Tác giả Chủ đề: Yên Bái (TP Yên Bái) - Cháu Nguyên - Bỏng nặng  (Đã xem 13300 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ghost3010

Trả lời #2 vào: 27-01-2013 20:02:48
Hoàn cảnh chị Trương Thị Giang
Hôm 25/01/2013 nhóm Ruacon,Bin10và ghost3010 đã vào thăm và tìm hiểu xác minh hoàn cảnh bé Nguyên.
Mẹ bé nguyên là chị Trương Thị Giang  địa chỉ : Tổ 5-phường Yên Sơn-thành phố Yên Bái.
Theo chị chia sẽ thì chị Giang là người phụ nữ lận đận đường tình duyên.
Hồi trước chị yêu một người và có bầu 2 tháng thì người đó bỏ chị đi,chị sinh bé Trương Ngọc Hải,chị ở vậy nuôi cháu,sau đó 6 năm thì chị đi thêm bước nữa và sinh ra bé Ngô Trung Nguyên,cách đây mấy thang chồng chị chết vì bệnh hiểm nghèo,mà theo chị chia sẽ có thể là bênh xã hội. Hai mẹ con chị đi xét nghiệm nhưng kết quả là không bị.
-Lo đám tang chồng chị phải đi làm quần quật để trả tiền lo đám cho chồng.
-Hôm trước chị nấu canh xong thì đặt nồi canh xuống và nấu cháo lợn, trong lúc ở ngoài vườn thì bé Nguyên bị té vào nồi canh gây bỏng nặng.
-Chị đã chạy vạy đưa cháu đi viện, với không đồng tiền trong túi, sau đó hàng xóm cho chị vay 7 triệu để đưa cháu đi chữa trị.
-Bé Nguyên có bảo hiểm trẻ em (dưới 6 tuổi), bảo hiểm thanh toán tiền thuốc nhưng là sau khi ra viện.
-Hiện tại cháu Nguyên vẫn nằm trong khoa hồi sức cấp cứu và rất nguy kịch. Hằng ngày cháu phải dùng thuốc bôi khắp người, 1 lọ 2 triệu dùng được 3 ngày. Vì thiếu tiền nên cháu khi được bôi,khi không được bôi nên bệnh tiến triển chậm.
-Sữa bột thì các bác sỹ thương tình cho, còn cháu phải cần 1 hộp sữa 550k dùng được trong 2 ngày mà vì thiếu tiền nên cũng không đủ.
-Hàng ngày chị GIang phải nhịn, ăn xôi cho các bữa, mấy ngày trước thì không có tiền nên nhịn đói, may có một số người thương cho ít trăm ăn.
-Hàng ngày cháu Nguyên dùng hết 50k tiền giấy vệ sinh và bỉm (không được hổ trợ)
Hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng chị chăm chỉ  đi làm thuê mọi việc kiếm tiền nuôi 2 con mà không vạy nợ ngoài số tiền 7 triệu vạy cho cháu đi viện.
-chị Giang bị điếc bẩm sinh một bên tai trái,và bị đau tim. Nhưng không có tiền chữa.
- Hiện tại cháu Hải học lớp 6 chưa có tiền đóng tiền học phí (khoảng 600k-800k)
-Chị Giang chỉ có 1 mình ở đây chăm cháu nên không được nghỉ,lại không có tiền ăn nên nhìn chị rất mệt mỏi. Em trai chị thì ở nhà lo vay mượn tiền gửi xuống cho cháu điều trị.
Hoàn cảnh chị Giang đang gặp rất nhiều khó khăn, mong sự chung tay giúp đỡ của mọi người!
Số điện thoại của chị Giang: 01638137340









http://i1275.photobucket.com/albums/y449/ghost3010/IMG_4069_zps7406585f.jpg



http://i1275.photobucket.com/albums/y449/ghost3010/IMG_4080_zpsf4e6794e.jpg

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 24-01-2013 12:22:29
Hôm qua một bác sỹ ở bệnh viện bỏng điện cho em và nhờ giúp đỡ cho một trường hợp rất hoàn cảnh.Nên em giới thiệu lên mong cả nhà xem xét chung tay giúp đỡ gia đình bé ah!
một ít thông tin em lấy được từ bác sỹ như sau ah!
Cháu Ngô Trung Nguyên, 2 tuổi, quê ở Yên Bái.
Ngày 21.1.2013, do mẹ cháu sơ ý nấu canh làm cháu bị ngã vào nồi canh vừa mới đun sôi. Gây bỏng toàn thân. Cháu được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Yên Bái và có chỉ định chuyển thẳng vào Viện Bỏng Quốc gia.Nhưng do gia đình không có điều kiện nên đến ngày 22.1.2013 mẹ cháu mới vay đủ tiền để lo cho cháu chuyển lên Viện Bỏng. Khi đến Viện mẹ cháu không có đủ tiền mua sữa, trang trải thuốc men cho cháu.
Gia đình lại có hoàn cảnh neo người, bố cháu mới mất 5 tháng nay do bệnh hiểm nghèo, toàn bộ chi phí trong gia đình đều lo cho bố cháu hết, đến đám tang của bố cháu cũng không có tiền để lo, hiện tại cháu bỏng 40% diện tích cơ thể, tiên lượng rất nặng.

 
The following users thanked this post: naydjrueng