Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Ông Mẫn - Nghèo khó, vợ liệt toàn thân  (Đã xem 1038 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #4 vào: 24-08-2013 21:06:27
mottamlong đã viết:
Trích dẫn
À số 097xxx321 là của anh à .


Không phải bạn à. Số đó không phải của mình!
 :laugh:

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 24-08-2013 20:55:57
À số 097xxx321 là của anh à . Mong là anh và mọi người tạo điều kiện giúp đỡ gia đình ông . em về quê chịu tang . Có thăm gia đình ông theo địa chỉ trên báo . Nói chân tình cả nước không thiếu các cảnh đau lòng nhưng gia đình này ...rất đặc biệt . Khi vào lại trong nam . Mình sẽ tìm anh con trai ông Mẫn để xem xem cậu này ra sao . cám ơn sự nhắc nhở của anh.
  Theo thông tin địa phương mtl được biết thì tuy bài báo được đăng cũng lâu rồi ( ra ngày 16/8/03 ) Nhưng đến nay cũng chưa có sự trợ giúp nào . Vì báo cấp tỉnh . Không phải là báo thanh niên , tuổi trẻ , công an , dân trí , nên mong NTCM quan tâm giúp đỡ ấy mà . Cám ơn anh .
À . Nhờ BQT chuyển về topic địa chỉ chờ xác minh giùm em

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #2 vào: 24-08-2013 20:44:25
mottamlong vui lòng gỡ số tài khoản bài viết ạ. Điều đó vi phạm nguyên tắc diễn đàn.

Đây là bài giới thiệu thông tin hoàn cảnh, lần sau bạn đăng bài giới thiệu (chưa xác minh, chưa được giúp đỡ từ NTCM vào khu vực Hoàn cảnh chờ xác minh

Xin một ý kiến nữa,các hoàn cảnh đã được lên phương tiện thông tin đại chúng ít nhiều cũng đã được giúp đỡ từ các nguồn thiện nguyện xã hội. Chúng ta hướng đến các hoàn cảnh chưa lên truyền thông sẽ tốt hơn.

Đương nhiên, chúng ta sẽ lưu tâm khi mọi sự giúp đỡ thường không lâu từ các nguồn xã hội.

Thân mến!

Mod chuyển giúp topic về đúng chỗ ạ.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 24-08-2013 20:37:38
MTL xin kính chào toàn thể ACE diễn đàn . Bẵng đi một thời gian .mtl có việc không vào mạng . Đến nay , có một sự việc mà mtl đang cần đến sự ra tay cứu giúp của bà con anh chị em .
Số là đọc trên báo Quảng Nam .Có một hoàn cảnh .và mtl cũng biết đến nhân vật nên giới thiệu đến để ACE quan tâm xem xét giúp đỡ
\\\"Về thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành), hỏi đường về nhà ông Phan Mẫn, ai ai cũng bảo một câu “đi thăm bệnh hả con”. Đúng như lời những người hàng xóm, lúc  tôi tới, ông Mẫn đang bón từng muỗng cháo cho vợ trong căn nhà nhỏ ọp ẹp. Vợ ông - bà Cao Thị Dao bị bệnh u lách vào năm 2002, sau khi đi cắt lách về thì bị biến chứng sang bệnh tăng tiểu cầu, tăng huyết áp rồi tai biến mạch máu não và hiện tại đang bị liệt toàn thân. Bệnh cứ biến chứng dồn dập, liên tiếp khiến gia đình ông không kịp trở tay, mọi tài sản trong nhà, cứ thế bán dần để chữa trị cho vợ. Đến khi hết cái để bán, ông quay sang cầm cố vườn tược, nhà cửa rồi vay mượn bà con, hàng xóm. Hai vợ chồng vốn làm nông, chắt chiu từng đồng. Mười năm nay, từ ngày vợ bị bệnh, kinh tế gia đình ông trở nên kiệt quệ, nợ nần càng thêm chồng chất.
 
Bà Cao Thị Dao bị bại liệt phải nằm một chỗ hơn 10 năm nay. Ảnh: THIÊN NGA

Không chỉ lo cho vợ, ông còn phải lo cho người mẹ già năm nay đã 82 tuổi, mắt mờ, sức yếu, đau ốm triền miên. Bà vừa nói vừa đưa tay gạt dòng nước mắt: “Tôi mới ở bệnh viện về hôm qua, đã đau ốm giờ hai mắt lại bị mờ, chỉ tội con trai vừa chăm mẹ, chăm vợ”.

Hằng ngày, ông Mẫn lao động cật lực, ai kêu gì làm nấy, kiếm tiền để đắp đổi qua ngày, vừa đi làm vừa phải tất bật chạy về lo cơm nước, thuốc thang cho mẹ già và vợ. Không chỉ lo cho mẹ, cho vợ, ông còn bươn chải ngày đêm để có tiền lo cho đứa con trai đang theo học đại học tại TP.Hồ Chí Minh. Đây có lẽ là niềm vui, niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của một người cha. Nhưng sự cố gắng đó giờ cũng đang yếu dần vì bệnh đau cột sống hành hạ ông từng ngày. Hiện, gia đình ông đang lâm vào cảnh túng quẫn, điều đáng lo hơn là niềm an ủi duy nhất của ông - đứa con trai - có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Ông Lê Tấn An - Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ Tây, cho biết: “Trong thời gian qua, địa phương cũng tận tình chia sẻ, vận động các nguồn hỗ trợ từ các cấp để giúp đỡ gia đình ông Mẫn, nhưng chỉ có thể san sẻ được phần nhỏ”. Hiện tại, gia đình ông Mẫn rất cần sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội để phần nào vơi đi gánh nặng cuộc sống, vợ ông tiếp tục được điều trị, con ông được hoàn thành chương trình đại học.

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ: Ông Phan Mẫn (tổ 6, thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) Quảng Nam