Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Anh Dũng - Gia đình 4 người bệnh  (Đã xem 2102 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

caphesua

  • bạn
Trả lời #1 vào: 28-02-2012 15:25:40
Anh Lê Văn Dũng 45 tuổi ngụ xóm 6 xã Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An.câu đầu tiên anh Dũng nói \\\"đã nhiều năm qua để có tiền chữa chạy , gia đình tôi đã phải tích cóp từng xu từng hào, bán trâu bán bò thậm chí bán cả đất để lấy tiền mua thuốc , chữa bệnh cho các con . Những tưởng sau khi điều trị thì bệnh tình sẽ khỏi nên mạnh dạn đi mượn tiền chữa bệnh mong các cháu sẽ khỏe lên  có thể đi làm để trả nợ . Nào ngờ hết tiền mà bệnh vẫn không thuyên giảm , cái đói lại thêm chồng chất\\\". Là 1 gd thuần nông quanh năm chỉ dựa vào 7 sào lúa . Chị Nguyễn thị Thủy 42 tuổi vợ anh bị viêm bàng quang , con trai thứ 2 đã 20 tuổi  chỉ cân nặng khoảng 35 k do bị rối loạn tiêu hóa. Dù biết bệnh tật dày vò nên xin đi phụ hồ nhưng không ai nhận vì quá ốm yếu , con trai thứ 3 18 tuổi chỉ nằm 1 chỗ không tự ăn không nói được  do dị tật bẩm sinh và anh cũng mang bệnh đường ruột . 2 đứa con gái tuy không bệnh tật nhưng vì thiếu ăn nên còi cọc gầy yếu nay bỗng thấy trên mặt nổi da vàng mà không có tiền để đưa các cháu đi khám . Trong căn nhà tồi tàn rách nát lâu lâu lại nghe tiếng thét của đứa con dị tật. dể có tiền chữa bệnh anh chị đành chấp nhận khoán 2 sào ruộng thế chấp đất làm khế ước vay vốn ngân hàng , gom góp mãi mới được 25 triệu êể đưa các con đi chữa bệnh . Thương gia đinh anh hàng xóm cũng giúp gạo, thực phẩm nhưng cũng không được là bao vì họ còn phải lo cho gia dinh ho . Anh bùi ngùi vì sức yếu không làm được bao nhiêu người ta chỉ trả 90.000/ngày , khi bị ốm không làm được thì thu nhập cũng chỉ được vài ba chục không đủ ăn . Lúc trời mưa không ai mướn đành chịu đói. Nhiều hôm đi làm về thấy giấy lãi suất ngân hàng đã đến hạn đành ngậm ngùi chịu đói  . Nhìn vào mâm cơm của gia đình anh chỉ là cơm và rau thôi . Căn nhà nhỏ do cha mẹ để lại cho anh chị nay đã xuống cấp trầm trọng nứt nẻ tường dột tứ bề . Mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân