Tác giả Chủ đề: Phú Dương, Phú Vang - Ông bà Đặng Huần - Phú Vang  (Đã xem 19507 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #8 vào: 27-11-2010 08:19:36
Hôm ngày 15/11/2010 vừa rồi. Các thành viện ở Huế đã xuống thăm và chuyển tiền CMTX 900.000vnđ tháng 10 + 11 + 12/2010 cho gia đình cụ Huần.
Hiện tại tình hình sức khỏe của 2 cụ vẫn tốt. Lúc ra về, 2 cụ vẫn còn nhờ các thành viên chuyển lời hỏi thăm đến cả nhà và chúc cả nhà sức khỏe.
Cầu cho 2 cụ luôn khỏe mạnh để tiếp tục sống hạnh phúc, nhìn tình cảm và sự gắn bó của 2 cụ các thành viên ai cũng ngưỡng mộ và ước ao :P !

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #7 vào: 11-11-2010 00:51:35
@ nguyenthy : Em vui long cho ca nha biet chut thong tin ve gia dinh cu heng. Thanks em!

Xin loi ca nha vi ko go dau tieng Viet duoc!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #6 vào: 11-08-2010 11:12:50
Hôm chủ nhật vừa rồi, một số thành viên tại Huế đã đến thăm và chuyển tiền CMTX 600.000vnđ Tháng 8 và tháng 9 cho gia đình cụ Huần.
 :(  :dry:  Uả? mấy hình em post chạy mô hết rồi??????

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #5 vào: 21-07-2010 09:27:29
Hôm thứ sáu vừa rồi các thành viên có đến thăm gia đình cụ Huần. Thật vui vì thấy cụ ông và cụ bà điều khỏe mạnh.
Trên đường về thăm 2 cụ các thành viên gặp sự cố xe nho nhỏ trên đường, phải dắt bộ một quảng đường khá xa để đến nhà 2 cụ. Trong cái nắng khắc nghiệt mùa hè giữa trưa ở miền Trung, vậy mà các thành viên ai cũng lạc quan và hát nhẩm bài hát có đổi lời tý xíu: \\\"Lạy trời cho con tìm được chỗ sửa xe.\\\"  :P . May mà cuối cùng trời cũng thương cho tìm thấy được. Khi vào nhà cụ Huần, các thành viên lại được cưu mang thêm mấy bình nước lọc, ai cũng bảo nhau: \\\" Thật sự chưa bao giờ được uống nước ngon như vậy.\\\" Cụ ông và cụ bà có nhờ các thành viên chuyển lời hỏi thăm đến cả nhà ạ!.
@ Anh Thaizduy: Cám ơn anh đã gửi bảng theo dõi CMTX của 2 cụ giúp thành viên ở Huế ạ!!!
Chúc cả nhà cả tuần vui vẻ và mát mẻ ạ! :P

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 13-07-2010 16:27:59
Bảng theo dõi CMTX do Nguyenthy gửi nhờ đưa lên diễn đàn:

 

Cảm ơn các bạn nhiều,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #3 vào: 18-05-2010 09:22:48
Hôm trước Xuong rong và Nguyenthy đã đến thăm và trao tiền CMTX cho gđ cụ Huần ba tháng 3,4,5 (900.000). Hai cụ vẫn khỏe, nhà mới gặt lúa xong. Căn nhà mới xây của hai cụ rất tươm tất, mừng cho hai cụ cuối đời được ở trong căn nhà mới sạch đẹp. Sau đó vài ngày Xuong rong đã cùng chị Sunny_night chuyển quà (mắm, muối, đường, dầu ăn) và 200k cho hai cụ. Đây là số tiền tồn từ CMKTX đợt trước của DD (280k + 100k tồn quỹ).
Vài dòng cập nhật tình hình hai cụ cho cả nhà biết. Thân!

 


How many

  • bạn
Trả lời #2 vào: 09-05-2010 23:41:12
Các bạn ở Huế vui lòng cập nhập cho cả nhà biết về tình hình hai cụ với. Cảm ơn nhiều!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-02-2010 09:38:15
Ngày 19/05/2008, thành vên anhlam70 đưa tin về cụ Đặng Huần 96 tuổi, đạp xích lô kiếm tiền nuôi vợ ở chợ Dương Nổ-Phú Dương-Phú Vang-Thừa Thiên -Huế theo nguồn tin của báo Pháp Luật http://www.phapluattp.vn/news/can-canh/view.aspx?news_id=216 147

Ngày 23/5/2008, thành viên Andy đi xác minh:
Từ trung tâm TP Huê về đến nhà ông HUần mất khoảng 15km. Andy đã liên kết một thành viên tại Huế để có thể cùng mọi người đảm nhiệm trường hợp này.
Tuy nhiên khi Andy đến nhà thì có hai người con của ông bà cụ cũng ở gần đó nhưng khi andy hỏi về mối quan hệ của họ với ông bà cụ thì họ chỉ nhận là người bà con. Chỉ có bà cụ ban đầu buột miệng nhận họ là con mình còn hai người con thì có vẻ có ý muốn lãng tránh, có vẻ như họ đang trông đợi một sự giúp đỡ nào đó để bớt gánh nặng. Đây có thể chi là cảm nhận của andy tuy nhiên andy có thể cảm nhận rõ rệt nỗi buồn trong ánh mắt của bà cụ. là một nguòi mẹ, bớt gánh nặng cho những đứa con là điều họ không thể không mong muốn tuy nhiên trong trường hợp này thì cũng thật tủi.
Ông cụ vẫn ngày ngày đạp xiclo và sức khỏe của hai cụ vẫn khá.
Sáng nay andy có mang hai hộp sữa bột dinh dưỡng cho người già và biếu ông bà ít tiền. còn chuyện cưu mang ra sao thì mọi người tính giúp.
Một mặt andy mong NTCM hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng cho ông bà cụ như ý định ban đầu. mặt khác lại không muốn những người con của cụ ỷ lại dẫn đến thờ ơ và vô trách nhiệm trước các bậc sinh thành.

Thành viên HMHai nhận CMTX hai cụ số tiền 300,000 VND/tháng từ tháng 6/2008. HMHai nói thêm “Nên nhớ là ở đây, những người con cái của hai cụ đã tự đánh mất diễm phúc được phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Việc chúng ta giúp đỡ các cụ hôm nay dứt khoát không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ hay thiếu trách nhiệm của những người con ấy”

Thời gian đầu Andy nhận nhiệm vụ trung chuyển số tiền CMTX này.



 

Ngoài ra, cụ còn nhận được CMKTX từ anhlam70 (200k) và sonkhe (100k)

Ngay sau đó, ngày 6/6/2008, thành viên NNHai nhận CMTX thêm 200,000 VND/tháng nữa nhưng ngày 11/6/2008, nhomai_2002 và Andy có đến thăm 2 cụ và xác nhận thêm:

Về vấn đề CMTX 300k/tháng hay là 500k/tháng thì em cũng hoàn toàn đồng nhất quan điểm với người đẹp Đà Nẵng Andy là mỗi tháng chúng ta chỉ nên CMTX cho 2 cụ là 300k mà thôi !
     Hai cụ đều có con cái sống ở gần đó tuy cuộc sống của gia đình các con cụ có đôi chút khó khăn nhưng ko đến nỗi quá khó khăn, nếu như chúng ta tăng số tiền lên thì chắc chắn 2 cụ sẽ chia bớt cho con cháu mỗi người 1 ít . Điều đáng buồn ở đây là con cái ko dám nhận cha mẹ chủ yếu là muốn để cho những người vào thăm 2cụ nghĩ là 2 cụ ko có con cái thật và như thế sẽ tạo lòng thương cảm cho những người muốn giúp đỡ 2 cụ càng nhiều tiền càng tốt ! Khi nhomai và Andy đến thấy 2 cụ và con gái đang phơi thóc trước sân, qua cách trò chuyện và xưng hô của dân Huế thì nhomai chắc chắn 100% là con gái 2 cụ rồi vậy mà khi nhomai hỏi lần đầu thì người đó nói là hàng xóm ở cạnh nhà cụ thấy 2 cụ phơi thóc thì sang phơi phụ giùm. Nghe xong nhomai chỉ cười mà thấy buồn hết cả người, 1 lúc sau nhomai hỏi vặn người đó mấy câu chóng mặt luôn thì lúc đó người đó mới gật đầu nhận là con gái 2 cụ và sự thật mới đc kể ra tuốt luốt luôn! Nào là con cái đều ở xung quanh đó, nào là ai cũng đẻ nhiều con, nào là cuộc sống gia đình nào cũng khó khăn ko lo đc cho 2cụ, ...v.v...
     Chúng ta giúp đỡ là giúp đỡ cho 2 cụ 1 chút để 2 cụ bớt vất vả lúc tuổi già chứ ko phải là giúp cho con cái các cụ những người vẫn khỏe mạnh và làm ra tiền, cho nên là việc CMTX 300k/tháng là hợp lí nhất ! Hôm qua Andy đã chuyển 600k số tiền tháng 06 và tháng 07 rồi.



Sau đó BQT quyết định mức CMTX hàng tháng là 300 ngàn VND từ tháng 6/2008. NHHai chuyển số tiền 200k / tháng sang trường hợp khác.

Từ tháng 8/2009, thành viên nguyenthy ở Huế sẽ đảm nhiệm việc trung chuyển số tiền CMTX hàng tháng.

Ngày 9/8/2009, nhóm thành viên Huế có tới thăm hai cụ và cập nhật. “Hai cụ vẫn khỏe, hiện nay cụ Huần ko đạp được xích lô nữa nên chỉ ở nhà. Hai cụ ở với người con gái kế út năm nay 53 tuổi, còn những người con khác ko giúp đỡ gì được. Về cơ bản, Sunny_night thấy cuộc sống của hai cụ đã tạm ổn. Khi nhắc đến chị Andy, hai cụ cũng có nhớ. Nhóm cũng đã thay mặt NTCM trao áo mưa cho cụ, cụ gửi lời cảm ơn đến các anh chị.

Ngày 30/8/2009, nguyenthy có đến trao tiền CMTX cho 3 tháng 8,9 và 10/2009 và cấp nhật:
Hiện tại ngôi nhà của 2 cụ đang sống đã tạm ổn, nhưng em vẫn hơi lo: Hầu hết các cửa sổ nhà 2 cụ chưa có cửa kiên cố, chỉ được che tạm bởi những tấm gỗ mộc và giấy cứng. Vì 2 cụ tuổi cũng đã già nên em sợ những cơn gió độc sẽ dễ luồn vào và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thêm vào đó mùa mưa bão cũng sắp đến nên việc giữ ấm cho ngôi nhà để tránh rét rất quan trọng.
Ngày 5/10/2009, sunrise thông tin thêm: Hiện nay 2 cụ rất yếu. Cụ bà vẫn đang nằm viện . Lý do là ra vườn hái mấy cọng rau vào nấu canh cho cụ ông chẳng may đất trơn quá nên bị ngã.  Cụ ông cũng vừa xuất viện. Về lý do nhập viện của cụ ông thì do bị một số bệnh của tuổi già và một phần do cụ bà nhập viện nên ở nhà cụ ông nhớ quá đâm ra đau theo. Dù ra viện nhưng ngoài cơm ăn ngày 2 bữa, 2 cụ không còn gì để bồi bổ sức khỏe, tiền vừa đủ mua gạo với đi chợ. Vậy mình thông báo cho cả nhà biết để có kế hoạch giúp đỡ thêm đường sữa cho 2 cụ.
BQT quyết định dành số tiền 500,000 VND CMKTX còn lại để mua thêm đường sữa cho hai cụ.
Ngày 15/10/2009, sunny_night và  sunrise đã đến thăm và mua sữa, bánh, dầu ăn, nước mắm cho hai cụ. Với số tiền 500.000, Sunny mua hết 220.000, số tiền còn lại để lần sau đến thăm sẽ mua cho hai cụ, như vậy hợp lý hơn là mua một lần hết 500.000 thì hơi nhiều.
Hai cụ sau khi đi viện về thì bây giờ cũng đã khỏe lại, dù vẫn còn đau linh tinh vì bệnh tuổi già mà, nên cả nhà có thể yên tâm.

Ngày 6/2/2010 nhân trao quà CMX cho hai cụ, nhóm thành viên Huế đã trao 300.000 CMTX cho hai cụ (tháng 2/2010). Hai cụ vẫn khỏe, cười rất tươi, và một tin vui đến với hai cụ là hai cụ được chính quyền hỗ trợ sửa lại căn nhà đang ở cho khang trang hơn. Chúc hai cụ năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và an dưỡng tuổi già hạnh phúc.

P/S: Lần trước nhận 500.000 tiền tồn từ quỹ để mua đồ cho hai cụ, Sunny và Sunrise mua một đợt hết 220.000, còn dư 280.000, định lần sau xuống thăm sẽ mua tiếp đường, sữa, mắm muối cho hai cụ, chứ thấy mua 1 lần nhiều quá. Vậy còn tồn 100.000 của thành viên Sunrise đóng góp xin phép Tổ điều phối chuyển luôn rồi ra Tết em sẽ rủ các bạn xuống thăm và mua quà cho hai cụ.

Ngày 11/2/2010, Quỹ đã chuyển nốt 100,000 VND của sunrise ủng hộ cho Sunny_night để lần tới mua đường sữa cho hai cụ.

Trích dẫn thông tin từ http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=7254&get=last#49886

Từ đây người biết thương người...