Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Các chương trình khác => Tác giả chủ đề:: xuong rong vào 01-07-2010 11:51:05

Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 01-07-2010 11:51:05
Chào cả nhà !!!
   Khá lâu rồi Huế không có hoạt động  gì đóng góp cùng DĐ. Nhân tiện có hoạt động đang bế tắc, nên xuong rong mong muốn kêu gọi đồng bào NTCM giúp đỡ.
   Thôn Nghư Mỹ Thạnh xã Quãng Phước, và thôn Mai Dương, xã Quãng Lợi, là 2 thôn nghèo nhất nhì huyện Quãng Điền, TT Huế . Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nguồn lợi thuỷ sản đánh bắt hàng ngày được từ Phá Tam Giang. Xa trung tâm huyện thị, cộng với những món nợ “không thể trả” từ những lần làm liều đầu tư nuôi tôm nên đời sống người dân ở đây vô cùng khó khăn thiếu thốn. Trẻ em phần lớn dừng học ở lớp 9. Một bộ phận lớn người dân mù chữ và tái mù do không có điều kiện sinh hoạt, tiếp cận thông tin . Thậm chí các ấn phẩm sách báo là những thứ xa xỉ với họ.
   Mặc dù có một số dự án đang được triển khai tại địa phương nhưng chủ yếu là dự án nghiên cứu nên ít có những hoạt động hỗ trợ. Với mong muốn phần nào đó giúp người dân ở 2 thôn, đặc biệt là trẻ em trong thôn có được một thư viện cộng đồng nhỏ. Cán bộ, nhân viên của Trung tâm nghiên cứu và phát triển xã hội đã đóng góp và trích một phần quỹ xây dựng thư viện nhỏ cho 2 thôn. Tuy nhiên do điều kiện mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn nên hiện nay kinh phí và số lượng đầu sách mới chỉ trang bị đủ cho một thư viện nhỏ (bao gồm tập huấn tình nguyện viên quản lý, tủ, các đầu sách, báo chí, tranh ảnh...). Trong đó chất lượng các đầu sách còn khá hạn chế. Do mua mới nên chỉ tập trung một số truyện thiếu nhi, các mẫu chuyện lịch sử, một vài từ điển nhỏ. Thiếu khá nhiều những nội dung như kỹ năng sống, truyền thông về pháp luật, văn hoá....
   Không quan trọng mới cũ miễn là không phải sách cấm còn đọc được đều vô cùng quý giá với bà con nơi đây.  Mong sẻ được cả nhà ủng hộ để phần nào đó giúp ước mơ của bà con thành sự thật. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: DiepThien vào 01-07-2010 13:00:47
Chào bạn xuongrong,

Có phải các bạn cần:

- Quyên góp các sách cho thư viện
- Nếu thiếu kinh phí, các bạn kêu gọi thêm kinh phí có phải không?

Càng rõ ràng thì càng dễ thực hiện.

Chúc dự án của các bạn và NTCM thành công.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 27-07-2010 14:22:58
chào cả nhà !!!
 Xuong rong muốn lôi topic này lên lại lần nữa. mong muốn nhận được sự giúp đở nhiệt tình của cả nhà. Thực ra hoạt động này xuong rong và nhưng người bạn đã tiến hành khá lâu nhưng khả năng huy động yếu nên không thành công như mong đợi. Hiện tại mới chỉ có được 50 đầu sách và một số bộ đồ chơi đơn giản.
 Đặc biệt xuong rong vừa khai giảng lớp học \\\"xóa mù chữ\\\" tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TT Huế. Dự kiến ban đầu chỉ 25 học viên nhưng buổi học đầu tiên đã thu hút hơn 50 ngừoi dân tham gia. Nhìn những người dân quyen cầm chài lưới vật lộn với bảng chữ cái A, B, C ... xuong rong thật sự cảm động vô cùng. Cuộc sống vất vả, lênh đênh theo con nước làm cho ước mơ đến trường của họ trôi qua hơn nữa đời người.
    Vì vậy xuong rong mong muốn kêu gọi anh em NTCM giúp đở bà con vùng Đầm phá Tam Giang một phần nào đó để họ cải thiện cuộc sống tinh thần và khao khát của mình. Cụ thể:
    + Sách, báo, tài liệu và các ấn phẩm.
    + Kinh phí mua sắm tủ sách nhỏ hoặc giá sách để lưu giữ sách báo chu đáo hơn....
  Cảm ơn cả nhà nhiều. Hi vọng có hồi âm sớm.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: nikecrcc vào 27-07-2010 16:08:57
chương trình nghe rất hay... Xuongrong có thể cho biết thêm chi tiết, dự tính kinh phí... Vì kêu gọi đóng góp thì cần thông tin cụ thể rõ ràng hơn & hình ảnh nữa.

Ví dụ lớp học mà bạn vừa khai giảng có mấy bậc kiến thức, bao nhiêu người hoàn toàn bắt đầu từ zero, có bao nhiêu người trình độ lớp mấy, có bao nhiêu trẻ em ở độ tuổi nào & người lớn...

Nếu bạn cho thông tin chi tiết cụ thể cùng những tính toán sơ bộ thì có thể sẽ có vài mạnh thường quân ủng hộ dự án này của bạn
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 28-07-2010 16:25:09
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: thaohang vào 13-08-2010 11:06:22
Bạn xuongrong ơi,

cho thaohang góp 1 chút ít (300k) để mua giá kệ nhỏ bằng plastic để sách & 1 ít sách cho trẻ cùng vài thứ đồ chơi giáo dục cho trẻ nhỏ được không?
Khoảng chừng giữa tháng 9/2010 này, thaohang có dịp ghé về Đà nẵng, nếu thuận tiện thì có thể gởi cho thành viên NTCM nào ở đây và nhờ chuyển giúp cho xuongrong được không?
Có thông tin gì thêm thì thông báo cho thaohang với nhé?
Cám ơn bạn nhiều và chúc cho dự án của bạn mang đến được nhiều tia sáng cho trẻ nhỏ của 2 thôn này.
thaohang
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 17-08-2010 09:06:29
Đây là chương trình có ý nghĩ thiết thực, hy vọng Xuongrong đưa ra những chi tiết cụ thể hơn để có thể kêu gọi mọi người chung tay cho các em học sinh nghèo và những người nông dân có sách báo đọc.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 17-08-2010 10:04:29
Chương trình này rất hay, tạo điều kiện cho các trẻ em nghèo có điều kiện tiếp xúc với cái chữ. Mong Các anh chi o Hue sớm hoành thành bản kế hoạch và kinh phí chi tiết để các anh em trên diễn đàn có đk giúp đỡ cụ thể hơn.  cuong.nguyen xin nhận nhiệm vụ huy động nguồn tài chính từ các anh em bạn bè trong gia đình cuong.nguyen & thuylevc để tài trợ toàn bộ hệ thống kệ sách và bàn ghế đọc sách trong chương trình \\\"Về Với Phá Tam Giang\\\'\\\' của Huế.

Mong tin từ các anh chị & từ ban quản trị diễn đàn

cuong.nguyen/thuylevc & friends.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 17-08-2010 10:38:14
Chào cả nhà !!!!
   Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Xuong rong trình bày sơ bộ về các hoạt động này.
I.   Lớp xóa mù chữ:
1. Mục tiêu
- Xóa mù chữ cho người dân trong cộng đồng thôn Ngư Mỹ Thạnh.
- Các học viên tham gia lớp học thoát nạn mù chữ
- Lồng ghép các buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề về pháp luật, an toàn giao thông…
- Tạo bước đà xóa hoàn toàn nạn mù chữ tại cộng đồng

3. Thành phần tham gia:
   Phụ trách lớp học:
      + Hồ Quang Chính: giáo viên chính
      + Nhóm tình nguyện viên tại cộng đồng (đã qua tập huấn phương pháp và kỹ năng dạy học cho người lớn)   
4. Thời gian và số lượng tham gia
   - Thời gian: Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2010
   - Khai giảng: 8h30 ngày 23 tháng 7 năm 2010
   - Số lượng học viên tham gia: 40 người
      + Độ tuổi học viên: 30 đến 60 tuổi  
      + Nghề nghiệp chính: Đánh bắt thủy sản
      + Tình trạng mù chữ: 70% mù chữ hoàn toàn
   - Địa điểm: Nhà cộng đồng thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TT Huế
   - Nội dung: Dự kiến khóa học sẽ hoàn thành chương trình dạy xóa mù chữ lớp 1. Với mức kiến thức này các học viên đã đủ khả năng đọc viết và làm phép toán trong phạm vi 100. (Phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT)
   => Theo chương trình xóa mù chữ của Bộ GD-ĐT có tất cả 3 bậc học (3lớp) tương đương với chương trình tiểu học hiện nay bao gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Lý thuyết thực hành.
   Tuy nhiên dựa vào thực tiễn nhu cầu và thực tiễn đời sống của bà con, chương trình xóa mù chữ dừng lại ở mức đọc viết thành thạo
   
II.   Dự án thư viện nhỏ tại cộng đồng: (2 thôn)
1.   Mục tiêu:
- Tạo cơ hội tiếp cận thông tin và duy trì kỹ năng đọc viết của các học viên lớp xóa mù chữ và người dân trong cộng đồng. Đặc biệt tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em vùng Đầm phá
   2. Đối tượng:
   - Quản lý: Tình nguyện viên địa phương, chính quyền thôn
   - Đối tượng hưởng lợi: Người dân trong  2 thôn
   - Địa điểm (2 thôn)
      + Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TT Huế
      + Thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TT Huế
   3. Hình thức hoạt động:
   Mạng lưới tình nguyện viên địa phương đã qua tập huấn quản lý thư viện cộng đồng sẽ trực tiếp quản lý thư viên bằng những quy định phù hợp với tình hình mỗi thôn. Trong đó quy định về ngày mở cửa thư viện, thẻ mượn sách và những quy định khi làm hư hỏng hoặc mất sách…
   Đội ngũ tình nguyện viên sẽ do chính quyền của mỗi thôn quản lý và có sự thay đổi nếu cần thiết.

Xuong rong trình bày sơ bộ kế hoạch kinh phí của hoạt động.

1. lớp xóa mù chữ:
+ vở học sinh: 40 quyển x 5.000 = 200.000 đ
+ photo sách : 40 quyển x 15.000 = 600.000 đ
+ Văn phòng phẩm (bút chì, phấn, túi đựng tài liệu): 40 người x 10.000 = 400.000
=> Tổng cộng: 1.200.000
Hoạt động này huy động tại địa phương được: giáo viên đứng lớp, bảng viết đen, 20 quyển vở học sinh)

2. Thư viện cộng đồng
+ Tủ sách gỗ: 2 cái x 2.000.000 = 4.000.000 (huy động địa phương 1.000.000)
+ Dự kiến Văn phòng phẩm(bộ đồ chơi, hình ảnh...): 500.000
=> Tổng cộng: 3.500.000
Kinh phí 1 + 2 = 4.700.000 vnđ
+ Sách, báo, ấn phẩm (hiện tại đã có 50 đầu sách truyện thiếu nhi, truyện tranh lịch sử ...). Đây là phần quan trọng quyết định thư viện nhỏ. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường giá các loại sách khá cao trong khi chất lượng lại rất hạn chế. vì vậy xuong rong mong muốn có thể huy động được sự đóng góp hỗ trợ tích cực của cả nhà cho thư viện thêm phần phong phú và chất lượng. Sách chỉ cần có nội dung trong sáng, lành mạnh không phải sách cấm và còn đọc được là được. Không quan trọng sách mới hay cũ đâu cả nhà nhé.  :laugh:
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 17-08-2010 11:36:08
Tốt quá, theo cuong.nguyen, đối tượng của Dự Án là trẻ em nghèo ham học do đó cuong.nguyen/thuylevc và các bạn xin được tài trợ toàn bộ phần thư viện. Bao gồm tủ sách và văn phòng phẩm và thêm một phần tiền để mua thêm sách cho trẻ em.  Tổng kinh phí tài trợ dự án thư viện Tam Giang từ phía cuong.nguyen/thuylevc và các bạn là 5.000.000 (năm triệu đồng).  Mong các anh chị trong ban quản trị góp ý thêm ah.

cuong.nguyen/thuylevc và friends.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 17-08-2010 12:20:27
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, ủng hộ. Nếu cần tìm hiểu thông tin gì có thể liên lạc qua số điện thoại của xuong rong: 0984 827 261
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 17-08-2010 13:39:56
Bac Sunny_night có ý kiến thế nào về việc này mong bac chia sẻ với mọi người nhe.

cuong.nguyen
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 17-08-2010 22:37:13
Thật tuyệt vời, không biết phải cảm ơn các bạn Huế và nhóm bạn cuong.nguyen thế nào nữa. BQT không có lý do gì để từ chối, chỉ sợ sức khỏe và thời gian của các thành viên ở Huế không cáng đáng nổi thôi ạ.

Như vậy số tiền 5.000.000 VND từ nhóm bạn cuong.nguyen sẽ đủ trang trải chi phí cho dự án này của các bạn ở Huế. Ngoài ra thaohang cũng muốn ủng hộ 300.000 VND (như đã nói ở trước) nên các bạn cũng yên tâm nhé.

Bây giờ mong các bạn triển khai kế hoạch này luôn ạ.

Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 17-08-2010 23:11:43
Vang, ngay mai cuong.nguyen se chuyen tien ngay vao TK cua anh Penguin de nho Anh chuyen cho cac anh chi trong du an Thu Vien Tam Giang de thuc hien ke hoach nay som nhe.

Ko thay bac Sunny_night dau het vay :)

cuong.nguyen/thuylevc and friends
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 18-08-2010 07:32:29
Mới có nửa ngày ko vô DD mà nghe hắt hơi sổ mũi, hóa ra là có người nhắc mình  :laugh:
Cảm ơn sự chung tay của anh chị Cuong,nguyen và Thuylevc. Đây là mọt dự án có tính lâu dài và mang tính cộng đồng cao, nên các thành viên Huế sẽ cố gắng phối hợp với Xuongrong để có thể thực hiện tốt nhất dự án này.
Như Xuongrong đã trình bày, phần sách báo, truyện, các ấn phẩm... sẽ là quyết định cho thư viện (hi, thử nghĩ thư viện mà chỉ có vài đầu sách... B) ) nên mong nhận được sự giúp đỡ của các thành viên về vấn đề này. Ko quan trọng là sách mới, cũ, miễn là còn đọc được (tất nhiên cũng đừng rách bươm đi là được  :P ).
Mỗi người một quyển sách, chung tay xây dựng thư viện nhỏ... (Khẩu hiệu này dùng được đấy nhỉ?  :blink: )
@ Xuongrong: Chị ủng hộ ít truyện cho thiếu nhi nhé, cái khoản này chị nhìu lắm, sưu tập từ thời học sinh, đảm bảo được giữ gìn cẩn thận đến mức mỗi mọt khóc ròng, bây giờ thấy các em cần hơn mình nên chia sẻ thì tốt hơn.
Cảm ơn cả nhà nhìu nhìu!  :kiss:
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 18-08-2010 09:42:09
to \\\"xuong rong\\\", hom nay cuong.nguyen va thuylevc da chuyen khoan 5,000,000 vao TK cua anh Penguin, thu quy cua dien dan, mong cac anh chi o Hue trien khai du an som de Tre Em Pha Tam Giang co the sinh hoat sach trong mua he nay nhe.

Cam on cac anh chi trong BQT da tao dieu kien va ung ho.

cuong.nguyen/thuylevc and friends.


Ngày TK Đơn vị hưởng Số tiền Trạng thái  

09:38:48 2469459 TRAN THAI SON 5,000,000.00 Giao dịch chờ ngân hàng thực hiện In Xóa
 CUONG.NGUYEN HO TRO DU AN THU VIEN PHA TAM GIANG (HUE)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: nguyenthy vào 18-08-2010 10:49:57
Chương trình này rất hay, các thành viên ở Huế sẽ cố gắng lục tìm tất cả sách vở còn dùng được để ủng hộ cho các em. Ngoài ra nếu chúng ta cố gắng kêu gọi các bạn sinh viên và những bạn bè, đồng nghiệp, cô dì chú bác xung quanh thì có lẽ kho sách của các em sẽ được phong phú hơn.
Nguyenthy và vài người bạn xin ủng hộ ít bút chì, giấy A4, và vài quyển sách, báo thời còn đi học, tuy hơi cũ tí nhưng mà hi vọng vẫn còn hữu ích với các em nhỏ. :P
Chúc cho dự án sớm thành công rực rỡ ạ!
Chúc cả nhà luôn vui vẻ và mát mẻ trong những ngày hè oi bức ạ! :P
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: avatar vào 19-08-2010 10:19:30
@xuongrong: theo toi thay ke hoach cua ban kha hay, nhung tu khi doc ke hoach cua ban den bay gio toi chua thay bat ky mot hinh anh hay tu lieu gi co lien quan den viec keu goi giup do cua moi nguoi cua ban. Dien dan NTCM cua chung ta la dien dan nham huong den cac hoat dong ho tro cho cac truong hop co hoan canh ngat ngheo va moi viec lam luon ro rang va minh bach.
Toi doc lai nhung bai cua ban viet trong dien dan, duoc biet ban dang lam cho mot du an cong dong gi do. Va du an keu goi nay cua ban cung nam trong cong viec cua ban. Va co le no cung da duoc ho tro kinh phi de thuc hien. Toi nghi su keu goi dong gop cua ban khong co can cu va khong may ro rang.
@theo y kien cua ban than toi chung ta nen luu tam den nhung truong hop cu the hon la di theo sau vao nhung du an cua cac to chuc ma chung ta khong ro nguon goc. Va theo kinh nghiem cua nghe nghiep toi cung duoc biet khong co du an nao ho ngheo den muc phai nho chung ta quyen gop tung viec nho nhu vay. Tat ca cac du an du nho nhat truoc khi bat tay vao cong viec ho cung da dau tu va tinh toan tat ca chu khong co viec thieu hut nhu ban xuongrong dua ra.
Mong ban quan tri xem xet va dua ra huong giai quyet cho truong hop nay.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: k87yeng vào 19-08-2010 11:07:45
@Avatar:Bạn cố gắng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người dễ theo dõi nhé. Cảm ơn bạn.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 19-08-2010 15:27:03
@Avatar: Cảm ơn bạn đã có những phản hồi tích cực cho hoạt động này. Đúng là thông tin mình đưa ra chưa đầy đủ nên tất nhiên sẽ rất khó để có thể tạo sự tin tưởng cũng như huy động của tất cả mọi người. Như mình đã nói, hiện nay bọn mình đang thực hiện một dự án tại đây. Nhưng đây là dự án nghiên cứu không có hoạt động hỗ trợ thực tế. Mục đích của dự án là nghiên cứu tri thức bản địa cho nên đối tượng mà dự án hướng tới là những người có trình độ khá hơn một chút nghĩa là họ biết đọc, biết viết. Lớp học xóa mù chữ đã học được 4 tuần và rất may mắn là bà con rất hứng thú với lớp học. Lớp học mở ra dựa vào sự vận động của các tình nguyện viên địa phương và chính quyền xã. Giáo viên đứng lớp dạy 5buổi/tuần hoàn toàn tự nguỵện. Sách dành cho học viên được TT Giáo dục thường xuyên cho mượn, còn vở là sự đóng góp của bất kỳ ai mà chúng tôi xin được. Bạn cũng biết đấy để duy trì tinh thần tự học của những người dân nghèo vào tham gia những lớp học như thế là rất khó khăn. Thời gian học dài tới 5 tháng ngoài những chi phí như tài liệu, bút, vở còn cần những khoản khinh phí khác để duy trì lớp như quỹ lớp chẳng hạn để lâu lâu bà con đở khát nước chứ, mua phấn.
Sáng nay mình có về thăm lớp xóa mù chữ và đã có những hình ảnh có thể gửi tới cả nhà
Đối với thư viện cộng đồng: Trước đây NTCM đã từng hỗ trợ sau bão (bão số 9 /2009) cho thôn Mai Dương. Tình hình của thôn thế nào thì DĐ mình ít nhiều gì cũng đã biết. Đây là những thôn ngư nghiệp, xa trung tâm, thấp trũng. Một hiện thực khá phổ biến tại các làng ngư nghiệp hiện nay là đời sống kinh tế của họ rất thảm hại sau phong trào nuôi tôm phát triển rầm rộ trước đây 10 năm. Những món nợ khổng lồ, môi trường sinh thái bị hủy diệt. Đời sống lay lắt qua ngày không đủ trang trải đã dẫn đến cảnh nhiều gia đình li tán quê hương chạy nợ. Trẻ em các thôn thường không học hết cấp3 đã phải lên đường kiếm sống. Chính vì thế xuong rong mong muốn xây dựng cho cộng đồng một thư viện nhỏ để bà con có thể tìm được không gian sinh hoạt. Hoạt động này là bước hoàn thiện cho những kế hoạch quyên góp khi còn sinh viên. Mọi người cũng biết là dự án có nhiều mục đích khác nhau. Không phải dự án nào người dân cũng nhận được những hỗ trợ vật chất cần thiết, mặc dù nhu cầu của người dân nằm trong khả năng của họ. Xuong rong hiểu tính minh bạch của DĐ nên mong muốn luôn nhận được những phản hồi tích cực từ cả nhà ạ.
Chờ hồi âm của cả nhà
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 19-08-2010 15:33:09
Sunny_night: Chị post ảnh lên dùm em nghe. Đa tạ sau, em gửi qua Email cho chị rồi. hiiii    :P
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 19-08-2010 17:41:17
Bac Penguin oi, bac nhan duoc 5,000,000 cuong.nguyen chuyen hom qua vao TK Vietcombank HN cua dien dan de ho tro du an Thu Vien Tam Giang chua ah, co gi truc trac phien bac bao cho em nhe, tks.

cuong.nguyen
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: penguin vào 19-08-2010 19:14:41
Chào anh Cuong.nguyen,
Quỹ đã nhận được 5 triệu anh chuyển hôm qua. Tất cả các khoản nhận, chuyển tiền đều được cập nhật trong box Cập nhật chuyển tiền (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=showcat&catid=10). Các khoản ủng hộ sẽ được cập nhật sau khoảng 2-3 ngày. Anh chú ý theo dõi nhé.
Cảm ơn anh!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: avatar vào 19-08-2010 20:10:44
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 19-08-2010 22:06:56
Sunny_night đăng ảnh hộ Xuongrong: (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Picture_154.JPG)

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Picture_155.JPG)

Lớp học thực sự ý nghĩa

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Picture_156.JPG)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Picture_159.JPG)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: pquyen vào 19-08-2010 23:16:51
Bạn xuong rong là thành viên rất lâu của DĐ, bạn đã tham gia nhiều hoạt động của nhóm chúng ta ở Huế như nồi cháo, Trung thu cho trẻ em....

Thế thì dự án thư viện cho người nghèo do xuongrong khởi xướng sẽ có một độ tin cậy cần thiết.

Bác Nguyencuong & Friends đã giúp dự án 5tr. Bạn hãy trình bày kế hoạch cụ thể sử dụng 5tr này nhé!

Cả nhà mong tin bạn.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 20-08-2010 10:31:23
Avata: xuongrong rất hoan nghênh bạn đóng góp ý kiến. Nếu thông tin chưa đầy đủ và thật sự chưa tạo được niềm tin trong bạn thì xuong rong vẫn mong muốn nhận được những \\\"gop y chan thanh cua ban than\\\" bạn. Hãy chờ mọi người xác minh thông tin đã rồi bạn hãy nói: \\\"su gop suc do cua minh khong dem den gi them cho nguoi ngheo ma chi lam giau them cho nhung ke da giau nay cang giau hon\\\" avata nhé !! Rất nhiều khi cơ hội giúp đở người nghèo bị bỏ qua vì những lý do không cụ thể cũng là nghịch lý cuộc đời đấy bạn ạ.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ kế hoạch này. Xuong rong là thành viên lâu năm và cũng là người nhận được sự giúp đở nhiệt tình của dd NTCM trong nhưngc lúc khó khăn. Xuong rong không muốn lạm dụng điều đó. Trước khi xuong rong đưa ra kế hoạch cụ thể của mình về hoạt động và việc chi tiêu 5tr vào thư viện nhỏ, xuong rong mong muốn thành viên mình trực tiếp xác minh, thu thập thông tin đầy đủ và thật sự khách quan.
Hi vọng luôn được cả nhà lưu tâm và cho ý kiến ạ.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: HMHai vào 20-08-2010 12:13:40
Chào cả nhà,

Đọc topic này tôi có vài suy nghĩ muốn chia sẻ với mọi người.

- Đây là trường hợp khá thuận lợi cho DD vì xuongrong tham gia tích cực và tâm huyết, có các bạn ngoài miền Trung hỗ trợ và nhóm cuongnguyen đóng góp tài chính.

- Những nghi vấn của avatar có tác dụng nhắc nhở chúng ta làm kỹ lại khâu xác minh, ai cũng biết là khâu này quan trọng như thế nào

- BQT sẽ quyết định sau khi cân nhắc thêm các thông tin của các thành viên ngoài đó.

Những chuyện ngoài lề:

- Tôi đồng tình với cách xuongrong tiếp nhận ý kiến phản biện. Khi nghe phản biện mình nên tập trung 90% cho ý, và chỉ dành 10% cho lời. Như thế mới hiểu rõ người nói được.
- Tôi tin là avatar góp ý chân thành. Nhưng xét về logic thì bạn nên chứng minh bằng dữ liệu cụ thể rằng trường hợp này đã có đủ ngân sách, không cần DD giúp đỡ chứ không nên kết luận chỉ bằng kinh nghiệm bản thân.
- DD NTCM theo tiêu chí \\\"lan tỏa tình thương\\\" và \\\"tin vào lòng nhân ái\\\". Nghĩa là đôi khi tính hiệu quả bị xếp lui sau cùng. Làm được việc gì cho vùng xa xôi hẻo lánh thì tình thương được lan tỏa càng xa.

Chúc mọi người luôn vui.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: avatar vào 21-08-2010 14:29:17
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: thaohang vào 23-08-2010 20:48:34
Chào bạn xuongrong,

Rất ủng hộ ý tưởng \\\'thư viện cộng đồng\\\' của bạn.
Như đã nói ở trên, mình có mong muốn được góp 1 phần nhỏ.
Xin cho thông tin chi tiết để mình chuyển khoản 300k & địa chỉ để gởi khoảng 20 quyển sách cho trẻ em cùng 1 ít đồ chơi (số này mình sẽ mang ra Đà Nẵng vào 14/9 này).
Cám ơn bạn nhiều.
thaohang
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: nguyenthy vào 24-08-2010 11:06:02
Chào bạn Avatar!
Đọc những dòng bạn viết về tình cảm mà bạn dành cho diễn đàn Nguyenthy rất vui và có niềm tin hơn về sự phát triển của điễn đàn NTCM vì có sự tham gia góp sức của những thành viên giàu tâm huyết và nhiệt tình như bạn và nhóm bạn của bạn.
Mình cũng như bạn, luôn xem dd NTCM là gia đình của mình, vì vậy mà những chào hỏi hay kết thúc của các anh chị trên đây luôn chúc nhau rất ấm áp và dễ thương phải không bạn?
Tất cả chúng ta, trước khi tham gia dd NTCM điều là những người xa lạ, nhưng khi đã quyết định đăng ký làm thành viên và chấp nhận những quy tắc chung của dd thì có nghĩa rằng chúng ta là anh em một nhà, và luôn sống trong một mục đích chung là lan tỏa lòng nhân ái, hướng đến người nghèo và những mảnh đời bất hạnh.
Những niềm vui sau những lần cả nhà ta cùng chung tay, chung sức giúp đỡ ai đó đang trong trường hợp ngặt ngèo, giúp họ sức mạnh và niềm tin để thay đổi lại cuộc đời, tất cả chính là sợi dây vô hình gắn bó cả nhà ta lại với nhau hơn, và cũng không biết từ bao giờ ta đã xem dd này như ngôi nhà thứ hai của mình.
Nguyenthy không có anh chị em nào vì vậy không biết được cái cảm giác hạnh phúc khi các anh chị em trong gia đình lẫy, giận hờn nhau vì một điều gì đó trong cuộc sống và rồi lại hòa thuận và càng yêu thương nhau nhiều hơn. Đôi khi chính những lần giận hờn, nói nhau như vậy cũng chính là hương vị hạnh phúc phải không bạn??? Người ta nói có thương nhau mới có trách móc, cãi vã để hiểu nhau hơn quả không có sai tí nào hết bạn hí! :laugh:
Có lẽ trong trường hợp này Avatar cũng vậy đó, đôi khi trong lúc giận vì một chuyện buồn gì đó trong quá khứ làm bạn không vui và ấn tượng đến ngày hôm nay luôn, nên Avatar mới đưa ra những lời nhận xét khá vội vàng và hơi tí nóng giận với bạn Xuongrong thôi phải không? :P
Con người ta sinh ra vốn đã là bể khổ vì vậy mà có ai vừa lọt lòng đã cuời khì khì, hì hì :P đâu bạn hí! :P nhưng bể khổ thì kệ nó chứ, ta cứ luôn cười vui vẻ, sống tốt và luôn dành tinh thương cho mọi người xung quanh thì bể khổ đó cũng phải biến thành biển tình thương, hạnh phúc liền à, bạn hí!
Đừng bao giờ để quá khứ buồn vây kín tâm hồn bạn nữa, delete nó nhanh nhanh lên đi bạn. Nếu một ai đó đã từng làm bạn thất vọng thì bây giờ bạn hãy lấy niềm hi vọng còn lại của bạn để tiếp thêm hi vọng cho một ai đang cần đến nó, rồi bạn sẽ nhận được niềm hi vọng gấp đôi đấy, bạn có tin không? Cứ thử là sẽ biết liền à??? :P
Bây giờ dự án của xuongrong và các thành viên ở Huế đang rất rất cần lời cổ vũ của bạn lắm lắm, cơ hội tốt để bạn chứng minh niềm hi vọng và hạnh phúc nhân đôi đó, hãy gửi đến xuongrong lời chúc tốt đẹp và cái bắt tay từ xa nhé! Và sau đó Avatar sẽ có thêm một người bạn mới này, một anh chị em tốt trong gia đình NTCM dễ thương này. Mình nói thật đó!
Nếu Avatar và xuongrong điều mỉm cười và hiểu nhau rùi thì khi nào có dịp đến thăm Huế, Nguyenthy sẽ mời bạn và xuongrong móm cơm hến, bún hến và chè bắp nổi tiếng ngon và dân giã ở Huế nha! Nếu trời lạnh mà vừa ăn một ly chè bắp hơi nong nóng tí trên tay sẽ rất ấm áp và thú vị lắm đó bạn ạ! Nguyenthy chỉ mời 2 bạn món này thui nha, còn những món đặc sản khác thì vụ ni Nguyenthy nhường toàn quyền cho Xuongrong luôn. :laugh:
Hihi, hôm ni trời ấm áp lắm, hi vọng Avatar và Xuongrong sẽ có một cái bắt tay ấm áp như tiết trời hôm ni :P .
@Xuongrong: Khi nào Nguyenthy gửi ít sách vở cho bạn nha! Nhớ đt nhắc cho minh với nha!!! Bưã ni già rùi hay sao mà mau quên quá trời luôn!!! :P
 :huh:  Nhắc đến cơm hến, chè bắp lại nhớ đến là mình đang đói bụng quá trời trời, về nấu cơm, ăn cơm sung sướng cái đã. :laugh:
Chúc cho niềm vui luôn đến với mọi người.
Chúc cả nhà luôn hạnh phúc vui vẻ và mát mẻ ạ! :P
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: avatar vào 25-08-2010 19:09:19
Xin chào Nguyên Thy. Rất cám ơn vì bài viết của em, đọc những bài em viết tôi thấy rất vui, ý nghĩa. Em viết ít bài nhưng tất cả những bài viết của em rất hay, giàu tình cảm, rất chân thành. Rất ấn tượng về những lời tâm sự em gửi đến cô sinh viên tên Mai.
Avatar đã khá chủ quan khi đưa ra lời nhận xét đối với xuongrong. Cho Avatar nhận lỗi với mọi người. Hi vọng cái bắt tay từ xa như Nguyenthy đã nói có thể được xuongrong chấp nhận?
Avatar cũng rất thích bún hến, cơm hến, chè bắp của Huế thơ mộng, đặc biệt sau khi đọc xong bài viết của em anh càng muốn thưởng thúc hơn. Mong có dịp đến Huế để bắt tay một cái để có thêm 2 người em gái như Nguyên Thy và xuongrong.
@xuongrong cho bắt tay cái coi. Chúc cho dự án của các em thành công
@Nguyên Thy: Em dể thương lắm, không già đâu.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 26-08-2010 09:11:35
hì hì
Vui thôi, nỏ có chi. Như thế mới biết là được cả nhà quan tâm chứ.
avata:  bắt tay nha. Nếu có dịp mời avata ra Huế vừa tham quan vừa ủng hộ chương trình.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Meokitty vào 26-08-2010 10:20:59
Vậy là 2 bác đã hiểu nhau rồi đấy. Cái bắt tay xiết chặt tình anh em.
Khi nào dự án bắt đầu, Meokitty cũng có một số truyện tranh sẽ góp vào tủ sách của các bạn nhé.
Các bạn ngoài Huế hãy tự tin với những gì mà mình đang làm, đã làm và sẽ làm nhé. Chúc các bạn thành công.  :)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 26-08-2010 16:43:56
Cảm ơn cả nhà nhiều đã luôn quan tâm ủng hộ Huế. Có mọi người Huế lúc nào cũng tự tin hết.
Thành viên nào ở Huế có thể thu xếp cùng xuong rong chuẩn bị được không? Mọi người xem tình hình đã rồi mình bàn kế hoạch hoạt động và phương thức thực hiện luôn he.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 26-08-2010 17:31:24
Co khi cac anh chi o Hue nen nho cac em nho vua dau dai hoc Y Duoc Hue nhu la Mai, Phong ma DD co giup suc den truong do.... giup 1 tay.

cuong.nguyen
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 26-08-2010 21:30:41
Hưởng ứng nhiệt liệt lời kêu gọi của Xuongrong, mà trước tiên là phải gom sách truyện lại đã, CN chị đưa xuống nhà em hén.
Hi, Phong và Mai khi ra Huế cũng se \\\"bị\\\" mấy anh chị lôi kéo dụ dỗ thui  B) , gì chứ nhân lực thì lúc nào cũng cần, Phong đã đăng nhập thành viên của DD rồi đây, nhưng em nói chưa biết cách viết bài.
dạo ni Huế nhìu hoạt đọng quá, có cơ hội để mấy chị em kéo nhau đi ăn chè.
Thứ 7 này ai rảnh thì xung phong đi Phú Vang nào, Sunny sẽ bao chè  :laugh:  Hứa đó. Hihi! :P
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: avatar vào 28-08-2010 10:51:18
Hi cac thanh vien tai Hue. Chac chan avatar se co dip ra Hue tham cac ban. Nhung hien tai cong viec no cu bao vay nhieu nen co le phai qua thang 10 nay moi tron chay duoc. Nho mon com hen, bun hen, che bap qua\\\' xa\\\'.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 28-08-2010 11:21:48
thaohang@: Mình đã nhận được 300k của bạn. Cảm ơn bạn nhiều.Còn sách bạn chịu khó đưa ra Đà Nẵng dùm mình. Bọn mình sẽ chuyển về Huế sau.
Thông báo các thành viên đã, đang và sẽ ủng hộ sách cho thư viện ại Huế: Tập trung sách tới nhà xuong rong sớm he.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 28-08-2010 13:41:38
:)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: avatar vào 28-08-2010 20:05:53
...Admin đã xóa một đoạn...

Các bác ở Huế cho avatar hỏi thăm, tháng 10 này avatar mới có dịp ra Huế, lúc đó tôi đem quà ra cùng không biết có kịp để ủng hộ dự án của các bác không?
Mong sớm nhận được tin.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Meokitty vào 09-09-2010 09:13:38
Các bạn ở Huế ơi. Chắc lo trung thu nên tạm dừng chương trình này rồi hả ??  :laugh:
Theo như đã thông báo trước đây, Meokitty đã gom được một số sách giáo khoa cũ và những bộ truyện tranh thiếu nhi, không biết là khi nào thì các bạn cần chuyển ra Huế ? Hay là để gom thêm nhiều nhiều nữa để gần ngày khai trương thì chuyển luôn  :P . Có gì nhắn tin cho Meokitty hen.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 09-09-2010 15:21:31
Hi Sunny_night du an thu vien cho tre em ngheo nay thi co bac nao da xung phong phu trach thuc hien o ngoai Tam Giang chua ban nhi?
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 09-09-2010 16:09:39
chào cả nhà !!!!.
 Hoạt động này vẫn tiến hành như kế hoạch. Do điều kiện xa thành phố nên xuong rong sẽ phụ trách cùng với sự giúp đở, hỗ trợ của các thành viên khác.
 Sau trung thu Huế sẽ bắt tay làm ngay. Vì cũng sắp vào mùa mưa lũ việc đi lại gặp khá nhiều trở ngại. Cả nhà ủng hộ nhiệt tình nhé
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 09-09-2010 21:29:47
Great, tks  B)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: thaohang vào 13-09-2010 10:53:06
Xuongrong, muathu & linhthuc oi,

thaohang gởi số sách (trong file đính kèm) cho 1 đồng nghiệp ra công tác ở Danang vào tối 15, ngày 16 & 17 ở Đanang; nhờ linhthuc hoặc muathu nhận và chuyển giúp cho xuongrong trong dịp ra Huế vào trung thu nghen?
Thông tin liên lạc của đồng nghiệp, thaohang có gởi tin nhắn cho các bạn.

Cám ơn các bạn nhiều, và chúc thành công,
thaohang
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 15-09-2010 09:27:03
Em cảm ơn cả nhà nhiều nhiều !!!!
Số sách này nhờ cậy vào các bác ở Đà Nẵng mang vác ra dùm nhé.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: hien200788 vào 20-09-2010 10:19:30
ban sunny_night co online ko vay.minh thay ban xuong rong co ke hoach mo 1 thu vien nho tai tam giang -hue.
hiện mình có một ít sách như xương rong cần,mình cũng muốn góp vào thư viện nhỏ của tam giang,
khi nào bạn cần cứ gọi cho mình.mình sẽ chuyển sách ra cho bạn
tell : 0984641696 hiền,mình đang ở sg
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: hien200788 vào 20-09-2010 10:24:38
ah ,mình quên có thể mail cho mình cũng dc: hien200788@gmail.com
xuong rong cho mình  địa chỉ rõ ràng nha, mình gửi sách ra để tủ sách sớm được thực hiện.để bà con nơi đây có được cái chữ
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: KevinHieu vào 16-12-2010 09:17:53
Chào cả nhà,

Không rõ chương trình này đã triển khai đến đâu và đã kết thúc chưa nhỉ ? Nếu đã kết thúc thì tổ kế toán đã làm bảng tổng kết thu chi như các chương trình khác chưa ?

Còn nếu vì lý do nào đó mà chương trình chưa tiến hành được thì phiền các MTQ và BQT xem xét chuyển phần ủng hộ qua giúp những chương trình hay hoàn cảnh khác, thay vì \\\" bị chôn vốn \\\" ở đây.

Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: trangvitgioi vào 16-12-2010 23:27:00
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,
Không rõ chương trình này đã triển khai đến đâu và đã kết thúc chưa nhỉ ? Nếu đã kết thúc thì tổ kế toán đã làm bảng tổng kết thu chi như các chương trình khác chưa ?
Còn nếu vì lý do nào đó mà chương trình chưa tiến hành được thì phiền các MTQ và BQT xem xét chuyển phần ủng hộ qua giúp những chương trình hay hoàn cảnh khác, thay vì \\\" bị chôn vốn \\\" ở đây.
Thân,

Chào anh KevinHieu,

Theo thông tin các bài viết trên DĐ thì chương trình này chưa kết thúc do đó tổ thống kê - kế toán chưa làm bảng tổng kết thu chi.

Đến hôm nay, số tiền ủng hộ cho chương trình này là 5.000.000đ (đã chuyển vào quỹ) từ nhóm anh cuong.nguyen/thuylevc và các bạn. Nếu MTQ muốn chuyển phần ủng hộ của mình sang TH khác thì lúc đó BQT sẽ xem xét và điều phối.

Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Bisou vào 19-12-2010 22:23:52
Chào các bạn,
một người bạn vừa giới thiệu trang web NTCM đến với Bisou. Rất cãm phục các bạn về những việc các bạn đã làm được. Rất tiếc là Bisou không góp sức được, xin cho Bisou đóng góp chút tiền mua sách cho thư viện.
Xin vui lòng cho biết tên và địa chĩ để Bisou gỡi tiền, không chuyễn vào ngân hàng được.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 20-12-2010 07:35:00
Theo như Sunny được biết Xuongrong vẫn đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho dự án này. Hiện tại đã mở được các lớp học xoá mù chữ cho nông dân. Bây giờ đang tiến hành dự án làm thư viện nhỏ cho người dân trong thôn, Xuongrong ơi, quay lại với topic này nào, mọi người đang ủng hộ em đấy. Có gì thì chị sẽ giúp 1 tay nhé!
Chúc cả nhà một tuần lễ Giáng sinh an lành và may mắn!  :)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 20-12-2010 11:05:23
Chào cả nhà !!!
Rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm chương trình này. Hoạt động này chỉ hoãn lại thôi ạ, do vừa rồi thời tiết xấu quá thêm địa bàn xa nên chưa thực hiện được.
Cho đến thời điểm hiện nay, số sách ủng hộ đã có 1 số vốn kha khá khoảng 500 cuốn với 200 đầu sách. Trong đó có sự đóng góp nhiệt tình của bạn thaohang và bạn hien200788 tận TP HCM. Số sách này chủ yếu là sách mới và là sách thiếu nhi, sách lịch sử (theo xuong rong thì nội dung vô cùng trong sáng …). Đó là chưa kể  kho truyện của Sunny, Nguyên thy và 1 số thành viên khác chưa tới nữa.
Với số tiền ủng hộ của các thành viên trong DD xuong rong  có kế hoạch sẽ mua 2 kệ sách 3 tầng  (2 x 2) bằng chất liệu gỗ. Hiện nay giá của loại kệ sách này là 1triệu/1 kệ. Tổng cộng hết 2 triệu.
Số tiền còn lại sẽ đầu tư mua bổ sung các loại sách như dạy kỹ năng sống, phòng tránh nguy cơ tổn thương, sách y tế, giáo dục giới tính và một số vật tư làm trò chơi …
Em chỉ báo cáo sơ sơ thế thôi. Cả nhà cho ý kiến thêm ạ. Tranh thủ thời tiết đẹp và sắp dịp nghĩ lễ dài dài.
Cảm ơn vì sự quan tâm rất chi nhiệt tình của mọi người.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: trangvitgioi vào 22-12-2010 00:21:28
Bisou đã viết:
Trích dẫn
Chào các bạn,
một người bạn vừa giới thiệu trang web NTCM đến với Bisou. Rất cãm phục các bạn về những việc các bạn đã làm được. Rất tiếc là Bisou không góp sức được, xin cho Bisou đóng góp chút tiền mua sách cho thư viện.
Xin vui lòng cho biết tên và địa chĩ để Bisou gỡi tiền, không chuyễn vào ngân hàng được.

Chào Bisou,
Nếu muốn ủng hộ tiền mua sách cho chương trình này, bạn vui lòng gửi vào TK thủ quỹ của DĐ:
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

Hầu hết mọi khoản đóng góp đều chuyển vào TK của thủ quỹ bạn ah, bạn có thể nhờ người nhà hoặc thành viên nào bạn quen biết chuyển giúp nhé. Cảm ơn ủng hộ của bạn.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: KevinHieu vào 09-03-2011 12:16:36
xuong rong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !!!
Rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm chương trình này. Hoạt động này chỉ hoãn lại thôi ạ, do vừa rồi thời tiết xấu quá thêm địa bàn xa nên chưa thực hiện được.
Cho đến thời điểm hiện nay, số sách ủng hộ đã có 1 số vốn kha khá khoảng 500 cuốn với 200 đầu sách. Trong đó có sự đóng góp nhiệt tình của bạn thaohang và bạn hien200788 tận TP HCM. Số sách này chủ yếu là sách mới và là sách thiếu nhi, sách lịch sử (theo xuong rong thì nội dung vô cùng trong sáng …). Đó là chưa kể  kho truyện của Sunny, Nguyên thy và 1 số thành viên khác chưa tới nữa.
Với số tiền ủng hộ của các thành viên trong DD xuong rong  có kế hoạch sẽ mua 2 kệ sách 3 tầng  (2 x 2) bằng chất liệu gỗ. Hiện nay giá của loại kệ sách này là 1triệu/1 kệ. Tổng cộng hết 2 triệu.
Số tiền còn lại sẽ đầu tư mua bổ sung các loại sách như dạy kỹ năng sống, phòng tránh nguy cơ tổn thương, sách y tế, giáo dục giới tính và một số vật tư làm trò chơi …
Em chỉ báo cáo sơ sơ thế thôi. Cả nhà cho ý kiến thêm ạ. Tranh thủ thời tiết đẹp và sắp dịp nghĩ lễ dài dài.
Cảm ơn vì sự quan tâm rất chi nhiệt tình của mọi người.


Mong XR tiếp tục cập nhật thông tin về dự án này, tình hình sử dụng tiền và sách mà mọi người đã trực tiếp gửi cho XR cũng như kế hoạch giải ngân số tiền mà diễn đàn còn đang giữ dành cho dự án.

Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: KevinHieu vào 08-04-2011 00:12:48
Nếu XR không trả lời câu hỏi của Kevin thì cứ sau mỗi tháng Kevin sẽ nhắc XR tiếp ...

Cũng xin hỏi ý kiến của BQT, tổ điều phối và các Mods :

- nếu chương trình này vẫn đang tiếp tục, đề nghị các bạn cập nhật thông tin và xác báo khi nào chương trình sẽ hoàn thành.

- nếu chương trình này đã thất bại, chúng ta phải thông báo cho diễn đàn biết, tổng kết các khoản đã thu đã chi và hoàn trả cho nhà tài trợ những gì họ đã đóng góp.

Bác Cuong.Nguyen - nhà tài trợ chính - bản tính hiền lành nên chưa có ý kiến, nhưng không có nghĩa là chúng ta cũng buông lơi vấn đề. Trách nhiệm của chúng ta là phải cập nhật đầy đủ thông tin cho cả nhà cùng biết, đặc biệt là các MTQ để họ yên tâm là khoản ủng hộ của họ đã đến đúng nơi, đúng lúc và đúng người. Nếu chúng ta cứ im lặng hoài, sẽ có lúc những MTQ dễ tính nhất cũng chán nản mà bỏ đi ...

Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: KevinHieu vào 14-04-2011 08:54:28
Chào BQT,

Đề nghị tổ ĐP và BQT sớm có quyết định về chương trình này, đã gần 10 tháng rồi từ ngày topic được lập ra kêu gọi ủng hộ mà đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Hiện thời nhà tài trợ chính bác Cuong.Nguyen đã chia tay diễn đàn nhưng số tiền 5M của bác vẫn còn đó, chúng ta phải hỏi ý kiến bác xem ntn :

1- giữ nguyên đó
2- chuyển trả lại cho bác Cuong.Nguyen
3- chuyển sang chi trả hàng tháng những trường hợp mà bác Cuong.Nguyen đang CMTX còn dang dở.

Còn số sách và tiền mà những nhà hảo tâm khác đã chuyển thẳng cho XR, đề nghị XR giải trình việc sử dụng chúng ntn, nếu còn giữ đó thì đề nghị hoàn trả lại cho DĐ và DĐ có thể chuyển chúng qua giúp chương trình Trường Tiểu học Tr\\\'Hy - Tây Giang - Quảng Nam.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=24&id=783

Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 14-04-2011 18:11:56
Gửi cả nhà và anh Kevinhieu :

Hoạt động này đúng là đã ì quá lâu trên DD. Xuongrong cũng đã có kế hoạch báo cáo lại với DD nhưng thấy hơi ít phản hồi. Thời gian qua bản thân XR bận hơi nhiều việc nên không tham gia DD thường xuyên cũng như ít có dịp về lại dưới phá Tam Giang nên đã để dự án này chìm. Cảm ơn anh KevinHieu và mọi người tích cực thúc đẩy và nhắc nhở. Xin phép cả nhà cho xuong rong khởi động lại hoạt động này. Một phần vì mục đích của hoạt động, phần nữa cũng không thể để phụ lòng những ai đã từng quan tâm, hỗ trợ hoạt động. Tuy không phải là hoạt động lớn nhưng nếu hoãn hay hủy thì cũng đều không tốt và thiệt thòi cho các em.
Trước hết xuongrong nói qua về số lượng sách thời điểm hiện nay của dự án: đã có sẵn 500 đầu sách từ một số người bạn của XR (ngoài DD) và 21 đầu sách của bạn Thaohang, ban hien200788 trong dịp xrong vô TP HCM. Tất cả số sách này đang được xr gửi tại văn phòng cơ quan XR.
Trong dự án này bạn thaohang có gửi hỗ trợ 300k cùng với số sách trên. Do chưa tiến hành hoạt động nên số tiền này xrong vẩn chưa sử dụng. XR sẽ thực hiện theo đúng quy trình của DD gửi lại vào quỹ DD. Việc sử dụng tất cả các sự hỗ trợ của hoạt động này XR chỉ thực hiện sau khi nhận được sự thống nhất từ BQT.
Với số lượng sách hiện nay cộng thêm số lượng sách tiềm năng từ các thành viên (Sunny, Nguyen Thy, XR …) thì 2 thư viện cũng không còn khát sách lắm. Xuong rong nghĩ việc quan trọng là tính bền vững lâu dài của thư viện vì thế cần chú trọng vào việc đầu tư các kệ sách, giá sách kiên cố nhằm giữ gìn, bảo quan sách tốt. Việc quản lý thì đã có các nhà cộng đồng của các thôn quản lý nên không có vấn đề gì nhiều.
Với số tiền hiện nay mà dự án được ủng hộ xuong rong muốn đề xuất được sử dụng như sau:
- Mua kệ sách (loại 3 tầng gỗ, có kính bảo vệ): 2 kệ x 1,5 triệu = 3 triệu (trước đây dự trù 1triệu/kệ)
- Số tiền còn lại mua thêm sách, đồ chơi …
Các thành viên Huế sẽ thực hiện hoạt động này. Xuongrong  có trách nhiệm báo cáo thanh toán hoạt động sau khi kết thúc kèm theo đầy đủ mọi chứng từ.
Dự án đưa sách về cho các em vùng Đầm phá rất mong nhận được phản hồi từ các cả nhà.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Sunny_night vào 14-04-2011 22:54:24
xuongrong là người đề ra dự án và chịu trách nhiệm về dự án này, mặc dù nó bị ngưng trệ khá lâu nhưng hy vọng dự án vẫn sẽ được tiếp tục, vì đối tượng chúng ta hướng đến là trẻ em vùng đàm phá đang khát chữ, và nếu thực hiện tốt thì sẽ mang hiệu quả lâu dài.
Mong xuongrong nhanh tay thực hiện tốt dự án và cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
@xuongrong: Nếu cần gì cứ alo nhanh nhanh nhé!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: pquyen vào 14-04-2011 22:56:58
Vậy tốt rồi! Dự án vẫn tiếp tục thực hiện.

Xuongrong cố lên nhé!

Khi nào cần giải ngân thì báo.

Thân.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 20-04-2011 08:42:43
Chào cả nhà !!
Huế đã sẵn sàng thực hiện hoạt động này rồi ạ. Hiện nay em còn giữ 300k của thaohang, em sẽ chuyển về quỹ trước khi giải ngân. Không biết em chuyển cho anh Pen hay chị Vịt đây?
Sắp tới em và Sunny sẽ tham gia vào chuyến đi Quảng Nam nên rất mong muốn thực hiện hoạt động này trước khi đi vì thời gian nghỉ lễ tạm xa Huế khá dài. Mong cả nhà quyết cho em tuần tới được không ạ?
Sunny, Nguyên Thy ... Mọi người tập trung sách và mọi vật dụng ủng hộ lại nhé.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 20-04-2011 18:17:54
anh đợt ni rảnh rùi!có chi thì ới một tiếng nhé!luôn sát cánh cùng em(hihi ở sát phòng trọ nhau í mà :laugh: )
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: phuclehuu vào 22-05-2011 03:40:27
Vụ này chìm xuống phá Tam Giang chưa xuong rong ơi. Lôi lên em nhé!  ;)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Bud vào 24-05-2011 19:47:21
Tội cho các em ở Đầm Phá quá. Không biết bao giờ Chương trình này thực hiện được, mặc dù đã đầy đủ các yếu tố cần thiết để thực hiện, chắc chương trình này còn thiếu cái \\\"DUYÊN\\\" . Tôi trộm nghĩ chương trình này nên kết thúc tại đây thì tốt hơm.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Khai Tâm vào 24-05-2011 20:26:20
Mong là người đã đề ra dự án và đứng ra chịu trách nhiệm về chương trình này nhanh lên tiếng để mọi người biết về việc thực hiện đã đến đâu.

Bản thân tôi nghĩ, nếu cứ để tình trạng ì trệ này kéo dài e rằng cuối cùng kết quả thu được sẽ chẳng có gì. Chúng ta không thể để số tiền của MTQ ủng hộ dậm chân tại chỗ một cách uổng phí như thế được.

Buồn với cách làm việc như thế này.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 24-05-2011 23:15:21
(Mong cả nhà thông cảm,đợt ni Xương rồng có TW về kiểm tra nên hơi bận, chắc bây chừ xong rùi)
Xương rồng ơi!rảnh chưa?thứ bảy ni anh rảnh,giúp chi được thêm choĐP- Tam giang  Được không?Ới anh tiếng hí!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 30-05-2011 11:31:27
Gửi mọi người !
Như vậy là xuongrong ko cần phải chuyển lại khoản ủng hộ của thaohang vao quỹ DD và sẽ tổ chức ngay. Mong mọi người tha lỗi vì cách làm viêc dây dưa, chậm trễ này.
kế hoạch thực hiện vẫn giữ nguyên, mọi thứ đã tập trung rồi nên xuongrong sẽ tiến hành làm ngay trong tuần này.

Trích dẫn
Trước hết xuongrong nói qua về số lượng sách thời điểm hiện nay của dự án: đã có sẵn 500 đầu sách từ một số người bạn của XR (ngoài DD) và 21 đầu sách của bạn Thaohang, ban hien200788 trong dịp xrong vô TP HCM. Tất cả số sách này đang được xr gửi tại văn phòng cơ quan XR.
Trong dự án này bạn thaohang có gửi hỗ trợ 300k cùng với số sách trên. Do chưa tiến hành hoạt động nên số tiền này xrong vẩn chưa sử dụng. XR sẽ thực hiện theo đúng quy trình của DD gửi lại vào quỹ DD. Việc sử dụng tất cả các sự hỗ trợ của hoạt động này XR chỉ thực hiện sau khi nhận được sự thống nhất từ BQT.
Với số lượng sách hiện nay cộng thêm số lượng sách tiềm năng từ các thành viên (Sunny, Nguyen Thy, XR …) thì 2 thư viện cũng không còn khát sách lắm. Xuong rong nghĩ việc quan trọng là tính bền vững lâu dài của thư viện vì thế cần chú trọng vào việc đầu tư các kệ sách, giá sách kiên cố nhằm giữ gìn, bảo quan sách tốt. Việc quản lý thì đã có các nhà cộng đồng của các thôn quản lý nên không có vấn đề gì nhiều.
Với số tiền hiện nay mà dự án được ủng hộ xuong rong muốn đề xuất được sử dụng như sau:
- Mua kệ sách (loại 3 tầng gỗ, có kính bảo vệ): 2 kệ x 1,5 triệu = 3 triệu (trước đây dự trù 1triệu/kệ)
- Số tiền còn lại mua thêm sách, đồ chơi …

Thứ 6 ngày 3/06 chúng ta tiến hành mọi người nhé.
Sunny ơi ! Phụ em 1 tay với, em bận quá mà thứ 7 lại phải đi nữa rồi.
Anh Pen và chị Vịt xem xét tình hình duyệt dùm em phần tài chính nhé, em sẽ báo cáo lại sau.
Cảm ơn mọi người nhiều. Mong mọi người bớt hỏa.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: pquyen vào 06-06-2011 20:44:49
pen em chuyển cho xuongrong 5.000.000 cho dự án này nhé!!!

Thân.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 09-06-2011 08:00:25
Hi cả nhà.
Em đã đặt 2 tủ sách cho hoạt động này, kế hoạch thực hiện trong tuần này nhưng tiếc đang đợt thi cuối nên các thành viên dời hẹn sang tuần sau. Hiện nạy xuongrong đang rà soát và phân chia lại sách để chuẩn bị thủ tục bàn giao cho cộng đồng. Kế hoạch là sẽ thực hiện ngay trong tuần này nhưng các bạn thành viên đang tập trung cho đợt thi cuối nên hẹn sang tuần sau.
2 tủ sách xuong rong đặt có kích cơ 1m x 1,2m x 0,35m (rộng x cao x hông) với giá 1,4triệu/ 1 tủ đã bao gôm tiền vận chuyển.
Anh pen ơi ! Nhờ anh pen chuyển kinh phí của hoạt động này giúp em nhé.
Các thông tin về sách và hoạt động sẽ đưa lên cho cả nhà sau khi thống kê lại toàn bộ sách hiện có.
Chúc cả nhà mùa hè mát mẻ.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: NhombanThanHuu vào 29-06-2011 12:16:56
Thac mac xin hoi dien dan.
Chung toi da theo doi chuong trinh nay rat lau, va mong tung ngay de chuong trinh thuc hien. Chung toi khong hieu vi li do gi nhung khoang tien dong gop chuyen truc tiep den thanh vien Xuongrong da qua lau, gio nay van khong thay ket qua. Chung toi muon co su minh bach trong van de ho tro ma chung toi da chuyen, mong moi nguoi ngheo som co sach de hoc.
Xin dung vi cham tre ma lam mat niem tin. Den bay gio theo thong tin cua nhom khi di qua dam pha Tam Giang nay van chua co cuon sach hay ban ghe nao danh cho nguoi ngheo nhu Xuongrong da thong bao.
Co le long tin cua chung toi da het va chung toi xin rut lui. So tien chung toi da chuyen truoc cho Xuongrong tuy xu li. xem nhu la kinh nghiem khi dat long tin vao mot chuong trinh tu thien.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: vodanh vào 29-06-2011 14:07:52
Tôi theo dõi việc này khá lâu và cũng sốt ruột không kém nhombanthanhuu.
Bài viết đầu tiên của chủ topic ngày 1/7/2010, có ghi \\\"Nhân tiện có hoạt động đang bế tắc, nên xuong rong mong muốn kêu gọi đồng bào NTCM giúp đỡ.\\\"
Nay đã tròn một năm, nhưng dự án vẫn chưa thể hoàn thành mặc dù vật lực và tài lực đóng góp từ các thành viên không phải là không đủ.
Tôi xin góp ý thẳng: bạn cần phải có trách nhiệm hơn với những đề xuất của mình.
Mong bạn thay đổi cách làm việc và có những điều chỉnh thích hợp.

Thân chào.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 29-06-2011 14:12:59
Chào cả nhà và NhombanThanhuu!
Dự án này đã khá lâu mà đến nay vẫn chưa hòanh thành. Mong bạn Xương Rồng cùng các nhóm thành viên ở Huế cho biết những khúc mắc để cả nhà cùng biết.

Thật buồn khi nghe những thông tin mà bạn NhombanThanhuu cung cấp. Liệu có đúng là hiện chưa có sách và ghế ở Tam Giang? Mong các bạn ở Huế và Xương Rồng giải thích rõ ràng.

Chính bản thân thôi cũng chán và thất vọng khi chương trình đã 1 năm nay mà vẫn chưa hoàn thành. Do điều kiện xa xôi, không phải ở đâu anh em BQT cũng có thể đến được, mọi sự cũng đặt niềm tin vào các bạn ở địa phương...

Khi đề xuất, bàn luận ai cũng hào hứng, nhưng sau đó rồi quên dần, chẳng mấy ai để ý nữa. Đây cũng là lời nhắc nhở cho các thành viên, khi giới thiệu hay đề xuất việc gì cũng cần phải có trách nhiệm, đi đến cùng sự việc chứ không thể \\\"hứng\\\" tùy tiện rồi sau đó ra sao thì mặc...

Dù sao đi nữa, BQT cũng thành thật xin lỗi vì chuyện này!

Cảm ơn các bạn!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 29-06-2011 14:35:57
Chào cả nhà!
chào bácTheanh
chào NhombanThanhuu!chào ban vodanh!rất vui khi dự án của xương rông được cả nhà mình luôn quan tâm đến!Quả thật một chương trình nào cũng đòi hỏi tinh nhanh nhạy chính xác kịp thời và minh bạch.Vẫn biết rằng xương rồng người đề ra dự án phải chịu trách nhiệm trước cả nhà về mọi chuyện!biết rằng tiến độ của dự án còn chậm không đáp ứng như mong đợi của cả nhà!Xin mọi người hãy thông cảm đừng ngi ngờ chi lắm kẻo tội nghiệp những tấm lòng bởi vì sau đó còn rất nhiều khó khăn mà Xương rồng đang phải tự vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ cả nhà giao.
Cá nhân Giang coi không có ý kiến chi hết nhưng xin hỏi riêng NhombanThanhuu là bạn nghe người khác nói lại hay tận mắt chứng kiến mà bạn viết(chua co cuon sach hay ban ghe nao danh cho nguoi ngheo nhu Xuongrong da thong bao.)bản thân Giang coi đã đến tận nơi:Thôn Nghư Mỹ Thạnh xã Quãng Phước. vậy những gì Giangcoi thấy chỉ là sự lừa dối thôi sao!
gửi bác Theanh: Đúng là thật chậm trễ,trong dự án Xin hứa với bác và cả nhà Cuối tuần này Xương rồng,Giangcoi và các bạn ở Huế sẽ hoàn thành chương trình đem tin vui đến cho tất cả mọi người.
xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm!thân ái!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 30-06-2011 07:53:31
Chào cả nhà!
Chuyện bạn NhombanThanhuu thắc mắc cần được chính Xương Rồng giải thích rõ ràng.

Nói gì thì nói, với một dự án nhỏ mà để cả năm chưa thực hiện là một sai sót lớn. Trách nhiệm này thuộc về nhóm thực hiện và sự quản lý của BQT. Việc này chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn MTQ và các thành viên!

Các bạn thử nghĩ coi, nếu một căn nhà mà để cả năm như vậy, việc trượt giá nguyên vật liệu ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Mong các bạn có trách nhiệm hơn với những gì mình đã đề xuất và hứa...

Mong các bạn đừng để MTQ, thành viên đánh mất niềm tin vì một việc không đáng. Cả ngàn việc làm được, chỉ vì một việc nhỏ mà đánh mất tất cả thì buồn lắm thay!...

Mong cả nhà chia sẻ và thông cảm. Cảm ơn mọi người!

P/S: Anh em ở Huế ơi, ráng gấp rút và thực hiện, chụp hình, công bố đầy đủ chương trình cho cả nhà được rõ nhé! Cứ để em úp tay lên đầu chịu trận liên tục này e rằng sẽ tổn thọ mất... Cảm ơn các bạn!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 30-06-2011 13:41:26
Chào cả nhà !
Xuongrong biết lỗi lớn của mình trong việc này nên không hề có ý kiến gì. Thành thật tạ lỗi với những ai đã quan tâm, lo lắng và hi vọng vào chương trinh này.
Nếu giải thích sự chậm trễ của mình thì chỉ là cách bao biện cho việc đã không làm tốt việc sắp xếp thời gian, nhân lực thực hiện hoạt động của riêng bản thân xuongrong.
Trước khi những thắc mắc của Nhombanthanhuu đưa ra thì xuongrong đã liên lạc với các thành viên Huế quyết định hoàn thành vào chiều thứ 7 ngày 2/06/2011 rồi. Sáng nay xuongrong đã về dưới ấy một lần nữa để rà soát lại số sách mà trước đây bên Cơ quan xuongrong có hỗ trợ (số lượng ít, chưa có tủ) để lên danh sách làm thủ tục bàn giao vào chiều thứ 7. Đây là địa bàn xa việc kiểm soát sách không dễ nên rất cần phải có những quy chế quản lý chặt chẽ hiệu quả và huy động trách nhiệm tại chính quyền thôn.
Nhombanthanhuu: Nghe các bạn nói là có về thăm khu vực này. Xuongrong xin phép nhắc lại địa điểm để bạn kiểm chứng nhé.
- Địa điểm 1: Thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TT Huế. Qua bến đò Cồn Tộc khoảng 1km là tới. Hiện nay thôn có 2 địa điểm học tập cộng đồng. Thứ nhất: nhà học tập cộng đồng nếu bạn vào đó bạn sẽ thấy các hình ảnh hoạt động mà mình tổ chức mấy năm qua với trẻ em vùng Đầm phá, hình ảnh lớp xóa mùa chữ. Trong nhà cộng đồng có hơn 10 bộ bàn ghế trong đó có 5bộ mới mà mình đã xin hỗ trợ trước đó. Bạn có thể hỏi thăm tất cả mọi người trong thôn về những hoạt động của mình. Ngoài đời mình tên Sâm nhé. Thư hai: nhà trưng bày nằm trước nhà cộng đống khoảng 200m hiện nay đang lưu giữ các mẫu vật nghiên cứu tri thức địa phương, trưng bày mô hình ngư lưới cụ và mô hình đầm phá là một điểm trong tour du lịch trải nghiệm đầm phá và được bọn mình xây dựng nhằm làm nơi giáo dục cộng đồng và trẻ em về hệ sinh thái đầm phá và ý thức bảo vệ môi trường.
- Địa điểm 2: thôn Mai Dương, xã Quảng Phước: Nếu bạn muốn tham quan tủ sách giả chiến dang rất sơ sài của thôn bạn có thể liên lạc trẻ em trong thôn hoặc anh Duy (0935987444 - Bí thư chi đoàn thôn) để tìm hiểu tình hình nhé. Thôn Mai Dương hiện nay chưa có nhà cộng đồng nên tạm thời bọn mình đang gửi sách tại Hợp tác xã dịch vụ Nông nghệp Mai Dương. Người quản lý sách là chị Hài và chị Thủy (Hội phụ nữ thôn).
Xuongrong thành thật nhận khuyết điểm của mình, sai sót này không có gì để có thể thông cảm được. Nhưng mọi người đã trót tin xuongrong rồi thì xin chờ cho 2 ngày nữa nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 01-07-2011 16:19:24
Gửi mọi người !
Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng ni có nhận được thùng sách của Sunny, giờ đang cho mấy bạn sinh viên phân loại và đóng gói. Cơ bản thì cũng nhẹ nhàng vì tủ và một số sach xuongrong đã chuyển thời gian trước. Tuy nhiên tha thiết kêu gọi các thành viên ở Huế đăng ký tham gia hoạt động này. Kế hoạch cụ thể:
- Địa điểm tập trung: Trung tâm nghiên cứu và PTXH - 2/33 Nguyễn Trường Tộ (phía sau kSanj Thanh Thảo giữa nhà thờ và cầu Phủ Cam)
- Thời gian: 13h30p chiều ngày mai 2/07
- Phương tiện: tốt nhất 2 người 1 xe máy (tự túc).
Hiện nay đã có 7 bạn đăng ký tham gia, toàn nam nhi trai tráng cả nên yên tâm phần vận chuyển.
Chúng ta sẽ tiến hành trao sách vào 2 thôn.
- Từ 14h15 đến 15h15: trao sách tại thôn Mai Dương
- Từ 15h15 đến 15h30: di chuyển
- Từ 15h30 đến 16h30: trao sách tại nhà trưng bày hặc nhà cộng đồng thôn Ngư Mỹ Thạnh.
- 16h30: Kế hoạch của xuongrong là cho bà con trải nghiệm 1 vài điểm trong tour lịch Đầm phá bằng thuyền của bà con Ngư Mỹ Thạnh tuy nhiên việc này còn tùy thuộc vào kế hoạch ra thăm nồi cháo QTri của mọi người.
Liên hệ: xuongrong nhé (0984 827 261)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 01-07-2011 20:16:59
chao ban xuongrong!minh la tv moi,minh rat thich tat ca cac chuong trinh cua dd va minh mong muon dong gop 1 chut cong suc cho dd va moi nguoi,nhung vi hoan canh va cong viec ko cho phep.truong hop nay neu minh sap xep dc thoi gian minh se di cung cac ban,minh se bao lai cho ban truoc 1h chieu mai nhe
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: NhombanThanHuu vào 03-07-2011 19:18:56
Nhom chung toi luon dong hanh cung NTCM tu truoc den nay va chua bao gio thay that vong nhu viec lam lan nay. Mac du da rut lui khoi dien dan de tiep suc cho nhung du an khac nhung trong chuyen di mien Trung vua roi, chung toi da co dip ghe qua Hue va xuong tan noi ma du an Xuong rong keu goi giup do.
Du an nay da tri tre tinh den nay da hon 1 nam. 1 nam bao nhieu niem tin cua chung toi va tat ca cac thanh vien khac danh cho du an nay deu cam thay qua that vong. Ban than Xuongrong nhieu lan hua va roi that hua. Chinh ban than Xuongrong cung tung viet nhung bai viet keu goi su giup do cho ban than va gia dinh Xuongrong, nhung lai vo cung tho o va vo trach nhiem doi voi nhung em nho o vung Dam Pha nay. Neu chung toi khong den tan noi day, khong thay duoc cac em nho ngheo dang them khat nhung quyen sach de hoc chu thi chung toi cung khong muon noi len day nhung dong chu dang buon nhu vay.
Rieng nhom chung toi ngoai viec ung ho tren dien dan cung da non nong chuyen khoan so tien thang vao tai khoan cua Xuongrong de giup Xuongrong nhanh chong thuc day du an, nhung van khong thay hoi am. Trong luc bao nhieu cong suc cua tat ca do vao cho Dam Pha Tam Giang voi nhieu canh ngheo dang mong moi thi ban than Xuongrong lai im hoi lang tieng va neu xuat hien tren day cung chi im lang roi im lang.
Den hom nay chung toi da doi ket qua cua chuyen di nhu Xuongrong da hua o bai viet tren, nhung gio van chua xuat hien bai viet nao. Neu Xuongrong la nguoi song co trach nhiem voi cong dong, voi chinh nhung loi noi cua Xuongrong thi mong Xuongrong hay xem xet lai nhung viec Xuongrong da lam o day. Co le Xuongrong se lai bien minh cho viec cham viet ket qua cua chuyen di la do ban cong viec nhung do khong con lam chung toi dat niem tin o ban trong bat ky viec gi sau tat ca.
Xuongrong phai biet chung toi va nhung thanh vien o day non nong den nhu the nao ve ket qua cua du an nay va muon nhanh chong biet tin. Hanh dong cua ban lam chung toi cam thay thieu su ton trong nhau trong qua trinh hop tac. Va chung toi mat het niem tin tu Xuongrong va BQT dien dan khi de cho nhung ca nhan thieu trach nhiem  
Nhung gi chung toi can o day khong phai loi xin loi cua Xuongrong, hay nhung gi Xuongrong da tu nang cao uy tin va nhung gi ban tu cho la xa hoi danh gia o trong bai viet tren. Ma la chu TIN, va cai TAM khi de cho cac em nho ngheo, va nguoi ngheo khong co sach de hoc trong 1 nam qua.
Bay gio chung toi muon BQT lam ro nhung khoan tien ma tat ca thanh vien da ung ho cho du dan nay, va so tien mot so thanh vien va ca nhom chung toi da chuyen truc tiep vao tai khoan cua Xuongrong.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 03-07-2011 21:02:56
Gửi cả nhà, gửi nhombanthanhuu !
Báo cáo với mọi người, xuongrong với sự hỗ trợ của các bạn ở Huế đã hoàn thành dự án nhỏ gây nhiều phiền lòng này.
Cập nhật thông tin muộn là do hôm qua sau khi hoàn thành việc bàn giao sách cho cộng đồng thì xuongrong và 5 thành viên cùng nhau chạy thẳng ra Quảng Trị luôn để hôm nay khai trương nồi cháo.
Xuongrong xin cập nhật lại toàn bộ danh sách các đầu sách do các thành viên của NTCM và những người khác hỗ trợ qua file mọi người có thể tham khảo.
Thực hiện cùng xuongrong hoạt động này còn có 5 thành viên DD và 2 người bạn khác.
Cập nhật một tí về tài chính.
- Tổng số tiền xuongrong nhận hỗ trợ cho hoạt động này là 5.300.000 VNĐ từ NTCM(5triệu) và 300k từ thành viên thaohang.
- Số tiền chi cho hoạt động này bao gồm:
+ 2 tủ nhôm kính: 2 x 1.400.000 = 2.800.000 VNĐ
+ 55 đầu sách, vở các loại ( 158 quyển) = 2.725.300 VNĐ
Tổng chi phí cho hoạt động này là: 5.525.300 VNĐ
Số tiền thiếu đó là chút phần nhỏ coi như xuongrong tạ lỗi với các em.
Một số hình ảnh gửi tới mọi người trong chuyến vừa rồi.
 
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 03-07-2011 21:14:39
Theo kế hoạch 13h30p mọi nhóm thành viên xuất phát nhưng vì còn có kế hoạch ra Quảng Trị nên 10h30 mặc dù trưa nắng nhưng mọi người đã tập trung đông đủ và quyết định hoàn thành trước.

- 12h có mặt tại thôn Mai Dương - Quảng Phước:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05539.JPG)
Trưa nắng nên nhóm chỉ gặp cán bộ thôn và đại diện xã. Nhóm trao đổi, bàn giao:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05543.JPG)
- Mỗi người 1 tay:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05547.JPG)
- Hoàn thành sơ sơ:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05562.JPG)
- Hoàn thành 1 địa điểm:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05568.JPG)
- Địa điểm thứ 2:
Do nhà cộng đồng ở ngay phía ngoài phá nên mùa mưa bão sẽ rất khó khăn cho các em đi lại, nên nhóm và thôn Ngư Mỹ Thạnh tạm thời chọn nhà trưng bày làm nơi đọc sách cho các em.
  (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05569.JPG)
- Đây là nơi lưu trữ các mẫu vật của phá Tam Giang:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05574.JPG)
- Mọi người khá vất vả:
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05577.JPG)
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05580.JPG)
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05582.JPG)
- Hoàn thành tủ sách thứ 2:
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC05585.JPG)
Ở cả 2 thôn hiện nay số lượng sách đề đang phân tán trong các em do mùa hè nhu cầu đọc nhiều hơn. Tuy nhiên nhóm cũng đã bàn bạc và đưa ra những quy định chung về việc sử dụng tại địa phương để nhằm quản lý hiệu quả hơn.
Ngày mai xuongrong sẽ gửi đến cả nhà biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan của hoạt động này.
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: penguin vào 03-07-2011 22:18:10
NhombanThanHuu đã viết:
Trích dẫn

Rieng nhom chung toi ngoai viec ung ho tren dien dan cung da non nong chuyen khoan so tien thang vao tai khoan cua Xuongrong de giup Xuongrong nhanh chong thuc day du an, nhung van khong thay hoi am.

Xuong rong vui lòng giải thích thêm thông tin trên của NhombanThanHuu, vì ở trên anh chỉ thấy em xác nhận em nhận được 5.000.000VND từ quỹ (của thành viên Cuong.nguyen) và 300.000VND của chị Thaohang.
Cảm ơn em!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 03-07-2011 22:27:16
Trích dẫn
Xuong rong vui lòng giải thích thêm thông tin trên của NhombanThanHuu, vì ở trên anh chỉ thấy em xác nhận em nhận được 5.000.000VND từ quỹ (của thành viên Cuong.nguyen) và 300.000VND của chị Thaohang.
Cảm ơn em!

Anh Pen ơi ! Em chỉ nhận tiền từ quỹ và bạn thaohang thôi. Ngoài ra em ko nhận bất cứ 1 khoản tiền nào nữa.
Nhombanthanhuu: bạn có thể nói rõ về việc này được ko? Mình ko hề nhận được tiền hay bất cứ liên lạc nào của bạn về việc hỗ trợ cho hoạt động này mà (ngoài những phản hồi trên DĐ).
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: DiepThien vào 04-07-2011 07:48:50
NhombanThanHuu đã viết:
Trích dẫn

Den hom nay chung toi da doi ket qua cua chuyen di nhu Xuongrong da hua o bai viet tren, nhung gio van chua xuat hien bai viet nao. Neu Xuongrong la nguoi song co trach nhiem voi cong dong, voi chinh nhung loi noi cua Xuongrong thi mong Xuongrong hay xem xet lai nhung viec Xuongrong da lam o day. Co le Xuongrong se lai bien minh cho viec cham viet ket qua cua chuyen di la do ban cong viec nhung do khong con lam chung toi dat niem tin o ban trong bat ky viec gi sau tat ca.


@Nhombanthanhuu:

Tuy vào Diễn đàn không nhiều nhưng DiepThien cũng biết chủ đề này. Xin được góp ý đôi điều cùng bạn:

1. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu sai ý bạn nói. Đây là cách bạn tôn trọng người khác và cũng là tôn trọng chính bản thân bạn.

2. Xuongrong đã biết nhận lỗi và đã thực hiện trong Thứ 7, sau đó nhóm ra khai trương nồi cháo Quảng Trị. Không phải lúc nào cũng thuận tiện vào internet để viết bài ngay, vậy mà mới có một ngày chưa thấy thông tin là bạn đã lớn tiếng trách móc người ta. Tôi chắc Xuongrong phải can đảm lắm mới chặn được những giọt nước mắt tủi hờn.

Thiết nghĩ, bạn nên đổi thành nick \\\"Nhombanhomang\\\" - Nhóm Bạn Hổ Mang thì hợp hơn. Thân hữu gì mà sân si quá trời!

Chúc khỏe!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 04-07-2011 09:02:43
Chào cả nhà!
Tình hình lại căng thẳng nữa rồi...? Mong mọi người bình tĩnh, kiềm chế \\\"lạm phát\\\" lời ăn tiếng nói một tý cho nó thanh lọc cơ thể nhẩy...

@Diep Thien: Không nên lấy sự nóng nảy để nghênh đón sự nóng nảy. Không nên lấy lời lẽ nặng nề để chữa bệnh nặng lời. Cũng không nên tăng volume để đáp trả tần số cao... (DD là một tổng hợp hài hòa, trong âm có dương, trong dương có âm. Giống như ăn hột vịt lộn thì phải biết ăn kèm với rau răm và gừng cay vậy bạn ạ...)

@NhombanThanHuu: Thứ nhất, thay mặt BQT tôi chân thành xin lỗi toàn thể thành viên DD vì sự tắc trách này! - Dù nó là nguyên nhân gì đi nữa thì lỗi vẫn thuộc về BQT trước tiên.

Thứ hai, tôi chẳng bao giờ có ý, và cũng không thể thuyết phục bạn về niềm \\\"Tin\\\" được nữa. Vì chính DD đã làm mất lòng tin từ sự vụ này, chính bạn cũng không muốn tiếp tục \\\"Tin\\\" nữa qua câu chuyện vừa qua. Khi chữ \\\"Tin\\\" bị hao mòn thì có lẽ \\\"đối thoại song phương\\\" cũng khó tìm kiếm được điểm chung? Vì thế, tôi từ bỏ ý định thuyết phục bạn tiếp tục nuôi dưỡng chữ TIN trên DD!

Tôi hiểu câu \\\"Một lần mất tín, vạn lần mất tin\\\". Nhưng chúng ta thử suy luận ngược một tý nhé? Ví dụ tại quán cơm 2.000 đồng ở SG: Mỗi năm các bạn ở đây làm tốt 364 ngày, có 1 ngày có sơ suất. Vậy, vì một ngày đó mà chúng ta nói là mất Tin các bạn ấy trong suốt 365 ngày tiếp theo sao? Các bạn không biết sao, chứ tôi thì rất rõ ràng, tôi Tin 364 ngày của các bạn ấy, và tôi cũng nghi ngờ 1 ngày/365 ngày của các bạn ấy!

Về vấn đề bạn NhombanThanHuu chuyển tiền cho Xuongrong: Nguyên tắc của DD là với các chương trình hoạt động được BQT duyệt thì tiền sẽ chuyển cho thủ quỹ chính hoặc thủ quỹ dự án được BQT đề cử. Nhất quyết không chuyển cho các thành viên, nếu chuyển thì đó là giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng khi sự việc xảy ra thì ít nhiều Ban điều hành của DD cũng tự thấy phải chịu trách nhiệm liên đới.

Vậy, để rõ ràng trong việc này khi Xuongong đã thông báo là không nhận được khoản nào ngòai khoản từ thủ quỹ và của Thaohang. Chúng tôi cần bạn xác nhận là đã chuyển thông qua thủ quỹ DD hay chuyển trực tiếp đến bạn Xuongrong? Bạn vui lòng giúp chúng tôi chứng minh khoản tiền bạn chuyển? Biên lai hoặc sao kê chuyển tiền? (Số lượng, ngày tháng chuyển, tài khỏan...?) Việc này rất cần thiết, mong bạn vui lòng hỗ trợ và giúp chúng tôi!

Việc cuối cùng, lỗi của Xuongrong thì đã rõ. Nhưng chuyện cập nhật bài viết chậm thì bạn nên thông cảm, vì sau khi hòan tất dự án các bạn ấy phải đi Quảng Trị để khai trương nồi cháo.

@Xuongrong: Đề nghị bạn nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sự việc này. Xuongrong cũng cần chứng minh là mình không nhận khoản nào ngoài hai khỏan trên thông qua sao kê tài khỏan và các biện pháp khác. Nhờ Xuongrong theo dõi và trả lời kịp thời những thắc mắc liên quan.

@Penguin và tổ kế toán: Các bạn vui lòng cập nhật, báo cáo lại các khỏan mà các thành viên đã ủng hộ cho chương trình này nhé. Cảm ơn!

@All: Dù dự án đã hoàn tất nhưng rõ ràng quá trình thực hiện quá chậm, gây nhiều phiền lòng tới các bạn. BQT một lần nữa xin lỗi các bạn! Từ việc tự nhận thức thấy trách nhiệm liên quan của mình, nếu các bạn đồng ý thì tôi xin phép nhờ thủ quỹ Penguin gửi trả lại toàn bộ số tiền mà các thành viên đã ủng hộ dự án này. Tòan bộ chi phí cho việc thực hiện dự án tôi sẽ bù vào như một lời xin lỗi thiết thực đến các bạn. Mong các bạn đã ủng hộ cho dự án cho ý kiến. Cảm ơn các bạn!

Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả, vui vẻ!
Thân.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 04-07-2011 10:20:54
DiepThien đã viết:


Tuy vào Diễn đàn không nhiều nhưng DiepThien cũng biết chủ đề này. Xin được góp ý đôi điều cùng bạn:

1. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu sai ý bạn nói. Đây là cách bạn tôn trọng người khác và cũng là tôn trọng chính bản thân bạn
diepthien:yeu cau ban phai suy nghi that ky truoc khi dua ra loi phan xet.truong hop viet tieng viet ko co dau rat la nhiu o tren dd vi nhieu ly do khac nhau.dac biet ban than 0707 cung viet ko co dau vi ko biet cach de viet co dau(,trinh do su dung vitinh ko co) theo nhu ban da noi vay la ko ton trong nguoi khac sao?
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 04-07-2011 10:32:13
Chào bạn gietthoigian0707!
Tôi thông cảm và chia sẻ những vướng mắc ngòai ý muốn khi không gõ được tiếng Việt có dấu trên DD. Mong là việc này sớm được khắc phục để anh chị em dễ đọc thôi, và còn tránh việc đọc sai ý của bạn viết nữa... Chỉ vậy thôi!

Bạn có thể tham khảo cách gõ tiếng Việt tại Topic sau:
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=31&id=1190

Chúc bạn vui!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 04-07-2011 10:34:07
cam on bac theanh nhieu
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: vodanh vào 04-07-2011 10:37:01
@nhombanthanhuu:
- Tôi đồng tình bài viết đầu tiên của bạn: phê bình cách làm việc chậm trễ của xuongrong- người đề xuất chương trình này. Tôi cũng đã lên tiếng với xuongrong qua bài viết góp ý thẳng thắn về tính trách nhiệm của cô ta.
- Tôi phản đối bài viết thứ hai của bạn những ý sau:
1/ Nick của bạn xuất hiện 2 lần trong 2 bài viết vào duy nhất chủ đề này. Tôi đọc lại toàn bộ topic và không thấy nick nhombanthanhuu đã đăng ký đóng góp, nhờ BQT chuyển tiền, thủ quỹ dd xác định không nhận được tiền nhưng nay nick nhombanthanhuu lên tiếng đã chuyển khoản vào tài khoản xuongrong. Tôi cho rằng bạn đã vi phạm nguyên tắc hoạt động của diễn đàn. Vì vậy, bạn phải tự chịu trách nhiệm việc này và không được phép trách cứ. Mời bạn đọc tại đây. (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36:test&catid=14:quy-trinh-g). Tôi trích dẫn để bạn tham khảo:
Cưu mang không thường xuyên (CMKTX):
Đây là cách thức giúp đỡ một lần, hay vài lần không theo định kỳ nhằm giúp một hoàn cảnh nào đó vượt qua cơn ngặt nghèo như bị bệnh, tai nạn, thiên tai… trên tinh thần lá lành đùm lá rách.
Với hình thức này, bạn có hai cách lựa chọn:  
     1.Bạn đăng ký giúp một trường hợp cụ thể nào đó trên DD, BQT sẽ giúp bạn chuyển tiền đến hoàn cảnh đó hoặc tự bạn gửi đến.
     2.Bạn gửi tiền vào quỹ NTCM và uỷ thác cho BQT điều phối.
*Lưu ý: BQT chỉ chịu trách nhiệm về những khoản tiền mà bạn gửi nhờ thủ quỹ chuyển giúp, còn những giao dịch giữa các thành viên với nhau ở ngoài thì BQT không chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, tôi vẫn đề nghị bạn chứng minh việc bạn nói bạn đã gửi tiền trực tiếp vào tài khoản của xuongrong cho dự án này. Câu hỏi của tôi là: bạn đã gửi cho xuongrong bao nhiêu tiền, vào ngày nào, từ số tài khoản nào, từ ngân hàng nào, chuyển đến tài khoản nào?  Nếu câu trả lời của bạn thỏa đáng, tôi cam kết sẽ làm đến nơi đến chốn việc này trong thời gian sớm nhất để tìm ra sự thật. Nếu bạn không trả lời những câu hỏi trên, tôi cho rằng bạn đã bịa đặt việc chuyển tiền nhằm mục đích bôi nhọ dd, cá nhân xuongrong hoặc chỉ để thỏa mãn mục đích đay nghiến vì sự chậm trễ của dự án mà thôi.
2/ Khi tham gia diễn đàn từ thiện bằng một nickname, tôi cho rằng mỗi nick cần có trách nhiệm với những lời nói, hành động, đóng góp của mình. Một trong những trách nhiệm đó là xây dựng niềm tin trong cộng đồng mình tham gia. Vì vậy, việc tôi cam kết với bạn nhằm mục đích xây dựng niềm tin trong cộng đồng và rất mong bạn xắn tay áo để làm rõ thay vì bài bác nó bằng những trách cứ khi sự thật chưa được chứng minh.
Việc tu tâm và dưỡng tánh phải song hành khó lắm thay?!

@xuongrong: cám ơn bạn đã hoàn thành dự án. Tôi cũng muốn dành lời khen ngợi tính dấn thân của bạn và chúc mừng bạn có những bài học đáng quý.
Tôi vẫn lưu ý bạn cần xem đây là một ca CMKTX. Vì vậy việc cập nhật theo dõi, hỏi thăm... để có những điều chỉnh các hỗ trợ là cần thiết. Mong bạn ghi nhớ.

Xin cám ơn.
Vodanh.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: nguyenthy vào 04-07-2011 10:46:33
Thân chào NhombanThanHuu! :)
Đọc những lời tâm sự chân thành của nhóm các bạn dành cho dự án này của XR và những tình cảm nhóm các bạn dành cho các bé nghèo bất hạnh ở vùng Đầm Phá sông nước Tam Giang quả thật rất cảm động và đáng quý, điều này cũng có thể giải thích được lí do những bài viết của nhóm các bạn ở trên mục ạ.
 :P Vẫn biết cuộc đời ai cũng có những lúc vô tình bị sai xót nhỏ, và nếu biết chịu trách nhiệm với cái sai đó và làm lại nó thì rất đáng quý rùi phải không ạ! Diễn đàn NTCM yêu thương của chúng ta ra đời cũng vì hướng đến tấm lòng nhân ái! Tất cả các anh chị thành viên trên diễn đàn và ngay chính nhóm của các bạn cũng là những người có tấm lòng với những số phận không may mắn. Chúng ta chung tay góp sức nhỏ của mình để xây dựng uy tín và đem lại niềm vui cho người nghèo, thì tại sao chúng ta không thể bỏ qua những sai xót trong vấn đề này phải không bạn???
Xin đừng bao giờ mất lòng tin vào NTCM bạn ạ!!! Còn lắm những người nghèo đang cần đến các bạn. Còn lắm những mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra trên diễn đàn này trong tương lại, nhưng xin nhóm các bạn đừng bao giờ mất lòng tin vào NTCM. Có thể sau những lần hú tim vì giận hờn như vậy chúng ta lại hiểu và đoàn kết yêu thương nhau hơn. Tại vì chũng ta đã từng xem nhau là anh em một nhà và ngôi nhà chung của chúng ta là NTCM mà, phải không ạ?
Hì hì... hôm ni lần đầu tiên em thấy chị DiepThien hiền lành, dễ xương lại vui tính ưu ái dành cho nhóm các bạn với nick mới nhombanhomang như vậy đó. Em cũng mong được 1 lần ai đó đổi nick cho mà chưa được nơi nè :P . Em hông biết những nơi khác Hổ Mang là như thế nào, chứ ở Huế con rắn Hổ Mang là tương trưng cho oai phong và sự rộng lượng đó ạ!!! :P. Hì, thiệt là ghen tị quá :dry:  
Em cũng mong rằng sau những việc đã xảy ra vừa qua chúng ta sẽ tình khương mếm khương với nhau nhiều nhiều hơn nữa ạ!!!
@ XR oi: vui lên và mạnh mẽ lên XR nha!!! Khi mô đi ăn cơm hến và chè Bắp hí :P  
Hi vọng rằng dự án này sẽ đi đến hồi kết với những niềm vui. Niềm hạnh phúc có sách vở học của các bé nghèo sẽ là cơn mưa rào mùa hạ làm mát tấm lòng của mọi người ạ!!! Chúng ta hãy cố gắng để làm cho niềm vui của các bé được trọn vẹn cả nhà nha!!! Hì hì... em mới nói mưa mà giờ trời Huế sắp mưa thiệt rùi! :blink:
Em chúc cả nhà luôn mát mẻ, vui vẻ, và tươi vui ạ!!! :)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-07-2011 10:47:44
Trích dẫn:
(Về vấn đề bạn NhombanThanHuu chuyển tiền cho Xuongrong: Nguyên tắc của DD là với các chương trình hoạt động được BQT duyệt thì tiền sẽ chuyển cho thủ quỹ chính hoặc thủ quỹ dự án được BQT đề cử. Nhất quyết không chuyển cho các thành viên, nếu chuyển thì đó là giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng khi sự việc xảy ra thì ít nhiều Ban điều hành của DD cũng tự thấy phải chịu trách nhiệm liên đới.

Vậy, để rõ ràng trong việc này khi Xuongong đã thông báo là không nhận được khoản nào ngòai khoản từ thủ quỹ và của Thaohang. Chúng tôi cần bạn xác nhận là đã chuyển thông qua thủ quỹ DD hay chuyển trực tiếp đến bạn Xuongrong? Bạn vui lòng giúp chúng tôi chứng minh khoản tiền bạn chuyển? Biên lai hoặc sao kê chuyển tiền? (Số lượng, ngày tháng chuyển, tài khỏan...?) Việc này rất cần thiết, mong bạn vui lòng hỗ trợ và giúp chúng tôi!


Gửi Nhombanthanhuu: Theo mình nghĩ bạn phải cần chứng minh đã chuyển tiền cho xuong rong hay cho dd bang các chứng từ cụ thể!cái này không khó vì khi thực hiện các giao dịch ngân hàng luôn luôn theo dõi các các  tk mở tại ngân hàng!và tk mở tại ngân hàng có thực hiện các giao dịch nhận và chuyển.
mong bạn thông tin cho cả nhà sớm được biết!nếu như bạn không chứng minh được thì có thể xem như bạn đang vu khống và hạ thấp uy tín danh dự người khác nếu bạn chứng minh được thì hy vọng BQT sẽ có biện pháp cụ thể cho trương hợp này!

gửi gietthoigian0707: có rất nhiều lý do để viết các ý kiến của mình mà không gõ co dấu được.(có thể do máy tính bị hư..lỗi phong chữ....trình đọ tin học như bạn nói..v..v)nhưng vẫn mong bạn ngày càng khắc phuc lên để khi bạn đua ra ý kiến cả nhà không phai hiểu lầm vì tiếng việt của mình phong phú và nhiều nghĩa lắm.thế thôi bạn nhé!chúng mình tạm dừng các ý kiến tại đây kẻo lạc chủ đề!

Gửi DiepThien: Đừng nóng nảy quá bạn nhé, nhẹ nhàng thôi!
Đầu tuần chúc cả nhà sức khỏe!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 04-07-2011 11:23:08
chao cac ban!ve van de viet tieng viet co dau0707 se khac phuc.nhung van de ma 0707 thac mac va muon hoi ban diepthien cung moi nguoi tren dd la co phai viet tieng viet ko co dau la ko ton trong moi nguoi phai ko?
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 04-07-2011 11:29:38
@Chào gietthoigian0707: Chuyện này xem như đã qua, không nên tranh luận thêm làm loảng chủ đề bác ạ.

Việc không gõ được tiếng Việt có dấu có nhiều nguyên nhân, và cả nhà chắc cũng không quá khắt khe đâu bạn ạ. Vì lý do ngòai ý muốn thì anh chị em hoàn tòan thông cảm. Nhưng nếu cố tình thì khác à nghen!

Lâu lâu người ta mới lỡ lời một lần mà bác. Chính trị gia tầm cỡ thế giới còn khối anh mất quyền mất chức vì lỡ lời huống gì anh chị em chúng ta? Xem như đó là ngày xui tháng hạn của người bạn, mình là anh em nên cũng bị SAO chiếu xéo tý! (Chứ không duyên nợ chắc gì \\\"được\\\" chiếu?) Xí xóa nha bác...

@DiepThien: Mong bạn rút kinh nghiệm để thận trọng hơn ở các bài viết sau.

Mong cả nhà tập trung vào chủ đề chính:

Theanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Vậy, để rõ ràng trong việc này khi Xuongong đã thông báo là không nhận được khoản nào ngòai khoản từ thủ quỹ và của Thaohang. Chúng tôi cần bạn NhombanThanHuu xác nhận là đã chuyển thông qua thủ quỹ DD hay chuyển trực tiếp đến bạn Xuongrong? Bạn vui lòng giúp chúng tôi chứng minh khoản tiền bạn chuyển? Biên lai hoặc sao kê chuyển tiền? (Số lượng, ngày tháng chuyển, tài khỏan...?) Việc này rất cần thiết, mong bạn vui lòng hỗ trợ và giúp chúng tôi!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: DiepThien vào 04-07-2011 11:45:45
DiepThein xin lỗi các thành viên ở nước ngoài khó khăn trong việc gõ tiếng Việt có dấu nhé. Còn nhóm thân hữu gì gì đó thì ở Việt Nam rồi, hà cớ chi không bỏ dấu cho rõ nghĩa?

Chúc khỏe!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: bymyside4 vào 04-07-2011 14:22:45
Mong cả nhà kiên nhẫn chờ đợi bạn có nick Nhombanthanhuu trả lời trước khi có ý kiến. Nếu bạn ấy không xác nhận, thì những thông tin bạn ấy đưa ra không chính xác rồi.
@ XuongRong : làm ăn rứa ah, lo mà rút kinh nghiệm nha, \\\"nhất quá tam\\\" nhớ đấy. Co rứa mà làm mất 1 năm, về viết bảng kiểm điểm đi nha B)  .hihi, chúc chị và gia đình sức khỏe, cố lên cố lên ...
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Khai Tâm vào 04-07-2011 14:48:00
Qua sự việc lần này chắc chắn Xuongrong đã tự đúc rút cho mình những bài học đáng giá. Nếu tất cả là việc cá nhân bạn thì không sao, nhưng đây là của một tập thể, một DD, những thành viên trong và ngoài nước với bao niềm tin đặt trọn. Chính bạn là người kêu gọi, bạn cho chúng tôi niềm tin, niềm hy vọng rằng những đứa trẻ cùng quê nghèo sớm có được quyển sách để học, có cuốn truyện bấy lâu thèm khát. Chính bạn cũng là người đã đấu tranh mãnh liệt bằng những bài viết với một TV khi người này có sự nghi ngờ để bảo vệ dự án của mình nhưng bạn lại lơ là nó 1 năm qua và chỉ đến khi mọi người lên tiếng quá nhiều thì bạn mới gấp rút thực hiện trong 1 buổi sáng. Liệu có đáng không? Bạn nghĩ thế nào nếu việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín một DD gồm bao nhiêu con người đã và đang rất cố gắng để xây dựng và vun đắp trong suốt 5 năm qua, cho cả quãng thời gian dài phía trước?

Nếu mọi việc suôn sẻ, thì hiện tại sẽ không có những giải thích, những khúc mắc hay nghi ngờ như thế này. Đó hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của bạn và chữ tín bạn gây dựng với những thành viên khác.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: trangvitgioi vào 04-07-2011 15:21:12
Theanh đã viết:
Trích dẫn

@Penguin và tổ kế toán: Các bạn vui lòng cập nhật, báo cáo lại các khỏan mà các thành viên đã ủng hộ cho chương trình này nhé. Cảm ơn!

Quỹ nhận được 5.000.000đ của cuong.nguyen ủng hộ vào ngày 18/08/2010. Ngày 7/6/2011, quỹ đã chuyển cho Xuongrong 5.000.000đ để thực hiện. Ngoài ra không còn ủng hộ nào khác cho dự án này chuyển qua quỹ.

Xuongrong xác nhận nhận trực tiếp 300.000đ từ Thaohang. Như vậy tổng ủng hộ là 5.300.000đ từ Cuong.nguyen (chuyển vào quỹ) và Thaohang (chuyển cho xuongrong).

@ Nhombanthanhuu: Mong nhận được thông tin bạn để mọi việc sớm sáng tỏ.

Thân.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: xuong rong vào 04-07-2011 17:38:25
Chào cả nhà !
Bài học này xuong rong xin khắc cốt ghi tâm. Nếu xuong rong cố gắng thì đã không để mọi chuyện xẩy ra đến mức này.
Còn chuyện nhombanthanhuu nói đã chuyển cho xuong rong tiền hỗ trợ hoạt động này. Xuong rong xin khẳng định lại 1 lần nữa không hề nhận được bất cứ 1 khoản tiền nào từ nhombanthanhuu cũng như không hề có 1 tin nhắn, 1 lời hỗ trợ trước đây. Xuong rong chi mới biết có nhombanthanhuu mấy ngày hôm nay cùng với tin đã từng chuyển tiền cho xuongrong. Bảng sao kê mà xuong rong đính kèm đúng 1 năm từ 1/7/2010 đến 1/7/2011 hi vọng bạn nhìn kỹ tìm ra giúp mình đâu là số tiền mà bạn đã gửi cho mình. Những gì bạn đóng góp mình xin chân thành tiếp thu, những lỗi của mình, mình sẽ cố sửa nhưng chuyện tiền bạc mình mong bạn hãy minh bạch giúp mình vì trong hoạt động này mình đã tiêu tốn của cả nhà nhiều hi vọng, niềm tin vào đó. Vật chất ít thôi mình không muốn mất thêm.
 
Cảm ơn các anh/chị và mọi người nhiều.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 05-07-2011 09:11:12
Cảm ơn Xuongrong đã cung cấp thêm thông tin cho cả nhà được biết! Chúc bạn sức khỏe và vui vẻ nhé!

@Nhombanthanhuu: Nhờ bạn thông tin thêm và chứng minh khoản tiền mà bạn nói đã chuyển cho Xuongrong? Mong bạn giúp đỡ và hợp tác với DD để mọi việc sớm sáng tỏ. Cảm ơn!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 06-07-2011 21:50:48
Chào bạn NhombanThanHuu!
Nhờ NhombanThanHuu đưa ra những thông tin chứng thực giúp DD. Mong sớm nhận được sự phúc đap rõ ràng của bạn! Cảm ơn!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 07-07-2011 05:42:43
0707 nghi nhombanthanhuu chay mat dep va ko bao gio quay lai nua roi,ca nha chung ta ko can phai mat thoi gian ve nhombanthanhuu nua dau,de danh thoi gian lam nhung viec co ich khac a.chuc ca nha vui ve
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Ha4ever vào 11-07-2011 16:24:06
Mình cũng nghĩ vậy. XR ơi, đừng buồn nhé. Mọi người vẫn tin tưởng bạn và mình xin thay mặt trẻ em ở đầm Phá Tam Giang cám ơn 2 tủ sách mà bạn đã huy động được nhé!
Thân,
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 14-07-2011 21:34:58
Chào nhombanthanhuu...!!!
Một lần nửa đề nghị mấy bạn xác nhận lại việc các bạn đã chuyển tiền cho XR như lời mấy bạn đã nói...
SR đã đưa ra các chứng cứ để phủ nhận lời nói của mấy bạn...
Mong mấy bạn lên tiếng sớm để diễn đàn có biện pháp giải quyết...
Thân
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Smallpig vào 15-07-2011 00:29:16
Smallpig nghĩ tất cả mọi vấn đề đã rõ ràng, không cần phải bàn thêm nữa, có thể trong quá trình XR đã hơi chậm trễ ( vì lý do cá nhân hoặc công việc - mình nghĩ ai cũng có lúc bận tới nỗi k thể tách mình ra để làm thêm việc khác - mặc dù bản thân rất muốn ) nhưng cuối cùng thì tất cả cũng đã hoàn tất ( mình nghĩ XR cũng đã cố gắng hết sức ), các em cũng đã có sách, mọi người đều vui mừng vậy thì cớ sao cứ vì những chuyện k vui nho nhỏ kia mà làm đau lòng người khác.

@Nhombanthanhuu: mình nghĩ các bạn cũng bik bản thân nên làm gì.....hãy sống và tạo lòng tin nơi người khác = chính cách sống của mình chứ đừng vu oan giá hoạ cho người khác. Thanks anyway!

@XR: đừng buồn nhé, có thể bạn hơi chậm trễ nhưng bạn cũng đã cố gắng hết sức của mình, mình tin với tất cả những việc XR đã làm cho người nghèo trong DD thì mọi người sẽ thông cảm và yêu thương bạn hơn, 1 vài viên đá chỉ làm xương cốt mình thêm cứng cáp. Chúc XR luôn vui vẻ và mạnh khoẻ để làm nhiều việc hơn cho người nghèo.
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 19-07-2011 09:34:00
Chào bạn NhombanThanHuu!
Một lần nữa yêu cầu bạn NhombanThanHuu đưa ra những thông tin minh  chứng cho điều mình nói.
Đây là lần cuối cùng BQT nhắc nhở. Nếu bạn vẫn không đưa ra được chứng cứ như bạn nói thì DD sẽ có biện pháp xử lý.
Cảm ơn!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Nhóm_NTCM vào 19-07-2011 15:35:16
Chào cả nhà,
Admin xin tóm tắt mọi chuyện đến thời điểm này cho mọi người rõ:

1. Xuongrong là thành viên trực tiếp thực hiện chương trình mang sách đến cho người nghèo. Quá trình làm còn nhiều thiếu sót, Xuongrong biết nhận lỗi và cố gắng đáp ứng trong khả năng tốt nhất của mình. Xin hoan nghênh tinh thần đó.

2. Nhiều bạn thắc mắc về sự chậm trễ của Xuongrong một cách có lý và ứng xử phù hợp với tinh thần của DD. Xin hoan nghênh tinh thần đó.

3. Nick Nhombanthanhuu nêu ý kiến thiếu trung thực và không phù hợp với tinh thần của DD. Admin xử lý bằng cách treo nick vô thời hạn.

Chúc cả nhà vui vẻ.
Thân
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: Theanh vào 20-07-2011 11:54:04
Chào cả nhà!
Tuần rồi anh Banbe6x, Fullmoon và tôi đã ghé thăm hai nơi đặt tủ sách của NTCM tại Đầm phá Tam Giang (Huế).

Có mấy thông tin xin thông báo với cả nhà:

-Tổng số tiền ủng hộ cho chương trình là 5.300.000 VNĐ (năm triệu ba trăm ngàn đồng).

Trong đó, Xuongrong và nhóm thành viên ở Huế đã chi như sau:

-2.800.000 VND cho việc mua tủ đựng sách. (Mỗi tủ 1.400.000 đồng bao gồm cả tiền mua và tiền vận chuyển từ Huế về đầm phá Tam Giang).

-2.500.000 VNĐ dùng vào việc mua sách cho hai nơi.
Do sách khá đắt nên số tiền trên cũng chưa mua được nhiều, dù Xuongrong và nhiều bạn khác đã đi xin thêm sách để bổ sung vào tủ sách NTCM. Mong các thành viên trên DD ủng hộ thêm sách cho đầm phá Tam Giang.

-Về bàn ghế (không nằm trong hạng mục NTCM mua, mà do Xuongrong đi xin thêm) được đặt ở nhà sinh hoạt cộng đồng. Chứ không phải không có như bạn NhombanThanhuu đưa tin.

-Việc bạn NhombanThanhuu đưa thông tin mập mờ, không chứng minh được những điều mình nói là trái với nguyên tắc của DD - Admin đã xử lý như trên là hoàn toàn hợp lý.

Dù hơi chậm trễ nhưng Xuongrong và các bạn ở Huế cũng đã cố gắng khắc phục. Xin cảm ơn các bạn vì những điều đó!

Nhờ anh Banbe6x và Fullmoon cập nhật thêm hình ảnh và thông tin cho cả nhà được rõ.

Cảm ơn các bạn trên DD! Chúc các em nhỏ ở đầm phá Tam Giang có cuộc sống vật chất và tinh thần ngày một khấm khá hơn!
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: banbe6x vào 21-07-2011 01:13:16
Theanh đã viết:
Trích dẫn

-Về bàn ghế (không nằm trong hạng mục NTCM mua, mà do Xuongrong đi xin thêm) được đặt ở nhà sinh hoạt cộng đồng. Chứ không phải không có như bạn NhombanThanhuu đưa tin.

Hình chụp ở Thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TT Huế (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/MyThanh12_7_2011.jpg)(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/ThonNguMyThanh12_7_2011.jpg)
Tủ sách tại Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/ThonMaiDuong12_7_2011.jpg)
Tiêu đề: Đầm Phá Tam Giang, Huế - Ứớc mơ có sách để đọc
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 22-07-2011 08:17:41
Mọi chuyện thật tốt đẹp!Hy vọng các thành viên trên DD  ai có sách báo cũ,truyện,đồ chơi...Ủng hộ thêm cho các em ở Vùng phá TGiang hẻo lánh này!Mặc dù các thành viên ở Huế đã mua ,xin và quyên góp thêm nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm cho khát vọng mở mang kiến thức tại đây!Mong cả nhà chung tay giúp đỡ!trân trọng!