Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Hỗ trợ trường mầm non Lao Chải tỉnh Yên Bái  (Đã xem 1135 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Trả lời #1 vào: 08-09-2016 00:12:00
Chào cả nhà! Merci mới nhận được email này. Mong cả nhà cùng xem xét, tìm hiểu chương trình này. Cảm ơn cả nhà trước! Thân mến.

                                                                THƯ NGỎ

Kính gửi: Diễn đàn Người Tôi Cưu Mang

Lời đầu tiên, thay mặt cho trường mầm non Lao Chải - xã Lao Chải - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái xin gửi tới các thành viên của diễn đàn Người Tôi Cưu Mang lời chào trân trọng nhất! Chúc các anh, các chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống!

Kính thưa các anh các chị! Trường mầm non Lao Chải là một trường đóng trên địa bàn xã Lao Chải, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Xã Lao Chải có hơn 90% là dân tộc thiểu số, trên 80% là hộ nghèo và cận nghèo, ở đây cuộc sống của người dân tộc H\'mông còn rất nghèo nàn, lạc hậu và khó khăn, hàng ngày các cháu học sinh mẫu giáo đi học rất vất vả vì các cháu phải đi xuống trường học cách nhà 5km - 6 km đường đất, đường từ nhà đi xuống trường rất khó đi vì toàn núi cao, dốc đá trời mưa thì trơn trượt, hòan cảnh gia đình của người dân nơi đây rất khó khăn, hàng ngày các cháu ăn không đủ no, áo không đủ mặc, nhìn các cháu tôi rất thương và luôn mong cho các cháu có được cuộc sống ấm no như bao trẻ thơ khác.

Năm học 2016 – 2017 đơn vị trường mầm non Lao Chải có 22 lớp ở 8 điểm trường, hai điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ. Với tổng số 675 học sinh, trong đó có 350 cháu ăn trưa tại 02 điểm trường chính bản Dào Xa và bản Xéo Dì Hồ, còn 325 cháu ở 6 điểm trường lẻ mang cơm đến lớp.

Khi lên nhận công tác tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tôi đã được chứng kiến cảnh các cháu nhỏ đi tới trường lớp với cái giá rét thấu sương nhưng trên người không có manh quần để mặc, lớp học thì tồi tàn. Đơn vị trường mầm non Lao Chải không có đủ sập ngủ cho các cháu nên các cháu phải chải chiếu xuống nền đất ẩm ướt để nằm ngủ trưa. Trong lớp học thì trống trơn không có bàn cho các cháu ngồi học, không có đồ dùng, đồ chơi cho các cháu vui chơi học tập. Đơn vị trường đã triển khai tới toàn thể giáo viên trong trường làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có ở địa phương để phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ nhưng số đồ dùng các cô giáo tự làm vẫn chưa đầy đủ để đáp ứng được theo yêu cầu của ngành học nhất là đối với các lớp 5 tuổi trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi còn thiếu rất nhiều. Tuy có nhiều khó khăn thiếu thốn thế nhưng các cháu vẫn chăm chỉ đến lớp học hàng ngày đó cũng là niềm động viên rất lớn đối với tôi cũng như các cô giáo đang công tác trên vùng cao.

 Tuy cuộc sống nơi đây rất khó khăn vất vả nhưng tràn đầy tình thương của bà con lối xóm, tôi coi mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình tôi rất yêu các cháu nhỏ nơi đây vì thế trong lòng tôi rất trăn trở, thương các cháu vô cùng, tôi luôn mong muốn các cháu khi tới lớp học sẽ có được một lớp học sạch đẹp, có đủ bàn ghế ngồi, có đủ sập cho các cháu ngủ trưa, có đồ dùng, có đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ khi tới trường. Với nguồn ngân sách hạn hẹp của nhà trường chúng tôi không có kinh phí để mua sập ngủ, mua bàn, ghế ngồi học và mua đồ dùng, đồ chơi cho các cháu. Tôi được biết nhóm “Người Tôi Cưu Mang” luôn có những tấm lòng hảo tâm, quan tâm ủng hộ giúp đỡ các cháu học sinh ở vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, ông cha ta vẫn thường có câu “lá lành đùm lá rách” vì vậy tôi mạo muội viết lá thư này gửi tới nhóm “Người Tôi Cưu Mang” để xin được giúp đỡ, tôi rất mong các nhà hảo tâm sẽ quan tâm giúp đỡ cho các cháu học sinh trường mầm non Lao Chải để các cháu có được sập ngủ, bàn ghế ngồi học, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo cho các cháu tham gia vui chơi, học tập như bao trẻ thơ khác.

Sự giúp đỡ của nhóm “Người Tôi Cưu Mang” sẽ là niềm vui của bao trẻ thơ trường mầm non Lao Chải. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                           Lao Chải, ngày 05 tháng 09 năm 2016
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                    Hà Thị Nhàn

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!