Tác giả Chủ đề: Kim Thị Thơ - Trà Cú - Trà Vinh  (Đã xem 913 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 25-03-2010 11:35:23
Ngày 11/7/2007, BS Dong đưa tin:

Cuối tuần vừa rồi, mình có tham gia nhóm chữa bệnh tình nguyện xuống Xã Tân Sơn, Trà Cú, Trà Vinh. Nơi đây, bà con nghèo và thiếu thốn nhiều thứ cả bữa ăn hàng ngày đến chăm sóc y tế. Trong nhiều hoàn cảnh khó khăn đó, mình chú ý tới bé Kim Thị Thơ, 7 tuổi, hiện đang suy kiệt nặng với biểu hiện gan lách to, suy dinh dưỡng, niêm mạc miệng nhợt nhạt. Cha bé 37 tuổi, mẹ 36 tuổi cả hai đều đi làm mướn (cắt lá chuối khô bán) với thu nhập khoảng 15 - 20 ngàn đồng / ngày cho 5 miệng ăn. Thỉnh thoảng hàng xóm có giúp đỡ một vài kg gạo nhưng việc chữa bệnh cho Kim Thơ là gần như không có giải pháp vì xung quanh ai cũng nghèo.
Mình mong ước NTCM và bạn bè đồng nghiệp của mình giúp đỡ hoàn cảnh này. Mình dự tính sẽ giúp em Kim Thi được lên BV Nhi Đồng 2 để khám bệnh vì tình trạng bệnh tật của Kim Thi rất phức tạp, bị kết hợp nhiều bệnh.
Xin liên hệ với:
Ys. Lâm Công Tạo, Trưởng trạm Y tế Tân Sơn, Trà Cú, Trà Vinh. ĐT: 0919519730, 074 879 735.
Hoặc mình: Bs. Ngô Thị Ánh Đông, PKNT Quận Bình Thạnh, 53 Vũ Tùng, HCMC, ĐT 0903383194.

Ngày 28/11/2007, HoangHaDang cung cấp thêm thông tin:

Theo thông tin, thì gia đình bé Thơ là người Khmer. Trước đây, Y sĩ Lâm Công Tạo chăm sóc trường hợp này. Nhưng hiện nay, bé Thơ đã được Bs. Thiện chửa trị. Bs. Thiện cho biết, vẫn chưa tìm ra chứng bệnh chính của bé Thơ, chỉ biết là bé bị thiếu máu, da xanh sao. Liên quan đến việc bé Thơ có anh Lê Công Dũng là điều dưỡng viên của Trạm y tế xã Tân Sơn - chỉ cách nhà của bé Thơ khoảng 2km.
Đây là thông tin địa chỉ nhà của Bs. Thiện :
- ĐT nhà : 074 - 879032
- ĐTDĐ : 091 9494775
Thông tin Trạm Y tế xã Tân Sơn, gặp điều dưỡng Dũng :
- 074 – 879735
Tôi cũng vừa điện thoại nói chuyện với Bs Thiện, là người chăm sóc cho bé Thơ bấy lâu nay. Qua Bs Thiện, thì bé Thơ ngày càng suy kiệt, nhưng không xác định được bệnh gì. Vì việc xét nghiệm ở Trà Vinh chỉ là xét nghiệm bình thường. Muốn xét nghiệm đầy đủ để tìm ra căn bệnh thì phải lên Saigon. Nhưng, lại không có tiền.

Ngày 14/5/2008, Hoang HaDang cập nhật:
Hiện nay, chúng ta chưa có một thành viên nào ở Trà Vinh, nói đúng ra là ở huyện Trà Cú cả. Cho nên, có lẽ chúng ta phải cậy nhờ đến Bs Thiện thôi. Vì dầu sao, Bs Thiện cho bé Thơ nhiều hơn là nhận lại. Vì gia đình bé Thơ quá nghèo khổ, chẳng còn gì. Nên đôi lúc Bs Thiện đành phải dành ít phần của mình cho bé Thơ.
Vậy, Thocon có thể gửi tiền của bạn ndnguyethang & KVCL (Tổng cộng 1,000,000VND) trực tiếp cho Bs Thiện được không ? Bs Thiện sẽ chi dùng mua sữa, thức ăn tẩm bổ cho bé.
Đây là chi tiết thông tin của Bs Thiện :
Tiền gửi vào
- Anh TĂNG HOÀNG THIỆN
- Số CMND 334469282
- Ngày cấp 15/10/2004
- Tại CA Trà Vinh
- Gửi đến Bưu điện xã Tập Sơn
- Số ĐTDD của Bs Thiện 091 9494775 , điện thoại nhà 074 - 879032 hoặc trạm xá 074 - 879735 ( Đt trạm xá gọi hoài không có ai nhấc máy, vì Đt để khá xa nơi nghĩ ngơi của bs và điều dưỡng Dũng ).
- Vì chúng ta chưa có thành viên nào ở Tỉnh Trà Vinh, với lại qua cách nói chuyện chân tình của anh Thiện, vã lại, anh Thiện là Bs vùng xa xôi, xã nghèo nhất tỉnh Trà Vinh. Tôi nhận thấy, việc gửi giúp bé số tiền nêu trên của bạn ndnguyethang là đúng lúc. Bs Thiện sẽ thay mặt gia đình bé Thơ, giữ số tiền đó để mua sữa, thức ăn tẩm bổ cho bé.
Theo tôi, nếu đưa cho cha mẹ bé thì số tiền đó sẽ hết ngay và không chắc là có giúp được cho bé Thơ không, vì ba bé là người nghiện rượu (lời của điều dưỡng Dũng nói với tôi trước đây).

Sau đó BQT thống nhất chuyển 1 triệu CMKTX cho bé Kim Thơ nhờ Bs Thiện mua thực phẩm giùm vào tháng 5/2008.

Ngày 23/7/2009, Thaidzuy cập nhật:
Mình mới điện thoại cho Bs. Thiện 091 9494 775, rất may anh vẫn nhớ NTCM và anh HoangHaDang. Số tiền 1 triệu đồng năm ngoái anh nhận từ Tepty đã dành mua thực phẩm (dầu ăn, thịt cá, trái cây...).

Cách đây 2 tuần, có một đoàn Bs từ thiện trong Chương trình Nhân đạo từ BV ND Gia Định xuống địa phương khám bệnh. Kim Thơ cũng được đưa tới khám nhưng vẫn dừng lại sự chẩn đoán suy kiệt nặng, thiếu máu...Trong khi gia đình bé vẫn nghèo, cha mẹ vẫn đi làm mướn (khoảng 20 ngàn / ngày) nhưng hai vợ chồng thần kinh không bình thường nên gia đình đã nghèo mà không yên ổn. Tình trạng Kim Thơ vẫn không có gì chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên theo chủ quan của Bs. Thiện thì nhìn bé có khá hơn.

Theo Bs. Thiện, nếu được thì NTCM tiếp tục giúp gia đình bé một phần thực phẩm. Bs. Thiện sẵn sàng làm nhiệm vụ trung chuyển bằng hiện vật chứ không đưa tiền cho họ.

Từ tháng 8/2009, thành viên yeuthuongnhau nhận giúp bé Kim Thơ 100.000 VND / tháng thông qua Bs. Thiện.

Nguồn thông tin từ Diễn đàn cũ http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=5985&PN=1&TPN=4

Từ đây người biết thương người...