Tác giả Chủ đề: Đaklak- Bà Rích - con ung thư giai đoạn cuối.  (Đã xem 2130 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 14-11-2020 05:38:11
Cảm ơn Thaidzuy và Duc Tai đã ghé thăm Gia đình chị Rich và có thông tin chi tiết để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 13-11-2020 12:19:51
Chào cả nhà!
Sáng ngày 13/11/2020 DucTai cùng anh @ThaiDzuy và chị Hợp đại diện bên chính quyền địa phương đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh của gia đình bà Rích.

Khi đến thăm gia đình thì có một mình bà Rích ở nhà!
Gia đình bà có 4 người con, 2 nam và 2 nữa. -- Anh trai cả đã có gia đình, hiện tại đang làm công nhân ở Bình Dương, vợ phụ chị Bùi Thị Chung bán bún riêu, nhà ở buôn trấp.
- Chị kế lập gia đình ở Lâm Đồng.
- Cậu út chưa có gia đình, làm công nhân ở Bình Dương.
- Chị Bùi Thị Chung, sinh năm 1984, bị ung thư cổ tử cung, có con nhỏ 2 tuổi, hiện đang bán bún riêu ở Buôn Trấp. Theo lời kể của cô Rích, chị Chung có chồng ở Hà Nội nhưng không cưới, đến lúc phát hiện bệnh chị đã không liên lạc với chồng nữa mà về nhà sống cùng cô Rích.

Sau quá trình trò chuyện với cô Rích DucTai và anh Thái Duy nhận thấy cô là người sống lạc quan, yêu đời, sức khỏe tốt, anh chị em trong gia đình yêu thương và đùm bọc lần nhau, mỗi người đều có công việc riêng, thường xuyên quan tâm, gửi tiền và đồ ăn về cho cô Rích.
Đối tượng khó khăn có lẽ là chị Chung và đứa bé 2 tuổi nhưng tạm thời gia đình vẫn đang tự bao bọc và giúp đỡ nhau rất tốt, thêm vào đó là sự quan tâm và giúp đỡ của địa phương nên nhóm xác minh đề xuất tạm thời hỏi thăm và theo dõi tình hình, động viên tinh thần, nếu gia đình khó khăn chúng ta sẽ giúp đỡ sau!

Thân!
« Sửa lần cuối: 13-11-2020 12:24:18 gửi bởi DucTai »

 


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 09-11-2020 19:02:49
Chào cả nhà!
Phụng_cupui xin được chia sẻ về  trường hợp đáng thương của Bà Bích ạ

Cụ Bùi Thị Bích, 67 Tuổi, trú tại 64/18 Đặng thái Thân TP Buôn Ma Thuột là hộ nghèo của địa phương, có người con là út hiện tại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình rất nghèo, rất cần được xác minh và hỗ trợ ạ
Đề xuất:  nếu đợt khai trương nồi cháo Yang mao bạn Đức Tài, và Thái Duy  thu xếp cùng đi xác minh  2 hoàn cảnh này thì tốt quá!
Trân trọng
Phụng



Chào cả nhà !!!


Cảm chị @phung_cupui  đã chia sẻ ! 
Hoàn cảnh gia đình Cụ Bích rất đáng thương . Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà.


Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi phung_cupui

Trả lời #1 vào: 08-11-2020 21:44:26
Chào cả nhà!
Phụng_cupui xin được chia sẻ về  trường hợp đáng thương của Bà Bích ạ

Cụ Bùi Thị Bích, 67 Tuổi, trú tại 64/18 Đặng thái Thân TP Buôn Ma Thuột là hộ nghèo của địa phương, có người con là út hiện tại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình rất nghèo, rất cần được xác minh và hỗ trợ ạ
Đề xuất:  nếu đợt khai trương nồi cháo Yang mao bạn Đức Tài, và Thái Duy  thu xếp cùng đi xác minh  2 hoàn cảnh này thì tốt quá!
Trân trọng
Phụng
« Sửa lần cuối: 13-11-2020 12:00:57 gửi bởi DucTai »