Tác giả Chủ đề: Đông Thành, Bình Minh - Cô bé Minh Quang nuôi mẹ tâm thần  (Đã xem 83204 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi canthoquetoi

@start2404  : hi em , chị được một người bạn gữi đường link của TH này qua email của chị . Chị rất vui vì em đã post lại dùm chị nguyên văn bài viết ấy, và chị cũng được biết là em ở cũng gần nhà với em Minh Quang . Nếu có thể em và 1 vài TV tìm hiểu xem em ay và gđ có được ai giúp đỡ chưa ? Sẳn dịp em có thể giúp mua 1 ít đồ  ăn như gạo, thịt chà bông ... và vật dụng cần thiết cho bé dùm chị . Chị sẽ nhờ chị Lá trung chuyển 500K cho em và em giúp dùm em ay nhé
Rất cám ơn em nhiều Rớt
Chúc em một mùa hè vui vẻ

Thân mến
Chị canthoquetoi

@lathuvang: chị Lá ơi nhờ chị chuyển cho TH này dùm em 500k, Khi nào Rớt và mấy anh chị TV rảnh khi đi thăm em ấy sẻ chuyển dùm
cam on chị Lá
chúc chị vui

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
start2404 xin copy trang báo viết về em Quang cho cả nhà cùng xem.
Cô bé mồ côi hái rau muống nuôi mẹ tâm thần -
Tác giả: Nguyễn Trung Tính
Bài đã được xuất bản.: 26/06/2011 05:00 GMT+7

Là kết quả của một vụ lạm dụng tình dục người tâm thần, em được sinh ra trong cõi mộng du của mẹ, sự từ chối của cha. Nhưng em đã vượt lên để được yêu thương, được khẳng định mình.

Khi nhắc đến cô bé chỉ mới 11 tuổi như Nguyễn Thị Minh Quang ở ấp Hoá Thành 1 xã Đông Thành huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, những người hàng xóm, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo nơi cô bé Minh Quang đang theo học, ai cũng đều trầm trồ mến phục và gật đầu khen ngợi. Nghị lực phi thường, tấm lòng nhân hậu và tinh thần vượt khó của em khiến ai cũng mến thương, cảm phục.

Mồ côi khi cha mẹ còn sống

Sinh ra bởi một người mẹ mắc chứng bệnh tâm thần, lại không được sự thừa nhận của người cha nên bé Minh Quang trở thành trẻ mồ côi cha ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mẹ bé Quang là chị Nguyễn Thị Hồng Loan, năm nay 34 tuổi, nhưng nhìn chị với vẻ mặt ngơ ngác vô hồn, thỉnh thoảng chị lại nhìn con gái, nhìn chúng tôi rồi như muốn nói một điều gì đó. Chị nói lảm nhảm trong miệng và phát ra thành tiếng những câu nói không đầu không đuôi và cũng không ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi, mẹ ruột chị Loan và là bà ngoại của bé Minh Quang cho biết  \\\"Tôi ngỡ ngàng chết lặng khi phát hiện con gái có bầu hơn 3 tháng. Tôi cũng có ý định đưa con đi phá bỏ nhưng nó đã khóc. Tôi thương con quá nên tôi bỏ ý định, dẫn nó về sau khi dắt nó đi một quãng đường đến bệnh viện. Thật may, chứ nếu lúc đó tôi cố giữ không thay đổi quyết định thì làm gì có đứa cháu ngoan thế này?\\\". Nói đến đây bà Hồng ứa nước mắt kéo con bé vào lòng nức nỡ.

Minh Quang ở cùng ông bà và mẹ, hàng đi hái rau muống thuê. \\\"Con muốn hái được nhiều rau muống để có tiền trị bệnh và mua thuốc cho mẹ với ông ngoại uống mau hết bệnh\\\". Nghe cô bé mong ước, chúng tôi cảm thấy nao lòng

Chị Nguyễn Thị Lài, 48 tuổi, một người hàng xóm cho biết \\\"Minh Quang rất đáng thương. Hàng ngày ngoài giờ đi học, con bé còn phải trông giữ người mẹ tâm thần và động kinh của nó. Từ lúc còn 5 tuổi, nó luôn thay bà ngoại theo sát mẹ. Không biết bao nhiêu lần nó vừa khóc vừa la hoán lên gọi mọi người đến cứu vớt kịp thời khi mẹ nó bị động kinh té xuống cái mương đó\\\", chị Lài cũng không cầm được lòng mình và đưa tay chỉ về cái mương bên hông nhà mà cả gia đình này dùng để sinh hoạt.

\\\"Đã vậy, nó còn phải trông thêm ông Thắng, là ông ngoại nó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo do mắc chứng tâm thần phân liệt chẳng thua gì mẹ nó\\\". Chị Lài thở dài.

Bé Minh Quang. Ảnh: Trung Tính

Ông Nguyễn Văn Vẹn, chủ tịch UBND  xã Đông Thành huyện Bình Minh cho biết: ông Thắng phát bệnh cách nay hơn chục năm. Do thua lỗ trong làm ăn rồi nợ nần chồng chất, ông mất định hướng, buồn chán và suy nghĩ, ông đâm ra rượu chè bê tha không kiểm soát được, dẫn đến tâm thần phần liệt cho đến nay.

\\\"Em học giỏi tất cả các môn\\\"

Để có được tiền đi học, Minh Quang phải thức dậy từ sáng sớm, lặn hụp dưới mương tìm hái rau muống rồi đạp chiếc xe đạp cà tàng mà người cậu Út để lại. Có lúc xe hỏng cô bé phải đi bộ đến gần 3 cây số mới đến chợ để bán rau.  Mỗi lần như vậy em chỉ có thể kiếm được 5.000 đến  7.000 đồng thôi.

Hết giờ đi học em canh giữ người mẹ và ông ngoại bệnh để bà ngoại đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Nhiều trách nhiệm, nhưng Minh Quang vẫn là học sinh giỏi xuất sắc.

Minh Quang và mẹ

\\\"Có hôm em đến lớp trễ đến hơn nửa buổi học. Lúc đầu tôi cũng có nhắc nhở em nên đi học sớm hơn nhưng khi biết do Quang thường xuyên phải dẫn mẹ đi lãnh thuốc tại trạm y tế xã nên tôi cũng chẳng la rầy gì nữa. Minh Quang ngoan, học rất giỏi tất cả các môn học. Em luôn tham gia  các phong trào của trường, các cuộc thi cấp huyện dành cho học sinh tiểu học em đều xuất sắc đoạt giải\\\" cô giáo Lê Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, trường tiểu học Đông Thành C chia sẻ.

\\\"Dường như trong  Minh Quang luôn có một tố chất rất đặc biệt và  thông minh hơn hẳn các em học sinh khác. Em thường làm tốt những bài tập khó mà đến tôi và một số đồng nghiệp khác cũng cảm thấy bất ngờ. Trong sự nghiệp hơn 20 năm làm nghề gõ đầu trẻ, thật sự đây là một trong số ít học sinh mà tôi tâm đắc và trăn trở nhiều nhất\\\".
 

Địa chỉ: số nhà 1334, ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.
P/S:  TH này ở cùng xã với start2404 và cách nhà start2404 khoảng 6km.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi canthoquetoi

Chào các bạn . Mình có một ngừơi bạn gữi mình một hoàn cảnh này thật thấy thương và tôi nghiệp lắm . Mình thật sự không quen thuộc với trang website này . Nên có thể bạn nào có từng đọc qua và có thể cho mình biết thêm thông tin với nhé . Mình cũng rất quan tâm đến bé Minh Quang .
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-22-co-be-mo-coi-hai-rau-muong-nuoi-me-tam-than

Cám ơn các bạn nhiều nhé

Chúc các bạn luôn sức khỏe