Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Bé Trần Nguyễn Hồng Ân - Mồ côi cha - Mẹ bỏ đi  (Đã xem 9991 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi maitan97

Cảm ơn anh Sáu và cả nhà ah

Bà nội thẻ BHYT còn hiệu lực đã ổn và về nhà

Con bé lại có chuyện , cháu nghỉ ruột thừa vỡ phải chuyển lên tỉnh

Từ sáng thầy phải vào nấu cháo cho cháu ăn và mua thêm sữa cho hai bà cháu. Bạn Tô Thanh Thuỷ đã ck trực tiếp 500 K lo cho con rồi

Con nhất định k chịu đi vì k có tiền. Mai tân xin phép chuyển khẩn cho thầy 5 tr đồng để đóng viện phí và thuê xe cho con lên tuyến trên. Con k có thẻ BHYT
Thương con quá

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Rất cảm ơn Maitan97 và các thầy cô giáo đã nhiệt tình giúp đỡ bà cháu Hồng Ân.

Vấn đề điều trị bệnh của bà cháu Hồng Ân nhờ bác sĩ Maitan97 kết nối thông tin để nhờ anh em đồng nghiệp tại Gò Công giúp dùm với nhé !

Michele_du và Gia đình sẽ giúp KTX 1,000,000₫ cho việc mua sách vở cùng dụng cụ học tập của cháu Hồng Ân

Ngoài ra Michele_ và Gia đình cũng sẽ giúp 2 bà cháu Hồng Ân 500,000₫/ tháng từ tháng 8/2022 tới hết tháng 7/2023.

Đối với Gạo và các nhu yếu phẩm khác cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mong Letuantu cân đối khối lượng và chủng loại tại Quán cơm 2000₫-SG để giúp đỡ bà cháu Hồng Ân dùm nhé.

Mong cháu cố gắng vượt qua khó khăn và học tập tốt trong năm học mới này.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.
« Sửa lần cuối: 26-07-2022 11:23:19 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg


Ngủ rồi maitan97

Qua trao đổi với Thầy Lục - cô Trâm trước mắt cần hỗ trợ cho con để con yên tâm là mình tiếp tục đi học 
1. Mua thẻ BHYT cho bà 
( 800 k)
2. Mua bộ sách sk lớp 10 mới (năm nay BGD thay đổi nên k xin được sách cũ) 370 K
3.  Mua đông phục cho con vì mới chuyển trường và chuyển cấp 230 kx2 =460 K
Đồng phục thể dục 190 k. 20 cuốn vở và bút viết -200 K

Mua gạo cho con 170 k

Tổng cộng đợt 1 là 2.000 k

Hiện nay hộ khẩu của con ở SG , chưa làm được sổ hộ nghèo. Vào năm Thầy Lục sẽ làm việc cùng nhà trường để con được hưởng các chế độ của trẻ mồ côi và cùng giúp đỡ con
Ngày hôm qua Mai tân và cô giáo Trâm đã ck 2.000 k trực tiếp cho bé để đóng viện phí cho bà.
Phụ trách hoạt động giúp con : Thầy Lục. Mai tân
Thủ Quỹ hoạt động xi trum 
Mong cả nhà giúp sức 

Trân trọng

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Lực Phan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 9 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Xin chào mọi người tôi là Phan Trọng Lực.Hiện tại tôi đang công tác tại trường THPT Gò Công Đông tôi có biết hoàn cảnh của em Hồng Ân thông qua GVCN cũ của em. Hiện tại tôi đã hoàn tất hồ sơ nhập học cho em Ân tại nơi tôi đang công tác. Như mọi người đã biết hoàn cảnh Gd em Ân vừa trải qua rất nhiều biến cố, bây giờ chỉ còn lại 2 bà cháu 1 ng hơn 70t còn 1 ng chưa đủ 16t. Nên hiện nay cháu đang rất khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của các vị mạnh thường quân để cháu có thể tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ của mình. Hiện tại em Ân cần được hỗ trợ đồng phục đi học, trọn bộ SGK lớp 10, vở trắng TC là 1250. Do bà của em Ận cũng đã ngoài 70 và thường hay bệnh nên rất cần đến BHYT cho bà nếu các MTQ thương tình thì xin hãy để giúp đỡ luôn cho bà của em Ân. Tôi xin thay mặt em Ân gửi lời cám ơn chân thành đến các MTQ.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Trâm Nguyễn

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thanked: 2 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Em xin chào mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Là giáo viên chủ nhiệm của cháu Hồng Ân lớp 9/13 trường THCS Phạm Văn Chiêu và là giáo viên bộ môn Toán của cháu Ân 3 năm tại ngôi trường này. Hoàn cảnh của cháu là Cháu sống cùng Ba và Bà nội. Ba cháu là công nhân may và là lao động chính trong nhà. 27/4/2022 ngay ngày thi đầu tiên của học kỳ 2 Ba cháu qua đời vì bệnh. Thật sự là phải động viên cố gắng lắm cháu nó mới vượt qua được. Và hiện nay Cháu cùng Bà đã về quê tại Tiền Giang để sinh sống. Em có hướng dẫn cho bé và liên hệ dc thầy Lực là thầy dạy ở trường THPT Gò Công Đông nhờ giúp đỡ cho bé tiếp theo những năm cấp 3. Em mong học trò của mình sẽ được các MTQ giúp đỡ. Xin cám ơn

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi maitan97

Thân gửi anh chị em trong diễn đàn,

Nhân duyên đưa maitan đến với bé khi được biết cháu cần xin một bộ sách GK lớp 10. Cháu chạc tuổi con gái út của maitan nên định tặng cháu luôn. Qua tìm hiểu thấy hoàn cảnh của cháu vô cùng đặc biệt. Ba cháu mất vì covid tháng 4/2022 khi cháu chuẩn bị kỳ thi vào cấp 3, mẹ bỏ đi. Cháu sống với bà nội trên SG và do không đủ tiền trả tiền nhà trọ , chủ nhà lấy lại .Bà cháu dắt díu nhau về quê tại ấp Lăng Hoàng - Xã Long Hư - huyện Gò Công tỉnh Tiền giang

Ngày hôm nay liên hệ với Bé được biết là bà chuyển bệnh nặng ( tiểu đường, tai biến MN), mai tân cùng thầy cô giáo của cháu đã hỗ trợ khẩn cấp đưa bà vào viện khám bệnh trong đêm nay.

Thương bé lắm, cũng chỉ mong muốn có xác minh cụ thể và giúp đỡ để cháu được đến trường và  chăm sóc bà.

Mong nhóm có thêm thông tin xác mình để có phương án hỗ trợ con ạ

Số ĐT của con 0384711494

Cảm ơn nhà mình

Mong con luôn được an lành và được Chúa che chở


« Sửa lần cuối: 25-07-2022 22:22:26 gửi bởi maitan97 »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg