Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Thăng Bình - Gia đình Em Lành  (Đã xem 2971 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 35 times
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 29-06-2011 14:46:26
giangcoi ở Huế nên không giúp gì được cho em!mong các thanh viên ở Đn quan tâm Giúp đỡ em nhé!cảm ơn Tieuhuongduong ,Thân!

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1058 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 28-06-2011 15:41:11
Nhờ một người quen hỏi giúp, Tieuhuongduong đã liên lạc với em Lành sáng nay. Qua điện thoại, em Lành cho biết năm nay em sẽ ra Đà Nẵng thi đại học vào đợt thi ngày 3/7 và thi cao đằng vào ngày 13/7.

Em hiện có chị ruột đang là công nhân sinh sống tại Đà Nẵng, hai vợ chồng chị đang thuê ở nhà trọ. Chị sẽ lo cho Lành khi ra Đà Nẵng thi. Tuy vậy, THD cũng đã để lại số điện thoại, để em có khó khăn gì thì gọi.

Về phần gia đình em ở Thăng Bình, ba em từ sau tai nạn trở nên bị tâm thần, mắt mờ không nhìn thấy. Mẹ em hằng ngày phụ làm cá, thu nhập trung bình khoảng 30 000đ/ngày. Gia đình em năm ngoái được giúp đỡ 1 lần (đúng theo thông tin bác Nguoithuhaihai đưa lên), sau này em không nhận thêm sự giúp đỡ của tổ chức nào nữa. Thỉnh thoảng hàng xóm, người quen, bạn bè và thầy cô vẫn hay giúp đỡ gia đình em.

THD để lại số điện thoại em Lành để tiện cho nhà mình hay các bác ở miền Trung liên lạc động viên em trong kỳ thy sắp tới.

Trần Thị Lành: 0121664633

Thân.

Vì ta cần nhau!
 


Đang duyệt giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 35 times
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 27-06-2011 15:49:32
Cho giang còi hỏi trường hợp ni cả nhà mình có ai biết thông tin chi về em Lành không?

 


Đang duyệt giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 35 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 24-05-2011 22:58:39
mong cả nhà quan tâm đến trường hợp này! nếu em thi ĐH ở Huế,Giangcoi nhận lo chỗ ở và đua đón em đi thi!

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 23-05-2011 10:10:09
Trường hợp này đưa lên đã lâu, tính đến nay có lẽ em Lành cũng đã chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi kỳ thi ĐH cũng đang gần kề, bichthuy kéo topic này lên để mong cả nhà quan tâm, có kế hoạch xác minh, giúp đỡ ạ. Cảm ơn và chúc cả nhà vui. Thân !

P/S : Thuythuymeocon ơi, em có thể cập nhật thông tin hiện tại của em Lành được không? Cảm ơn em nhiều. Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi lacdo89

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 01-10-2010 15:24:38
Chào thuythuymeocon!

Hoàn cảnh của em Lành thật đáng thương!

Năm học 2010-2011 này thật sự là một thách thúc lớn đối với ý chí của Lành đó!Nếu có thời gian mong bạn hãy luôn động viên tinh thần cho Lành nhé,để em ko cảm thấy cô đơn và nhụt chí trước những khó khăn mà em phải đối mặt hằng ngày,nó sẽ rất ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của em.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #2 vào: 01-10-2010 11:59:02
Hoàn cảnh của chị em Lành thật đáng thương thuythuymeocon ah. Chính vì vậy, các em đã nhanh chóng được một nhà hảo tâm nhận cưu mang:

\\\"Hội Khuyến học huyện Thăng Bình vận động Công ty cổ phần Sành sứ xây dựng Thăng Bình nhận đỡ đầu em Trần Thị Lành (lớp 12A4, trường THPT Tiểu La, Thăng Bình) và em trai của Lành đang học lớp 9 (trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hà Lam) với mức 500 nghìn đồng/em/năm đến khi 2 em học hết lớp 12.  

Ngoài ra, Công ty cổ phần Sành sứ xây dựng Thăng Bình tặng 1 triệu đồng, Hội Khuyến học huyện tặng 500 nghìn đồng, 40 quyển vở học sinh và 1 thùng cháo dinh dưỡng cho chị em Lành\\\".

(nguồn: http://baoquangnam.com.vn/xa-hoi/38/26020-chi-em-lanh-duoc-nhan-do-dau.html )

thuythuymeocon tiếp tục theo dõi nhé. NTCM sẵn sàng tiếp sức khi em Lành buớc vào ngưỡng cửa Đại học đúng không nào. :laugh:

 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 01-10-2010 11:11:09
Thứ sáu, 17 Tháng 9 2010
Năm học 2010-2011 đã thực sự bắt đầu trong niềm hân hoan của lứa tuổi học trò. Song, với em Trần Thị Lành - học sinh lớp 12A4, trường THPT Tiểu La (huyện Thăng Bình) chỉ có buồn tủi và lo âu…


Ba mẹ em Lành.
Tháng 8 vừa qua, ba của Lành bị tai nạn, chấn thương sọ não; gia đình phải chạy vạy đưa ông đi chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Sau khi mổ, ông đã qua cơn hiểm nghèo nhưng di chứng để lại nặng nề: bị mù hai mắt. Và sau hơn một tháng chuyển từ bệnh viện về nhà, ông mắc thêm căn bệnh tâm thần, không còn kiểm soát được hành vi; thường xuyên bỏ nhà đi, đập phá, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, lúc nào cũng phải có người bên cạnh để trông chừng, can ngăn. Lành và mẹ thay phiên túc trực bên ba. Nhiều đêm phải thức trắng nên em không còn thời gian và tâm trí nghĩ đến việc học.

Gia đình Lành thuộc diện hộ nghèo. Khi chưa bị tai nạn, ba em làm bảo vệ (hợp đồng) tại Tòa án huyện Thăng Bình với mức lương 700 nghìn đồng/tháng. Mẹ em làm thuê theo thời vụ với công việc phơi cá khô cho một hộ kinh doanh tư nhân nhưng nay phải nghỉ việc hẳn, ở nhà chăm sóc chồng. Suốt mùa hè vừa rồi, Lành phải đi làm thay cho mẹ. Công việc bắt đầu từ 3 giờ sáng đến xế chiều nhưng số tiền kiếm được chỉ chừng 600 nghìn đồng/tháng. Với chừng ấy, chỉ tạm rau cháo qua ngày cho một gia đình bốn miệng ăn, lấy đâu tiền thuốc thang cho ba, tiền sách vở cho hai chị em… Trong căn nhà (do Ủy ban MTTQ địa phương trợ cấp xây dựng năm 2007) trống trơn, không có vật dụng gì giá trị có thể bán đi giúp gia đình cầm cự qua cơn hoạn nạn. Đó là chưa kể khoản 10 triệu đồng mà gia đình vay để thêm vào làm nhà và chăn nuôi còn nợ ở ngân hàng…

Trước hoàn cảnh gia đình, Lành và đứa em trai (đang học lớp 9) nghỉ học để kiếm việc làm giúp đỡ mẹ và lo thuốc thang cho ba…Xót cảnh của cô học trò nhiều năm liền là học sinh khá giỏi, bà con hàng xóm, giáo viên chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp đã đến giúp đỡ, động viên hai chị em đi học trở lại. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, không biết cô học trò nhỏ và đứa em trai của mình tiếp tục đến trường được bao lâu nữa, nếu không có sự chung tay góp sức từ phía cộng đồng. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm… mở rộng tấm lòng giúp đỡ gia đình em Trần Thị Lành, để ba em có tiền chạy chữa thuốc thang, để hai chị em có thể bước tiếp trên con đường học vấn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Trần Thị Lành - lớp 12A4, trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình; hoặc theo địa chỉ gia đình bà Lê Thị Kim Loan, tổ 13, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình.