Tác giả Chủ đề: Đông Thành, Bình Minh- Cụ Nguyễn Thị Bảnh  (Đã xem 21304 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #34 vào: 17-04-2012 22:55:05
Hình ảnh start2404 và bạn ghé trao tiền CMTX tháng 04.



Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #33 vào: 17-04-2012 12:19:15
Thứ 7, vừa rồi start2404 cũng người bạn đã ghé nhà và chuyển 300.000đ tiền CMTX tháng 04 cho cụ Bảnh.
Xin thông báo đến cả nhà được rõ.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 04-04-2012 00:25:29
Chào cả nhà, ngày 31/03/2012 vừa qua chị loanngyen và hhbee có ghé thăm Gđình cụ Bảnh. Đi đến lần thứ 2 mới tìm được cụ vì cụ đi bắt ốc ko có ở nhà.
Qua thăm hỏi thì được biết hàng tháng cụ đều nhận được tiền CMTX đầy đủ 300k/tháng. Từ lúc nhận được sự giúp đỡ từ diễn đàn, cuộc sống của cụ cũng đỡ vất vả được phần nào. Hàng ngày cụ vẫn đi bắt ốc ngày thì được dăm ba ký, ngày thì chả được ký nào, cuộc sống vẫn còn bấp bênh do chỉ mình cụ lao động, con cái ko ai lo cho được mà cụ còn phải trông nom chị Út bị tâm thần.
Nhóm thống nhất giữ mức CMTX để phụ tiếp chi phí sinh hoat cho gđình cụ.


Thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #31 vào: 24-03-2012 23:21:16
Hình ảnh trao tiền CMTX tháng 03 cho cụ Bảnh

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #30 vào: 18-03-2012 22:42:35
Chào cả nhà,
Hôm nay start2404 vừa chuyển 300,000đ tiền CMTX tháng 03 từ NV cho bà Bảnh.
Do thời gian khá hạn hẹp nên start2404 ko hỏi thăm được nhiều về cuộc sống của bà. start2404 chỉ nhớ bà có gửi lời cám ơn cả nhà và chia sẽ là hủ gạo trong nhà mới hết hôm qua. Trên đường về CT, start cảm thấy thật khó chịu khi nghĩ đến câu nói đó. start thấy mình quá vô tâm, khi chưa hoàn thành tốt nv của ng trung chuyển. Còn nhớ có lần bà đi mua gạo nên bị xe quẹt phải nằm ở trạm y tế xã hơn tuần...
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 13-02-2012 17:36:50
Còn đây là tiền CMTX tháng 02 được start2404 trào vào buổi chiều chủ nhật vừa rồi.
Vì ko có máy ảnh nên mình chụp bằng ĐT nên ko rõ lắm mong mọi người thông cảm.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #28 vào: 13-02-2012 17:34:17
Xin chào cả nhà,
start2404 thật là đãng trí khi tới hôm đi trao tiền CMTX tháng 01 cho cụ Bảnh trước tết mà tơi hôm nay mới post hình. Mong cả nhà thông cảm.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #27 vào: 22-01-2012 12:06:57
Chào cả nhầ,
Hai tháng rồi vì khá bận với việc học nên start2404 đã không đi mua sắm các thực phẩm cần thiết để gửi đến gia đình bà mà thay vào đó lại chuyển trực tiếp tiền 300,000 đồng/tháng nhưng cũng ko có hình ảnh báo cáo. start2404 thành thật xin lỗi cả nhà vì đã không làm tròn nhiệm vụ này.
Sau khi đi làm tết xong start2404 sẽ post hình lại cho cả nàh xem sao ạ.
Năm mới xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe ạ.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #26 vào: 11-01-2012 21:27:25
Chào cả nhà.
Trưa nay nhóm gồm 5 TV quyen_omon , pokemon22, hhbee_2510 , kingkong_196 và thienho92 đến trồng CMX tiếp theo cho gđ cụ Bảnh.
Khi nhóm đến thì cụ mới đi làm về , nhóm trao quà CMX và cụ có gởi lời cảm ơn đến cả nhà.

Thân.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 29-11-2011 23:05:32
Chào cả nhà,
Hôm thứ qua sau khi bán cơm xong, start2404 có rủ thêm chị quyen_omon, lpt1520 và kingcong_196 ghé trao quà CMTX tháng 11 cho cụ Bảnh. Nhưng do cụ đi dặm lúa ko có nhà nên nhóm đã gửi cho người con bên cạnh nhà cụ.

Phần quà gồm có:
Gạo 15kg x 13,000= 195,000 đồng.
Dầu ăn 1 chai x 37,000 = 37,000 đồng.
Nước mắm Nam Ngư 1 chai x 25,000= 25,000 đồng.
Đường cát 1 kg x 21,000= 21,000 đồng.
Mì gói 5 gói x 3,000 đồng= 15,000 đồng.
Xà phòng 1 gói x 15,000= 15,000 đồng.
Tổng cộng: 308,000 đồng.
Xin thông báo đến cả nhà.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #24 vào: 21-10-2011 23:09:34
Tối hôm qua, start2404 có về nhà nhân tiện đã ghé nhà bà Bảnh để trao quà CMTX cho bà.

Gạo 15kg x 12,000= 180,000 đồng.
Dầu ăn 1 chai x 37,000 = 37,000 đồng.
Nước mắm Nam Ngư 1 chai x 25,000= 25,000 đồng.
Đường cát 1 kg x 21,000= 21,000 đồng.
Nước tương 1 chai x 6,000 = 6,000 đồng.
Mì gói 5 gói x 3,000 đồng= 15,000 đồng.
Bột ngọt 1 gói x 25,000= 25,000 đồng.
Tổng cộng: 309,000 đồng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 18-09-2011 22:27:10
Chào cả nhà,
Hôm thứ bảy vừa rồi start2404 có ghé thăm bà Bảnh để trao quà CMTX tháng 9 cho bà, nhưng bà đi ruộng cắt lúa không có nhà nên start2404 đã mang vào để trong nhà của bà, cũng có nhờ hàng xóm nhắn hộ là start2404 có gửi đồ cho bà.
Trên đường ra về start2404 cũng có gặp bà nên có dừng lại nói chuyện với bà một chút về việc start2404 mua thực phẩm khô bà dùng như thế nào, cái nào sư dụng nhiều ít để start2404 cân đối lại...

Chi phí mua đồ cho bà:
Gạo                 15kg x 11,500= 172,500 đồng.
Dầu ăn           1 chai x 34,500 =  35,500 đồng.
Nước mắm Nam Ngư  1 chai x 25,000=  25,000 đồng.
Đường cát           1 kg x 22,000=  21,000 đồng.
Nước tương        1 chai x 6,000 =   6,000 đồng.
Mì gói         5 gói x 3,000 đồng=  15,000 đồng.
Bột ngọt           1 gói x 25,000=  25,000 đồng.
Tổng cộng                        = 300,000 đồng.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 10-09-2011 23:24:13
Chào cả nhà,

star2t404 cố gắng sắp xếp được một ngày nghỉ để về thăm nhà. Dự định ghé thăm nhà của bà Bảnh để trao quà CMTX cho cụ nhưng không gặp bà ở nhà. start2404 cũng không thấy con của bà ở nhà. Chỉ thấy một em trai đứng gần đó, đoán là cháu nội của bà, nên hỏi: \\\"Bà nội cưng có nhà không?\\\"
- Em hồn nhiên trả lời: Không!\\\"
- \\\"Thế em có biết bà đi đâu không?\\\"
- \\\"Nội đi cắt lúa rồi!\\\"
...
Đã lớn tuổi rồi, nhưng bà vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà vẫn phải làm việc vất vả để nuôi thân, và người con gái bị tâm thần. start2404 thương bà quá :(. Cần Thơ và Vĩnh Long mấy ngày nay mưa nhiều lắm đường đi ruộng lại khó không biết bà có sao không nữa.
Các thực phẩm khô cần thiết, start2404 đành phải mang về nhà nhờ gia đình start2404 giữ hộ. Hôm khác về, mang xuống tận nhà cho bà.

Vài lời chia sẽ cùng cả nhà.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 13-08-2011 11:10:30
Thứ 5 vừa rồi, start2404 cùng các TV quyen_omon, tuankiet_ct, jake_nguyen có ghé trao quà CMTX tháng 8 từ NamViet cho bà Bảnh. Nhưng bà đi bắt ốc không có nhà nên nhóm đã gửi cho con bà ở bên cạnh.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 17-07-2011 20:54:05
Hôm vừa rồi start2404 cùng HuuNghia, Pokemon22 và một người bạn có ghé nhà cụ Bảnh.
Nhóm đã dùng 300 000 đồng CMTX tháng 7 của NV để mua một số nhu yếu phẩm cần thiết cho bà:
Gạo 15 kg= 165 000 đồng.
Bột ngọt 1kg= 50 000 đồng.
Dầu ăn: 1 lít= 45 000 đồng.
Nước mắm : 1 chai= 15 000 đồng.
Nước tương: 1 chai 450ml= 5000 đồng.
Đường 1 kg= 20 000 đồng.
Tổng cộng 300 000 đồng.
Ngoài ra nhóm cũng trao tiền CMTX tháng 5 cho Bà (vì nhóm NV gửi qua đường bưu điện bà không nhận được).



Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.