Tác giả Chủ đề: Hậu Giang - Gia đình Nguyễn Hoàng Khải - Ngã Bảy  (Đã xem 60886 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi monkeyvn

Vậy là ngôi nhà mơ ước của bé Khải sắp hoàn thành rồi, vui quá cả nhà ơi :woohoo:

Thân,

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thaidzuy xin cập nhật tình hình Ngôi nhà Mơ ước cho gia đình bé Khải:

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-03-2010 22:01:49
Ngày 23/2/2010, thành viên tamngabay đưa tin:

Bé Nguyễn Hoàng Khải sinh năm 1993 sống ở khu vực 5, phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Bé hiện đang học lớp 9 trường THCS Ngã bảy, bé bị bệnh thiếu máu Cơ Tim, sức khỏe yếu. Bố thì đi làm hồ, mẹ thì phụ giúp việc nhà nên thu nhập của hai người không đủ để trang trải chi phí thuốc uống cho cháu Khải.mong các bạn giúp đỡ. Liên hệ gặp anh Tâm so điện thoại 0939.630.390

Ngay ngày hôm sau, Thaidzuy đã đi xác minh:
Tamngabay cùng Thaidzuy đến nhà em Khải. Có mình Khải ở nhà. Ấn tượng đầu tiên là một cậu bé 17 tuổi nhưng bé như trẻ lên 10, được cái rất khôi ngô và sạch sẽ.

Như thông tin đã đưa, Khải mắc bệnh hẹp van tim bẩm sinh và thiếu máu nên người lúc nào cũng mệt mỏi khó thở. Bên cạnh đó, Khải còn thêm chứng bệnh đau nửa đầu triền miên và đường tiêu hóa kém.

Hoàn cảnh hiện tại:
Cha Nguyễn Văn Hoàng (38T), mẹ Nguyễn Thị Phượng 37 tuổi. Nhà có hai anh em trai, em trai Khải là Nguyễn Hoàng Minh 11 tuổi đang học lớp 5.

Cha làm thợ hồ, theo mùa và theo ngày. Khi nào có người kêu đi làm thì đi, tiền công mỗi ngày 70.000 VND.
Mẹ đi giúp việc ngoài thị xã, cuối tháng mới nhận tiền công là 700.000 VND.

Tổng thu nhập của cả gia đình vào khoảng 1.600.000 - 1.700.000 VND / tháng. Chia trung bình cho 4 nhân khẩu là hơn 300 ngàn / tháng, chưa phải là mức nghèo (dưới 300 ngàn/tháng/người) vì vậy gia đình em không được xếp vào diện nghèo của xã.

Hậu quả: Không được miễn giảm học phí (khoảng 700.000 VND / năm / hai anh em) cũng như không được xem xét cất nhà tình thương.

Căn nhà lá mà trời mưa thì dột khắp nơi được dựng trên nền đất ông nội cho cách đây 2 năm. Gạch lát nhà + cửa ra vào cũng xin của nhà người khác khi họ không sử dụng nữa. Hai bên nội ngoại cũng nghèo, chỉ có bên ngoại thỉnh thoảng cho chút gạo. Khải nói, chiều qua nhà con hết gạo, sáng nay mẹ mới tranh thủ đi đong được mấy lon về để trưa nấu.

Tài sản gia đình không có gì ngoài hai chiếc xe đạp cọc cạnh cho mẹ đi làm và Khải đi học (mà bị hư hoài). Trong nhà chỉ dám thắp 2 bóng điện. Nước sinh hoạt xài chung nước máy với nhà hàng xóm. Nhà vệ sinh thì đi ra ao.

Lúc nào có tiền thì Khải được uống thuốc Tây, còn hết tiền thì uống thuốc nam xin trên chùa. Uống thuốc nam thì Khải thấy đỡ mệt hơn chút.

Do không có mẹ ở nhà nên không biết Khải có đóng BHYT năm học này không. Tamngabay sẽ tìm hiểu sau.

Khải là cậu bé rất ngoan ngoãn và lễ phép, biết nấu cơm giặt giũ giúp mẹ. Sau này thích làm việc về máy tính. Học kỳ vừa rồi điểm tổng kết là 6.1. Ham học nhưng bệnh tình và nhà nghèo nên ảnh hưởng kết quả.

Mơ ước của Khải làm sao có căn nhà hết dột nát để cả nhà khỏe hơn, cha mẹ yên tâm làm mướn nuôi các con.

Tamngabay và Thaidzuy có mua một số thực phẩm gồm 10kg gạo, 2 chai nước mắm, 2 chai dầu ăn, 1 gói bột nêm. Tổng cộng 238.000 VND (Tamngabay góp 38.000 VND, Ba của Mun góp 200.000 VND)

Khải 17 tuổi rồi đó


Hiên nhà, mỗi lần mưa là nước chảy tong tong


Bếp nhà em, tồi tàn nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ:


Túi thuốc nam của Khải


Đề xuất:

1.  Cha mẹ còn sức khỏe nên không cần phải CMTX hoàn cảnh này.
2.  Nếu được, thu xếp giúp Khải đi khám bệnh 1 lần trên Viện Tim TP HCM để có phương thức điều trị tốt hơn
3. Mong NTCM xem xét một Ngôi nhà Mơ ước (trị giá khoảng 12-15 triệu VND - do xây đơn giản, không lo bão lụt gì ở vùng này) tại đây.
Trước thông tin xác minh và đề xuất trên, các thành viên NTCM nhiệt tình ủng hộ cho phương án xây Ngôi nhà Mơ ước, lên kế hoạch đưa Khải đi khám bệnh. Hơn thế nữa, thành viên Hindori & Bs. Quang còn giúp Khải chiếc xe đạp và CMTX 500,000 VND / tháng trong vòng 6 tháng.
Ngày 14/3/2010, nhóm thành viên NTCM và bạn bè đã cùng quay trở lại nhà Khải để tặng xe đạp cho em cũng như trao tiền CMTX và bàn bạc về kế hoạch khám bệnh và xây Ngôi nhà Mơ ước.
Đoàn quân NTCM và ủng hộ viên đã rồng rắn kéo nhau tới nhà bé Khải. Mẹ của các cháu hôm nay xin nghỉ làm buổi sáng để mong thấy tận mắt những cô cậu quan tâm tới gia đình chị.

Việc đầu tiên là trao xe đạp cho Khải, đây là phần quà của Hindori & Bs. Quang trị giá 1,400,000 VND tặng em Khải. Tuy 17 tuổi nhưng Khải bé hơn nhiều, vì vậy, các cô chú cùng hạ cọc yên xe xuống cho Khải.
Nhóm trao đổi với chị Phượng, mẹ Khải thì được biết thêm chị đi làm bún thuê từ 12h đêm cho đến sáng, thường là 5h sáng nhưng hôm nào nhiều hàng thì cũng phải đến 7h sáng. Làm bún như vậy cũng được trả công 90 ngàn / tối. Ban ngày chị đi giúp việc cho nhà người ta, sau Tết cũng được chủ tăng lên 900 ngàn / tháng.

Nhóm hỏi thăm tình hình gia đình có dành dụm được gì cho việc sửa nhà không? Chị Phượng nghẹn ngào chia sẻ, làm đồng nào hết đồng đó. Cách đây mấy năm, chị đi vay 6 chỉ vàng lo chữa bệnh cho Khải và lo chi phí gia đình nhưng chỉ tiền lãi hàng tháng cũng phải tra 100 ngàn / 1 chỉ. Có nghĩa là hiện giờ anh chị phải lo trả lãi hàng tháng cho chủ nợ là 600 ngàn. (Theo chị, chủ này thuộc dạng nhân đạo rồi, chứ người khác là lấy lãi 150 ngàn / 1 chỉ / 1 tháng kia). Bản thân chị Phượng còn bị triệu chứng lắng đọng can xi ở thận nữa.

Hindori và nhóm cũng đã trao đổi kỹ về việc đưa Khải lên SG khám bệnh, kết hợp khám bệnh cho chị Phượng luôn. Nhóm cũng bàn bạc việc khởi công xây nhà.
Thống nhất 1 số điểm:

1. Ưu tiên khám chữa bệnh cho 2 mẹ con: Chị Phượng sẽ thu xếp thời gian trong vòng 2 tuần tới để đưa Khải lên SG khám bệnh, kết hợp khám luôn cho mẹ. Chi phí đi lại, ăn ở tại SG do nhóm NTCM giúp luôn. Hindori cùng BS Quang sẽ phối hợp với HKfami tím biếc lo chu toàn việc này.

2. Khởi công xây Ngôi nhà Mơ ước: Anh chị sẽ xem ngày tốt để khởi công. Tất nhiên sau khi chị Phượng và Khải từ SG về. Thống nhất diện tích nhà 4,5 x 8 mét, có phòng khách và phòng ngủ ngăn bằng vách tường, trong phòng ngủ có nhà vệ sinh theo như bản vẽ phía trên. Không làm giếng khoan vì sau khi xây nhà, gia đình chị sẽ làm đơn xin cấp nước từ nguồn nước sạch thành phố.

Nhóm cũng thống nhất Tamngabay sẽ chịu trách nhiệm chuyển tiền và giám sát công trình. Sau khi biết ngày khởi công, NTCM sẽ chuyển tiền theo từng đợt xuống cho Tamngabay dựa theo chi phí tính toán. Rất mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ tiếp tục ạ.

Những vật liệu của nhà cũ sẽ tận dụng làm cái bếp phía sau nhà.

Tamngabay, NikeCRCC và Thaidzuy sẽ chịu trách nhiệm theo dõi Ngôi nhà Mơ ước.

Chị Phượng đã khóc trước sự quan tâm của các người dưng đã đến với gia đình chị.

Hindori cũng đã trao khoản tiền CMTX 500 ngàn tháng 3/2010 + Khoản tiền 100 ngàn (CMKTX) từ một bạn trong đoàn.

Hai anh em Khải và Minh còn nhận thêm quà, mỗi cháu gồm 1 balo + 1 áo thun + 25 cuốn tập + viết từ NTCM.





Thông tin Tài khoản:

Chủ TK: Nguyễn Thị Phượng
Số TK: 0104.254.7210
Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Do cháu Khải chưa thu xếp nghỉ học được nên gia đình quyết định khởi công xây nhà trước. Ngôi nhà Mơ ước cho gia đình Khải đã khởi công vào ngày 8/2 âm lịch, tức 23/3/2010.

Thành viên ủng hộ   Ngôi nhà mơ ước   
   
Dungnguyen & Diepthien   1,000,000           
Cotoiday       1,000,000       
Xulanhtinhnong   1,000,000           
Vitconxauxi   1,000,000           
Anh Xuân   500,000           
Quang & Hindori       1,000,000       
Monkeyvn   1,000,000           
whoadung       1,000,000       
Xulanhphanlan   500,000           
Thoanguyen   200,000           
Kimkhanh       1,000,000       
Piano       300,000       
Tổng cộng   9,500,000

Giúp Khải khám chữa bệnh
Opla               500,000
NikeCRCC           500,000   
Tổng cộng   1,000,000

Từ đây người biết thương người...