Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Miền Nam - Trung Thu 2010  (Đã xem 98427 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Jotun

  • bạn
Trả lời #497 vào: 21-09-2010 12:33:40
oi vui wa mun di choi nua wa^^

 


Ngủ rồi thoanguyen

Trả lời #496 vào: 21-09-2010 11:56:47
Hình ảnh đẹp quá, em thấy anh Opla ở đủ các tư thế chụp hình  :laugh:

Hôm ấy đội của em đắt hàng hơn dự kiến, khỏang gần 4h30 là tranh cát, tượng đã hêt veo rồi...
Cảm xúc lâng lâng, thật vui, thật ý nghĩa.
Tiếc là hôm đó em phải cho nhóc con nhà em về sớm nên ko ở lại tới giờ phút cuối cùng cùng mọi người được

 


Ngủ rồi kinghack49

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #495 vào: 21-09-2010 10:35:55
B) Tổ Bảo Vệ muôn Năm  :laugh: . cứ thế mà làm   B)

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #494 vào: 21-09-2010 10:15:46
Niềm vui và cảm giác giờ vẫn còn lân lân, hỏng biết nói gì nên chỉ up hình ảnh để tường thuật chút chút:

  Khai mạc Trung Thu


*** Không up hình được, khi nào rảnh nghiên cứu ròi up lên sau vậy.*** Xin lỗi cả nhà.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #493 vào: 21-09-2010 08:16:37
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Một số kỷ lục của \\\" Khu vườn nhân ái 3- TT MN\\\"

- Số lượng lương thực đã tiêu thụ hết: 850 bánh Hamburger, 800 bánh TT, 900 bánh su kem, 700 chai nước 500ml, 10 bình 20l, 20 chai 1,5l nước ngọt, 2 xe kẹo đường bông gòn, 1 xe kẹo kéo.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã tham gia!


Bác PQuyen ui, chị YThy chở đến 100 chai nước ngọt 1,5lít hay sao í.
Lúc cuối giờ, thấy các em còn thòm thèm quá mà các cô bảo mẫu thì sốt ruột, nên mình đã gởi luôn mỗi mái ấm 2 chai đem về . :laugh:  :laugh:  :laugh:

Và còn 1200 que kem Kinh đô loại 5000đ/que nữa bác. Vụ này vượt chỉ tiêu 200% lun vì hkfami chỉ tưởng tượng được tới con số 500 .  ;)  :P

@ lehung : Tổ bảo vệ cuả bác ngầu đến nổi ca sĩ vào hát cũng bị chận lại, xưng danh tánh rồi mà còn không chịu, phải thỏ thẻ : \\\"Dạ, em vào hát\\\" mới được cho qua với những ánh mắt mang hình viên đạn dõi theo. Hãiiii. Cứ dzậy mà phát huy nhá bác  :silly:

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #492 vào: 21-09-2010 08:10:21
Nhóm ẩm thực hoạt động hết công suất từ 8g sáng đến 17g chiều.
Phút nghỉ ngơi chờ nướng thịt, tháo khẩu trang ra để thở & 8888. Thay phiên mát-xa xoa bóp cho nhau.
 

Hình như không hiển thị pix nhỉ?

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #491 vào: 20-09-2010 22:54:18
Một số kỷ lục của \\\" Khu vườn nhân ái 3- TT MN\\\"

- Số trẻ ở các mái ấm tham dự: hơn 520

- Số tình nguyện viên, thành viên DĐ và người thân, bạn bè: hơn 220 người.

- Công tác bảo vệ nghiêm nhặt chưa từng thấy (chỉ thấy ở siêu sao bóng đá hay điện ảnh  :laugh: ): trẻ em và người lớn muốn ra vào phải đi qua 3 lớp \\\"hàng rào\\\" người bảo vệ với vô số câu hỏi để xác định đúng đối tượng. Trẻ em đi vệ sinh cũng có một anh chị TNV đi theo tới tận nơi. Lúc ra về, từng mái ấm điểm danh, khi nào đủ số mới được ra về.

- Lần đầu tiên, các em nhỏ, các TNV và các thành viên quá máu lửa: kéo nhau lên chật cả sân khấu, nhảy rock tự do minh hoạ cho ca sĩ hát thêm xung. Thật vui thay!!!  :)

- Lần đầu tiên, khi nhóm mái ấm cuối cùng ra về, nghĩa là công tác tổ chức đã thành công trọn vẹn, tất cả các TNV, thành viên và BQT vui mừng, thở phào nhẹ nhõm và chúc mừng nhau: \\\" Oh..Yeah\\\" thật to nữa. Còn các em TNV còn quây quần chơi TT chỉ với đèn cầy dưới sân rộng lớn...thấy thật là êm đềm và hạnh phúc và gợi nhớ lại thời tuổi trẻ SV ngày xưa.

(Những lần trước sau khi xong, mọi người phải vật lộn với đống khay, bát, đũa, nồi niêu,...chất cao như núi, và phải xử lý đến cả 2 ngày sau)

- Số lượng lương thực đã tiêu thụ hết: 850 bánh Hamburger, 800 bánh TT, 900 bánh su kem, 700 chai nước 500ml, 10 bình 20l, 20 chai 1,5l nước ngọt, 2 xe kẹo đường bông gòn, 1 xe kẹo kéo.

- Tổ y tế không có \\\"cơ hội\\\" làm việc. Chỉ có 1 em hơi nhức đầu do nhịn ăn và bị thời tiết nóng.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã tham gia!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #490 vào: 20-09-2010 20:53:17
Hoàng tráng quá, hơn cả sự tưởng tượng! Miền Nam làm vầy Miền Bắc sao đu theo đây hả trời?

Từ đây người biết thương người...
 


Jotun

  • bạn
Trả lời #489 vào: 20-09-2010 17:52:29
rất mệt nhưng rất vui.cảm ơn NTCM đã tổ chức 1 chương trình đầy ý nghĩa.

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #488 vào: 20-09-2010 16:34:18
Ngày hội \\\"Khu Vườn Nhân Ái 3 - Trung Thu 2010\\\" đã thành công tốt đẹp.

Để có được thành quả này là nhờ vào sự góp sức, chung tay của tất cả các thành viên, tình nguyện viên, mạnh thường quân gần xa... NTCM xin gửi đến các bạn lời tri ân chân thành, sự biết ơn sâu sắc! Kính chúc các thành viên, tình nguyện viên, MTQ sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành!

Mong rằng các bạn sẽ đồng hành cùng NTCM dài lâu. Vì, NTCM sẽ không lớn mạnh nếu thiếu các bạn...


@Cảm xúc của em sau đêm Trung thu ở miền Nam: Em về đêm ấy... sướng râm ran ba bốn ngày!
Xong việc, các bác nhà ta kéo ra vỉa hè, lê la nói cười... với ốc bà Tám, thêm chút cồn thăng hoa. Về đến nhà đúng 4 giờ sáng, vợ không mở cửa, em lại lòng vòng tìm khách sạn ngủ mà cứ mơ thấy lồng đèn, chị Hằng... He he.., vui thiệt! Cảm ơn cả nhà!

 


Jotun

  • bạn
Trả lời #487 vào: 20-09-2010 16:24:29
Vào chiều tối ngày 18/09 và sáng 20/09 , mình đã đến thăm và trao quà Trung thu 2010 cho 2 bé Hương - Thảo ở Đồng Nai và 4 bé mồ côi mà cha mẹ vừa bị tai nạn tại Huyện Long Điền - BRVT .
* Trước hết là trường hợp bé Thảo : Bé Thảo hiện nay đang học lớp 6 trường THCS Tân Bửu - Bửu Long - Biên Hòa . Mình ghé lúc 17h ngày 18/09 theo sự chỉ đường của em bạn Chương nhưng phải chờ 30 phút vì cha của bé Thảo đang đi đón bé Thảo đi học về .

Thành viên NTCM chụp lưu niệm với 2 cha con bé Thảo  :laugh:


* Trường hợp 2 là bé Hương ở Long Thành ghé lúc 19h ngày 18/09


* Sáng nay mình ghé thăm 4 bé mồ côi tại Huyện Long Điền - BRVT , đến lúc 10h nên chỉ có bà nội của 4 bé cùng cô của 4 bé và bé thứ 2 ở nhà . Nghe bà nội kể là 3 bé vừa bị ốm ,bị sốt nên bác sỹ đang cho thuốc về nhà uống .

Lối vào nhà của 4 đứa trẻ


 


Ngủ rồi Chip

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #486 vào: 20-09-2010 14:54:30
Cảm ơn Ông Trời, hôm ấy đã... không mưa!!!  :)

 


Jotun

  • bạn
Trả lời #485 vào: 20-09-2010 14:47:13
Chương trình trung thu đã kết thúc,lượng ảnh được chụp khá lớn.
Theo ý kiến của minh,BQT tập hợp ảnh lại 1 nơi,sắp xếp ảnh của các mái ấm đã tham gia trung thu.Sau đó mình ghi 1 cái đĩa gửi cho bên mái ấm làm quà :D
BQT xem xét vụ này nha ^^

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #484 vào: 20-09-2010 14:10:11
Tiếp theo (bấm vào ảnh để xem lớn)
Tiết mục múa lân mở màn cho chương trình lúc 18 giờ. Sau đó, các ca sĩ chuyên nghiệp của Sài Gòn và Hà Nội đã liên tục biểu diễn với sự cổ vũ và múa minh hoạ căng hết sức trẻ từ các em ở mái ấm. Tình nguyên viên và thành viên diễn đàn cũng không bỏ lỡ cơ hội này để thể hiện niềm vui sướng [hide]dù đã rất căng cơ bụng nhiều ngày.[/hide]
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65

Và một số hình ảnh tình nguyện viên, thành viên thương yêu của dd đã dành hết tâm lực cho chương trình ...
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87

Chương trình \\\"Khu vườn nhân ái 3 - Trung thu 2010\\\" đã khép lại. Chân thành cám ơn tất cả ACE đã góp sức, góp tình, góp kinh phí để cho các em kém may mắn có được ngày Tết Trung thu hạnh phúc tràn đây.

Thân mến.

Opla.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #483 vào: 20-09-2010 12:51:20
Chương trình Trung thu 2010 tại Sài Gòn thành công tốt đẹp suốt từ 15 giờ chiều và kéo dài đến 20 giờ 30 phút tối ngày 19/9/2010. Có quá nhiều cảm xúc để sẻ chia và Opla xin được kể lại câu chuyện bằng hình ảnh ghi nhận tại sự kiện.

Đón tiếp các em. Chuột Mickey, Vịt Donal...đã hoạt động hết công sức.

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Chơi trò chơi vận động, tô tượng, vẽ tranh ...Các bé thích thú nhìn cách làm kẹo bông và sau đó thưởng thức ngon lành.
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
Tại một khu vực khác của sân, nhiều em đã được cô chú cắt tóc. Các cô chú trong đội cắt tóc đã đã rất tập trung và trổ tài thật điêu luyện. Chỉ sau mỗi 20 phút, từng em đã được mái tóc gọn gàng sạch đẹp.
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
Các hoạt động tương tác diễn ra liên tục ở các khu vự khác nhau. Nhóm cascadeur Bảo An đã phô diễn các ngón nghề làm cho các em một chút ngạc nhiên, một chút hồi hộp.
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
Còn tiếp