Tác giả Chủ đề: Tây Linh, TPHuế - Chị Mỹ Liên - Sỏi thận & Nghèo.  (Đã xem 10117 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 27-09-2011 11:23:34
Trích dẫn:

Tiền đã được chuyển vào TK Giangcoinamtruoc, bạn kiểm tra giúp nha.

Em đã nhận được CMKTX = 500.000đ tối hôm qua!
Trong tuần này em đi học và thu xếp chuyển trước cho gia đình.
Cảm ơn tất cả mọi nguười đã quan tâm đến trường hợp khó khăn của gia đình chị.Thân ái!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #9 vào: 27-09-2011 00:11:31
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Pen em chuyển 500.000 cho giangcoi, nhờ chuyển cho gia đình chị.
Thân.

Tiền đã được chuyển vào TK Giangcoinamtruoc, bạn kiểm tra giúp nha.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 22-09-2011 10:07:14
Em nhận trung chuyển cho gia đình Chị đây là số tk của em:

Chủ tài khoản Nguyễn Thanh Trường Giang
Số tài khoản :0161. 000. 881. 487
Chi nhánh VIETCOMBANK HUE
Thân ái!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #7 vào: 22-09-2011 09:28:29
Vậy trường hợp này có bác gietthoigian giúp CMTX 200k, canthoquetoi 300k. TC 500.000/tháng/6tháng, từ 10/2011.

Quĩ trích CMKTX 500.000.

Bạn Giangcoi sẽ làm trung chuyển cho gia đình chị Liên nhé!

Pen em chuyển 500.000 cho giangcoi, nhờ chuyển cho gia đình chị.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 19-09-2011 13:37:52
ôi!cám ơn canthoquetoi nhanh tay thật,phần còn lại gietthoigian xin nhận trong vòng 6th,bắt đầu từ tháng 10,tất nhiên là sau khi có qđịnh của BQT

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 19-09-2011 13:34:30
Cảm ơn chị canthoquetoi đã đăng ký cưu mang cho trường hợp khó khăn của Chị Liên.
Chị ơi chị Cưu mang bắt đầu từ tháng nào hả chị hay chờ sau khi BQT cho phép !chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc!

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 19-09-2011 13:32:27
Cập nhật hình ảnh xác minh:


















 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #3 vào: 19-09-2011 13:10:58
Chào cả nhà .
Mấy ngày qua canthoquetoi có công chuyện nên không có vào đây tham gia với DĐ .
Đọc qua hoàn cảnh này thấy thương quá . canthoquetoi xin CMTX 300k 1 tháng trong vòng 6 tháng nghen ...Nhờ mấy bạn đại diện và chuyển giúp
@lathuvang : chị lá ơi mấy ngày nay em bận chút chuyện ...ah chị truờng hợp này em xin CMTX cho 6 tháng x 300k tháng nghen chị  . Mong chị chuyển dùm em . Thank you chị Lá
canthoquetoi

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 19-09-2011 12:49:05
Thân chào cả nhà trưa chủ nhật  ngày 18  tháng 9  năm 2011.Sau khi nấu cháo xong cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi và lên kế hoach xác minh trường hợp:

* Huế - Chị Mỹ Liên - Sỏi thận & Nghèo - P. Tây Linh  
Nhóm XM Huế gồm:  Giangcoinamtruoc , comay a2n ,Voka, Quat và SV Phương.

Không khó tìm nhà anh chị  khi Nhóm xác minh hỏi thăm đường đến nhà trọ của anh chị vì ở đây ai cũng biết gia cảnh khốn khó này!
Anh tên là: anh Nguyễn văn Cơ sn 1966
Chị tên là: Hồ Thị Mỹ Liên,sn 1966
Nhóm xác minh không khỏi thấy ngột ngạt khi cả nhà 5 người sống chật chội trong căn phòng trọ nhỏ, tối tăm, ẩm thấp.Bước vào phòng chỉ có anh tiếp chuyện còn chị chỉ nằm liệt một góc phòng chỉ  nói thều thào và đứt quãng.Anh cho biết chị bị bệnh nặng lắm không biết sẽ ra sao nữa nhà thì nghèo con đông.cái khó của gia đình nữa là không có hộ khẩu tại địa phương nên chính quyền không có bất cứ chế độ đãi ngộ nào cho họ.Lần trước chị có mua bao hiểm y tế tự nguyện nên khi mổ chỉ phải trả 20% chi phí (khoảng 8 triệu).
Trước đây khi chị chưa mổ anh làm nghề chạy xích lô ngày được khoảng 50 đến 60 nghìn.Khi chị đau nằm xuống nhà không có tiền anh đã phải đem cầm cố chiếc xích lô(phương tiện kiếm sống cho cả nhà) được 1000.000đ đem chị đi nhập viện.Ngày hôm qua nhóm bạn anh gietthoigian 07_07 đến có tặng cho cả nhà là 3000.000đ anh đã đem tiền đi chuộc lại xe hết 1.100.000đ.Còn lại anh đi mua thuốc cho chị.Trung bình một ngày thuốc uống của chị khoảng 50 nghìn một ngày lâu nay uông thất thường không đều đặn vì khi nào có tiền mới đi bốc thuốc .(chị uống thuốc nam).Nhóm xác minh có thấy trong bệnh án của chị còn ghi bị bệnh về gan rất nặng(nhìn bề ngoài da chị rất vàng).một tháng gia đinh trả tiền thuê phòng trọ hêt khoảng 500 đến 600 nghìn bao gồm cả điện nước.

Anh chị đã có ba người con Cháu Mỹ Linh đã bỏ học từ nam lớp 6 để đi làm thuê cho ngươi ta tại quán phở ngyaf được 30 đến 40 nghìn .Phụ giúp cha kiếm thêm tiền dành giụm để chữa bệnh cho mẹ và học hành của hai em.bé thứ hai tên là Nguyễn Thị Khánh Huyền học Lớp 1, Cháu học ở trường Thanh Long học phí đóng một năm là 900.000 đ.Cháu còn lại Nguyễn Văn Nam Bốn tuổi di học mẫu giáo 1 tháng đóng 130.000 đ
Qua những gì mà nhóm xác minh đã tìm hiểu như trên.Nhóm xác minh đề xuất với cả nhà như sau:
CMKTX: 400.000 đ tiền mua sữa cho chị vì chị mới mổ dậy còn quá yếu nếu được như vậy chị sẽ nhanh chóng hồi phục hơn
CMTX: 500.000 đ một tháng để phụ thêm cho chị mua thuốc và các sinh hoạt khác.
Nhóm xác minh rất mong nhận được sự quan tâm của cả nhà tới hoàn cảnh đáng thương này
Rất mong nhận được hồi âm của cả nhà. Chúc cả nhà khỏe!

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 17-09-2011 12:30:48
Chào cả nhà:
Sáng nay tôi đã cùng nhóm bạn của tôi đến thăm và trao quà cho một gia đình đang gặp khó khăn và đáng thương,vì vậy tôi mạo muội viết vài dòng lên diễn đàn để cả nhà cùng chia sẽ.
-
Đó là gia đình anh Nguyễn văn Cơ sn 1966,làm nghề đạp xích lô(nay đã đem đi cầm cố 1 triệu đồng cách đây 4 ngày để chữa bệnh cho vợ),công việc tạm thời của anh là phụ thợ nề(đã làm được 3 ngày)
-Vợ là chị Hồ Thị Mỹ Liên,sn 1966 cách đây 10 năm chị đi bán cơm-bún hến,trong 10 năm nay chị bị bệnh sỏi thận nặng,đã được phẫu thuật 2 lần nhưng bệnh của chị vẫn không thuyên giảm tí nào và hiện nay chị thường xuyên nằm 1 chỗ không làm được gì,thỉnh thoảng đi chỉ đi lại trong nhà mà thôi
-Con gái lớn là Nguyễn thị Mỹ Linh,16 tuổi đang đi làm thuê(bưng bê cho những quán chè,quán kem)
-con gái thứ nhì là Nguyễn thị Mỹ Hiền 6 tuổi đang học lớp 1
-Và con trai út tên Nguyễn văn Nam 4 tuổi
Cả nhà anh Cơ 5 người đang ở trong một căn phòng chưa đầy 12m2(thuê 1 tháng 400k chưa điện nước),chị thì bệnh nặng đang uống thuốc nam,theo yêu cầu của bác sĩ 1 tháng uống 30 ngày,mõi ngày 52 nghìn.Nhưng vì không có tiền nên chị uống 1 ngày nghỉ 3 ngày,bao nhiêu tiền anh Cơ và bé Linh làm được đều để lo cho thuốc men chạy chưa cho chị Liên và nuôi 2 cháu nhỏ ăn học nhưng cũng không đủ đâu vào đâu.Trong những năm chị Liên bị bệnh anh phải đi vay trả góp.Hiện tại anh Cơ đang vay 3 triệu trả thành 3 triệu 6,mỗi ngày anh phải trả 30 nghìn trong vòng 4 tháng,ngoài ra anh vừa cầm cố chiêc xích lô là phương tiện để anh kiếm sống 1 triệu đồng(trong nhà chẳng có gì đáng giá để cầm cố).Một vài thông tin về gia đình mong cả nhà quan tâm,và mong CLB XMMT sớm xác minh trương hợp này.
địa chỉ nhà chị Liên:12 đường Thế Lữ,phường Tây Linh(cạnh nhà thờ Tây linh)
Điện thoại anh Cơ:01202313411
Xin cám ơn cả nhà