Tác giả Chủ đề: Quảng Ninh (Quảng Yên, Tân An) - Bé Sơn - Bỏng Nặng  (Đã xem 10699 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #34 vào: 09-07-2017 17:44:41
Hoàn cảnh cháu Vũ Hồng Ngọc Sơn ở phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh: Trong lúc giận dỗi bố cháu (Chú Vũ Hồng Thức) đã ôm bé tẩm xăng để dọa vợ mình (Chị Lưu Thị Thủy) ngọn lửa cháy, hai bố con bỏng nặng (Chú Vũ Hồng Thức đã không qua khỏi).

   Khi cháu Sơn và chị Thủy điều trị ở Viện Bỏng Trung ương. Diễn đàn đã thường xuyên thăm hỏi động viên và CMKTX 3000.000 đồng giúp cháu điều trị bỏng.

   Thành viên Lason có ủng hộ 3 triệu trích từ tiền bán máy tính của công ty Lenovo tặng để giúp đỡ cháu Sơn nhưng chưa trao được.

   Từ năm 2014 đến nay Diễn đàn không có thông tin gì về cháu. Rất mong Lason, Haybanglong cập nhật thông tin giúp Diễn đàn. Số điện thoại chị Thủy (mẹ cháu Sơn 01659568576)

   Trước  đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ khu vực Hà Nội. Nay TG đổi lại tiêu đề và đưa về khu vực Đồng bằng sông Hồng./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #33 vào: 22-04-2014 22:40:53
Rất cám ơn cô haybanglong đã quan tâm theo sát TH của bé Sơn để mọi người có thể giúp bé kịp thời trong thời gian qua và sắp tới :)
Nhờ những hình ảnh trên Yugi mới thấy mức độ bỏng của bé nặng quá. Thương cho Sơn.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #32 vào: 16-04-2014 21:27:01
Cám ơn LeHung đã gửi ảnh giúp chị. Cám ơn Công ty Lenovo đã giúp cho cháu thông qua bạn Lason.

   HBL rất xin lỗi nếu như bạn nào nhìn ảnh thấy ghê sợ bởi HBL rất muốn cả nhà hình dung kỹ hơn mức độ bỏng của cháu để thấu hiểu cho nỗi đau của 2 mẹ con cháu và thấy được mức độ dài lâu để có thể chữa lành những vết sẹo đó. Nếu cả nhà thấy không nên đưa ảnh như vậy thì góp ý với HBL nhé.

   Lúc nãy HBL gọi điện thì bé Sơn thưa máy vì mẹ đang bận ra bên ngoài. Tiếp xúc trực tiếp cũng như qua ĐT thấy cháu rất lanh lẹ, nói năng hoạt bát - hiểu vấn đề. Nếu không biết gì về cháu thì có lẽ ít ai nghĩ cháu mới học dở lớp 2 và đã hơn 01 năm chịu cảnh đau đớn, khó chịu thường xuyên trong người, không đi học và ít bạn chơi cùng. Cháu trả lời HBL là đã tháo băng tay phải, vết tách và chắp vá tốt; cháu chưa biết ngày nào sẽ làm nốt tay trái ( HBL đã chụp hình mặt trước và sau bàn tay)và làm mũi để cháu thở dễ hơn.

  Vì lần này chúng ta đã trao cho mẹ cháu 2.000.000đ, như vậy đã hỗ trợ được 01 phần tiền ăn. Do vậy HBL sẽ để khoản tiền của Cty Lenovo cho đợt điều trị sau của cháu nhé! Cái chính là mỗi đợt cháu điều trị chúng ta đều có 01 khoản nhỏ để động viên mẹ con cháu.

Rất mong BQT và cả nhà cho ý kiến ạ!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #31 vào: 15-04-2014 22:20:53
lehung up anh giup chi HBL.











Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #30 vào: 14-04-2014 13:46:19
Lason gửi HBL 3 triệu trích từ tiền bán máy tính của công ty Lenovo tặng để HBL chuyển dần giúp tới tay bé Sơn nhé. Cảm ơn HBL thật nhiều.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #29 vào: 11-04-2014 15:56:57
Chào cả nhà!

Sau 6 tháng thu xếp ngày  31/3 mẹ  con cháu Sơn đã  nhập  viện, đã nộp 3T tạm ứng, 100N tiền chăn màn, 900N tiền chăm sóc bệnh nhân. Ngày 02/4 bs đã tách ngón bàn tay phải, lấy  da ở bẹn để vá vào tay,ngày 12/4 sẽ tháo băng. Nếu kq tốt sẽ làm  bàn tay trái và mũi để dễ thở. Mỗi ngày nằm viện CP tiền điện nước của người nhà BN là 30N, tiền ăn ( 3 bữa và hoa quả ) khoảng 150N.

Suốt 6 tháng nay, ngoài những ngày chăm sóc ông ngoại cháu bị ung thư ( và đã qua đời )thì mẹ cháu đều dậy từ 02h sáng để đi chợ nơi xa mua cá - mực đem về chợ Hà An - TX Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh bán, đến 18-19h mới về tới nhà. Chị gái cháu đang học lớp 12 nên rất bận học, hàng ngày cháu tự tha thẩn chơi và ăn uống ở nhà chị gái cháu lấy chồng gần đấy. Hai chân cháu đã đi lại được gần như bình thường, tuy nhiên vẫn thường xuyên phải băng chun để xẹp bớt sẹo lồi. Mẹ cháu đã rất cố gắng để có tiền chữa bệnh và trả các khoản nợ gấp-lãi cao; tuy nhiên mỗi lần nghỉ cả tháng để đưa cháu lên viện, khi bán hàng trở lại cũng khó khăn hơn nhiều, khách hàng ít hơn nên mẹ cháu càng vất vả hơn.

HBL đã thay mặt DD trao quà cho mẹ cháu là 2.000.000đ từ nguồn của bạn Lê Thị Anh, bạn Huyenkawai và quĩ NTCM. Mẹ cháu rất cảm động và gửi lời cám ơn các bạn và DD.

HBL rất mong mỗi đợt mẹ con cháu nhập viện thì chúng ta lại giúp 01 khoản để chia sẻ và động viên mẹ con cháu trên quãng đường dài phục hồi các chức năng cho cháu.

HBL nhờ gửi ảnh sau ạ!

Thân!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #28 vào: 03-12-2013 21:43:01
HBL đã nhận được 2.000.000d do Pen chuyển để CMKTX cho cháu Sơn.

  Hiện nay cháu Sơn đã đi lại được rồi, tuy vẫn chưa hoàn toàn bình thường nhưng cũng đã khiến cháu rất vui. Do Ông ngoại cháu bị ung thư, đang giai đoạn \\\'thập tử nhất sinh\\\' nên mẹ cháu phải ở nhà chăm sóc, chưa đưa cháu lên HN để chữa tiếp 2 bàn tay ( hiện nay cháu không cầm được vật gì nên không viết được). Mẹ cháu cũng đang cố gắng để cháu được chữa trước Tết. HBL có gợi ý mẹ cháu nên đưa cháu đến lớp học để cháu làm quen dần, không viết bài thì vẫn nghe giảng và làm quen với các bạn - thầy cô; mẹ cháu cũng nói sẽ sớm đưa cháu đến lớp.

   Vậy HBL xin phép được giữ 2T để đến khi nào mẹ cháu lên thì đưa sau ạ!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #27 vào: 24-10-2013 11:10:03
TH bé Sơn, BQT xin điều phối 1.500.000 từ 2 bạn Le Thi Anh & Huyenkawaj giúp bé My sang giúp bé Sơn. Quĩ giúp thêm 500.000.

Pen chuyển 2.00.000 cho chị HBL, nhờ chị chuyển cho gia đình cháu Sơn.

Thân.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #26 vào: 26-08-2013 12:05:18
HBL vừa gọi điện hỏi thăm mẹ cháu Sơn: từ sáng đến giờ do BS bận quá nên mẹ cháu chưa gặp được. mẹ cháu rất muốn cháu được phẫu thuật sửa lại phần chân và tay phải ( vì tay phải cháu cầm bút viết rất khó, chỉ nguệch ngoạc để viết vẽ linh tinh được thôi ). Do lần tái khám đợt trước mẹ cháu không có kinh nghiệm nên đi vượt tuyến, do vậy chỉ được giảm 30%. Lần này mẹ cháu đã đi đúng các bước nên sẽ được giảm 80% ( Bác 6X tinh quá cơ  :) ).

   Lần trước HBL đến thì cháu băng kín nên không biết cụ thể ra sao. Giờ nhìn thấy hình ảnh cháu tội quá, là người phụ nữ nhìn thấy con vừa mất bố, vừa bị đau đớn xấu xí như thế thật đau xót quá. Khi cháu bị bỏng là mới hết HK 1 của lớp 2. HBL động viên: nếu BS cho mổ và vật lý trị liệu nhiều chỗ thì mẹ cháu nên cố gắng cho cháu ở dài dài để chữa; cố gắng để đến hết HK 1 năm học này thì cháu bắt đầu tiếp tục học kỳ 2 của lớp 2. Mẹ cháu cũng mong lo được cho cháu như vậy.

  Chúng ta chờ các thông tin tiếp theo để cùng chia sẻ nhé!

   Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 25-08-2013 23:41:50
ghost3010 đã viết:
Trích dẫn
... Ở đợt điều trị đầu tiên cháu được miễn phí 80% viện phí và các đợt sau cháu chỉ được miễn 30% viện phí nhờ có bảo hiểm.
...

Nhờ các bạn hỏi giúp vì sao có sự thay đổi mữa miễn giảm trên dùm.
Nếu do vượt tuyết thì nhờ các bạn hướng dẫn gia đình xin giấy chuyển viện đúng trình tự để tiết giảm chi phí điều trị cho bé vì việc tập vật lý trị liệu để gân cơ phục hồi sẽ mất nhiều thời gian .

@Pen: Em chuyển trả Chichchoe 1,000,000đ đã gửi dùm Mycanh nhé.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ghost3010

Trả lời #24 vào: 25-08-2013 21:55:54
Em sẽ liên lạc với chị Thủy trong tuần tới và khi nào có thông tin cụ thể về ca phẫu thuật chân của bé Ngọc Sơn thì em cùng các bạn sẽ vào Viện Bỏng gặp trực tiếp bác sỹ điều trị hỏi thăm chi phí, hướng điều trị ạ. :)

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #23 vào: 24-08-2013 23:51:05
ghost3010 đã viết:
Trích dẫn
Chị chichchoe đã ứng khoản tiền 1.000.000đ này ra ạ. Mong diễn đàn nhanh chóng đưa ra phương án hỗ trợ thích hợp cho cháu Ngọc Sơn.

Ghost3010: DD kêu gọi giúp đỡ dựa trên thông tin thăm hỏi, xác minh. Hiện tại chúng ta chưa có thông tin chi tiết nào về chi phí phẫu thuật, phương án điều trị nên chưa biết kêu gọi, quyết định thế nào phù hợp. Nhờ em và các bạn thu xếp gặp trực tiếp bác sỹ điều trị hỏi thăm chi phí, hướng điều trị. Thanks.
ghost3010 đã viết:
Trích dẫn
Tuy vậy chị Thủy chỉ biết cháu sẽ được phẫu thuật chân vào đợt sắp tới thôi chứ chưa nắm rõ các khoản chi phí và thời gian phẫu thuật sắp tới sẽ như thế nào.

 


Ngủ rồi ghost3010

Trả lời #22 vào: 24-08-2013 23:02:42
Chị chichchoe đã ứng khoản tiền 1.000.000đ này ra ạ. Mong diễn đàn nhanh chóng đưa ra phương án hỗ trợ thích hợp cho cháu Ngọc Sơn.

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #21 vào: 24-08-2013 22:24:59
ôi nhìn những hình ảnh thương tâm. cả nhà ,mong cho bé sớm bình phục. nỗi đau đớn của trẻ thơ ngay dại.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #20 vào: 24-08-2013 21:26:30
Cảm ơn ruacon_xd, ghost3010 và các bạn nhanh chóng thăm bé Sơn. Nhìn hình thương bé quá. Mong các bạn theo dõi thường xuyên để kịp giúp bé trong các đợt điều trị sắp tới.

@ Ghost3010: em hay bạn nào ứng 1.000.000đ vậy để thủ quỹ chuyển trả lại nhé. Thanks em.