Tác giả Chủ đề: Cư Pui, Krong Bông - Bốn cháu mồ côi  (Đã xem 19689 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 26-01-2013 23:41:52
nttd đã viết:
Trích dẫn

Trong khi chờ đợi XM, tạm thời nttd muốn giúp các em bé 700,000 VNĐ với mong muốn các em có thể được ăn ngon và ăn no trong những ngày Tết.

Vậy ThaiDzuy cho biết có thể nhờ chị Phụng giúp dùm, khi Penguin chuyển tiền cho chị hay không?


Cám ơn tấm lòng của nttd luôn dành cho những trẻ em thiệt thòi Cư Pui. Chị Phụng hoàn toàn có thể giúp chúng ta trung chuyển khoản CMKTX này từ bạn. Nhóm sẽ báo cho chị Phụng biết cần mua những gì để giúp các bé ấm áp hơn trong Tết này.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #5 vào: 26-01-2013 00:33:09
Hi all,

Trong khi chờ đợi XM, tạm thời nttd muốn giúp các em bé 700,000 VNĐ với mong muốn các em có thể được ăn ngon và ăn no trong những ngày Tết.

Vậy ThaiDzuy cho biết có thể nhờ chị Phụng giúp dùm, khi Penguin chuyển tiền cho chị hay không?

Thanks,

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 25-01-2013 23:14:36
Cảm ơn thông tin bổ sung của Traithuongyeuthuong. Tuy nhiên, việc xác minh phải tuân thủ theo quy trình em ạ. Chúng ta vẫn phải đợi thông tin xác minh chính thức. Còn việc thấy các cháu vất vả đáng thương thì chúng ta vẫn còn cách giúp đỡ không chính thức mà.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #3 vào: 25-01-2013 23:01:09
Chào cả nhà!
Trước tiên traithuongyeuthuong xin lỗi cả nhà vì đợt này vì 1 số lý do sức khỏe và cv traithuong...không xuống để Xác minh trường hợp này được. Mong cả nhà thông cảm!
Tuy vậy qua trao đổi với Chị Phung_cupui traithuong... biết được tình hình của Gđ ông Lê A Ràng và hoàn cảnh của 4 cháu nhỏ.
Mẹ các cháu (là vợ thứ của ông Lê A Ràng vừa mất cách đây khoảng 4 tháng). Hiện Tại Ông Ràng( Ông khoảng gần 70 tuổi vì ông không nhớ năm sinh của ông và 3 cháu đang ở nhờ tại nhà con dâu của ông. Nghe chị Phung bảo con trai ông cũng đã bỏ đi với ng phụ nữ khác, người con dâu cũ tốt bụng cho ông Ràng và 3 cháu nhỏ ở nhờ.
Hàng ngày xung quanh hàng xóm và mọi người giúp gì thì ông và các bé ăn nấy. Thực phẩm chủ yếu của các bé là cơm, nhưng nhiều khi các bé ko có cơm để ăn. Ông bố đã già yếu qua tuổi lao động, còn 4 bé  Lê A Chứ sinh nam 2003 là a trai lớn nhất mới bước vào 10 tuổi đã phải đi làm cho người ta và kiếm miếng ăn hàng ngày; bé Lê Thị Ly sinh năm 2006 mới bước vào 7 tuổi nhưng rất đảm đang thay mẹ chăm sóc cho các em; bé Lê Thị Kía sinh năm 2009 và Lê A Tong sinh năm 2010. Bé út gần 3 tuổi nhưng nhỏ xíu gầy còm ốm yếu vì bị suy dinh dưỡng. Còn bé Ly đã bước vào 7 tuổi nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm e phải thay mẹ trông giữ và chăm sóc cho 2 em nhỏ nên vẫn chưa được đi học. Hiện tại nhân lực lao động của gđ Ông Ràng không có vì là người già và trẻ em nên nguồn thu nhập cũng không có. Cơm bữa có bữa không.
Vì hiện tại chưa có nhân lực để vô xm t.hợp này, tuy nhiên qua biết được tinh hình hoàn cảnh sống ban đầu của các bé thông qua thành viên Phung_cupui thì thấy được hoàn cảnh các bé vô cùng đáng thương và bế tắc. Nên nếu được sự đồng ý của BQT và cả nhà thì có thể đặc cách giúp đỡ CMTX các bé 600.000đ/tháng. Đến khi traithuongyeuthuong hay thành viên nào đó sắp xếp vào thăm và xm lại hoàn cảnh này thì sẽ cập nhật và đề xuất mới ạ.
Vì theo tìm hiểu và chia sẻ của chị Phụng, 3 cháu nhỏ khoảng 600k/ tháng là tạm ổn. Mỗi tháng các bé ăn khoảng 100k gạo, 500k còn lại mua sữa và đồ ăn hàng ngày cho các bé.
Chị Phung_cupui muốn giúp CMTX 1 bé, mỗi tháng chị góp bào 1 ít để cùng chăm lo cho các bé.
Vài dòng thông tin cập nhật xin ý kiến của cả nhà để cùng giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn này ạ

@ Chị Phung_cupui, chị muốn đóng góp hàng tháng bao nhiêu để giúp các bé thì chị thông báo cho cả nhà biết luôn nhé.

 


Ngủ rồi diem diem

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 22-01-2013 22:03:41
oi thay thuong qua!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-01-2013 21:55:44
Chào cả nhà,

Thông qua chị Phụng, chúng tôi lại biết tới một hoàn cảnh éo le trong vô vàn hoàn cảnh nghèo khó tại Cư Pui. Éo le ở chỗ người mẹ do suy tim, thiếu máu mãn tính đã ra đi cách đây 3 tháng, bỏ lại 4 đứa con nhỏ dại với người chồng già 70 tuổi.

Đó là gia đình ông Lê A Ràng sinh năm 1940, và 4 đứa con Lê A Chứ sinh năm 2003, Lê Thị Ly sinh năm 2006, Lê Thị Kía sinh năm 2009 và Lê A Tong sinh năm 2010.

Hiện tại 4 cha con sống tá túc trong căn nhà của anh con trai ông Ràng với người vợ trước (tuy nhiên anh này cũng bỏ đi đâu không ai biết)tại thôn Cư Rang , xã Cư Pui , ĐakLak. Cậu bé Chứ năm nay 10 tuổi thì đi làm thuê quanh bản, còn lại bé Ly 7 tuổi phải thay mẹ nuôi hai đứa em nhỏ.

4 cha con bên ngoài căn nhà của người anh:


 

3 chị em, 2 chiếc quần và 1 đôi dép:

 

Mong các bạn trên Ban Mê Thuột phối hợp xác minh giùm hoàn cảnh này và đưa ra phương án giúp đỡ hiệu quả nhất.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...