Tác giả Chủ đề: Đaklak- Chú Thái - Con bị chất độc da cam cần hỗ trợ  (Đã xem 2120 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Thaidzuy và Duc Tai đã ghé thăm Gia đình chú  Thái và có thông tin chi tiết để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hình ảnh chuyến đi xác minh:

« Sửa lần cuối: 13-11-2020 12:25:13 gửi bởi ThaiDzuy »

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Sáng nay Duc Tai và ThaiDzuy cùng với chị Hợp là cán bộ khu phố có ghé nhà chú Thái theo thông tin chị Phụng đưa.

Chú Nguyễn Phúc Thái, năm nay 71 tuổi, vợ chú 65 tuổi


Cô chú sinh được 6 người con, mất 1 còn lại 5.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc sinh năm 1979 bị ảnh hưởng chất độc da cam, tuy nhiên vẫn đi lại được, mỗi trí tuệ là thiểu năng.
Nguyễn Thị Ngọc Điệp sinh năm 1982
Nguyễn Minh Châu sinh năm 1985 bị thần kinh
Nguyễn Phú Quý sinh năm 1986
Nguyễn Phúc Lộc Toàn sinh năm 1991

Hiện chỉ có chú Thái và người con gái đầu Hồng Nhung là được nhận chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng lần lượt là 4,903,000 VND và 974,000 VND.

Hai người con còn lại là Điệp và Châu đều có biểu hiện của di chứng nhưng đi làm ăn xa dưới Tây Ninh không chịu quay về làm xác minh nên không được trợ cấp gì cả.

Chú bị sỏi thận, mắt kém. Hiện chú tự uống nước me pha loãng để giảm sỏi thận chứ không chịu đi phẫu thuật thông thường.


Gia đình chú thực sự bất hạnh khi mấy người con không có ai thực sự trưởng thành và khoẻ mạnh. Người con trai áp út, Phú Quý thì suốt ngày say xỉn nhậu nhẹt, đi làm thợ sơn được 200-250k/ngày nhưng ăn nhậu hết, nhiều khi phải xin tiền chú. Cậu út Lộc Toàn thì học cao đẳng xong đi làm ăn xa dưới Saigon cũng chỉ tạm đủ sống. Vợ chú thì cũng chỉ quanh quẩn làm việc nhà thôi. Tiếc là đất vườn nhà chú rất rộng nhưng không trồng trọt chăn nuôi gì cho tử tế, mọi thứ bề bộn và lộn xộn.

Trò chuyện với cô chú, được biết nguyện vọng sau này khi cô chú nằm xuống thì NTCM hỗ trợ cô chú cỗ áo quan. Hiện tại gia đình tuy nghèo so với dân cư xung quanh nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu như các hoàn cảnh khác.

Kết luận: Tạm thời gia đình chú Thái có thể tự trang trải được với số tiền trợ cấp xã hội, thỉnh thoảng địa phương cũng hỗ trợ chút ít, nên NTCM chưa cần giúp. Khi nào cô chú cần lo ma chay, NTCM sẽ hỗ trợ sau.

Thân mến,

Duc Tai & ThaiDzuy
« Sửa lần cuối: 13-11-2020 12:26:36 gửi bởi DucTai »

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi phung_cupui

Chào cả nhà!
Đây là trường hợp thứ 2 ở Buôn Ma Thuột
Chú Nguyễn phúc thái Sinh năm 1955, địa chỉ: 40/11 Đặng Thái Thân,hộ nghèo, hiện có con bị di chứng chất đôc da cam, hoàn cảnh cũng rất đáng thương, cần được xác minh và cưu mang ạ.
Cảm ơn cả nhà ạ!
Thân ái
Phụng
« Sửa lần cuối: 13-11-2020 09:59:43 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97