Tác giả Chủ đề: Chuyến từ thiện với Triton Club thành công tốt đẹp  (Đã xem 3012 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

V.T.A

  • bạn
Có mấy ảnh Mợ MaViCa & đôi cánh thiên thần trong máy ảnh nhà em.

[/img]
 
Em thành viên mới chưa kịp đọc xem HDSD
bên nì post ảnh dư nào các bác nhẩy.

 


Ngủ rồi mavica

Chào cả nhà,
Sau chuyến hành trình hơn 1000km với chủ đề “Traitan với đồng bào dân tộc Lào Cai” cùng với Triton Club – DD otofun.net, em đã về đến HN lúc 3h30’ sáng vừa kịp đón đại lễ 1000 năm Thăng Long. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp và để lại rất nhiều ấn tượng.Bên nhà ta có em, chị Đôi cánh thiên thần và 2 người bạn. Bên Triton Club có 12 xe Triton. Tổng cộng số thành viên tham gia trên 30 người. Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại các xã, các bản, các thôn như: A mù sung-Y tý-Nhìu Cồ San-Ngải Chồ-Sàng Ma Sáo. Có đi thực tế thì mới thấy hết được những khó khăn, thiếu thốn của các đồng bào dân tộc, sự hy sinh, giữ vững niềm tin, kiên cường vượt gian khó của các chiến sĩ biên phòng quyết tâm giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vùng trời tổ quôc. Sự thiếu thốn thì không nói mọi người cũng có thể tưởng tượng và có lẽ cái cần nhiều nhất là tình cảm của mọi người đến với những nơi xa xôi, hẻo lánh, vùng đồng bào dân tộc ít người. Vượt qua những đoạn đường khó khăn, hiểm trở để được trực tiếp mang những phần quà đến với đồng bào dân tộc và các chiến sĩ biên phòng. Có thể những phần quà mang giá trị vật chất không lớn nhưng giá trị tình cảm thì rất nhiều. Đó là tấm lòng của tất cả mọi người trong đoàn, cũng như những người đã tham gia ủng hộ, động viên cho chương trình.
Những hình ảnh các em bé dân tộc chân không có dép, quần áo cũng không đủ mặc chứ không nói đến đủ ấm. Sách vở thì rách nát mà vẫn phải truyền tay nhau, để dành cho các em lớp sau. Ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của em bé người Dao khi nhận được món quà là chú gấu bông khiến mọi người không khỏi chạnh lòng nhưng cũng cảm thấy phần nào ấm áp, hạnh phúc khi mang đến đc những niềm vui nho nhỏ cho em. Những thích thú, vui sướng khi được nhận món quà và đồ dùng học tập mới của các em học sinh...Được trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng giao lưu văn nghệ với các chiến sỹ biên phòng….
Lần đầu đi từ thiện xa, lần đầu giao lưu với các bác trong Triton Club rất vui. Sự nhiệt tình, chu đáo, trò chuyện vui vẻ, thân thiện cũng để lại rất nhiều những cảm xúc, ấn tượng, kỷ niệm khó quên khi tham gia.
Trước đây, diễn đàn NTCM của chúng ta đã kết hợp với diễn đàn bạn Otofun.net cũng đã tổ chức các chuyến đi từ thiện tới các vùng xa xôi, hẻo lánh như Nậm Ban, Pa Ủ. Các chuyến đi thành công đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của cả hai diễn đàn.
Hy vọng sau chuyến đi này, Triton Club và NTCM cũng sẽ thắt chặt mối giao lưu và có nhiều chuyến từ thiện có ý nghĩa như thế này.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các thành viên của 2 diễn đàn nói chung và của Triton Club nói riêng.
Một số hình ảnh chuyến đi chia sẻ với mọi người còn xem chi tiết hành trình của đoàn mời các bác sang đây: Hành trình từ thiện Lào Cai

Trò chuyện với các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Pô:

Chụp ảnh kỉ niệm với các chiến sĩ biên phòng A Mù Sung:

Trao quà cho bà con dân tộc:











Em bé người Mông 2 tháng tuổi, sinh tại nhà và theo mẹ lên nương từ khi 1 tháng tuổi :(

Sắc xuân đã về (hoa đào nở 3 lần trong năm)

Những cây đào ở đồn biên phòng Y tý:



Niềm vui khi có cặp sách mới :)