Tác giả Chủ đề: Điện Trung, Điện Bàn - Huỳnh Tấn Hậu - Máu không đông.  (Đã xem 13267 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Vâng đúng ạ, chị Tho con thủ quỹ ở Nha Trang.
TK mở tại VCB Nha Trang. Thường chuyển online hay thẻ thì chi tiết này không cần ạ, bấm đúng số TK hệ thống sẽ tự hiển thị đúng tên. Chuyển liên ngân hàng thì hình như có nhưng cũng không bắt buộc thì phải. Xin lỗi vì thiếu sót trên.

TĐP duyệt cho hoàn cảnh này với ạ.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Xuanhieu

Xuanhieu đã viết:
Trích dẫn
Vcb chi nhánh tỉnh thành nào các bạn cho mình thông tin cụ thể nhé.Khi có lệnh chuyển tiền thành công Xuanhieu sẽ thông báo.Thân ái

Xuanhieu tra tk này thuộc chi nhánh Nha Trang Khánh Hòa???

 


Ngủ rồi Xuanhieu

Vcb chi nhánh tỉnh thành nào các bạn cho mình thông tin cụ thể nhé.Khi có lệnh chuyển tiền thành công Xuanhieu sẽ thông báo.Thân ái

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Xin cảm ơn sự trợ giúp của Xuanhieu cho em Hậu.
Bạn vui lòng chuyển tiền về thủ quỹ diễn đàn:
Tên: Trần Thị Kim Phượng
Tài khoản: 0061001043010 - Vietcombank
ĐT: 091 348 9159

Vui lòng ghi rõ: CMKTX HTHậu Quảng Nam hoặc và thông báo ở đây để nắm ạ.

Xin mọi người lưu tâm còn 6M8 cho khoản CMKTX và CMTX ạ.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Xuanhieu

Xuanhieu giúp em Hậu 1.200.000đ vào số tiền mua thuốc.Cho Xuanhieu biet số tk nào để chuyển?

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!


Chẩn đóan hình ảnh của em Hậu khi vừa nhập viện trở lại (Ra viện ngày 14/1).

Theo thông tin xác minh từ Quang Duy ở quê nhà, được biết gia đình rất khó khăn, thuộc hộ nghèo, em Hậu điều trị liên tục. Căn nhà gia đình đang tá túc là căn nhà của Mẹ chị Hường để cho ở chứ anh chị không có nhà.
Cách đây 4 năm trường hợp của Hậu đã được báo CA Đà Nẵng kêu gọi giúp đỡ 1 lần nhưng không được bao nhiêu, và từ đó đến nay gia đình họ tộc giúp cho em chứ không có khoản hỗ trợ nào, kể cả khoản bảo trợ tàn tật cũng chưa xin được.

Bệnh tình của Hậu thì quá nguy nan. hiện em vẫn nằm ở phòng cấp cứu hồi sức tích cực Nhi.

Hiện 1 ống thuốc đặc trị đã là 4.600.000đ. (Giá mới cho lần điều trị này, năm ngoái con chị Nga điều trị thì chỉ 4.025.000đ). Cháu bị xuất huyết não, ĐÃ TIÊM 6 ống cho đợt điều trị này; hiện gia đình đã khánh kiệt.

Hiện Hậu đã mở được mắt và nói được 1, 2 tiếng. Bác sĩ Tâm điều trị trường hợp này chẩn đoán Hậu đã nhờn thuốc đặc trị. Hiện Bác Sĩ Tâm đề nghị và đang liên hệ vào đầu nguồn TP Hồ Chí Minh để mua loại thuốc cao hơn; giá của ống thuốc này là 8.000.000đ.

Xem xét thực tại hoàn cảnh, sau khi bàn bạc nhóm xác minh xin được đề xuất như sau:

CM khẩn cấp - CMKTX 8.000.000đ chúng ta mua giúp cháu ống thuốc đặc trị đặc biệt theo chỉ định BS Tâm.

CMTX 600k/tháng/tạm thời 1 năm để hỗ trợ gia đình điều trị cho em sớm được đến trường.


Mong cả nhà chung tay. Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

phong up hình giúp anh quangduy


Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi quangduy


Ngủ rồi quangduy

qduy đưa lên đây hình ảnh anh Ba (sau 5 ngày ở bệnh viện chăm cháu Hậu)
 

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
PLH vừa ghé thăm tại BV Sản nhi Đà Nẵng.

Hậu đang nằm hồi sức nhi. Đợt điều trị này đã tiêu tốn của gia đình ~21 triệu.

Các giấy viện phí không chụp được vì gia đình đã nộp lên cho BV.

Hiện tiên lượng em vẫn phải nằm dài hạn ở Hồi Sức Nhi.







Vài hình ảnh thông tin cập nhật. Gia cảnh này giờ cực kỳ khó khăn chật vật. Bệnh tình của Hậu lại quá xấu. Dia đình hộ nghèo (Mã thẻ bảo hiểm HN) Kinh tế kiệt quệ, mà em lại chưa được xét bảo trợ dù liệt, ngồi xe lăn và bệnh tàn tật đã có giấy chứng nhận, gia đình đã làm đơn nhiều lần. PLH sẽ xem lại giấy tờ bệnh án có được, trao đổi cùng Quang Duy rồi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và đề xuất CM như thế nào cho hoàn cảnh này. Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi quangduy

Chào cả nhà. qduy cập nhật 1 số thông tin về hoàn cảnh này:
Đường vào nhà anh Ba và chị Hường phải vào 1 con hẻm khá xa. Anh Ba sinh năm 1965, chị Hường sinh năm 1968, nhà thuần nông, anh chị có 2 sào ruộng và trồng thêm ớt. Ngoài ra, anh còn đi là thêm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập nuôi 2 con. Gia đình anh chị hiện giờ đang ở trên ngôi nhà do Mẹ chị Hường để lại.
Bé Hiền đang học năm 2 trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam, trung bình mỗi tháng nhà gửi 500k tiền ăn + ở. (Chưa tính khoản học phí mỗi kỳ tầm 2,7tr)
Về phần em Hậu, từ lúc sinh ra đến giờ em không tự đi được do tụ huyết ở các khớp đầu gối, nên em phải ngồi xe lăn. Mỗi tháng đưa em đi viện 1-2 lần, trung bình 7-8tr. Gia đình cho hay, em Hậu nằm viện từ 23AL - mồng 8 Tết mới xuất viện. Hiện giờ, em Hậu bị xuất huyết não (đây là lần thứ 2 em bị như thế) và đã nằm viện được 5 ngày ở Khoa hồi sức cấp cứu - Nhi, bệnh viện 600 giường (nhờ các bạn ờ Đà Nẵng cố gắng thu xếp đến thăm), cho đến thời điểm này gia đình đã phải chạy vay mượn nộp gần 16tr ở bệnh viện.
Về phía gia đình 2 bên anh chị: anh ruột chị Hường đang làm công nhân trong ngành bưu điện, 1 chị thì hiện đang làm nông tại xã; 2 anh em của anh Ba cũng sống với nghề nông, nên chỉ giúp đỡ anh chị trong 1 chừng mực. Cảm ơn thocon.luckystar đã kịp thời đưa tin trường hợp này. Các bạn ở Đà Nẵng sớm lấy thêm thông tin em Hậu rồi xem xét đề xuất nhé! Thân ái!

 


Ngủ rồi quangduy

phuclehuu đã viết:
Trích dẫn
Bệnh Hemophilia hay còn gọi là bệnh máu khó đông thường gặp ở nam giới, rất ít khi xảy ra ở phụ nữ. Hay nói đúng hơn, phụ nữ chỉ mang gen bệnh nhưng không biểu hiện bệnh. Song bệnh lại có tính di truyền, ảnh hưởng tới thế hệ sau.

Nên con gái chị không phát bệnh, bình thường.

Quang Duy tranh thủ về Gò Nổi xác minh hoàn cảnh này được không nhỉ?

Xin cảm ơn.


qduy sẽ tranh thủ trường hợp này! Thân!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Bệnh Hemophilia hay còn gọi là bệnh máu khó đông thường gặp ở nam giới, rất ít khi xảy ra ở phụ nữ. Hay nói đúng hơn, phụ nữ chỉ mang gen bệnh nhưng không biểu hiện bệnh. Song bệnh lại có tính di truyền, ảnh hưởng tới thế hệ sau.

Nên con gái chị không phát bệnh, bình thường.

Quang Duy tranh thủ về Gò Nổi xác minh hoàn cảnh này được không nhỉ?

Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi thocon.luckystar

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trong không khí vui tươi ngày xuân, ai ai cũng náo nức đến chùa xin lộc đầu năm và tôi cũng vậy, tôi đi rất sớm để kịp giờ đi làm thêm..đang thắp nhang cúi lạy xin lộc đầu năm,bổng nhìn sang bên cạnh thấy một cô đang quỳ gối trước bàn Phật tay cầm 3 nén nhang mà nước mắt cô rớt xuống như mưa...Chạnh lòng, hình như cô đang có chuyện gì buồn..tuy trễ giờ làm nhưng tôi cũng nán lại đợi khi cô cầu nguyện xong tôi đến trò chuyện và chia sẻ thì biết rằng cô đang cầu nguyện cho con trai cô và gia đình. và được biết bao năm qua gia đình cô không có mùa xuân như bao nhà khác cả về vật chất lẫn tinh thần...Đồng cảm đồng cảnh ngộ nên tôi đã tìm hiểu và ghé thăm gia đình cô và được biết....
 Bà con thôn Hoà Giang xã Điện Trung (vùng Gò Nỗi - Điện Bàn - Quảng Nam )những ai biết việc điều không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình cô Phạm Thị Hường và chú Huỳnh Tấn Ba.
 Cô Hường lập gia đình năm 1989, năm 1991 Cô sinh người con trai đầu lòng là HUỲNH TẤN DŨNG, nhưng không may Dũng lâm bệnh hiểm nghèo, BỆNH MÁU KHÔNG ĐÔNG, phải điều trị nhiều lần tại bệnh viện ĐÀ NẴNG. Năm 1995 do bị xuất huyết não quá nặng nên em DŨNG đã qua đời.
 Năm 1994, cô Hường sinh con gái thứ 2 sức khoẻ bình thường, hiện đang học Trường Cao đẳng Kinh Tế kỹ thuật Quảng Nam.
Năm 2000 cô sinh người con thứ 3 là Huỳnh Tấn Hậu, thế nhưng Hậu mắc phải căn bệnh giống như anh trai. Gia đình vốn đã kiệt sức lo chạy chữa cho em Dũng, nay lại càng bi đát hơn khi mỗi tháng phải 2-3 lần phải đưa em Hậu ra bệnh viện Đà Nẵng chữa trị, mỗi lần mất 8-9 triệu đồng, tiền bạc của 1 gia đình nông dân nghèo cứ thế cạn kiệt dần.
 Vì hai chân đã liệt, Hậu phải ngồi xe lăn. Mỗi lần đi học bố mẹ phải thay nhau cõng đến lớp. Hậu học rất thông minh và đã từng đạt giải nhất Cờ vua toàn trường. Những lúc năm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, nghe tiếng các anh chị ở trường Nguyễn Huệ nô đùa trong giờ ra chơi Hậu lại nằng nặc xin mẹ về để đi học. Khi nói về ước mơ của mình, Hậu trả lời thật ngây thơ :\\\"EM MUỐN ĐƯỢC SỐNG VÀ ĐƯỢC ĐI HỌC\\\". Trên khuôn mặt tái xanh, đôi mắt em ánh lên một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Còn tôi cũng tin tưởng rằng: sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trên cả nước và đại gia đình NGƯỜI TÔI CƯU MANG tìm đến với Hậu.
 A DI ĐÀ PHẬT
Cô Hường,SĐT 0169 9055667 Thôn Hoà Giang,Xã Điện Trung,Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
 Mọi người muốn tìm hỏi rõ thêm gì thì liên lạc em : THẢO 01687136368