      c   = 4   X 96000   = 384,000   
Kẽm      kg   = 10   X 16000   = 160,000   
Xi măng      bao   = 50   X 65000   = 3,250,000   
Đá 1/2      Khối   = 10   X 300000 = 3,000,000   
Đá 4/6      Khối   = 6   X 280000 = 1,680,000   
Cát      Khối   = 20   X 90000   = 1,800,000   
Gạch      Viên   = 7500   X 750   5,625,000   
Tôn lạnh   m2   = 46   X 105.000 = 4,750,000   
                  
Tổng cộng:         23,550,000

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 30-04-2010 10:48:39
Nhóm Nụcười sẽ trích sử dụng khoản tiền quyên góp lần trước để phụ với khoản phát sinh này - tuy nhiên vì mục đích lâu dài là trả cho dứt nợ nên nhóm mình vẫn giữ lại một phần chờ hổ trợ khoản trả nợ cũ. Thanh sẽ chuyển Thocon 1400K cho chi phí phát sinh.

Còn lại 1550K - mong các bạn cùng giúp sức.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 30-04-2010 09:09:54
Chào cả nhà,

Ngôi nhà mơ ước cho gia đình bé Khải đã xây xong. Tuy nhiên, việc phát sinh cho ngôi nhà này cao hơn dự kiến nên hiện tại cha mẹ Khải đang thiếu của người ta 4.450.000 VND.

Phần phát sinh chủ yếu do:

- Chi phí nguyên vật liệu tăng cao hơn so với tính toán ban đầu
- Cái nền nhà cũ, lúc đầu tưởng tận dụng được cho nhà mới. Nhưng khi làm nhà mới bắt buộc phải nâng cao nền, khi gỡ gạch lên thì gạch cũ bị vỡ gần hết, không sử dụng cho nhà mới được.

Số tiền 4.450.000 VND không nhỏ với gia đình bé Khải và cũng không nhỏ với Diễn đàn NTCM chúng ta.

Cũng không đành lòng nhìn cảnh gia đình nghèo khó, lo hàng tháng trả lãi 600 ngàn từ số nợ cũ (6 chỉ vàng), bây giờ gánh thêm 4.450.000 VND này nữa thật là bế tắc.

Một lần nữa Thaidzuy lại mong cả nhà mỗi người một chút chia sẻ gánh nặng này với gia đình bé Khải.

Trước mắt Thaidzuy ủng hộ 1,000,000 VND, bé Mun Vũ ủng hộ 500,000 VND.

Còn 2.950.000 VND nữa cả nhà ạ.

Chân thành cảm ơn,

(@NikeCRCC, Hindori và cả nhà: Việc thu xếp khoản nợ từ trước để xong vụ nhà cửa này Thaidzuy sẽ trao đổi qua điện thoại sau với chị Phượng - mẹ Khải nhé)

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn
hindori đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Trong bài viết trên DĐ cũ chị HKfami có đề nghị BQT xem xét việc cho chị Phượng - mẹ Bé Khải mượn tiền trả nợ từ dự án Heart Bank của DĐ mình - hoặc là kêu gọi các MTQ cho mượn và chị Phượng sẽ trả 600,000 hàng tháng (thay vì 600,000 đó bây giờ chỉ đủ để trả lãi, và sẽ chẳng bao giờ chị trả nổi tiền nợ với thu nhập hiện có của cả hai vợ chồng)

Hin xin phép kéo chủ đề này lên lại, hy vọng cả nhà góp ý kiến xem mình có thể giúp đỡ gia đình bé Khải trả nợ thế nào...

Cám ơn cả nhà,
Hin


Mình thấy ý kiến này cũng rất hay. Chứ trả tiền lời 600k/tháng thì khi nào mới hết được nợ đây.

Nếu các bác đồng ý mình xin giúp gia đình em 3 triệu. Mong các bác chung tay... Xin cảm ơn.


lần trước nhân đóng góp cho chuyến Cần Thơ nhóm Nụ Cười có một khoản 3400K - mong muốn giúp gia đình bé Khải trả nợ theo dạng heartbank cho gia đình họ vay & trả lại dần cho quỹ. Tuy nhiên khoản 3400K chưa thấm gì với khoản nợ của gia đình Khải nên bọn mình còn chưa biết làm gì.

Tuy nhiên HeartBank là quỹ cho vay để tạo điều kiện kiếm sống cho người được giúp đỡ chứ không phải cho vay để trả nợ nên câu chuyện còn ngắc ngứ ở chỗ này :-)

Không biết các bác quản lý quỹ có thể có giải pháp nào khác không ạh?

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 29-04-2010 14:35:37
Cảm ơn Tamhaugiang. Ngôi nhà bé Khải đẹp quá.
Tâm có thể gửi bảng kê chi tiết cho Thaidzuy theo email nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 29-04-2010 13:58:16
Chi phí xây Ngôi nhà của Bé Khải:23.450.000đ

NTCM đóng góp: 16.000.000đ

Bạn bè:3.000.000đ

Tamhaugiang đóng góp Bộ Cửa cũ.

Còn lại:4.450.000đ( gia đình xây sở)
Còn hóa đơn khi nào cả nhà xuống mình sẽ đưa cho cả nhà xem

 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 29-04-2010 13:48:09
Mấy bữa nay công việc cứ dồn dập nên ko báo cáo cả nhà.Hôm qua mình tranh thủ vừa ra khỏi cơ quan là mình chạy đến nhà bé Khải liền đúng 6g chiều.Ngôi nhà của bé Khải đã hoàn thành cả nhà sắp xếp xuống thăm nha.

 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 22-04-2010 08:46:29
Chào cả nhà!
Sáng nay mình trên đường đi làm,mình đi một đoạn thì gặp chị Phượng đang đạp xe.mình hỏi chị Phượng đi đâu thì chị Phượng trả lời là đi kêu thêm một số vật tư để thợ làm cho xong phần nhà vệ sinh.
Báo cáo cả nhà chưa nay mình sẽ lên nhà chị Phượng để xem tình hình như thế nào và xem có phát sinh chi phí gì không.

 


Ngủ rồi Meokitty

Cuối cùng thì ngôi nhà mơ ước của Bé Khải đã sắp thành hiện thực. Nhanh quá, mới hôm nào còn xuống thăm nhà em mà giờ nhìn lại đã gần hoàn thành. Vậy thì cả nhà mình phải tổ chức xuống thăm ngôi nhà mơ ước mới chứ nhỉ?? Các bác xem nghiên cứu lịch đi thế nào cho em theo với nhé :-)

 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Chào cả nhà bua nay mình tiếp tục thực hiện công việc cao cả đó là cập nhật tiến độ ngôi nhà Bé Khải.
Ngôi nhà đã làm nền bằng Xi măng xông bây giờ chỉ còn phần xây Vệ sinh và làm chổ nấu ăn nữa là ngôi nhà đã hoàn thành
Ngôi nhà mơ Ước mà tất cả thành viên đã vun đắp bây giờ sắp thành rồi cả nhà ơi

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

hindori đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Trong bài viết trên DĐ cũ chị HKfami có đề nghị BQT xem xét việc cho chị Phượng - mẹ Bé Khải mượn tiền trả nợ từ dự án Heart Bank của DĐ mình - hoặc là kêu gọi các MTQ cho mượn và chị Phượng sẽ trả 600,000 hàng tháng (thay vì 600,000 đó bây giờ chỉ đủ để trả lãi, và sẽ chẳng bao giờ chị trả nổi tiền nợ với thu nhập hiện có của cả hai vợ chồng)

Hin xin phép kéo chủ đề này lên lại, hy vọng cả nhà góp ý kiến xem mình có thể giúp đỡ gia đình bé Khải trả nợ thế nào...

Cám ơn cả nhà,
Hin


Mình thấy ý kiến này cũng rất hay. Chứ trả tiền lời 600k/tháng thì khi nào mới hết được nợ đây.

Nếu các bác đồng ý mình xin giúp gia đình em 3 triệu. Mong các bác chung tay... Xin cảm ơn.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Pianist

  • bạn
Chúc mừng gia đình bé KHẢI đã có được một ngôi nhà.
tránh mưa nắng tốt hơn,(các cụ vẫn nói an cư mới
lạc nghiệp mà )
Chúc mừng NTCM đã giúp gia đình bé KHẢI một việc
thật ý nghĩa.
PIANIST

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cập nhật tình hình Ngôi nhà Mơ ước cho gia đình bé Khải:

Nhà đã được lợp mái tôn



Mặt chính của ngôi nhà, có cửa sổ và cửa ra vào


Vách ngăn phòng ngủ:



Cảm ơn tamngabay đã cập nhật.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi hindori

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Chào cả nhà,

Trong bài viết trên DĐ cũ chị HKfami có đề nghị BQT xem xét việc cho chị Phượng - mẹ Bé Khải mượn tiền trả nợ từ dự án Heart Bank của DĐ mình - hoặc là kêu gọi các MTQ cho mượn và chị Phượng sẽ trả 600,000 hàng tháng (thay vì 600,000 đó bây giờ chỉ đủ để trả lãi, và sẽ chẳng bao giờ chị trả nổi tiền nợ với thu nhập hiện có của cả hai vợ chồng)

Hin xin phép kéo chủ đề này lên lại, hy vọng cả nhà góp ý kiến xem mình có thể giúp đỡ gia đình bé Khải trả nợ thế nào...

Cám ơn cả nhà,
Hin