Đọc được tin mẹ con chị Mẫn kêu đói với anh Phúc. Trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ của cả nhà, bichthuy đã ghé qua thăm mẹ con chị Mẫn trước và gửi tặng mẹ con chị 1 số nhu yếu phẩm để giải quyết vấn đề trước mắt.
Mẹ con chị rất vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cả nhà vì đã luôn bên cạnh thương yêu và giúp đỡ mẹ con chị.
Trong chuyến ghé thăm này, có một số vấn đề như sau :
- Xóm chị Mẫn sống là 1 xóm ve chai nghèo khó, cơn đại dịch này không chỉ làm khó gia đình chị mà làm khó cả 1 khu xóm nghèo nàn này. Vì thế khi biết bichthuy ghé thăm mà tặng quà cho gia đình chị Mẫn, mọi người đã khẩn thiết xin được hỗ trợ nhu yếu phẩm để đi qua những ngày tháng này. Với khả năng có hạn, bichthuy chỉ mới hỗ trơn được thêm 4 phần cho 4 cụ già trong xóm, còn lại gần 20 hộ mà lực bất tòng tâm 😢
- Qua chuyến ghé thăm này bichthuy rất mong có thành viên kết nối xác minh hoặc làm chương trình KTX tặng quà nhu yếu phẩm để phần nào giúp đỡ bà con nghèo chung xóm với chị Mẫn ạ.
Bichthuy đính kèm 1 số hình ảnh ghé thăm chị Mẫn chiều nay bên dưới.
Cảm ơn cả nhà đã lưu tâm.
Trân trọng!