Tác giả Chủ đề: Huế:Nguyễn Thị Tiến - SV nghèo mắc bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 7858 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #17 vào: 13-09-2010 09:16:45
Chào cả nhà!!!
Em xin lỗi vì thông tin muộn về trường hợp của Tiến. Hôm qua em và Nguyên Thy đã đến thăm và trao tiền CMKTX (7 triệu đồng chẵn) cho Tiến. Đáng lẽ đây là thời gian Tiến đang xạ trị nhưng vì còn chưa hoàn thành 5 môn học năm ngoái nên phải lùi lịch xạ trị lại để ôn thi> Nhìn em quyết tâm lắm nên hi vọng kết quả tốt.
Hiện tại Tiến sống 1 mình nên khá vất vả, bạn nào có thời gian tranh thủ qua nhà Tiến trò chuyện với bạn ý nhé.
Tiến rất cảm động khi nhận tiền CMKTX của NTCM, Tiến gửi lời cảm ơn DĐ mình nhiều lắm.
SĐT Tiến đây à:01665070156

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #16 vào: 12-09-2010 10:59:46
xuong rong đã viết:
Trích dẫn
Chào mọi người !!!
 Hôm qua nguyên thy có thông báo với xuong rong về khoản kinh phí mà cuong.nguyen và dautruong 100 hỗ trợ Tiến. Xuong rong cảm ơn sự quan tâm vô cùng quý giá đó đối với Tiến. Kế hoạch là sáng nay nấu xong cháo, Huế lại rồng rắn đi thăm Tiến nhưng sáng nay Tiến đã lên tàu về quê từ lúc 4h sáng. Gọi điện cho Tiến thì đc biết sắp tới 100 ngày của bố nên Tiến về thắp hương cho bố, tuần sau Tiến vô lại Huế rồi chuyển cũng được. Cảm ơn mọi người nhiều.

@Xuongrong: Có thông tin gì của Tiến chưa bạn? Nếu có thể cho số ĐT của Tiến lên đây luôn nhe bạn. Thks

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 22-08-2010 17:03:22
Nhìn tấm ảnh Tiến cách đây chỉ hơn 1 năm mà thấy nhói lòng. Nhưng mình tin với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống sẽ giúp Tiến vượt qua giai đoạn khó khăn này, và sẽ lại là một cô bé đáng yêu. Cố lên em nhé! hãy tin rằng gia đình, bạn bè và cả những người không biết em trên DD này đều bên em và cầu chúc cho em khỏe lại, yêu đời, yêu cuộc sống.
Đây là tấm ảnh Sunny chụp Tiến và mẹ ở trong BV hôm đi xác minh, nhìn em xanh xao, tiều tụy mà thương quá là thương.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #14 vào: 22-08-2010 15:01:28
Chào mọi người !!!
 Hôm qua nguyên thy có thông báo với xuong rong về khoản kinh phí mà cuong.nguyen và dautruong 100 hỗ trợ Tiến. Xuong rong cảm ơn sự quan tâm vô cùng quý giá đó đối với Tiến. Kế hoạch là sáng nay nấu xong cháo, Huế lại rồng rắn đi thăm Tiến nhưng sáng nay Tiến đã lên tàu về quê từ lúc 4h sáng. Gọi điện cho Tiến thì đc biết sắp tới 100 ngày của bố nên Tiến về thắp hương cho bố, tuần sau Tiến vô lại Huế rồi chuyển cũng được. Cảm ơn mọi người nhiều.
Đây là hình ảnh của cô sinh viên năm thứ 2 Nguyễn Thị Tiến:
 

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #13 vào: 22-08-2010 13:20:27
Tot qua, cam on cac anh chi em trong dien dan, chuc Tien mau lanh benh va moi nguoi co them thong tin cap nhat tu nguyenthy va xuong rong.

Nguyenthy co biet ve truong hop chu Chung o Hue ko nhi?

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #12 vào: 22-08-2010 10:18:43
Chào cả nhà! Ngày 21/8/2010 Nguyênthy đã kiểm tra tài khoản và phát hiện 7.000.000vnđ anh Penguin chuyển cho trường hợp bạn Nguyễn Thị Tiến rùi ạ!
Vì hiện tại Tiến rất cần đến số tiền này để chữa bệnh nên Nguyênthy sẽ chuyển tất cả số tiền 7.000.000vnđ này đến xuongrong để bạn ấy chuyển trực tiếp cho Tiến.
Hi vọng Tiến sẽ mau chóng khỏe bệnh và đạt được những ước mơ của mình.
Thanks cả nhà đã quan tâm đến trường hợp này ạ!
@Xuongrong ơi! Khi nào chuyển Tiền đến Tiến xuongrong cập nhật lên diễn đàn nha! Thanks bạn nhiu nhiu! :P
Chúc cả nhà cuối tuần vui khỏe và ấm áp. :P

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #11 vào: 21-08-2010 12:15:06
Nguyenthy kiểm tra tài khoản nhé. Quỹ đã chuyển 7 triệu cho em sáng nay.
Thân.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #10 vào: 20-08-2010 23:44:01
Trường hợp em Tiến đã có các bác Cuongnguyen và nhóm bạn giúp 6tr; Dautruong100 giúp 1tr. Tổng cộng là 7.000.000.

Số tiền này được gởi tới Nguyênthi, nhờ em điều phối giúp phần nào chi phí điều trị của em Tiến.

Pen em chuyển cho nguyenthi số tiền 7.000.000 nhờ chuyển cho em Tiến.

Thân.

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Theo đề xuất của nhóm xm ,DT100 xin uh em Tiến 1 triệu .Chúc em mau khỏe để trở lại giảng đường nhé! [ol]@ Cảm ơn nhóm xm làm việc nhiệt tình không quản mưa gió nhé! [/ol][ol]@ Pen : sáng nay DT100 chuyển thêm 1 triệu đến quỹ.Pen kiểm tra,và sớm chuyển đến th em Tiến nhé,cảm ơn nhiều![/ol]

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Huế chuyển mùa bằng một cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng đến tối. Mưa thì mặ mưa, hơi buồn tý thui, nhưng việc ta ta cứ làm, ông trời chắc cũng phải thương chứ. 6h chiều, trời đã sẩm tối, Sunny_night, Phanthihue và Xuongrong ghé qua phòng trọ em Tiến thì biết em chưa xuất viện, vậy là lại rồng rắn lên BV ĐH Y Huế thăm em.
Ấn tượng đầu tiên về em là một cô bé hiền lành và có một chút cam phận, nước da xạm lại từ mặt đến tay chân. Hiện mẹ và em trai đang chăm sóc cho em.
Đợt vào viện điều trị lần này được 20 ngày và ngày mai em sẽ xuất viện, về nhà uống thuốc khoảng 1 tuần sẽ vào điều trị hóa trị tiếp.
Có ghé qua hỏi bác sĩ thì được biết: Em Tiến bị ung thư vú, cũng ít TH bị mà còn trẻ như thế, may là trong gđ sớm nên cũng có khả năng điều trị khỏi. Em có đóng BHYT nhưng chi phí 20% từ khi em vào BV, mổ và điều trị đến nay cũng đã lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, đợt vừa rồi em bị tác dụng phụ + sốt xuất huyết (Em bị Sốt XH mà ko biết) nên lâm vào tình trạng thiếu máu và hồng cầu. May mắn là các bạn em đã tiếp máu cho em đồng thời phải mua hồng cầu để chuyền (Số tiền mua hồng cầu hết 9 triệu, ko có trong danh mục thuốc BHYT chi trả nên phải trả tiền trực tiếp khi mua).
Em và mẹ đều rơm rớm nước mắt khi nhắc đến người cha vừa qua đời, gđ làm nông, sau Tiến còn có hai em đi học nên rất khó khăn, bây giờ Tiến bị bệnh như thế này tất cả tài sản trong gđ đều phải bán để chữa chạy, chỉ mong cho em khỏi bệnh vì em còn quá trẻ.
Em sẽ còn phải điều trị hóa trị 4 đợt nữa. Từ một cô gái sinh viên trắng trẻo, xinh xắn, giờ đây em trở nên gầy yếu, xanh xao, nhìn làn da xạm đi của em mà thấy nhói lòng.
Tiến chỉ cầu mong sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn còn có thể tiếp tục đến giảng đường để hoàn tất chương trình năm cuối.
Mong rằng em sẽ nhận được sự giúp đỡ để chống chọi với căn bệnh ác nghiệt này.
Đề xuất của nhóm xác minh: CMKTX cho Tiến điều trị bệnh và theo dõi sát bệnh tình của em.
@Phanthihue: nếu chị ko gửi ảnh lên được thì chị gửi ảnh qua cho em rồi em post lên cho nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi xuong rong

Tối mai mọi người qua phòng xuong rong nhé. Phòng trọ Tiến gần phòng XR mà.

 


Ngủ rồi pquyen

Sau khi các bạn Sunnynight và nguyenthi đi xác minh, Tổ TK-TC sẽ chuyển tiền cho nguyenthi nhờ chuyển cho em Tiến ngay.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

thuyle nho cac ban ben thu quy chuyen toi em Tien 6 trieu ( trich tu so tien 16 con du ma thuyle va cac ban da quyen gop cho be TUong)
Cam on cac ban nhieu.
thuyle&cuong.nguyen.

 


Ngủ rồi nguyenthy

Đọc bài viết của xuongrong thấy cảm động và muốn gặp bạn Tiến quá!
Chị Sunny_night ơi! Tối 20/8 cho em đi với, nhưng mà sau 19h30 em mới đi được chị ạ! Mình gặp nhau tại cổng chính trường CĐ Công nghiệp chị nha!
Các bạn thành viên ở Huế ơi! Các bạn thu sếp thời gian, chúng ta cùng  đi thăm bạn Tiến luôn nha các bạn!
Hi vọng có nhiều người bạn mới đến thăm Tiến sẽ vui và ấm lòng hơn.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Tối ngày 20/08 các thành viên ở Huế sẽ cùng Xuongrong đi xác minh TH này. TH này em cũng có nghe Xuongrong kể qua từ trước, rất thương cho em Tiến và cũng rất khâm phục nghị lực của em. Được biết thêm là do điều trị hóa chất nhiều, em bị rụng tóc và hiện phải đội tóc giả. Những ngày hè vui vẻ của các bạn SV thì em ko được về nhà mà phải ở lại Huế điều trị.
Bạn nào đi xác minh cùng được nữa thì liên hệ nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"