Tác giả Chủ đề: Bình Phước - Bé Nhung - Bệnh Tim GĐ Nghèo- Bù Đăng  (Đã xem 19791 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #59 vào: 23-05-2016 22:32:55
Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #58 vào: 23-05-2016 22:30:01
Dạ e cảm ơn a My Darling. Ông ngoại em vẫn khỏe, em cũng lâu lâu về thăm ngoại thôi chứ không về thường xuyên được. Em vẫn dùng sdt cũ 0164 8685 249.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #57 vào: 18-05-2016 08:39:22
Trích dẫn của: \"cuongtruong1516\" post=92889
...
 cháu vẫn đang cố gắng ...dạ nếu cháu cần giúp đỡ sẽ liên hệ và làm phiền  Bác giúp đỡ cho cháu. Cháu cảm ơn bác trước ạ.
Thân ái !


Cố gắng lên cháu nhé . Tương lai và con đường đang ở trước mặt và chờ những quyết định đúng đắn của cháu .

Chúc cháu thành công.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #56 vào: 18-05-2016 00:00:51
Lâu lắm rùi không gặp e nên không biết . số điện thoại cũ thì e vẫn dùng à ? E cò nhớ a không ? A là 1 trong những người đầu tiên đã gặp e. E có hay về gặp ông ngoài và cậu không? Ông ngoại vẫn khỏe chứ? Cho a gửi lời hỏi thăm tới ông nha vì giờ a không ở gần đó nên không ghé được .

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #55 vào: 17-05-2016 22:44:42
Dạ..cháu cảm ơn  bác Banbe6x  ! Cháu vẫn chưa tốt nghiệp, tháng 7 tới cháu mới tốt nghiệp. Hiện tại cháu chưa tìm được việc phù hợp nhưng cháu vẫn đang cố gắng ...dạ nếu cháu cần giúp đỡ sẽ liên hệ và làm phiền  Bác giúp đỡ cho cháu. Cháu cảm ơn bác trước ạ.
Thân ái !

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #54 vào: 17-05-2016 22:37:43
Dạ vâng e cám ơn anh nhiều ạ!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #53 vào: 03-04-2016 17:42:38
Chúc mừng Cường với kết quả học tập tốt, mong em sẽ thành công trong tương lai và cùng góp sức lan toả lòng nhân ái.
Chắc bác Viethuong sẽ đọc đc và rất vui, anh chỉ giúp thống kê và trích dẫn lời của bác Viethuong thôi :)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #52 vào: 31-03-2016 04:45:17
Chào Cuongtruong1516 !

Cảm ơn cháu đã cập nhật thông tin về kết quả học của mình để cả nhà cùng biết .

Cháu đã tốt nghiệp rồi phải không ? Cháu đã tìm được việc làm chưa ?

Nếu cần hỗ trợ gì liên quan đến việc làm thì cháu có thể liên lạc với 6x theo số điện thọai 0916092600 nhé.

Chác cháu thành công trong cuộc sống.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #51 vào: 30-03-2016 22:26:31
Thời gian qua con vẫn nhận được sự giúp đỡ hàng tháng của Bác Viethuong, con vô cùng cảm ơn Bác. Con cũng không có gì hơn, ngoài lời cảm ơn! Con cũng xin được phép cập nhật kết quả học tập của con trong thời gian qua, xem đó là lời cảm ơn con gửi đến bác, con đã không phụ lòng giúp đỡ của bác trong suốt thời gian qua ạ!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

     Em cũng cảm tất cả các anh chị trong thời gian qua đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em.
     Em cũng rất mong yugidazai có thể giúp em gửi những lời cảm ơn của em đến Bác Viethuong! Em xin cảm ơn!
Thân ái!!

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #50 vào: 13-01-2015 00:09:12
Cho con gửi lời cảm ơn đến bác viethuong, vì đã tạo điều kiện hộ trợ cho con. Con xin cảm ơn ạ !
Thân ái.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #49 vào: 10-01-2015 14:22:45
Bác Viethuong vẫn tiếp tục giúp em trong năm sau nhé :)
viethuong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Gần hết năm 2014, viethuong xin tiếp tục CMTX các TH sau đây đến hết 2015:
...
2/ Gia đình CƯỜNG, Bù Đăng /BRVT           500
...
Đề nghị BĐP và các Tổ Theo Dõi cập nhật và thông báo cho các TH biết để họ yên tâm.

Chân thành cảm ơn

viethuong

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=post&do=quote&catid=36&id=85326

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #48 vào: 02-01-2015 09:16:36
Năm mới đã đến, em xin chúc cho tất cả  các cô chú, các bác và các anh chị trong đại gia đình Người Tôi Cưu Mang an khang và sức khỏe.
   Lại một năm nữa trôi qua, em không có gì hơn ngoài lời tri gửi đến Người Tôi Cưu Mang. Vì trong thời gian qua đã luôn hộ trợ, giúp đỡ cho em, để em có thể theo đuổi ước mơ của mình. Đó là một sự chia sẽ vô cùng lớn đối với hoàn cảnh của em và bản thân em cũng rất mong chương trình, các Bác, các cô chú, các anh chị có thể xem xét, hộ trợ cho em thêm một năm học cuối của  em. Để em có thể bớt đi phần nào đó nỗi lo và gánh nặng trang trải cho cuộc sống của em vẫn đang gặp khó khăn, để em tiếp tục hoàn thành chương trình học. Em rất mong mỏi nhận được sự chia sẽ giúp đỡ từ chương trình.
   Dù như thế nào, em cũng rất cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho em 2 năm qua, đó là một sự giúp đỡ vô cùng lớn đối với em. Em sẽ cố gắng, nổ lực học tập để hoàn thành ước mơ của mình, để sau này có thể giúp đỡ cho gia đình và những hoàn cảnh khó khăn như em.
   Em xin cảm ơn!
THÂN ÁI.

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #47 vào: 19-07-2014 23:13:17
Dạ em nhớ , em cung cầu mong cho  linh hồn chú  Lê Văn Côn được về vĩnh hằng.
  em thuê trọ bên này ở chung với bạn bè ở cùng quê lên,ở chung cho vui,cũng tin tưởng nhau hơn.
  Dạ năm đầu thì lịch học của em chưa ổn định nên chưa đi làm thêm được nhiều em chỉ dạy kèm một lớp tháng 800k cộng với khoảng tiền em được chương trình hộ trở nên cũng vừa đủ sài trong tháng..tiền học phí thì năm đầu này em mượn tiền bên Dì em đóng tạm ,sau này em trả dần..
  Qua 1 năm rồi em cũng quen dần, đến tháng tới em lên tp lại em cũng sẽ tìm thêm việc, rồi nhận thêm lớp dạy thêm để trang trải,tình hình là vậy ak.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #46 vào: 17-07-2014 22:35:46
cuongtruong1516 đã viết:
Trích dẫn

  Em là TRƯƠNG VĂN CƯỜNG,

Chào CƯờng ! Rất vui em đã tham gia diễn đàn .Em còn nhớ anh chứ ? A là 1 trong những người đến gặp em đầu tiên tại nhà ông ngoại của em . Lúc đó đi cùng có 1 chú nick diễn đàn là tram ca và tên thật là Lê Văn Côn nhưng không may chú đó đã mất được gần 1 năm nay .
Em hãy kể về hoàn cảnh của em lúc ở SG để mọi người cùng biết .
Mà sao em không thuê nhà trọ gần trường cho gần mà lại thuê ở Kha Vạn Cân . Ở bên đó gần nồi cháo đó nếu rãnh thì em tham gia đi .

 


Ngủ rồi cuongtruong1516

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 1
Trả lời #45 vào: 17-07-2014 21:48:53
xin chào đại gia đình NTCM
  Em là TRƯƠNG VĂN CƯỜNG, Trước hết em xin gửi lời xin lỗi đến đại gia đình NTCM và tất cả các anh ,chị đã liên lạc với em trong thời gian qua, vì em không thể cập nhật thông tin, gửi lời cảm ơn đến mọi người được...vì không có điều kiện nên em không thể cập nhật trong thời gian qua em xin lỗi.Trong thời gian qua, đến nay em vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ hàng tháng đó là món quà lớn với em, em xin cảm ơn.
  Đến tháng 9 này, em sẽ bước sang năm 2, tại trường Cao đẳng Công Thương, ngành công nghệ thực phẩm, năm học rồi thì em chỉ đạt được học phần loại khá thôi ạ!
  Hiện em đang ở trọ trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, em đi học bằng xe đạp,từ chỗ trọ đến trường bên quận 9 khoảng  30 phút ạ.
 Trên đây là một vài chia sẽ của em đến tất cả các anh, chị.
 Xin cảm ơn gia đình NTCM một lần nữa ạ !!!