Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Hoàn cảnh éo le của cô giáo Nguyễn Thị Thái  (Đã xem 7221 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trao quà Tết và quà tháng 2 cho hia đình c Thái. Biết ơn quý mạnh thường quân nhiều ạ

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trao quà Cmtx tháng 1 cho gia đình cô Thái. Biết ơn quý mạnh thường quân nhiều ạ

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh này đã được giúp đỡ thường xuyên tới hết tháng 3/2021.

Nhờ các Mod chuyển bài về đúng khu vực dùm ạ.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cho tới nay vẫn chưa có thêm sự chung tay ủng hộ khoản còn thiếu 226,000đ để mua Gạo và các nhu yếu phẩm giúp đỡ gia đình cô giáo Thái nên chúng ta sẽ xuất quỹ để giúp đỡ và duyệt chuyển tiền cùng với những hoàn cảnh khác tại khu vực Huế các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
6x đăng ký giúp đỡ gia đình chị Thái chút nhu yếu phẩm khoảng100,000đ/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 1/2021

Nhờ Tran Ha mua nhu yếu phẩm dùm nhé.

Mong có thêm  sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Chào cả nhà !!!

Cảm ơn Chú @banbe6x  đã chia sẻ cùng với gia đình Chị Thái.
Vẫn còn 226.000₫ mong nhận được sự quan tâm của cả nhà.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân
Chào cả nhà!
Rất mong được sự quan tâm của cả nhà đến với hoàn cảnh chị Thái!
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
6x đăng ký giúp đỡ gia đình chị Thái chút nhu yếu phẩm khoảng100,000đ/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 1/2021

Nhờ Tran Ha mua nhu yếu phẩm dùm nhé.

Mong có thêm  sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Chào cả nhà !!!

Cảm ơn Chú @banbe6x  đã chia sẻ cùng với gia đình Chị Thái.
Vẫn còn 226.000₫ mong nhận được sự quan tâm của cả nhà. 

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x đăng ký giúp đỡ gia đình chị Thái chút nhu yếu phẩm khoảng100,000đ/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 1/2021

Nhờ Tran Ha mua nhu yếu phẩm dùm nhé.

Mong có tcó  sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg, Trần Quốc Hương, Tran Ha


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
...."

Qua thăm và xác minh hoàn cảnh chị Thái cùng 3 con. Nhóm Huế xin đề xuất CMTX đến với hoàn cảnh của chị. Gồm:
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 20kg _ 240.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 326.000Đ
Rất mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến với gia chị Thái, nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống mà một mình chị đang mang.
Trân trọng!

Chào cả nhà !!!


Cảm ơn Chị @Wendy Duong đã đến thăm hỏi gia đình Chị Thái .
Bạn nào đăng ký CM cho gia đình Chị Thái các nhu yếu phẩm với tổng giá trị : 326.000₫ ( lưu ý phần bột ngọt 400gr cho 3 tháng nhé Chị ).

(Trong vòng 3 tháng từ tháng 1/2021 đến hết tháng 3/2021).

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân



 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM và quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi thăm và xác minh hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thái _ Sn 1987
Dân tộc Pa Cô.
Đc: ở thôn Ka Cú 1 xã Hồng Vân, Huyện A Lưới. T T Huế.
Chị là giáo viên mầm non ở trường mầm non Hồng Vân, Huyện A Lưới, T T Huế.
Năm 2018 chồng cô mất sau khi phát hiện bệnh ung thư máu.
Vợ chồng cô có 3 con.
Cháu lớn Lê Đức Bình _Sn 2012. Là học sinh  lớp 3, Trường tiểu học Hồng Vân,
2 cháu song sinh Lê Phước Bảo và Lê Thị Uyên Nhi  3 tuổi sn 2017, là học sinh Trường MN Hồng Vân.  Nhưng 2 cháu song sinh lại mắc bệnh G6 men gan cao, lượng máu không ổn định.
Khi chồng cô phát bệnh, 2 vợ chồng đã vay mượn để chữa trị cho anh. Tuy nhiên, tiền mất, nhưng bệnh tật không buông, chồng mất với gánh nặng đè lên vai cô Thái _ trả nợ vay, điều trị cho 2 con, chăm lo cuộc sống cho cả 4 mẹ con khiến chị thêm kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Số tiền vay quá lớn, tổng thu nhập hiện tại  9.000.000 đồng/1 tháng, và hàng tháng chị phải trả ngân hàng 6.000.000đ. Nên chỉ còn lại 3.000.000.đ để lo đủ thứ chi phí sinh hoạt trong gia đình và nuôi 3 con nhỏ và bệnh tật.
Qua thăm và xác minh hoàn cảnh chị Thái cùng 3 con. Nhóm Huế xin đề xuất CMTX đến với hoàn cảnh của chị. Gồm:
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 20kg _ 240.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 326.000Đ
Rất mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến với gia chị Thái, nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống mà một mình chị đang mang.
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 06-01-2021 19:33:25 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Sáng mai 8 h ngày 28/12/2020 nhóm Huế đi xác minh hoàn cảnh gia đình chị Thái! Trân trọng! 

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Hoàn cảnh mẹ con cô Thái thật đáng thương cả nhà ạ
Mong các bạn nhóm Huế sắp xếp thời gian đến thăm hỏi xác minh và có phương án giúp đỡ mẹ con cô Thái
Cảm ơn bạn Lành đã quan tâm đến hoàn cảnh
Thân
« Sửa lần cuối: 25-12-2020 07:52:18 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Trần Thị Lành

Đây là hoàn cảnh của cô giáo
Dạy mầm non người dân tộc Pa Cô Nguyễn Thị Thái ở thôn Ka cú 1 xã Hồng Vân huyện A Lưới. cô lập gia đình được mấy năm và có 3 người con( sinh lần 2 là cặp song sinh) không may 2 cháu nhỏ mắc bệnh G6 men gan cao và bs bảo lượng máu không ổn định. hoàn cảnh khó khăn lại chồng chất và ập đến gia đình cô, năm 2018 chồng cô đã mắc căn bệnh ung thư máu nên cô vay mượn để chữa trị cho chồng cô nhưng không may căn bệnh này đã cướp mất chồng của cô vào tháng 8/2019 để lại 3 đứa con thơ và số tiền vay mượn quá lớn. Thu nhập của gia đình cô hơn 9 triệu/1 tháng nhưng ngân hàng đã trừ hàng tháng 6 triệu đồng do năm trước đã vay chữa trị bệnh cho chồng nên còn lại hơn 3 triệu/1 tháng, giờ nuôi thêm 3 con ăn học không biết cuộc sống 4 mẹ con sẽ ra sao? Qua đây em mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình cô Thái với ạ, em cảm ơn rất nhiều.
« Sửa lần cuối: 28-12-2020 14:58:16 gửi bởi Trần Thị Lành »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường