Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Anh Minh Thanh - Suy Thận  (Đã xem 18388 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #64 vào: 22-08-2014 23:11:46
Xin chia buồn cùng gia đình anh Thanh!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #63 vào: 22-08-2014 18:54:23
Chào cả nhà !

Mình vừa nhận được một tin trên Facebook :

Hội Đồng Hương Cái Bè Tiền Giang
Anh Thanh đã thoát khỏi những ngày đau đớn, bệnh tật. Mong anh vãn sanh nơi cực lạc. Thầm cảm ơn người đã đăng bài viết này. Cảm ơn mạnh thuờng quân, nhà hảo tâm đã giúp anh trong thời gian qua...

Vất vã lắm mới liên hệ được với chị Châu thì được biết :

-Anh Lê Minh Thanh đã qua đời vào ngày 17.8.2014 vừa qua.
 (Đúng ngày mình có mặt tại Cái bè- Thế mà ko biết tin để ở lại thắp cho anh một nén nhang từ biệt )
 
Cầu mong linh hồn anh sớm về chốn an nhàn !

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #62 vào: 22-08-2014 15:30:08
Bác banbe6x đã viết ngày 04/07/2014:
Trích dẫn
...
Trao đổi tình hình qua điện thọai 6x nhờ Quanpm.vaeco ứng trước 1,000,000đ để CMKTX cho anh Minh Thanh.

@Thocon: Thỏ xuất quỹ chuyển tới Loannguyen1202 1,000,000đ để nhờ bạn ấy gửi lại cho Quanpm.vaeco dùm.
...
Sáng nay Loan đã nhận được 1,000,000đ chị Thocon chuyển và đã gửi lại anh Quanpm.vaeco 1,000,000đ tiền anh đã ứng trước.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #61 vào: 22-07-2014 13:31:48
Thật mừng vì cộng đồngc hung tay giúp anh Thanh. Vậy Garage Sale sẽ để dành khoản 3 triệu này sang giúp các hoàn cảnh khác.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #60 vào: 22-07-2014 13:09:48
Thật mừng vì hoàn cảnh của Anh Thanh được mọi người quan tâm giúp đỡ.
@ Anh ThaiDzuy ui, anh cho ý kiến về đề xuất của bác hai123 nhé:
Trích dẫn
...với khoản tiền 3 triệu đồng từ nhóm Garage Sale đề xuất ủng hộ, mình đề nghị tạm dừng và chuyển đến giúp các hoàn cảnh khó khăn khác...
Cảm ơn anh!
Bác banbe6x đã viết:
Trích dẫn
@Thocon: Thỏ xuất quỹ chuyển tới Loannguyen1202 1,000,000đ để nhờ bạn ấy gửi lại cho Quanpm.vaeco dùm.
@ Chị Thocon ui, chị chuyển giúp em 1,000,000đ để em gửi lại anh Quanpm.vaeco tiền đã ứng trước nhé. Cảm ơn chị!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #59 vào: 21-07-2014 21:50:04
Chào cả nhà!

Do tình hình tiền bạc của anh Lê Minh Thanh có thay đổi, chị Châu xác nhận: trong 2 ngày qua chị nhận được hơn 15 triệu đồng từ nhiều mạnh thường quân trao tặng (và sẽ còn tiếp tục nhận trong vài ngày nữa).

Để tránh trường hợp: \\\" thường điền tích thuỷ -hạ điền khan\\\"; với khoản tiền 3 triệu đồng từ nhóm Garage Sale đề xuất ủng hộ, mình đề nghị tạm dừng và chuyển đến giúp các hoàn cảnh khó khăn khác. (Tiếc hùi hụi)

Mong ý kiến từ các thành viên nhóm Garage Sale.

Chào. Thân ái! (hai123)

Hình ảnh \\\"chôm chĩa\\\" từ Facebook











 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #58 vào: 19-07-2014 19:47:32
Chào cả nhà!

Vô vàn biết ơn nhóm Garage Sale đã hỗ trợ khẩn cấp cho TH này. Chúc nhóm luôn làm ăn phát tài.

Và cũng trong chiều nay, mình cũng đã nhờ Hội Đồng Hương Cái Bè -Tiền Giang tìm cách kêu gọi qua các kênh khác.

Cầu mong mọi việc tốt lành sẽ đến với anh Thanh cùng gia đình.

Loannguyen1202 cố gắng và ráng vất vả thêm tí nhé!

Mong Tổ điều phối sớm duyệt cho đề xuất của ThaiDzuy. Vì -thường thì vào thứ 2 đầu tuần  bệnh viện rất hay đòi đóng tạm ứng viện phí lắm!

Chào. Thân ái! (hai23)

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #57 vào: 19-07-2014 16:49:23
Nhóm gây quỹ Garage Sale xin giúp gđ anh Minh Thanh 3tr đồng. Mong Tổ điều phối duyệt ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #56 vào: 18-07-2014 11:13:08
Chào cả nhà!
Tối thứ 4, Loan và letuantu ghé bệnh viện chợ Rẫy thăm anh Thanh. Sau khi được  mổ khí quản anh đã tự thở được, tỉnh táo hơn một chút nhưng người anh nhìn tím tái vì bị mất máu. Chị Châu kể nhiều lúc nửa đêm anh gạt tay chân lung tung làm kim ghim trên tay đâm vào tay chảy máu, đến khi chị Châu phát hiện thì máu đã ướt đỏ cả drap giường.
Sau lần tạm ứng ngày 14/06 (5.000.000đ), chị Châu giờ đã cạn sức, không biết vay mượn đâu nữa, trong người giờ chỉ còn hơn 1.000.000đ.
Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ gia đình lúc khó khăn.
Các bạn TNV bên quán cơm 2000đ sẽ theo dõi và cập nhật tình hình để cả nhà cùng biết.
Cảm ơn mọi người.


Bác hai123 đã viết:
Trích dẫn
Với bệnh tình của anh Thanh ngoài sự giúp đỡ, chia sẻ của cả nhà -mình thấy trường hợp này cần phải được giới thiệu đến đơn vị: Y XÃ HỘI thuộc bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ sự trợ giúp thêm.

choray.vn/NewsByType.aspx?CHANNEL_ID=77&NHOMHANG=106

Rất mong có thành viên đảm nhận việc liên hệ, giới thiệu hoàn cảnh anh Thanh đến bộ phận Y XÃ HỘI nhằm có giải pháp bớt gánh nặng về tiền bạc cho gia đình anh Thanh trong cơn ngặt nghèo này!
Tối đó ghé bệnh viện nên không liên hệ được với Y Xã Hội  - BV Chợ Rẫy, có nhờ chị Châu liên hệ với bệnh viện để làm các thủ tục, sẽ báo cả nhà biết khi có kết quả.
Cảm ơn bác hai123 đã luôn quan tâm và nhắc nhở :)

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #55 vào: 16-07-2014 12:42:44
Chào cả nhà!

Loannguyen1202 vừa viết (trích):
Trích dẫn
Trước khi mổ phế quản gia đình phải tạm ứng thêm 5,000,000đ nữa. Giờ chị Châu không còn tiền, phải vay mượn mọi người được hơn 1,000,000đ để cầm cự.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ anh Thanh.


Với bệnh tình của anh Thanh ngoài sự giúp đỡ, chia sẻ của cả nhà -mình thấy trường hợp này cần phải được giới thiệu đến đơn vị: Y XÃ HỘI thuộc bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ sự trợ giúp thêm.

http://choray.vn/NewsByType.aspx?CHANNEL_ID=77&NHOMHANG=106

Rất mong có thành viên đảm nhận việc liên hệ, giới thiệu hoàn cảnh anh Thanh đến bộ phận Y XÃ HỘI nhằm có giải pháp  bớt gánh nặng về  tiền bạc cho gia đình anh Thanh trong cơn ngặt nghèo này!

Chào. Thân ái! (hai123)

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #54 vào: 16-07-2014 12:22:47
Loan mới liên lạc với chị Châu - vợ anh Thanh thì được biết anh Thanh đã được mổ khí quản hôm thứ 6, sức khỏe của anh hiện không được tốt, vẫn mê man suốt, lâu lâu thay máu mới tỉnh táo trở lại.
Trước khi mổ phế quản gia đình phải tạm ứng thêm 5,000,000đ nữa. Giờ chị Châu không còn tiền, phải vay mượn mọi người được hơn 1,000,000đ để cầm cự.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ anh Thanh.
Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #53 vào: 16-07-2014 10:27:35
Chào cả nhà!
Tối thứ 4 tuần trước chị Linh, loannguyen và letuantu có ghé bệnh viện Chợ Rẫy thăm anh Thanh. Sức khỏe của anh đã khá hơn 1 chút, anh vẫn thở máy nhưng gia đình không phải trợ lực nữa. Chị Châu - vợ anh Thanh cho biết các bác sĩ sắp mổ thông khí quản cho anh Thanh nhưng còn đợi tình hình sức khỏe của anh như thế nào mới tiến hành được. Cứ cách 1 ngày là phải chạy thận 1 lần. Vì có BHYT nên tiền chạy thận cũng không tốn kém lắm, nhưng cứ cách một ngày phải chạy thận 1 lần thì số tiền cũng không phải là ít.
Hôm đó chị Linh cũng giúp anh Thanh 1.000.000đ để giảm bớt chi phí.
Cảm ơn chị Linh.
Hiện gia đình vẫn rất khó khăn và rất cần sự chung tay của mọi người.
Một vài thông tin xin chia sẻ.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #52 vào: 10-07-2014 20:45:31
Chào cả nhà!

Mình có gọi điện thoại hỏi thăm về bệnh tình anh Thanh tại bệnh viện Chợ Rẫy thì được biết:

Hiện bệnh tình anh chẳng ổn tí nào -vẫn phải thở máy, thở ống gì gì đó...! Chị Châu -vợ anh Thanh đã phải về quê để vay mượn tiền đóng tiếp viện phí và nhờ anh ruột của anh Thanh trông nom tạm. Gia đình định đưa anh về quê, nhưng nghe bác sĩ nói sẽ không \\\"ổn\\\" lắm trên đường về nên đành tới đâu hay tới đó, trong lúc tiền bạc đã cạn nguồn!

Rất cần và rất mong sự chia sẻ khó khăn từ cả nhà đến với hoàn cảnh thập tử nhất sinh này!

Chào. Thân ái! (hai123)

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #51 vào: 05-07-2014 17:59:30
letuantu up hình dùm anh Quân


Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi quanpm.vaeco

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #50 vào: 05-07-2014 06:44:43
Chào cả nhà !
Hôm 6/7/2014 quanpm và letuantu đã ghé thăm hỏi trường hợp của anh Minh Thành. Khi đến nơi thì thấy tình cảnh của anh Thành rất nghiêm trọng. Bản than anh mang trong mình bệnh suy thận nay anh lại thêm bệnh viêm phổi nặng. Cách đây hai ngày anh bị ngất đi tưởng chừng như mọi thứ không thể cứu chữa được, nhưng rất may là các y bác sĩ cứu cha kịp thời. Hiện anh không thể thở bằng oxy một cách bình thường được mà lúc nào cũng phải có sự trợ lực từ chị Châu (vợ anh Thành) và một người chị họ hang. Hai nguoi phải thay phiên nhau bơm hơi để tang áp lực giúp anh Thành có thể thở đuoc 24/24 rất vat vả. Hai chị đang gang giành lại sự song cho anh Thành từng giây từng phút. Chị Châu cho biết anh Minh Thành nhập viện từ thứ 6 (27/6/2014) tất cả các chi phí chuyển viện đến điều trị xấp xỉ hơn 5 triệu. Thật ra bản than chị không có tiền trong người, trước khi nhập viện chị có bay mượn họ hang được 10 triệu đồng. Số tiền ngày càng vơi đi nhưng tình trạng anh Minh Thành chưa có gì sang sủa lắm. quanpm và letuantu chỉ biết động viên và ửi số tiền CMKTX là 1000000 vnd cho chị ấy. Mong anh Minh Thành sớm khoẻ mạnh. Chúc cả nhà nhều sức khoẻ.

Ghi chú: Hiện bệnh viện chỉ cho thăm bệnh từ 16:00 đến 20:00 nếu ai có nhu cầu thăm bệnh thì gôi chị Châu và chị ấy đắt lên thì được. Anh Minh Thành đang nằm ở khoa than trại 22, lầu 3, phòng số 1.
(letuantu giúp anh up hình trao tiền nhé).

There is no way to happiness. Happiness is the way.